Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

binh-yen-bien-troi-con-dao

CÔN SƠN VÀO NẮNG HẠ ...

Như một đặc ân cho thế gian
Giữa miền hải đảo vệt dầu loang
Của toang tranh vẽ đầy hương mộng
Thủy mặc trăm năm dệt chặng đàng

Ánh nắng vô hình rắc chỉ thêu
Nên trang hoa gấm rải tơ thiều
Bóng râm lay động mềm giai điệu
Khung cảnh vươn đầy sự chắt chiu

Cây cổ bàng vươn dáng cỗi cằn
Bên đường thoáng hiện nét băn khoăn
Lá non nõn nắng loang màu nước
Nhịp gió rung tơ nhạc họa hoằn

Hoa đỏ leo cao đến đọt dừa
Nhạc hòa giao hưởng khúc ru đưa
Bên nhà ngói đỏ nằm râm nắng
Khúc vọng đồng thau vẳng lũy thừa

Ngoài ấy biển xanh hò hẹn non
Mây bay lãng đãng tái tê hồn
Vùng trời tầm mắt xanh châu ngọc
Anh với em về mục sắt son

Tất cả cùng là rong ruổi nhau
Côn Sơn nắng hạ điểm tô màu
Men tình sực nức pha màu nắng
Trên bến âm thầm nặng vướng sâu .



bai-phu-noi-cam-trai-dep-hoang-so-o-vinh-vinh-hy-11

IM LÌM MÀ RẢ RÍCH ...

Im lặng mà như quá rộn ràng 
Biển nằm giữa núi cánh cung hoang 
Màu đen về sớm vây bao bọc 
Để gót tà huy dịu sắc vàng 

Ngư phủ ánh đèn bạc sáng xanh 
Chìm sâu dòng nước gợn long lanh 
Ánh đèn thường thức màu vàng nhạt 
Sống dậy không gian ướp liễu mành 

Sắc ngọc pha lê sáng dáng lều 
Cơ hồ gieo rắc nét tương tiêu 
Bên bờ biển gió gieo hình ảnh 
Của sự lặng thầm cam chỉ yêu 

Ánh sáng mềm tơ ở đỉnh đầu 
Nghe dường giọt nhỏ những dòng châu 
Ướt thềm giao cảm dài tơ sợi 
Cùng với men lòng phút cạn sâu 

Lặng lẽ đi vào nhẹ gót chân 
Thời gian e lệ sự trong ngần 
Để kiều diễm sắc mang âm hưởng 
Hương vị tình thơ , hương ái ân ...



hhhd-5578-1436243202.jpg

HOÀNG HÔN LOANG BIỂN ...

Hoàng hôn thổn thức giữa thời gian
Yên lặng để mà nghe chứa chan
Vào giữa buồng tim ngoài viễn xứ
Theo tà huy sắc nhuộm mây ngàn

Màu râm tối núi tít chân mây
Cắt biển thành đường gió lắt lay
Con nước lặng triều tơ sợi dệt
Bóng vầng dương trải sắc vơi đầy

Đứng nghe tiếng đảo gọi thì thầm
Giọt lá tơ mềm cộng hưởng âm
Khoảnh khắc nghẹn lời như trũng nặng
Tình thơ lã chã nhụy đồng tâm

Chiều đi len lén thức hồn thơ
Sóng nước khoan thai vỗ ập bờ
Mang bóng vầng dương pha hổ phách
Dễ chừng thủy mặc tứ đồng cơ

Lòng đây hòa quyện với không gian
Cùng với niềm tin ướp chặng đàng
Thành một cung từ trôi điệp điệp
Cuối ngày hứa hẹn khúc tơ loan ...




nghi-le-o-kien-giang-di-het-5-hon-dao-dep-nhu-mo-2

CẦU TẦU IM MÀU NẮNG ...

Cầu tầu quần thể đá 
Sắp xếp tự bao giờ ?
Hong sắc màu hoang lạ 
Trong nắng vẽ đường tơ 

Chòi tranh hoen năm tháng 
Màu nắng nhẹ buồn hiu 
Gió ngàn khơi khuếch tán 
Triều nước dệt tơ thiều 

Biển xanh non phỉ thúy 
Kéo đến tận chân mây 
Bóng non xa bụi khói 
Ở dưới trời vơi đầy 

Rừng cây xanh vàng nắng 
Bên bờ cát ngàn năm 
Sóng âm thầm xa vắng 
Kéo nỗi niềm xa xăm 

Về Kiên Giang - Bà Lụa 
Trên quần đảo hoang sơ 
Ánh nắng về nhảy múa 
Thêu dệt nặng tình thơ ...
nhung-diem-du-lich-kem-vui-vao-mua-he-vi-dinh-mua-3

DẤU CHÂN HẰN CÁT BAO GIỜ ?

Dấu chân hằn cát ngàn phương 
Đường vân rõ dấu vô thường tháng năm 
Sóng xao khắc khoải đằm đằm 
Trắng màu bọt nước xa xăm vượt trùng 
Màu xanh biển mặn lao lung 
Dập dồi thuyền tận mịt mùng chân mây 
Đá thềm cũng sóng vơi đầy 
Khẽ khàng theo gió lướt bay vọng ngàn 
Bến nghe âm khúc rộn ràng 
Gót chân du lữ sang trang gọi mời 
Bóng xanh cây mát khung trời 
Màu râm mây xám cạn lời ruổi rong 
Ngày về rắc lá thong dong 
Buổi mai nhẹ nắng nỗi lòng thênh thang .

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

bai-phu-noi-cam-trai-dep-hoang-so-o-vinh-vinh-hy-12

KHOẢNH KHẮC GIAO HÒA ...

Đá cùng ôm vào đá
Vạn thuở không đổi thay
Những hình hài hoang lạ
Nắng soi sắc tỏ bày ...

Nước đi vào rón rén
Tiếng róc rách khẽ khàng
Nốt trầm theo nốt lặng
Nghe rả rích hồn hoang

Đá đi vào thi tứ
Để âm khúc mượt mềm
Những ngày cùng phiêu lữ
Thềm đá giấu anh , em

Nghe ngoài xa sóng vỗ
Khúc hát của thiên thâu
Tình thơ càng thổ lộ
Như quyền phép nhiệm mầu

Trời cao soi nắng nóng
Nép bờ đá âm thầm
Nghe nước ru cô đọng
Thì thầm ngữ hòa âm

Viết lời thơ cùng nắng
Bên bờ đá lặng thinh
Âm thầm như trọn vẹn
Chân dung một cuộc tình .



bai-phu-noi-cam-trai-dep-hoang-so-o-vinh-vinh-hy-9

LẠC GÓT CHÂN CHIỀU ...

