Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Quỳnh Mai Nguyễn

MỒNG  2 TẾT GIÁP NGỌ .

Ngày vui của đại gia đình 
Cháu con họp mặt ấm tình yêu thương 
Nụ cười tươi mãi vấn vương 
Tiệc tan con cháu lên đường về quê 
Đứa thì về tận Bến Tre 
Đứa thì quê vợ phải về Vĩnh Long 
Cần Thơ , Châu Đốc xuôi dòng 
Quê hương các cháu với lòng nhớ mong ...

Chúc các cháu Thượng Lộ Bình An .

Hình ảnh

DƯỚI NẮNG XUÂN NỒNG ...


Nhìn ánh nắng xuân - sắc lệ kiều 
Trải vàng trên lá trúc tương tiêu 
Và bên đôi bạn cò bông trắng 
Sưởi ấm tình nhau dưới nắng triều 


Chúng nói với nhau được những gì ?
Chuỗi ngày di trú ngút đường đi 
Giờ trong mầu nắng mùa xuân mới 
Giao cảm cùng nhau hương cố tri 


Nghe lá trúc ru tiếng khẽ khàng 
Dễ chừng hợp xướng mối tơ loan 
Bên cò bên nắng bên thềm mộng 
Một phút ngày xuân một tấc vàng 


Thầm lặng như in rõ bức tranh 
Nói lên cái thuở mắt khuynh thành 
Trong veo mầu nắng xanh mầu lá 
Trắng nuột mầu yêu của yến anh 


Ta viết sáng trong giữa bóng hình 
Bên bờ xuân mộng thuở nguyên trinh 
Chỉ là giai điệu không lời nói 
Vóc dáng xuân hong suốt lộ trình .
Hình ảnh

VÀNG SẮC NGÀY XUÂN ...

Dưới nắng vàng ơi , mai gọi mùa 
Cái mùa xuân ấy của ngàn xưa 
Mà hoa vàng của mầu hy hữu 
Ngôi vị độc tôn thoảng gió đưa 


Vị nhụy loang ra rất mặn nồng 
Đặc thù theo gió xóa mùa đông 
Để cho lộc biếc vươn ngàn nắng 
Và nụ xanh ươm lớp chất chồng 


Mầu nắng hong lên rất ngọt ngào 
Sắc vàng khoe nắng rõ thanh cao 
Mùa xuân muôn thuở vào đây hết 
Mai nhất chi ơi ! của thuở nào 


Một nhánh mà thôi , vâng nhất chi 
Rộn ràng biết mấy bước chân đi 
Theo trong hơi gió đầy hương sắc 
Cho thỏa mùa xuân hẹn những gì ?
This image has been resized. The original image is 662 x 442.

SẮC ĐÀO NGÀY TẾT ...

Những cánh hồng mềm rất dễ thương 
Làm cho rộn rã khắp cung đường 
Mầu hồng riêng của từ lâu lắm 
Đào bích Nhật Tân trải bốn phương 


Lằn mốc thời gian để trở về 
Hương bay man mác vị hương mê 
Khi mùa đông đã lùi chân bước 
Để gió xuân rong nốt hẹn thề 


Cái đẹp đoan trang và nhã thùy 
Mềm lòng cho những gót chân đi 
Dưới trời xuân gọi vàng tơ nắng 
Trọn một không gian dáng dậy thì 


Và nụ căng tròn hứa hẹn cho 
Vào xuân khai nhụy nặng thân đò 
Con đò đón đợi trong tầm mắt 
Để rước lộc về nhuận sắc thơ 


Thuần khiết trong veo ở giữa trời 
Mà hương lãng đãng đến nơi nơi 
Vào trong dáng Tết và bay bổng 
Đến tận buồng tim của mỗi người .

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

This image has been resized. The original image is 662 x 442.

MAI TRẮNG VÀO XUÂN ...

Mai trắng nở thầm trong nắng xuân 
Mầu tinh khôi ấy của rưng rưng 
Cho ta một chút lòng hoài cảm 
Theo nhụy vàng bay gió ngập ngừng 

Và lá thắm xanh một sắc mầu 
Như dường e lệ đến ngàn sau 
Ngàn dâu dặm liễu đan thanh ấy 
Cứ vẫn đài trang trắng cạn sâu 

Những nụ cũng xanh giữa những đài 
Lặng thầm trong nắng đợi hàm khai 
Nói lên tất cả thềm xuân ấy 
Cái tính phong lưu đã kéo dài 

Thoáng gặp để nghe sự lặng thầm 
Chút hồn trong trắng đã hòa âm 
Vào trong dòng chảy mùa xuân ý 
Vang khúc tơ loan vọng cổ cầm 

Cũng đến mùa xuân khoe sắc hoa 
Tinh khôi hương nhụy mãi bay xa 
Mà mầu trắng của trăm năm ấy 
Thuần khiết thanh trong lẫn mặn mà .
Hình ảnh

NẮNG NHUỘM CHIỀU XUÂN ...

Mầu nắng vàng non kéo dài bóng ngả 
Của sắc cây thay lá để sang mùa 
Thềm cỏ non trở giấc gió ru đưa 
Từng tơ sợi rung rinh lay nhè nhẹ 


Thủy động cơ hải hành nghe khe khẽ 
Kéo chiều dài lượn sóng lướt lang thang 
Mây trên cao gần phủ hết không gian 
Mầu thương nhớ những mùa xuân xưa cũ 


Nắng trải lên bên kia hôn đỉnh núi 
Sự êm đềm dừng lại những phút giây 
Bóng con người hoạt họa chút hương bay 
Làm nồng ấm thêm cho mầu nắng đợi 


Sự lãng mạn nằm trong tầm tay với 
Thơ bay về đậu giữa nặng buồng tim 
Âm vần căng theo gió thẳng đường chim 
Để phong tống cho mùa hoa đang đẹp .
Hình ảnh

MÙA XUÂN THỨC DẬY ...

Xuân hiện hữu giữa không gian tĩnh lặng 
Sự nghèo nàn đá sỏi cũng phong rêu 
Nước lang thang cạn kiệt giữa tiêu thiều 
Vẫn dát ngọc mầu không gian xuân mộng 


Trời xuống thấp cho màn mây dao động 
Để trở thành vân cẩu nhuộm lưu ly 
Chút nắng phai làm rưng rưng tà huy 
Thoảng tiếng gió trở chiều ru man mác 


Từ xa lắm nghe âm âm khúc hát 
Trong lùm cây bên chân núi hoàng hôn 
Giữa không gian tĩnh lặng vọng véo von 
Như gõ thức giấc mùa xuân đã lại 


Cây tơ liễu trong gió chiều tê tái 
Sau một mùa giá buốt của đông thiên 
Phong cảnh như ru vào giữa cuộc thiền 
Làm nồng ấm theo mầu mây tiếng gió 


Trong thảng hoặc cội nguồn đang bỏ ngỏ 
Lại trở về theo tiếng gọi vào xưa 
Một trời xuân thanh thoát của mới vừa 
Thay xiêm áo theo vòng xoay định luật .