Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Bí ẩn những điểm đến khác lạ ở châu Âu

CŨNG MỘT ĐƯỜNG HANG ...

Hang động nắng soi thẳng đáy hồ
Rót màu phỉ thúy sóng lô xô
Lung linh màu nước xanh hư ảo
Vách đá vòm cao lẳng họa đồ

Cái sắc hoang vu nắng lãng du
Ẩm màu se lạnh thoáng sương mù
Lung linh trong nước phơi màu đá
Quạnh quẽ tâm hồn phút cuối thu

Một lõm trời khoe mây gấm hoa
Rong rêu sợi gió lạc bay qua
Như đang rắc giọt đang tao nhã
Cái sắc du dương lẫn mặn mà

Trầm lắng theo dòng nước vẳng đưa
Âm vang thổn thức phút giao mùa
Quạnh hiu mà thấy lòng dào dạt
Sực nức tình thơ ấm lũy thừa .



Bí ẩn những điểm đến khác lạ ở châu Âu

NẮNG XUYÊN HANG ĐỘNG ...

Màu xanh cây cỏ nằm im lặng
Ánh nắng hong lên sắc nõn mềm
Lối dẫn vào hang nghe trống vắng
Thầm thì tiếng gió lạc hương đêm

Đất màu nâu nhạt sắc dung nham
Hằn gót chân trôi dưới mỗi vòm
Như thể bàn tay ai cắt dựng
Đường hầm hang động thoảng già lam

Hoang sơ như thể để trao duyên
Ghẻ lạnh không gian một cõi riêng
Lớp đá bên lề như vẫy gọi
Gót chân nhàn tản rẽ ngang thuyền

Phút giây dừng lại nghe hang động
Vang vọng âm thanh tính lạ kỳ
Tiếng gió giao thoa đầy lý thú
Thăng trầm dìu dặt gót chân đi ...




Bí ẩn những điểm đến khác lạ ở châu Âu

LÂU LẮM NGÔI LÀNG ...

Núi cao ở đó vơi màu nắng
Góc nhọn chừng như để họa hoằn
Thâm thẫm bậc thềm hơi gió lạc
Tơ đồng âm vọng sợi tơ trăng

Ở dưới là nhà nét cổ sơ
Nắng rơi màu trắng kết đôi bờ
Cái xưa còn vẫn hoen màu cổ
Nóc tháp giáo đường gợi ý thơ

Lùm bụi cây xanh thành khối xanh
Phủ che góc cạnh rối tơ mành
Gió về nhàu nát màu hanh nắng
Chấm phá nền toang tạo bức tranh

Cái lối đi vào rong ánh nắng
Trơ vơ màu trắng của bao giờ
Bóng lan can ngả vòng cung bẹt
Phương tiện trầm tư phút đợi chờ .





Bí ẩn những điểm đến khác lạ ở châu Âu

NHÀ GỖ THUYỀN CÂU ...

Ngôi nhà gỗ đứng bao lâu
Bên hồ trong vắt đáy sâu lắng màu
Nắng lên vàng nhạt đuổi nhau
Theo cơn gió thổi đằng sau những sườn
Đầu ghềnh tuyết đọng tơ vương
Màu mây trắng đục vô thường trên cao
Khẽ khàng con nước lao xao
Lượn đi gió sóng ập vào chân non
Im lìm như gợi vào hồn
Những dòng tư tưởng nét son cuộc tình
Bóng cây lặng lẽ nghiêng mình
Vào trong dòng nước gie cành phiêu du
Không gian dừng lại thiền tu
Mở lòng viễn cảnh nốt ru âm vần .



Bí ẩn những điểm đến khác lạ ở châu Âu

HỒ XANH MÂY ĐỌNG .

Trắng màu mây ở trên cao
Thầm ôm đỉnh núi rì rào ngàn cây
Màu xanh trời của hôm nay
Vây vương màu nhạt sợi mây mỏng nhòa
Vàng non của cánh đồng xa
Bên hồ nước biếc gấm hoa khoảng trời
Rong rêu bu bám không lời
Bên bờ đá của một thời xa xưa
Nắng màu trong vắt ban trưa
Mà hơi mát mịn mới vừa bay qua
Bóng mây phiên bản là đà
Vào dòng nước biếc gấm hoa bến bờ
Bên rừng cây đứng ghép thơ
Nhìn màu nắng trải sắc mơ nổi chìm
Những ngày rong ruổi đường chim
Dặm xa viễn xứ buồng tim ấm nồng .



Bí ẩn những điểm đến khác lạ ở châu Âu

THUNG LŨNG LÃNG QUÊN ...

Nắng cuối xuân trải dài theo vách núi
Cỏ non màu trong lượn gió ru êm
Cây xanh tươi đượm sắc xứ Âu thềm
Thêm chan chứa cuộc lưu du bốn bể

Ngôi làng nhỏ màu ngói rêu quần thể
Cuộc trầm tư đã lâu lắm cơ ngơi
Kiến trúc xưa nằm đó đã bao đời
Như dật dã để quên đi thế sự

Vách đá cao âm thầm và tư lự
Phong rêu màu làm hình ảnh tà huy
Nắng phôi phai vờn sắc để tương tri
Hơi khói nắng sự lãng du hình ảnh

Lọt qua truông cơn gió reo se lạnh
Thấp mây vầng lãng đãng một không gian
Sự lặng im là câm nín trễ tràn
Tình thơ viết bên vòng quay thung lũng .



Bí ẩn những điểm đến khác lạ ở châu Âu

NẮNG CHIA HAI MẨU...

Một dòng chảy đường phân ngôi mầu nhiệm
Cát hong vàng những triều gió hằn đi
Nắng trên cao rọi xuống sự thầm thì
Làm thức dậy thềm hoang sơ trầm mặc

Trời mây quầng ánh tà huy khoảnh khắc
Chút màu xanh còn sót để tơ duyên
Giữa nơi đây làm lay động tịnh thiền
Gót chân bước nẻo hồ soi bóng cát

Gió lượn bay sợi bụi mờ tản lạc
Sự ươm mầm cho hơi nắng phong thu
Giữa tự nhiên lãng đãng gót phiêu du
Thơ bỗng chốc vỡ òa hương giao cảm ...