Em đứng hoàng hôn bên Bãi Phụ
Buồng tim lặng lẽ gởi vào mây
Tà huy lãng đãng không vần vũ
Mà có nỗi niềm ai có hay ?

Trùng điệp bên kia sương lạnh núi
Kéo dài vóc dáng bóng chiều đi
Sợi tơ thời khắc đang nhòa lối
Tầm mắt em về mỏi cố tri

Sóng ập tầm cao vào vách đá
Bạc đầu bóng sắc ánh chiều rong
Gió bay tóc rối em hoang lạ
Trầm sắc nhạt mờ những nét cong

Bờ cát lặng thầm ôm lượn gió
Dấu chân mờ nhạt để thiền không
Du thuyền đợi bến nằm nơi đó
Em đứng không màng gởi mắt trông

Ta ở bên này nhìn chút nắng
Cuối trời gượng bám sắc tà huy
Tình thơ nồng ấm mà vương nặng
Hình ảnh của em lạc bởi vì ...











bai-phu-noi-cam-trai-dep-hoang-so-o-vinh-vinh-hy-6

NẮNG PHƠI VÀNG MÀU ĐÁ ...

Nắng màu gọi gió chiêm bao
Sà lên bờ đá ôm vào cát hong
Bên bờ nhàu nát tơ rong
Bạc đầu lượn sóng kết dòng lụa phơi
Không gian trong vắt mọc mời
Dấu chân du lữ vàng rơi bậc thềm
Bóng râm dỗ giấc ru êm
Buổi trưa rực nắng mượt mềm qua song
Trời xanh mây mỏng tơ rong
Êm đềm cộng hưởng mấy vòng nắng gieo
Đi qua biết mấy truông đèo
Hòn Quy - Bãi Phụ đá triều sóng xao
Bên bờ mơ tỉnh âm hao
Nắng xuyên màu hạ cuộn trào tình thơ ...







bai-phu-noi-cam-trai-dep-hoang-so-o-vinh-vinh-hy-3

TÌM ĐẾN HOANG SƠ ...

Hoang sơ sắc đỏ đá thềm
Đằm đằm giọt lạnh rơi êm khung trời
Nước xanh biền biệt biển khơi
Rì rào bờ đá chơi vơi gọi hồn
Nắng râm trải nhẹ càn khôn
Du dương đợt gió nỉ non dặm ngoài
Cây cành quang hợp se soi
Lá vây vướng nắng quan hoài thời gian
Ôm cầm dặm liễu tơ loan
Ngồi chung tầng bậc chặng đàng hạ du
Lạc loài giai điệu vi vu
Tiếng lay tóc gió dừa ru khẽ khàng
Nặng lòng giai điệu vương mang
Song hành gót bước chứa chan giọt tình
Hoang sơ cùng với chúng mình
Hòn Quy - Bãi Phụ lộ trình gởi trao ...






ĐỒI THÔNG BÊN HỒ NƯỚC LẶNG ...

Một mai , mai một , một mai
Dặm xa thâu ngắn kéo dài tình thơ
Dòng trôi tràn ngập đôi bờ
Quê hương nét đẹp ước mơ cuộn trào
Nắng lên vàng sợi xôn xao
Đồi thông soi bóng đỉnh cao vọng thầm
Cỏ non nõn sắc hòa âm
Tiếng tơ nốt nhạc bổng trầm vi vu
Nước hồ lắng đọng bờ thu
Phơi màu nắng hạ lữ du rộn ràng
Bóng cây chiết ngọc gieo vàng
Màu xanh soi nắng gie ngang mặt dòng
Lá rơi trôi dạt tơ đồng
Lắng soi mây trắng hanh hong đỉnh trời
Đường về phong cảnh ngàn khơi
Lối đi râm mát thông mời mọc reo
Lãng quên dặm liễu lưng đèo
Ngồi bên bờ nước tương tiêu âm vần .




Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Những điểm đến đẹp nhất Lai Châu

NẮNG GỌI CAO NGUYÊN ...

Nắng lên thắp đỉnh Sìn Hồ 
Cao nguyên đổi thịt nét đồ họa riêng 
Mái son ngói lợp chao nghiêng 
Lung linh màu nắng chút duyên lặng thầm 
Bóng cây ru gió âm âm 
Lắng nghe nốt lặng nốt trầm vi vu 
Nổi trôi mây trắng phiêu du 
Trải thành biển ngập tít mù dặm xa 
Trũng thềm núi sẫm tơ hoa 
Khói sương vang vọng âm ba lạnh lùng 
Dưới trời hoạt họa tơ chùng 
Màu xanh dẫn nắng chân dung bạt ngàn 
Tím se hồn đọng song loan 
Nhìn ra ánh nắng chứa chan giọt tình .



Những điểm đến đẹp nhất Lai Châu

CÔNG TRÌNH VÀ NGHỆ THUẬT...

Lối đi nét bút thuật sơn dầu
Cảnh thật mà dường vẽ tận đâu
Chút nắng hanh hao mềm ngữ cảnh
Dặt dìu hồ thủy điện Lai Châu

Tự nhiên trùng ngộ nhịp thơ kiều
Êm ả chuyển mình nét chỉ thêu
Dòng nước nao nao trôi uốn lượn
Đập thềm , ngăn nước nắng tương tiêu

Hai bên đồi thấp cỏ cây xanh
Ở dưới trời mây rắc liễu mành
Phối sắc ấm màu phân tán nắng
Làm cho khoảnh khắc rặt màu tranh

Nhìn thôi cũng đã thấy tuôn trào
Âm vận tình thơ tận đỉnh cao
Một buổi song hành về cuối nẻo
Khói sương lãng đãng lượn chiêm bao .




Những điểm đến đẹp nhất Lai Châu

BỨC TRANH HỌA ĐỒ ...

