Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Cảnh đẹp mùa xuân lung linh

LUNG LINH SẮC MÀU ...

Nước hồ lắng biếc trong 
Ẩn màu non phiên bản 
Ánh nắng thu nhuộm sáng 
Phẳng lặng như mặt gương 

Bên ấy còn nhòa sương 
Xạc xào bao tiếng nói 
Hay là bao dấu hỏi 
Giây phút dừng gót hài 

Cây thu đứng quan hoài 
Màu sắc đang vàng úa 
Gió bay về nhảy múa 
Những chiếc lá lìa cành 

Trời không còn sắc xanh 
Vì hơi sương loáng đục 
Nhìn cảnh quang thoát tục 
Như đang ở thiên đường 

Một ngày đi tơ vương 
Dòng thơ tình lai láng 
Thảnh thơi bao năm tháng 
Làm rạng rỡ cuộc tình 

Mái tóc sương chúng mình 
Ngập chìm trong vui thỏa 
Nghe tiếng thu trút lá 
Thì thầm rơi mặt hồ ...

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015



MÀU XANH SÁNG MAI CHÂU ...

Màu xanh dưới nắng mai vàng
Quê hương đẹp quá sang trang bấy giờ
Như là huyền thoại hay mơ
Thềm hiên cuộc sống dại khờ thiên thâu
Gót chân gió bụi nát nhầu
Con đường đất chạy cơ cầu nhân sinh
Quần cư rải rác an bình
Mái tranh mộc mạc tồn sinh chặng đàng
Nước dòng nhỏ chải dung nhan
Của quê kiểng ấy ngọt làn phù sa
Cần lao bờ thửa hôm qua
Màu xanh sự sống chan hòa chân quê
Bầu trời ngọc bích mây che
Trắng bông lãng đãng lối về tình thơ
Của hôm nay của bây giờ
Nét quê mãi đẹp bến bờ thiện duyên .




ĐỒI NÚI MỘC CHÂU .

Tiếng khe róc rách giữa màu xanh
Trong nắng vàng mơ dệt liễu mành
Ở giữa thiền không miền cực Bắc
Lặng thầm ghi lại nét đan thanh

Cần lao hiệu ứng những chân đồi
Bờ thửa như dường tạo khúc nôi
Cho những tầm nhìn từ viễn xứ
Tạo nguồn cảm hứng lúc giao bôi

Ở trên ươm sắc lúa vàng thu
Một khoảnh mà thôi để lữ du
Vào cõi hồng trần nền chấm phá
Bức tranh thủy mặc rắc hoa cù

Trên cao có một mái nhà ai ?
Vắng vẻ hoang liêu với miệt mài
Không biết bao giờ mà tọa lạc
Quanh hiu cô lẽ những hôm mai

Dưới trời dàn trải ngát màu xanh
Tiếng suối xa đưa động bức tranh
Thêm mọi sắc màu miền vạn lý
Tình thơ hòa điệu giữa em anh .




ĐỒI THÔNG BÊN HỒ ...

Hồ nước lăn tăn sóng 
Màu xanh rêu ỡm ờ 
Dưới trời cao lồng lộng 
Mây phiêu bồng đan thơ 

Rừng thông xanh dìu dặt 
Ngọn gió về vi vu 
vương nỗi lòng se thắt 
Giữa một ngày cuối thu 

Quanh hồ thềm chân bước 
Lãng bạt bụi phong hồ 
Nền đất phơi tha thiết 
Bóng dáng nét son tô 

Bên bờ hồ giao cảm 
Tiết thu muộn đầm đìa 
Tình thơ cùng dệt thảm 
Thảm lụa là đêm khuya .

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015



NẮNG QUANH HỒ NƯỚC .

Nắng ở trên cao tỏa diệu hiền
Vào hồ vào núi giữa thiên nhiên
Vào cây nhuộm lá thu vàng đỏ
Vào mỗi hồn ai phút cựu duyên

Trên bến hồ xưa đã một lần
Gót thềm du lữ bụi phong vân
Đã qua buổi ấy mùa thu muộn
Giờ lại khôn khuây vị cúc tần

Cũng nước màu xanh sợi gió rong
Lặng yên dòng chảy ngọt cam tòng
Se soi ánh nắng lung linh chiếu
Thanh thản cõi ngoài ấm cõi trong

Bờ cỏ hanh hao ngọn cỏ vươn
Ru lay trong gió lả chiều thương
Lao lung mấy nhịp buồng tim gọi
Giây phút biếng khuây giấc thụy tường

Để dệt chung lòng những ý thơ
Bên kia gió núi lặng xao bờ
Mà trong mao mạch tăng cầu nhiệt
Rộn rã cung từ thuở mộng mơ .


Ngôi nhà thờ nhỏ Good Shepherd

HOÀNG HÔN THƠ MỘNG ...

Trên cao mây bụi lạc hà
Không gian màu sắc lụa là chân dung
Cây xanh nền đất ngại ngùng
Nằm bên dòng nước tơ chùng ruổi xa
Gió rong tơ liễu âm ba
Vào sườn núi vọng diết da nỗi lòng
Ngôi nhà cồn đất quan phòng
Nắng rơi gượng bám giọt trong sương chiều
Bóng cây úa sắc tương tiêu
Khẽ khàng lay gió cô liêu cõi trời
Lặng thầm màu nước chơi vơi
Ảnh hình phiên bản giọt rơi đầm đìa
Âm thầm đặt gót chân khuya
Vào hiên tình sử hồ chia cảnh chiều .




THÁC NƯỚC TRONG MÀU XANH ...

Thác nước đổ ầm ào
Từ trên cao trắng xóa
Như nét tranh chấm phá
Trong ánh nắng ban mai

Màu xanh trôi liêu trai
Ôm vào thềm đá núi
Sương còn loang khói bụi
Lãng đãng lặng tâm hồn

Đỉnh trời cao chon von
Làn mây bay diệu vợi
Nắng gieo vàng tơ sợi
Màu dòng mật ngọt ngào

Tiếng gió vờn xôn xao
Lay màu xanh dìu dặt
Cảnh quang trong tầm mắt
Thật kỳ vĩ khôn nguôi

Bao ngày tháng ngược xuôi
Những cung thềm hoang lạ
Vào tâm hồn vui thỏa
Đan dệt mẫu tình thơ .