Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Tour Bình Châu - Hồ Cốc - Vũng Tàu 2N1Đ

TRÊN HỒ MÂY - VŨNG TÀU .

Chân về lặn lội đến Hồ Mây
Một buổi nắng vàng trải cỏ cây
Gió lộng ngàn phương nghe ngợp mát
Và lòng bỗng chốc thấm men say

Một hồi hít thở để quân phân
Nội tạng thanh thao đến bội phần
Mới thấy trải dài niềm du lữ
Gởi vào mầu trắng của tinh vân

Xanh tươi cây lá đứng bên hồ
Như tự ngàn năm sự điểm tô
Những tiếng rì rầm qua thác nước
Xóa nhòa năm tháng bụi hanh khô

Sắc hoa hoang dại dọc đường đi
Hơi gió vương mang một chút gì
Có lẽ hương thầm đang lãng đãng
Dịu lòng lữ khách gót chân đi

Thang tầng lối bước cũng yên nhiên
Mầu cỏ nõn nà để bén duyên
Giữa cõi phù không mà cô đọng
Có chăng làm đẹp mấy lời nguyền ?

Mầu trời thấp xuống đục mầu mây
Nên nắng vàng phai những rắc ray
Càng đẹp phải không ?  mình trọn hưởng ...
Vòng tay xiết chặt để phơi bày

Hồ Mây liệt hạng của ta ơi !
Để lại dòng thơ ngọt những lời
Một buổi hòa chung niềm phấn khích
Bốn bề mát lạnh gió trùng khơi .
Tour Bình Ba – Nha Trang 2N3Đ Phương Tiện Xe Lửa

BIỂN LẶNG SÓNG BÌNH BA ...

Đây không phải ngẫu nhiên mà trùng hợp
Đến Bình Ba để nhận diện âm thầm
Sự hài hòa cảnh tú lẫn thanh âm
Cứ dìu dặt mối tơ lòng ngọt mật

Trời buổi sáng hơi sương còn phảng phất
Hơi se làm một chút lạnh trùng khơi
Em và anh song hành bước chơi vơi
Cái cảm giác dễ chừng là mộng mị

Cồn đất nhô ra bóng rùa kỳ vĩ
Như ngày nào huyền thoại giữa Hồ Gươm
Cây cỏ um xanh như những chuỗi cườm
Tròn hình dáng trên chiếc mai huyền bí

Biển lặng sóng ngoài ngàn khơi thủ thỉ
Cái ngôn từ muôn thuở ấy chưa quên
Ánh nắng ru theo dòng nước tơ mềm
Loáng thoáng những đợt sóng trôi tơ dệt

Bờ cát trắng nằm im lìm thấm mệt
Bên bờ xanh cây cỏ gấm hoa theo
Mép nước nhấp nhô mầu sáng trong veo
Nhìn suốt thấy vô vàn là sỏi đá

Địa danh quen mà hôm nay xa lạ
Dưới mây trời lãng đãng trắng trôi đi
Nhạt mầu xanh còn đó của từng khi
Trong giây phút em anh cùng giao cảm

Đã đầy ắp tháng ngày ghi niên giám
Gót song hành trên vạn nẻo quê hương
Nhưng bỗng nhiên kết nối được vô thường
Giờ tĩnh lặng bên biển xanh nồng ấm ...

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Du lịch biển đồng giá hè 2014: tại sao không? - 2

THỀM XANH PHAN THIẾT ...

Bóng dừa san sát để vươn cao
Trong nắng hạ về ru xác xao
Những sợi tóc xanh lay động gió
Bên thềm cát thẫm sóng dâng trào

Mầu xanh cây lá cũng ru đưa
Như để hòa âm với bóng dừa
Bên mái đỏ tươi mầu ngói lợp
Mái nhà nồng ấm mộng chiều xưa

Tháp Hời sau ấy đứng cô đơn
Kiến trúc trăm năm gói tủi hờn
Cây cỏ phong rêu nhòa gót cấp
Tiêu điều trầm tích vết loang sơn

Hướng ra mặt nước biển mầu xanh
Nắng hạ sợi tơ nhả chỉ mành
Chạy suốt chân trời ngoài viễn xứ
Dễ chừng theo sóng lớp long lanh

Thuyền nằm trên cát giữa cô liêu
Đợi buổi ra khơi cưỡi sóng triều
Bỏ sức cần lao cho cuộc sống
Và mồ hôi nhỏ giọt trăm chiều

Ầm ào lượn sóng nối đuôi nhau
Dưới nắng dưới trời rõ cạn sâu
Một buổi đi về miền biển gió
Không gian Phan Thiết thắm xanh mầu .


Thăm cặp đá vợ chồng trong vịnh ở Nhật Bản - 6


BÌNH MINH TRÊN ĐÁ VỢ CHỒNG ...