Bờ thửa rắc gieo mẫu họa đồ
Nhỏ to , dài rộng nối lô nhô
Sắc màu hiệu ứng mây quang phổ
Tán mỏng dầy lên sự điểm tô

Mà cạn nguồn đây sự tảo tần
Bắt đầu ý tưởng bởi tiền nhân
Bao giờ không biết mà lưu viễn
Đến tận giờ đây biệt mỗi phần

Nõn mạ đương lên dịu sắc trời
Thẫm xanh đang độ lặng đầy vơi
Vàng hoe của buổi cong nhành gié
Hợp tuyển bức tranh lặng nín lời

Gió chuối rì rào hơi mát rong
Cần lao nhân ảnh nối cơ vòng
Phù sa nhuộm nước hoen màu đục
Mạ rải âm thầm dưới nắng rong

Cuối cõi mù sương ngập áng mây
Bóng xanh sũng nước nặng hàng cây
Phong thu cảnh sắc mùa Tây Bắc
Cộng với tình thơ phút nặng đầy .




Những điểm đến đẹp nhất Lai Châu

MÂY VƯỚNG ĐỈNH CAO ...

Trên đỉnh Chu Va nắng nhuộm vàng
Mây trời ôm ấp trắng tơ loan
Đường tranh chấm phá màu sơn thủy
Hồ dễ trăm năm hẹn trễ tràn

Cái nét trôi đi suối cạn dòng
Từ ngày cấu tạo thuở hồng phong
Đã là kỳ tích và nền nã
Rắc khí thiêng cho phút ấm nồng

Bóng sậy vươn lên sắc khốc khô
Nắng gieo loáng thoáng bụi phong hồ
Chừng như rót ngọc vào trong gió
Réo rắt khôn nguôi gót lữ đồ

Trên thẳm trời xanh ngọc bích khoe
Vắt trong hiệu ứng buổi sang hè
Tầm nhìn cuối nẻo thơ du mộng
Dìu dặt thời gian gót tỉ tê

Nắng nhuộm Lai Châu nắng gọi tình
Ô Quy Hồ ấy nắng bình minh
Tình thơ gõ thức men giao cảm
Gót bước song hành mộng lữ sinh .




Vườn hoa loa kèn nở bung trắng muốt

HAI SẮC HOA CÙNG...

Thiên Hương cộng với trắng ngà 
Vị bay lãng đãng sắc là đà soi 
Nhị vàng  rót giọt cảm hoài 
Sợi tơ nhỏ mỏng trang đài dặm xa 
Tóc huyền gió gợn tơ hoa 
Ôm vành vai nhỏ mặn mà đường cong 
Nắng mềm dìu dặt vàng hong 
Màu xanh non nõn ấm nồng thời gian 
Môi mềm dòng chảy hồng đoan 
Sắc trong ẩn hiện những hàng lưu ly 
" Diện phù dung liễu như mi " 
Tầm nhìn hoằng hóa xuân thì hôm qua 
Không gian khoe sắc màu hoa 
Nửa vương nhân ảnh nửa loa kèn màu 
Lấy vần thơ dệt đồng thau 
Dặm ngàn chung vận ngọc châu hẹn thề .

Vườn hoa loa kèn nở bung trắng muốt

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

California chịu hạn hán nghiêm trọng nhất hàng nghìn năm qua. Mực nước các sông và hồ chứa đã tụt xuống mức kỷ lục. Trong hình là hồ Oroville năm 2011...

CẠN MÀU RONG TẢO ...

Nước hồ dòng chảy con sông
Màu xanh rong tảo tơ đồng trăm năm
Hai bên rừng thấp dâu tằm
Nắng loang màu mật đằm đằm thiên thâu
Nắng soi qua mấy nhịp cầu
Trắng màu lưu viễn dòng sâu đi về
Men bờ dòng chảy đam mê
Đường cong của buổi tỉ tê men nồng
Bây giờ anh có nhớ không ?
Những ngày nắng đổ vắt hồng dòng thơ
Nghe con nước chảy xao bờ
Lối đi rưng rức sợi mờ nắng xuyên
Đổi trao giây phút ước nguyền
Buồng tim rạo rực những phiên khúc tình .



Một trận cháy rừng khủng khiếp trải khắp một vùng Nam California sau tháng khô hạn kỷ lục. Khung cảnh giống như địa ngục trần gian.

NÉT ĐẸP LỬA RỪNG .

Lửa hừng màu đỏ hồng cam
Cùng làn bay khói cung vòm lan xa
Nổi lên đọt bóng giao hòa
Dáng cây chìm nổi sáng lòa giữa đêm
Con đường rộng lối đi êm
Im lìm dao động bên thềm lửa vây
Vỉa hè cô độc biếng khuây
Rưng rưng rào giậu vơi đây gió ru
Màu xanh trôi dạt viễn du
Nực nồng không khí tiếng vù bay lên
Ngại ngùng dưới cõi trời quên
Hồn thơ thức dậy xây nền cảm giao
Cháy rừng vấn nạn lao xao
Mà phong cảnh lại dạt dào âm ba .




Bãi đá đen bazan, vết tích của núi lửa phun trảo trên đảo Jeju.

SỰ TỒN TẠI NGÀN NĂM ...

Màu đen màu đá sóng ôm
Dấu xưa còn lại cung vòm xa khơi
Bạc đầu thổn thức chơi vơi
Tháng năm âm vọng gọi mời dặm xa
Cỏ xanh vương vấy giao hòa
Nhuộm màu nắng trải hôm qua bây giờ
Nấc thang ngày tháng đợi chờ
Đường lên đồi nắng xóa mờ dấu chân
Biển xanh sóng dệt thang tầng
Kéo chân mây thẳm những vần trôi đi
Lách lau gió dạt thầm thì
Lao xao trong nắng từ khi cạn nguồn
Êm đềm nắng trải nền vuông
Trắng màu góc cạnh vai tuồng viễn du
Viết dòng giao cảm phong thu
Trắng trong âm vận tạc thù buồng tim .




hoa-do-quyen-no-tim-ruc-cac-trien-doi-o-han-quoc-3

LỄ HỘI MÀU HỒNG .

Màu hồng nhạt sắc đi hoang
Rắc màu kiều mị cung đàn quê xa
Nhằm ngày lễ hội đua hoa
Đỗ quyên lẳng sắc gấm hoa phương trời
Con đường đi giữa hoa phơi
Cỏ non hong nắng gọi mời vi vu
Nắng lên từng bước lãng du
Má hừng hừng đỏ tạc thù cùng hoa
Ấm nồng hành lý hôm qua
Chứa chan hồn hậu mặn mà hôm nay
Nghe thềm hoa chuyển gió lay
Cái hương vị đó giải bày vào thơ ...



Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Thiên nhiên tươi đẹp trên các nẻo đường Tây Bắc

MÀU VÀNG NẮNG VỠ ...

Sợi nắng đi theo đường đất chảy
Đỉnh đồi khô khốc nhạt màu xanh
Buổi mai nắng nhuộm qua tầm thấy
Những sợi tơ đưa hạ liễu mành

Thềm núi bên kia râm ánh nắng
Màu xanh loang lỗ chạy đầy vơi
Đường xuôi tự cổ dường khuya vắng
Sương khói ru đưa nhạc nín lời

Hoa đỏ đặc thù đang nở hạ
Bên đường trong nắng nhẹ màu trôi
Gió đưa nhàu nát ngàn hoa lá
Đường đổ bê tông gót lữ hồi

Bóng ngã qua đường soi dệt mát
Hài hòa phong cảnh của quê hương
Nắng lên càng lúc thêm ngào ngạt
Giọt mật rong theo cạn bước đường

Quê kiểng xa xôi và bận rộn
Mà thơ hàm chứa mẩu ân tình
Nẻo đường gắn bó thêm cần mẫn
Từng giọt màu thơ sắc điển kinh .

Thiên nhiên tươi đẹp trên các nẻo đường Tây Bắc

BỜ THỬA TẢO TẦN ...

Trũng thềm góc cạnh ly tao
Trải dài năm tháng cuộn trào màu xanh
Cửa nhà quần thể vây quanh
Vào mùa hạ nắng trong lành không gian
Khói sương rắc mỏng sợi ngàn
Nắng soi vạn dặm quan san nhạt mờ
Bên thềm rắc ngọc nhả tơ
Nguồn giao cảm nặng kết bờ tương giao
Dặm xa nguyện ước lao xao
Buồng tim trĩu nặng tìm vào men yêu
Thay vần đổi sắc tương tiêu
Đường cày mộc mạc tơ thiều văn hoa
Cạn lòng tình rót dặm xa
Nhụy hương lãng đãng hiên tòa cảm giao .




Thiên nhiên tươi đẹp trên các nẻo đường Tây Bắc

XANH GIỌT CẦN LAO ...

Hạ rong rắc ngọc gieo vàng
Mộc Châu xanh sắc màu loang lỗ triều
Rạch ròi góc cạnh tương tiêu
Đường cong lối bước diễm kiều tầm xa
Đàn bò gặm cỏ hôm qua
Màu vàng chiết khấu tơ hoa dặm hồ
Cần lao vun quén cơ đồ
Bên thềm triền núi phân phô lặng thầm
Dặm khơi cung bổng cung trầm
Tơ hoa sương khói thanh âm khẽ khàng
Cuối truông loáng thoáng mây ngàn
Khoảng trời im vắng dệt đan âm vần
Đường về thanh thản trong ngần
Đầy trang thơ ghép gót chân cạn nguồn .


Thiên nhiên tươi đẹp trên các nẻo đường Tây Bắc

BẾN LẶNG MÀU RÂM ...

Bên thềm địa lý Sơn La
Đỉnh non cao ngất hiên tòa thiên thâu
Khói sương se lạnh cơ cầu
Cỏ cây vướng đọng một màu xanh quê
Lặng thầm trên bến hoang mê
Cõi yên lặng gió gót về buổi xưa
Bè nằm dưới nước khoang đưa
Tháng năm tần tảo mấy mùa dòng trôi
Mượt dòng nước chảy xa xôi
Lằn đi âm hưởng phương trời lặng câm
Lá xanh vương vãi âm thầm
Hằn lên tọa độ ươm mầm lãng du
Tình thơ lạc lỏng biên khu
Mà tròn trĩnh nhịp phong thu tâm hồn .



Thiên nhiên tươi đẹp trên các nẻo đường Tây Bắc

BẾN NƯỚC HẠ MÙA ...

Ở đây hạ nắng ruổi rong
Đồi xanh cây lá hồ trong nước ngần
Núi xa sương khói thang tầng
Trời xanh nhạt bóng mây vần trắng bay
Bóng râm trôi dạt vơi đầy
Trải dài sợi nắng tơ bay sắc vàng
Con đường đất chạy xẻ ngang
Đi vào bến đỗ chặng đàng thuyền du
Ấm nồng giây phút thiền tu
Mái nhà phơi nắng vi vu gió triều
Giao hòa khoảnh khắc tương tiêu
Dòng trôi dìu dặt bao nhiêu là tình
Dặm xa chọn điểm yên bình
Để nghe gió hát khúc quỳnh dao thơ
Vòng tay khép kín đôi bờ
Hạ về hong nắng niềm mơ vuông tròn .



Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

bo-anh-hoa-anh-dao-o-nhat-dep-ngat-ngay-cua-nhiep-anh-gia-8x-page-2-10

CON ĐƯỜNG HOA NỞ GIE NGANG .

Con đường hạ nắng dẫn vào quê
Bờ cỏ màu xanh đón gót về
Bóng cỏ may vươn lay sợi gió
Âm thầm nghe rót nhạc êm mê

Bóng ngả hoa đào màu tím phai
Tơ ru trong gió nắng ban mai
Vị hương phảng phất theo dòng chảy
Vạn bước chân reo vạn gót hài

Bên cạnh đồi cao cây vạn niên
Nấc thang chất ngất lặng cam tuyền
Làn mây sà xuống hôn hương vị
Lặng lẽ trong ngần rót cựu duyên

Nhỏ hẹp đường cong men đỉnh non
Dẫn đưa khoảnh khắc chứa chan hồn
Con đường sũng ướt đào hoa nở
Của xứ Mặt Trời rực ánh son

Không thể làm ngơ trước sắc màu
Nỗi niềm rưng rức gởi trao nhau
Buổi mai dịu nắng song hành bước
Dưới sắc hoa đào trải ngọc châu .
Câu chuyện thương tâm trong Cung điện Mùa hè ở Thái Lan

NẮNG RỌI MÀU CỎ XANH ...

