Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Những địa danh Ninh Bình xuất hiện trong phim Kong: Skull Island

Ở TRONG QUẦN THỂ TRÀNG AN .

Đứng nghiêng từ thuở ấy càn nguyên
Cứ vẫn vươn cao dáng tĩnh thiền
Phong nhụy màu rong phai cổ lổ
Bên dòng nước chảy lẳng hương duyên

Cỏ xanh bu bám rắc lên toang
Nét họa chừng như giữa mộng vàng
Mới thấy hồn nhiên mà điểm xuyết
Để thêm ý vị một dung nhan

Nhà ai mái ngói đá xây thành ?
Ngõ hẹp bao giờ lá phủ xanh
Ánh nắng hanh hao qua mái ngói
Gió rong khoan nhặt liễu tơ mành

Xuồng bơi dưới nước tiếng ru khuya
Bên khóm tre làng gió sẻ chia
Xào xạc cành rong run rẩy lá
Không gian mà mượt sợi đầm đìa

Đường đi bên cạnh ruộng vàng bông
Những gót chân khua nắng ấm nồng
Rộn rã dưới trời mây trắng nhuộm
Bức tranh thôn dã ngát xa trông

Làng quê một thoáng buổi nhàn du
Xa lạ nhưng mà rất phỉ phu
Bút mực hạ vần thơ bất tận
Theo cơn gió thoảng tít xa mù .




Những điểm đến bước ra từ... trang sách

LỐI ĐI RA BIỂN ...

Đất thềm theo biển đường đi 
Để nghe sóng vỗ thầm thì dưới chân 
Nắng gieo từng giọt trong ngần 
Soi đường sỏi đá thanh tân gót hài 
Cỏ phơi khô khốc miệt mài 
Xuôi thềm đá của hôm mai bây giờ 
Trời cao mây tím sắc mờ 
Râm màu nắng kéo cuối bờ bên kia 
Dòng trôi nhạt tím đầm đìa 
Sóng đi lặng lẽ làm khuya khoắc màu 
Khẽ khàng âm vọng trao nhau 
Lữ du viễn khách đồng thau mượt mềm 
Không gian trời nước êm đềm 
Vòng tay gói gọn nỗi niềm du thơ .
Những điểm đến bước ra từ... trang sách

SẮC MÀU NHƯ Ý ...

Xôn xao trong nắng vươn lên 
Màu xanh , màu đỏ ,màu quên sắc gì 
Giữa dòng sinh thái từ khi 
Gót chân lãng đãng xuân thì ruổi rong 
Bên thềm rừng nhạt nhòa thông 
Phơi màu lịm tím nắng nồng ấm gieo 
Bên kia hạ thấp chân đèo 
Cây khô trụi lá bọt bèo trắng phai 
Bụi mờ cây cỏ hôm mai 
Điểm hoa lốm đốm gót hài gió ru 
Nặng lòng cõng gió vào thu 
Để nghe xuân gọi cõi mù mịt bay 
Ấm nồng giai điệu vòng tay 
Dặm xa dàn trải chuỗi ngày viễn du .
Những điểm đến bước ra từ... trang sách

NGÔI LÀNG TRÊN ĐẢO ROBINSON CRUSOE .

Màu hoa vàng lay động 
Trong nắng nhẹ vàng phơi 
Làng trở mình sức sống 
Điểm son hiến cho đời 

Màu xanh non cây cỏ 
Hiệu ứng sự cần lao 
Thì thầm bay trong gió 
Nhạc triều vui cuộn trào 

Những căn nhà màu đỏ 
Quần thể của cư dân 
Màu nắng phơi bày tỏ 
Một cuộc sống trong ngần 

Đỉnh núi cao góc cạnh 
Ầm thầm đứng thiền tu 
Gió trôi vào lanh lảnh 
Vọng âm khúc đặc thù 

Và trời cao mây trắng 
Chấm phá để không gian 
Diễm kiều và yên ắng 
Gót chân mãi tuôn trào .




Những điểm đến bước ra từ... trang sách

BIỂN XANH HONG NẮNG SỚM ...

Màu nắng ngả làm không gian rả rích 
Sự ngọt ngào giăng mắc khắp lằn trôi 
Sự vỡ bờ như giây phút giao bôi 
Và giây phút dìu nhau vào giấc mộng 

Trời ngọc bích mở thềm hiên cao lộng 
Bóng mây nhòa từng phiến mỏng ru đưa 
Biển lặng dòng màu biếc sóng khoan thưa 
Vỗ bờ cát âm thầm gieo bọt trắng 

Quần cư dân im lìm trong ánh nắng 
Sự xạc xào cây lá nhẹ bay xa 
Cuộc hải hành hội ngộ tự hôm qua 
Giờ lãng đãng theo triều đi trở lại 

Triền non cao nhuộm màu nhòa quan tái 
Suốt cung đàn mãi rưng rức khôn nguôi 
Cây thông đang réo rắc gió ngược xuôi 
Bên thềm đá hanh hao cây cỏ dại 

Ở ngoài khơi một đường xanh vẫy gọi 
Cắt chân trời thành một nét viễn du 
Tình thơ đi gieo rắc nhụy hoa cù 
Trên đất khách ấm nồng đầy hương vị .

