Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Ban mai Sapa.

SAPA VÀO XUÂN ...

Mồng tám tháng giêng tiết áp xuân
Trời xanh ngọc bích trọn cung tuần
Áng mây bông trắng bay mờ ảo
Cái đẹp ngàn khơi sắc khiết thuần

Có một dòng sông chảy rẽ ngôi
Bờ kè cỏ mọc sắc xanh bồi
Soi vào dòng nước sơn mầu trắng
Dìu dặt thang tầng lẫn khúc nôi

Và cánh rừng xanh đứng lặng yên
Quần cư ẩn khuất của thiên niên
Chỉ nghe trong gió nhòa âm khúc
Tiếng hát đồng dao thuở bén duyên

Thị trấn chúc chen những nóc nhà
Đỏ xanh vàng tím rắc tơ hoa
Mùa xuân gót bước về thăm phố
Để cuộc sống vui với mặn mà

Phiên bản mầu trời nước vắt trong
Mình ngồi nơi ấy nhớ hay không ?
Chiếc cầu thủy tạ cây lim gụ
Run rẩy mà đang dệt ấm nồng

Khám phá chân mây với núi rừng
Nẻo đường trải thảm sắc mầu xuân
Thở hơi ấm của quê Tây Bắc
Giao cảm nhịp tim bổng mấy tầng ?

Ôi ! đẹp quãng đường đã trải qua
Gót chân trùng lặp những mầu hoa
Khắp miền đất nước chào xuân đến
Ghép vận tình thơ đêm thiết tha .

ngày mới

MÙA RÊU Ở CỔ THẠCH - BÌNH THUẬN .

Mình về xuân cũng về theo
Mầu xanh Cổ Thạch , mầu rêu biếc trời
Dù không có tiếng mọc mời
Mà lòng rộn rã những lời nín câm
Nghe không anh gió thì thầm ?...
Từ ngoài biển lặng triều âm dặt dìu
Lũy thành vây bọc hương yêu
Song hành gót bước tơ thiều vận thơ
Không gian trong vắt như mơ
Mầu trời lãng đãng mây mờ lãng du
Vầng dương trầm mặc hư phù
Mầu vàng nõn nhẹ phiêu du khắp miền
Chân trời mặt biển giao duyên
Em anh hòa hợp vào phiên khúc lòng
Tiếng rì rào nhẹ ru rong
Theo cơn gió lẻn vào trong tâm hồn
Mùa xuân du lãm sắt son
Sắc rêu Cổ Thạch ấm tròn vòng tay
Bây giờ khoảnh khắc hôm nay
Nói lên tất cả giải bày căn cơ
Đường tình ghép vận ngàn thơ
Quê hương vẫn mãi đợi chờ phải không ?
Qua cầu bắc nhịp dòng sông
Vào đêm Cổ Thạch phím đồng giao loan
Mùa xuân còn đó diễm trang
Tình xuân trao gởi chặng đàng có nhau .

Bà cháu

NÉT XUÂN TRƯỜNG CỬU ...

Một ngày xuân của thiên nhiên
Bốn mùa xuân của nét duyên dáng cười
Mùa xuân rộn rã ngoài trời
Nụ cười xuân của thế đời đẹp thay
Mái đầu xanh gió phất bay
Vào trong mái trắng sương rày nõn bông
Lặng thầm vào cõi xa trông
Cái duyên thơ trẻ thắm hồng vành môi
Tròn đầy không phải xa xôi
Đọng trong ánh mắt vào đôi mi thèm
Nụ cười tóc bạc nhu mềm
Nhăn nheo gò má cho thêm dáng cười
Mầu trầu còn ở bờ môi
Cái xưa đồng vọng phân ngôi cuộc kỳ
Vòng tay thơ dại ôm ghì
Vành vai dầu dãi từ khi thuở nào
Thì thầm gợi nhớ âm hao
Cách ngăn thế hệ cuộn trào ngày xuân
Hoa trời rộ nở rưng rưng
Hoa lòng bung vỡ mấy từng không gian
Gót chân vào giữa dặm ngàn
Mùa xuân khoảnh khắc ngập tràn kim ngân
Nói lên tình cảm trong ngần
Dáng quê tha thướt ngày xuân bời bời
Đan thanh mộc mạc ta ơi !
Mà dường nặng trĩu nụ cười giao thoa
Ngây thơ quyện lấy nua già
Tình xuân dìu dặt âm ba cạn nguồn .



Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Hình ảnh

CẢNH THANH BÌNH

Nằm trên thảm cỏ ngắm trời xanh
Vào buổi chiều vui hưởng gió lành
Thong thả ngoài đồng trâu gặm cỏ ...
Làng quê no ấm thật bình thanh .

Cây cọ vươn cao lá ngắt xanh
Bụi tre gió thổi lá reo cành
Từng nhành lá nhỏ dài xanh mướt ...
Ôi đẹp vô ngần - một bức tranh!
Hình ảnh

CẢNH CHIỀU LÃNG MẠN ...

Hoàng hôn dần buông xuống
Thuyền bè tựu về đây
Làm việc sau một ngày
Lênh đênh ngoài biển cả

Bái Tử Long đẹp lạ
Những ngọn núi lô nhô
Nhìn từng đợt sóng xô ...
Vào buổi chiều thật thích

Trên cây bầy chim chích
Ríu rít tìm bắt sâu
Mắt ngắm nhìn thật lâu
Mà sao không thấy chán

Cảnh hoàng hôn lãng mạn
Thật tuyệt vời làm sao!


BIỂN VÀ CÁT

Biển xanh cát trắng đẹp không anh
Gió thổi dừa nghiêng thật mát lành 
Sóng vỗ ầm ào vào vách đá 
Ngỡ rền khúc nhạc dưới trời thanh…


MỘT ĐÔI...

Chúng mình hai đứa - một đôi 
Như chim Loan Phượng suốt đời bên nhau 
Tháng ngày càng nặng, càng sâu 
Yêu nhau cho đến bạc đầu, nghe anh .