Khu vườn có tự ngày xưa
Nổi trôi âm vọng như vừa hôm qua
Vòng thành kết cấu văn hoa
Màu sơn trắng đã phôi pha mấy thời
Cây trồng theo góc thành trôi
Quanh năm hoa nở vẫy mời viễn phương
Cỏ xanh , xanh nõn tơ vương
Ôm màu nắng hạ thụy tường không gian
Bàn tay nghệ thuật cưu mang
Gieo trồng tỉa xới nên đàn voi đi
Nhìn nghe như tiếng thầm thì
Bóng râm ngả nắng từ khi nào rồi ?
Âm thầm dòng chảy dưới trời
Trăm năm còn đó một thời hoàng kim
Đường về không mỏi cánh chim
Màu xanh màu nắng buồng tim giao hòa .




Câu chuyện thương tâm trong Cung điện Mùa hè ở Thái Lan

HAI DÁNG ĐỨNG BÊN HỒ .

Ngoảnh mặt nhìn về ánh nắng mai
Chao nghiêng nét vẽ dáng trang đài
Đường cong lý thú tơ trầm tích
Rộn rã xiêm y sắc lạc loài

Mái tóc đặc thù vấn vít quanh
Vàng kim cô đọng rắc khuynh thành
Tầm nhìn chùng xuống hoen màu nắng
Tư lự vành môi thêu yến oanh

Cung điện đằng sau cũng nghiễm nhiên
Khoe khoang đường nét rộn hư huyền
Sắc màu còn lại thời vang bóng
Im lặng để mà đến vạn niên

Cây lá hoa kia cũng vướng theo
Nhịp cầu tự cổ mãi hiêu hiêu
Dòng trôi lịch sử âm thầm vọng
Vạch nối thời gian kết chỉ thiều

Hai bóng cùng chung một nỗi niềm
Bên trời ánh sáng buổi mai im
Chạnh lòng viết khúc triêu dương Thái
Lẳng lặng tình thơ vươn cánh chim .



Câu chuyện thương tâm trong Cung điện Mùa hè ở Thái Lan

VÀNG SON MỘT THUỞ ...

Cung điện đặc thù nét cổ phơi 
Châu Âu thể hiện phục hưng thời 
Bước chân kiến trúc về Xiêm Quốc 
Đệ ngũ Rama Hoàng Đế ơi ! 

Nằm cạnh mặt hồ xanh diễm trang 
Dấu xưa còn rõ ánh huy hoàng 
Đường cong phảng phất giai kiều mị 
Trong nắng âm thầm ru chứa chan 

Dòng chảy hành lang lặng bước chân 
Dường như rón rén gót giai nhân 
Hương bay hư ảo mềm nhung lụa 
Hồ dễ trăm năm đã dự phần 

Bóng ngã đáy hồ ru sóng đưa 
Nước xanh trầm mặc nhạc khoan thưa 
Xan xừ giai điệu trầm ra rả 
Như thể hôm nay chỉ mới vừa 

Ánh của chiều hôm nhuộm vách thành 
Vàng lên tàng lá sắc lưng xanh 
Lặng im tất cả là thang bậc 
Cổ nguyệt phím tơ cấu liễu mành 

Im lặng nghe lòng nặng liễu tơ 
Tà huy khoảnh khắc rắc đôi bờ 
Bậc thềm vương giả lay màu sáng 
Thức dậy muôn chiều ý vận thơ .


Câu chuyện thương tâm trong Cung điện Mùa hè ở Thái Lan

NẮNG HÈ VÂY CUNG ĐIỆN .

Còn cất giữ biết bao là màu sắc
Và dòng trôi mặc nhận cuộc thăng trầm
Đường hoa văn hiệu ứng sự trong ngần
Cho cái thuở rộn gót giầy vương tộc

Bên hồ nước xóa nhòa màu khô khốc
Sắc xanh tươi nuôi dưỡng mộng ban đầu
Con hạc vàng bay lượn để về đâu ?
Huyền sử kín vào từng trang huyền thoại

Tháp vươn lên vẫn chìm trong câu hỏi
Sự cầu kỳ dung chứa nỗi niềm ai
Trực giác nhìn như phiên bản liêu trai
Cứ khép chặt màu nước sơn lộng gió

Nắng hạ nồng ấp ôm qua thảm cỏ
Bóng râm màu e lệ vỡ đường cong
Trời cao mây nhè nhẹ gió tơ rong
Vương triều bỗng quạnh hiu và bóng xế

Gót ngược xuôi đổi trao vần ước lệ
Họa hoằn cho giây phút vọng cung thiền
Giữa tâm hồn và ở giữa thiên nhiên
Nối ngòi bút để tình thơ bày tỏ ...



Đảo Phú Quý - điểm đến không thể bỏ qua dịp 30/4

BIỂN TRỜI CÁT NẮNG RU THƠ ....

Cát theo gió vẽ lên thềm sạng đạo 
Nắng bung viền hiệu ứng những đường cong 
Suốt chiều dài câm nín để tơ rong 
Thành khoảnh khắc giao mùa trong trầm mặc 

Biển nước xanh rì rào âm khuya khoắc 
Ập ào bờ những hư ảo hoằng khai 
Ở ngoài kia những đốm trắng hôm mai 
Nổi chìm sóng cuộc hải hành diệu vợi 

Đường cắt biển kéo chiều dài tầm với 
Phân ngôi trời phần hình học không gian 
Bờ đá xanh lặng lẽ thuở sang trang 
Vỏ trái đất qua thời kỳ sắp xếp 

Mây trắng kín cả khung trời nền nếp 
Hoằng hóa theo những tia nắng hanh hao 
Tiếng thầm thì không rõ mãi lao xao 
Thứ ngôn ngữ chưa bao giờ giải mã 

Gió mang lạnh từ ngàn khơi hối hả 
Vào cát thềm xoa dịu dấu bàn chân 
Để không gian còn mãi dáng thanh tân 
Xanh màu biển ấm tình thơ bất nhịp .
Những điểm du lịch hấp dẫn cho kỳ nghỉ 30/4

CON ĐƯỜNG CÒN ĐÓ RỪNG THÔNG .

