Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015



VŨ KHÚC TRONG SƯƠNG ...

Ánh nắng gần như dát phấn vàng
Phong rêu cây lá buổi hồng hoang
Vi chưng tất cả trong im lặng
Hồ dễ trăm năm mượt khúc đàn

Bóng dáng trắng phau dưới mặt trời
Hợp đoàn vũ khúc giữa chơi vơi
Ta nghe trong gió dường từng nốt
Nhạc của thiên nhiên cứ rộn lời

Cây lá âm thầm mảng sắc xanh
Phiêu du trong nắng để hòa thanh
Chút duyên còn đọng bên cung bậc
Tiếng vỗ cánh se phổ ngọn ngành

Bên ấy là non lớp ở xa
Mầu sương còn ướt bụi quan hà
Ảo mờ giai điệu trong khuya khoắc
Cùng lớp non gần thêu gấm hoa

Sắc xám bầu trời kín viễn phương
Chở chuyên mầu nắng lạc vô thường
Không gian ngừng chảy vòng vô nhiễm
Lắng đọng đôi bờ say cố hương

Giây phút cảm giao trắng bóng cò
Mượt mềm hình ảnh buổi trao cho
Trên đường rong ruổi xa nhân ảnh
Mà rất tư tình trong đếm đo

Ngòi viết đi theo nỗi cạn lòng
Bên thêm giai ngẫu dệt tơ phong
Tiếng kêu linh lạc mùa âu yếm
Chỉ khẽ khàng thôi vẫn ấm nồng .

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Tây Bắc nên thơ trong màn sương sớm - 8

SƯƠNG NẮNG BÊN ĐỒI ...

Phù sa mang sắc bazan
Tơ rong ánh nắng mênh mang gọi tình
Mầu xanh cỏ ngập ba sinh
Lối đi sườn dốc hiên đình ngàn năm
Mang nai để lại gót dằm
Những chiều xưa đợi tơ tằm dấu xưa
Sương mùa vây kín đỉnh thưa
Gió xa đồng vọng rong đưa lối về
Chút nhòa hơi nước rét tê
Trong mầu nắng sợi tình quê đằm đằm
Khung trời mờ nhạt xa xăm
Giao thoa sương móc tím bầm hồn hoang
Giọt mùa rắc sợi tơ loan
Dấu chân Tây Bắc chứa chan ngôn từ .
Phong cảnh nơi đây trở nên thi vị khi mặt cánh đồng loang loáng nước thành từng khoảng đan vào nhau.

GÓC QUÊ TÂY BẮC ...

Lũy tre giềng mối trăm năm
Mùa đang về vội ướt đằm giọt sương
Nẻo về còn lắm tơ vương
Chặng đàng du lữ dặm trường mãi xa
Gót thầm giẫm cỏ hôm qua
Bờ thềm những bậc thang hòa nước vây
Lặng thầm soi bóng cỏ cây
Đường cong tần tảo chuỗi ngày cần lao
Vành vai chùng xuống nguồn đào
Sự trăn trở với nắng xao xác mùa
Nền trời trũng nặng mây mưa
Để sương khói đọng như vừa qua đêm
Cái duyên cái nợ êm đềm
Để chân du lữ không quên lối về
Tạ lòng những phút hoang mê
Nửa đường nắng gió nửa quê hương tình .

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Sabah là trạng thái đông của Malaysia, chiếm phần phía bắc của đảo Borneo. Các bãi biển Sabah được biết đến với bãi cát trắng và nước tinh thể rõ ràng. Một số trong những bãi biển có dòng bờ rất nông cạn cho phép đi dạo đẹp trong mắt cá chân nước sâu.    Ngoài ra còn có rất nhiều điểm lặn nếu đó là điều của bạn. Sinh vật biển xung quanh Sabah là một số trong những đa dạng nhất trên thế giới. Nhiều người trong số những điểm lặn là một phần của nỗ lực bảo tồn đời sống biển và sẽ được xung quanh trong nhiều năm tới.

NẮNG PHA MẦU TẢO BIỂN ...