Cạnh tranh khắc nghiệt buổi @
Mà vẫn để dành phút ruổi rong
Không kể ở đâu dù vạn lý
Gót chân bắt nhịp trái tim lòng

Và đây góc cạnh xứ Phù Tang
Một buổi bình minh nắng rộn ràng
Phong nhụy tầng mây ôm ngọn sóng
Trải dài thềm đá giọt tơ loan

Ngoài xa rặng núi khói sương vây
Ở dưới trời trong trắng bóng mây
Bên biển rì rào lời sóng gọi
Trăm năm chan chứa những vơi đầy

Hai vầng đá ấy đứng trơ vơ
Thắp sáng không gian một cõi bờ
Đã trót đi vào thiên sử mộng
Vợ chồng tên gọi nặng nguồn thơ

Bên sườn non có một cầu tàu
Thế thái nhân tình dìu dặt nhau
Hồi hướng nỗi lòng về chốn ấy
Chuỗi ngày đôi lứa được dài lâu

Vàng mơ mầu nắng rất nên thơ
Lay động vòng tay ấm đợi chờ
Để bước chân lên hai bậc đá
Thỏa niềm mơ ước thỏa niềm mơ

Bóng cây vươn khỏi mái motel
Rung động như đang kết chỉ thiều
Cho những tâm hồn đang ngóng đợi
Mọi điều đẹp đẽ nối dài theo .

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

[IMG]

SẮC MẦU HOANG VU ...

Nghe biển rì rào những ngữ âm
Dường như tiếng nói để thì thầm
Giữa mầu xanh biển thiên niên ấy
Sóng bạc đầu ru khúc bổng trầm

Nơi ấy là trời lơ đãng mây
Nó đang phát sáng những vơi đầy
Phân ngôi mặt nước chân trời để
Vạch nối kéo dài những rắc ray

Mầu nắng vàng phai điểm ấm nồng
Nhuộm lên cây cỏ sắc vàng rong
Gió đưa âm khúc triều hư ảo
Vào tận buồng tim tận đáy lòng

Bóng trắng áng mây ôm gọn sườn
Như là đan dệt sợi tiêu tương
Bên bờ biển sóng xao triền đá
Giây phút êm đềm giữa viễn phương

Những dáng cây vươn sát mép bờ
Như là dòng chảy của nguồn thơ
Chao ôi ! sắc thái hoang vu ấy
Đã lạc vào trang ngập bến bờ .
[IMG]

NÉT ĐẸP CHIỀU TÂY BẮC ...

Cái đẹp đan thanh mộc mạc mà
Rõ ràng bóng dáng buổi chiều xa
Một miền có lắm điều gian khổ
Cứ vẫn đong đầy những gấm hoa

Dừng lại nơi đây để ngỡ ngàng
Buổi chiều se lạnh khói sương loang
Mây trời phỉ thúy non mầu ngọc
Trong tiếng gió ru mọi nẻo đàng

Rặng núi lặng lờ trắng phủ sương
Tơ hoa trong ấy nhụy vô thường
Và mầu xanh núi ngàn năm đó
Dìu dặt tơ mành những vấn vương

Thông đứng hanh hao tiếp gió trời
Tà huy mỏng sắc nhuộm tơ rơi
Cỏ non thoai thoải vây sườn núi
Như sắc nhung trang ý cạn lời

Mái ấy lẻ loi cuộc cộng sinh
Nó đang chắp cánh bởi tiền trình
Sắc mầu thổ cẩm trong mơ ấy
Sinh hoạt cần lao giữa lặng thinh

Bất chợt mà là rất xiết bao
Trên quê hương mẹ tự nguồn đào
Âm thầm trầm tích mà hương mộng
Cũng rất huyền mơ rất cuộn trào .


[IMG]

CẢNH ĐẸP CHIỀU XA ...

Yên tĩnh không gian góc nắng tà
Dặm ngàn không mỏi gót chân xa
Bên hồ nước lặng chìm mây núi
Và gió lung linh trải gấm hoa

Thềm đá mầu đen sắp phủ đêm
Trên cao ánh nắng mỏng tơ mềm
Cứ trong bóng dáng tà huy ấy
Như có chút gì hương tỏa men

Một bóng thiên nga đang lặng thầm
Vỗ bờ biết mấy những thanh âm
Giữa chiều thi tứ hoen mầu trắng
Tần tảo kết nên khúc bổng trầm

Một ít mầu xanh gượng víu mà
Chút mây mỏng trắng trải đường hoa
Mầu chiều mầu nắng mầu nhung nhớ
Như gợi vào tim những thiết tha

Từng lượn sóng đi vệt trắng loang
Và mây đỉnh núi rắc tơ vàng
Cái mầu nắng quái mà kiều mị
Lay động bao nhiêu giọt mật vàng

Dạo khúc đàn thơ thắp lửa hương
Xa xôi biết mấy một cung đường
Mà nồng ấm lắm chiều phương xứ
Đã cập bờ và nối bến Tương .