Năm mươi năm chưa xóa nhòa hình ảnh 
Hàng thông xưa còn đó dẫu thăng trầm 
Gió cao nguyên mãi mãi vẫn tàng âm 
Gieo rắc tiếng thầm thì và khoan nhặt 

Nắng hạ nồng từng tia soi dìu dặt 
Mảng lá kim lay động sợi giao mùa 
Chút sương khuya từng giọt nhỏ ru khua 
Sao da diết nỗi lòng ngày du lữ 

Bờ cỏ non còn ướt sương tư lự 
Bóng râm nhòa đâu đó dấu bàn chân 
Con đường cong từ thuở định văn lân 
Ôm ánh nắng ban mai thành dị bản 

Trời xa cao nắng hạ nồng khuếch tán 
Còn hơi sương lãng đãng dệt tầm nhìn 
Mây nhòa trôi sợi mỏng lạnh lùng in 
Từng khoảng vắng rắc chút gì se lạnh 

Dòng chảy xiết thời gian reo lanh lảnh 
Gọi vào hồn một nỗi nhớ mù khơi 
Ngày trở về dồn lại giữa chơi vơi 
Tình và vận cuộn tròn vào ký ức .

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

phan-tich-bai-canh-ngay-he

RÂM SẮC XANH HÒE ...

Nắng hạ phơi xanh giọt ngọc hòe 
Màu râm dường thể mái hiên che 
Ba dòng giao cảm quê mình đó 
Khoan nhặt cung đàn anh đã nghe ...

Sắc đỏ đan thêu tơ sợi màu 
Lạc loài mà cũng thuận nhu nhau 
Cây cành mộc mạc thâm xì sắc 
Đường nét hoa duyên tự buổi đầu 

Gió nắng hợp đoàn gieo rắc âm 
Như đang trổi khúc nhạc tơ trầm 
Giữa mùa hạ chuyển vào ngày mới 
Điểm xuyết quê hương khúc cổ cầm 

Bên một ao hồ phong cảnh cho 
Gót chân du lãm chặt khoang đò 
Bậc thềm nắng rọi thưa chân bước 
Theo tiếng hòe ru hương lửa so 

Cùng bước song hành dưới bóng cây 
Hòe ơi , cứ mãi dệt vơi đầy 
Cho mùa nắng hạ xanh màu lá 
Làm đẹp quê hương một dáng cây .


NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG .

Kiều mị dòng châu trải dặm hồng
Tần hoài lãng đãng nhụy huyền không
Đường cong trầm mặc trôi hoa bướm
Thềm đá rung rinh nắng ấm nồng

Mái chảy xuôi chiều sợi diễm trang
Gió lay khe khẽ gợi cung đàn
Qua thềm lãm thúy chao vành nón
Một chút mà thôi hương phấn loan

Tà trải vàng màu nhạt nắng khoe
Cự ly mơ ước mắt soi hè
Vành môi sắc phấn hồng loan diễm
Thức dậy khung trời phách tái tê

Dưới gốc cây gie tơ liễu mành
Gió đưa hồn hậu sợi màu xanh
Của mùa đươn lá đang quang hợp
Giao điểm cảm hoài pha yến anh

Bến nước trầm tư phiên bản cây
Theo thềm dệt thảm cả trời mây
Giọng hồ tự cổ dường lay động
Tình cảnh tình thơ nương tỏ bày

Đây nét hồn nhiên xúc cảm thơ
Ghép chung vần điệu kết đôi bờ
Kiều ơi , buổi trước còn thu thảo
Nay gót song hành thỏa ước mơ ...
hình nền thiên nhiên

DÒNG SUỐI LẺ LOI ...

Vo ve dòng suối thanh âm muỗi
Nghe lắng vào hồn sợi chỉ thêu
Giọt nắng mỏng mềm đang rong ruổi
Nhẹ nhàng bu bám nốt tương tiêu

Bên bờ gốc cỗi khô lăn lóc
Hơi nắng hôn lên rắc muộn màng
Bên nước bên bờ nhòa nhạt cát
Bóng xanh cây đứng giọt tiêu hoang

Thảm xanh thực vật vươn nhàu nát
Chấm phá sắc hoa nhỏ xíu màu
Nắng gọi gió về rong tiếng hát
Bên dòng suối vắng gửi tình nhau

Trên cao mây vẫn đang nguồn cạn
Mây kéo xa vời nhỏ ước mong
Cái sắc xanh kiều hiên lãm thúy
Nhẹ nhàng gởi gấm mối tình song

Xạc xào lay động chiều lưu viễn
Dấu cộng căng lên nếp họa đồ
Hạ bút ghi vào đường tọa độ
Viễn tây se lạnh vị miên mô .


CHIỀU PHAI SẮC NẮNG ...

Mái tranh dị bản hồn Rông
Xuôi theo năm tháng sợi nồng lung linh
Nằm bên bờ nước rập rình
Sóng xao sóng lặng bình minh hạ tà
Ghế ngồi trên cát thiết tha
Thầm trao tiếng gởi gió hòa theo mây
Bóng râm tràn cả chiều nay
Hôn dòng nước mặn vơi đầy viễn du
Bóng dừa vươn nắng đặc thù
Lêu nghêu dao động vi vu lưng trời
Lặng thầm neo thả dòng trôi
Du thuyền đợi khách xa xôi trễ tràn
Nắng soi đồi thấp cơ man
Lãng du thay phím nhạc đàn thiên thâu
Trời cao thẳm sắc xanh sâu
Lạc loài vân ảnh rắc châu gieo vàng
Lặng thầm theo vệt dầu loang
Buồng tim trao nhận lạc hoan ghế ngồi .
 Ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai. Ảnh: Buffalotours.com

NẮNG SỚM VƠI MÀU ...

Màu nắng kéo dài theo bậc thang
Viền trôi tao nhã khép cung đàn
Cỏ vươn tơ sợi nhàu vân ảnh
Lẳng sắc diễm kiều ru chứa chan

Một buổi mai vương nắng hạ rong
Giọt soi rẽ quạt nhuộm hơi nồng
Mà thiền du vận nghe man mác
Len lén đi vào khảm lắc đong

Lẫn khuất khôn nguôi những mái nhà
Đơn thuần tự cổ rắc tơ hoa
Bên tàng cây mỏng lưa thưa gió
Giũ nhạc thầm nghe nốt thiết tha

Ở đấy đồi vươn cỏ nhuộm màu
Nổi trôi tầng bậc đã hằng lâu
Chút màu nắng đổ liên lâu sắc
Dưới ánh vầng dương sớt mặc châu

Một chút mây đùn sắc trắng bông
Điểm tô hơi hướm mắt hoài mong
Nghẹn lòng giây phút chia hương nhụy
Hơi ấm vòng tay kết chữ đồng .




Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016



MẢNG NẮNG MỊ KIỀU .