Nắng về trên biển Ma lay
Si a còn đó phút say đắm mình
Mầu xanh nhạt tảo phiêu sinh
Bàn chân du viễn tự tình tơ nhung
Thuyền nằm vạch nối lặp trùng
Thể thao thân xác chập chùng vành môi
Lặng thầm tiếng hát dòng trôi
Tiếng đi của sóng ngàn khơi vọng về
Bên kia bờ cát hẹn thề
Trắng mầu thương nhớ tỉ tê gót hài
Rừng cây xào xạc hôm mai
Mầu xanh thẫm sắc chiều dài thời gian
Nắng mềm từng sợi tơ loan
Hôn lên mặt nước chút vàng ly tao
Em anh giây phút cuộn trào
Hòa lòng cộng hưởng những giao tình nồng
Tầm nhìn mặt biển thành sông
Dòng Tương thuở ấy tơ đồng trang thơ .
Hồ nước trong xanh ven rừng thuộc Nevada sẵn sàng đón chào các du khách thích tắm tiên tới đây.

NẮNG TRƯA MỘT GÓC BIỂN ...

Nắng lên một góc mơ tiên
Cái dung mạo ấy kỷ nguyên xa vời
Đặc thù hình bóng ngàn khơi
Hanh hao trong nắng gọi mời xa xôi
Vòng cung góc biển thảnh thơi
Những hòn đá đứng phương trời cõi riêng
Mầu xanh trong vắt thiên nhiên
Lặng yên như sự hư truyền trăm năm
Biết bao giây phút ướt đằm
Tiếng lăn của sóng còn dằm thời gian
Ngoài xa cứ mãi âm vang
Thì thầm tiếng của tơ đàn buồng tim
Trời phai mầu nước lặng im
Mầu mây trắng biệt cánh chim hải hồ
Biển nằm yên nắng điểm tô
Bãi tiên dành nhịp vi lô gió về
Hòa lòng giây phút se tê
Cảm thông nhau buổi hẹn thề bờ môi
Xa vời cái xứ mù khơi
Một ngày vẫn đẹp biển trời dành cho ...




RỪNG THU XÀO XẠC ...

Nắng thêu dệt lên trăm ngàn chiếc lá
Thảm thiên nhiên giàu mầu sắc diệu kỳ
Bé nhỏ thôi của mỗi bước chân đi
Sự chót vót tạo cảnh quan kỳ ảo

Tầng đá vôi sự biểu trưng dung mạo
Qua thời kỳ phát triển để tồn sinh
Cây rong rêu bu bám nét an bình
Từng mảnh vỡ trong chu kỳ biến động

Ở bên kia những tàng cây chiêm mộng
Gió ru rong từng dòng chảy thời gian
Qua âm thanh dìu dặt thuở địa đàng
Giờ tái hiện trên quê hương giá rét

Tiếng khe nước trở mình trong khoảnh khắc
Mà cơ hồ như lặp lại thiên niên
Phút giây trong lãng mạn bởi hư huyền
Từng tiếng vỡ gót chân hằn lên cát

Ta thanh thản phổ lên âm tiết nhạc
Đôi tim lòng giây phút lại giao thoa
Một ngày đi một ngày gửi chiều xa
Sự giao cảm của tiếng lòng hòa hợp .


BÌNH MINH MIỀN - XA XỨ ...

Bình minh đã thắp hồng lên nơi ấy
Trải thiên niên kiến lập kỷ băng hà
Vòng tròn đi quỹ đạo kết chiều xa
Như thành lũy một vương triều cổ đại

Sương trắng` phủ tạo nếp hằn quan tái
Cỏ đôi bờ thêu dệt chuyện ngàn năm
Gót chân đi từ hứa hẹn dâu tằm
Để giẫm đạp lên lớp băng hoài cổ

Mây thấu kính mang sắc mầu quang phổ
Nét phiêu bồng của bảy sắc nhàn du
Cây phong rêu đan dệt cuộc xuân thu
Sự chấm phá siêu nhiên mà tuyệt tác

Mầu nắng nhuộm cái hình thù uyên bác
Thành ngôn từ tiết diện một bài thơ
Cuộc rong chơi như là sự đợi chờ
Để giao cảm mặn nồng ngoài xứ lạ

Trong yên lặng đã vô tình bức phá
Để ngâm mình vào lãng mạn tư duy
Sự đan thanh huyền ảo bởi từ khi
Để đậm nét ngọn bút lông tranh vẽ

Ta viết lại cũng không là mới mẻ
Của những ai từng cất bước lạc loài
Bài thơ tròn lăng kính để gương soi
Chính nơi ấy là vô vàn cảm xúc .