Sợi nắng rưng rưng rót nỗi niềm
Phơi lên sắc nõn cỏ im lìm
Thảo nguyên sườn núi tơ man mác
Ướt sũng tâm hồn rối nhạt tim

Hồ nắng lặng im đã mỏi mòn
Tịnh thiền phong cảnh đắp viền son
Cây xanh thầm dáng xanh trăn trở
Gõ nhịp âm thầm dội núi non

Đỉnh vắng mây râm nhạt khói sương
Lê thê khoảnh khắc gối miên trường
Hồn du mộng ảo trôi khoan nhặt
Gót bước sông hồ cập bến tương

Cái bến tương hồ vạn dặm xa
Nắng gieo từng mảng vẽ quan hà
Một vùng xanh nõn hòa trong nắng
Thiền tịnh buồng tim phút thiết tha .






Những hình ảnh đẹp về Phú Yên, anh dep Phu Yen

CHIỀU HÈ HANH KHÔ .

Chiều không tiếng quốc gọi hè
Tà huy nhuộm bóng sắc quê bời bời
Vầng dương núp dưới chân trời
Sót mây vân cẩu đầy vơi nỗi niềm
Căn nhà cô quạnh lặng im
Xót xa mái ngói nổi chìm thời gian
Đất phơi màu nắng khô khan
Những thân cây đứng muộn màng chân dung
Khói sương se lạnh non trùng
Cắt trời lẳng bóng tơ chùng nẻo xa
Thềm quê lãng đãng hương hoa
Sắc quê lưu lạc âm ba lạc loài
Cạn lòng rót giọt quan hoài
Tình thơ trĩu nặng dặm ngoài nẻo xa .
a2

LAU LÁCH BỤI HỒ ...

Lách lau khoe nắng vi vu
Bên bờ biển mặn lữ du gió về
Cát dài nắng rọi lê thê
Sườn non lắng xuống bộn bề thanh âm
Ngược xuôi thuyền biển bổng trầm
Hải hành trở gót âm thầm gác neo
Ngoài xa trời sáng trong veo
Bóng mây trắng mỏng tương tiêu họa hoằn
Một ngày dạo khúc tơ trăng
Đêm qua nhìn ánh hải đăng rọi vào
Ví lòng khoảnh khắc lao xao
Buồng tim giao cảm cuộn trào Phú Yên .





KHOẢNH KHẮC HOANG SƠ ...

Nước tù lắng đục màu bùn
Gió rong đan dệt đẩy đùn tảo rong
Lối đi của đá quan phòng
Phong rêu mưa nắng muội mòng màu thâm
Chung quanh bờ cỏ lặng thầm
Vấy vương bu bám nín câm chặng đàng
Ngôi nhà tranh sắc vương mang
Hoang sơ còn ngủ giấc tràng giang đêm
Bên cây điaị thụ đắp nền
Cành xoe cổ tích lãng quên bụi hồ
Chiếc cầu tre bắc góc ô
Qua dòng nước đọng phi lô khẽ khàng
Trời xa núi chắn lối ngang
Còn vây sương khói cuối đàng rắc mây
Bụi mờ khép kín vòng tay
Hoang sơ ghẻ lạnh mà say thơ tình .





CHIỀU ĐI TRÊN BIỂN ...

Bồng bềnh con sóng chiều hôm
Màu xanh sáng nước vỗ ôm cát màu
Cuối trời mây xót xa nhau
Màu đen lãng đãng cơ cầu lối đi
Vầng dương lặn nước từ khi
Sót màu hổ phách tà huy lặng thầm
Cánh dừa gie gió bổng trầm
Tiếng tơ tiếng phách hòa âm lạc loài
Cát thềm thẫm bóng cảm hoài
Cuối ngày hiu quạnh se soi lối tìm
Thời gian giao cảm buồng tim
Không gian lỏng phím cánh chim chao ngàn .


MÀU HỒNG TÍM LỤC BÌNH ...

Lục bình phơi màu tím
Trên ngòi nước hạ về
Tăng cung đàn đam mê
Vùng quê nghèo sông nước

Gió bay về tha thướt
Lay động khắp mặt hồ
Màu xanh tran phân phô
Êm đềm phơi nắng hạ

Dưới khung trời tao nhã
Màu trắng mây gọi đàn
Trải dài nền tơ loan
Buông âm thầm bóng mát

Xóm thôn nằm rời rạc
Bên khóm trúc bờ tre
Cành lay gió se se
Thời gian trôi im lặng

Ngòi lục bình hoang vắng .
Điểm sắc hạ tím hồng
Như ngọn nguồn qua sông
Bức dư đồ phong ảnh .


Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Những nhà thờ gỗ đẹp tinh xảo ở Na Uy

CÕI LẶNG TRẦM TƯ ...

Rời bỏ Oslo từ buổi ấy
Lối mòn cô quạnh sắc tà huy
Màu sơn đã xuống nhòa năm tháng
Để lại bao dòng mặn cố tri

Tầng bậc vươn lên góc cạnh hằn
Chuông hồi bát nhã hững hờ trăng
Núi rừng rêu tảo chia không ảnh
Mây trắng ôm cầm kín lối giăng

Nắng rọi cô liêu đọng bậc thềm
Lối về len lén gót chân êm
Hồn hoang lạc gió trôi vào cửa
Tạo khúc la trường thứ rối ren

Mình ở những nơi cạn đáy lòng
Giữa ngày anh có nhớ hay không ?
Cuối mùa hạ ấy chân trời ấy
Ở tận phương Tây ấm bụi hồng

Gió lại lung linh lay đỉnh tháp
Nét xưa tàn lụi đến bao giờ ?
Mình về lạc lỏng trời khoe hạ
Viết lại muôn triều ý vị thơ ...





BA DÒNG THÁC LỤA ...

Ba dải lụa trôi trắng cánh rừng
Hòa vào dòng nước lạnh rưng rưng
Tiếng khua tung bắn căng bong bóng
Trôi dạt vào thềm cát bỗng dưng ...

Là sự bỗng dưng để nghẹn lòng
Nắng soi từng sợi nắng tơ trong
Nhuộm lên triền lá hồn du mộng
Sương khói vơi đầy nốt nhạc rong

Lưu lạc bóng dừa nắng đọng nghiêng
Lặng trôi vào cõi lạnh am thiền
Mây trời rải rác bay tơ sợi
Vây vướng non ngàn rắc khí thiêng

Đứng ở bờ xanh hướng mặt trời
Nghe ba dòng thác đổ không ngơi
Giữa mùa chay tịnh nâng tầng bậc
Giai điệu tình thơ vây kín lời

Có phải cõi thiêng phối vị hương
Tăng thêm thi vị cuối cung đường
Cảm giao đậm đặc tình âm vận
Nồng ấm vòng tay xóa nhiễu nhương ...


Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

10 khung cảnh tuyệt vời ở Hà Giang

BỜ THIÊNG QUÊN LÃNG ...

Màu nắng soi ơi ! sắc ảo huyền
Ở trên xứ sở đã thiên niên
Thấm nhuần châu mặc mà phong tống
Góc cạnh đường ngôi rót thủy tuyền

Đứng ở bên đồi mẫu đỉnh chung
Gió bay tầng bậc nếp lai trùng
Đường vân kiến trúc xưa huyền hoặc
Ôm mối tơ vò tiểu cố cung

Huyền thoại hay là biện chứng đây ?
Vẫn còn lãng đãng vị men say
Lâu đài tiếng phách hồn vân mộng
Nuối tiếc dường như lại những ngày

Những bóng phong tùng thẳng lẻ loi
Gió lay giai điệu cảm quan hoài
Ngả hồn râm mát vào nương rẫy
Màu của bazan cũng cọc còi

Ở cuối cung đường mây luyến non
Khói sương gieo hạt vị sinh tồn
Con đường lối rẽ về đâu đó
Hồ dễ cùng ai đếm lối mòn

Sự sống bên kia cũng ngầm ngùi
Bên thềm bóng dáng vắng dòng xuôi
Mái nhà phơi nắng mưa tần tảo
Se lạnh lòng ai những đổi dời

Một phút chạnh lòng trang cảo ghi
Chân dung dinh thự của từ khi
Rắc màu hoang phế mà thao thức
Cho những bàn chân lãm bấc chì .



10 khung cảnh tuyệt vời ở Hà Giang

SƯƠNG KHÓI NƠI ĐÂY ...

Khói sương lãng đãng tơ hoa
Ngày về giao cảm thiết tha khung trời
Nắng mai vào hạ nín lời
Rắc gieo tình khúc mọc mời buồng tim
Cơ hồ dòng chảy lặng im
Bụi bay chay tịnh nẻo tìm chân như
Trải lòng chọn thực bỏ hư
Giao niềm thanh thản cung từ trắng trong
Theo con đường nhỏ nếp cong
Hanh hao trong nắng để lòng vô tư
Núi rừng se lạnh thiền cư
Mái nhà tranh nhỏ có từ thời nao ?
Bên sườn đá rắc xôn xao
Tiếng rơi hạt lạnh vẫy chào xa khơi .



mot-so-hinh-anh-ve-cafe-cuc-bac-va-lo-lo-chai-8

HAI SẮC BIÊN KHU ...

Phân ngôi qua mấy thăng trầm
Con đường sợi chỉ mà tầm thiên thâu
Nắng soi màu sắc cơ cầu
Thềm vương màu cỏ dãi dầu thời gian
Hai bên từ thuở hồng hoang
Bây giờ vực dậy mốc sang trang rồi
Khói sương của một đỉnh trời
Dưới màu mây mỏng xa khơi rắc tần
Khẽ khàng của những bước chân
Quạnh hiu theo nắng trong ngần lối đi
Tồn sinh tiếng gọi từ quy
Của ngàn năm trước chu kỳ ngàn năm
Cùng về cuối nẻo xa xăm
Hồn du lữ mộng đằm đằm niềm riêng .

mot-so-hinh-anh-ve-cafe-cuc-bac-va-lo-lo-chai-7


SẮC RIÊNG MỘT CÕI ...

Con đường đất nhỏ phiêu nhiên 
Đan thanh mà rộn những phiên khúc lòng 
Giữa miền khô khốc nắng rong 
Đầu mùa hạ trắng ngoài song viễn hồ 
Tre già lá rụng lô nhô 
Bay theo đợt gió giữa vô ngã ngày 
Không là một buổi hôm nay 
Trải dài năm tháng vòng tay ấm nồng 
Vứt đi cái sắc cái không 
Để nghe hơi thở bên đồng thản nhiên 
Và nhìn dáng đứng cô miên 
Bóng cây trụi lá rắc duyên cạn bờ 
Tầm nhìn sương khói tình thơ 
Phiếu màu non núi huyền mơ dặm ngàn 
Bên trời cao rộng thênh thang 
Phút giây hồn hậu cung đàn cảm giao 
Cho dù vấy vướng âm hao 
Vẫn là hạt bụi vẫy chào vào đêm 
Trắng mây bay lọt qua thềm 
Mùa Lô Lô Chải mượt mềm tình thơ 
Đầu sông cho đến cuối bờ 
Con đường duy nhất niềm mơ ban đầu .

polyad

THỨC DẬY MỘT CHÂN TRỜI ...

Đã đến lúc không còn trong trầm tích
Tính phong hồ mã hóa bụi thời gian
Lối đi riêng khai lối dọc triền ngang
Để phổ quát nỗi niềm qua lữ thứ

Một công đoạn lặng thầm giờ bung vỡ
Đỉnh Bà Nà hiệu ứng buổi vươn xa
Không những là lưu giữ vạn loài hoa
Mà còn có - tất nhiên là vô kể

Người đến đây mọi chân dung ước lệ
Gót ngàn phương gởi gấm một lưu tình
Tiếng chuông ngân thiền tự dặm đài kinh
Lung lay gió những nét cong cổ tích

Sự kiến trúc xa vời thời cô tịch
Thay đổi bằng đỉnh tháp trắng ngà mây
Chuông giáo đường đánh thức vạn cơn say
Lãng bạt gió chao nghiêng tòa biệt thự

Lâu đài cũ phong rêu mùa phiêu lữ
Chỉ họa hoằn đâu đó tiếng so dây
Nhớ khôn nguôi những tình tiết vơi đầy
Chương đài ủ sợi men nồng Liễu truyện

Hãy về đây nghe Bà Nà lưu luyến
Mọi bàn chân đều có thể cạn nguồn
Dưới trời mây ánh nắng hạ tơ buông
Điểm xuyết lại chân trời không say ngủ

Nhìn tất cả cuối lộ trình phong vũ
Điểm tình thơ mang xúc cảm vơi đầy
Đã trải dài cho đến mãi hôm nay
Thanh thản gót trắng trong tình ghép vận .