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Những cung đường đẹp ngất ngây ở Việt Nam

DẶM LIỄU TRƯỜNG CHINH ...

Kỳ công xuyên đỉnh Trường Sơn 
Thời gian huyền thoại mây vờn trắng bay 
Núi rừng rắc gió ru lay 
Màu xanh thăm thẳm giải bày trường chinh 
Nắng phơi màu nắng yên bình 
Đường cong qua trạm phiêu linh cơ cầu 
Lô nhô màu sắc tầng sâu 
Đan thêu sợi chỉ nhuốm màu hôm mai 
Mỏi mòn đá nát vàng phai 
Mồ hôi nhỏ xuống chương đài vươn cao 
Một ngày theo gió lao xao 
Đi qua tầng bậc nguồn đào lai sinh 
Dặm xa giẫm nát lộ trình 
Nghe trong nguồn cạn giọt tình đầy vơi 
Trường Sơn vọng tiếng gọi mời 
Gót chân xưa cũ vẳng lời bài ca 
Tạ từ cái buổi hôm qua 
Giờ nghe tiếng gót giao thoa dặm ngàn .
Những cung đường đẹp ngất ngây ở Việt Nam

QUANH CO VÀ TẦN TẢO ...

Quanh co khúc klhuỷu kéo dài 
Con đường vạch nối hôm mai bây giờ 
Qua triền núi đọng dòng mơ 
Những làn sương mỏng hoang sơ lạnh lòng 
Màu xanh chấm phá tơ rong 
Màu thiên thu nhuộm lắc đong cuộc cờ 
Cần lao nét họa vào thơ 
Bóng xanh bu bám sợi tơ vào nhành 
Không gian khoảnh khắc yên bình 
Xác xao lượn gió liễu mành qua truông 
Trời cao màu nắng cạn nguồn 
Gieo hoa rắc nhụy trào tuôn xuân nồng 
Nhìn từng giọt nắng tơ rong 
Lối đi khúc hát gió lồng vào thơ .

Cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam

SUỐI REO TRONG NẮNG XUÂN VỀ ...

Dòng nước trôi lụa trắng 
Qua bậc đá trăm năm 
Gió bay đi màu nắng 
Rong ruổi về xa xăm 

Thềm cây vươn khô khốc 
Tản lạc sợi tơ xuân 
Xạc xào và bỗng chốc 
Lắng lòng trong buâng khuâng 

Trời cao trong ngọc bích 
Mây trắng làn chơi vơi 
Không gian trầm rả rích 
Thời gian trôi xa khơi 

Khẽ khàng và chay tịnh 
Dòng nước xuống êm êm 
Ngân như từng khúc vịnh 
Trong veo dội bậc thềm 

Ngồi nghe lòng bung vỡ 
Tình tiết vào không gian 
Ấm vòng tay duyên nợ 
Êm đềm sợi tơ đan .
Cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam

HOA DẠI MÙA XUÂN ...

Nổi bật nền tranh buổi nắng phơi
Như đang rắc mật để thơm đời
Màu xanh lẳng sắc nhung kiều diễm
Giọt nắng hôn nồng thức dặm khơi

Màu tím phấn mơ - chợt tỉnh chăng ?
Nhụy vàng phảng phất sợi tơ giăng
Điểm thêm giọt tuyết trong ngần ấy
Lãng đãng khôn nguôi phím nguyệt Hằng

Hoa dại lạc loài trong buổi xuân
Vẽ lên nét họa để rưng rưng
Cho ta thoáng hiện dòng tao ngộ
Thành một tình thơ giữa điểm dừng .
Những ngôi nhà mái rạ ở 'thủ phủ' gạo tám

SẮC XUÂN HỒN HẬU ...

Mái tranh hong nắng sắc kiều phong 
Bên mái ngói phơi xám bụi mòng
Hai dáng tơ mềm cùng hiện hữu 
Cuộc tình hoài cổ buổi xuân rong 

Cây xanh vươn bóng nụ tầm xuân 
Một chút phôi pha của thẹn thùng 
Cái sắc xuân bừng trong nắng mới 
Âm thầm mà cũng rất tơ rung 

Dưới trời xám nhạt mỏng làn mây 
Cơn gió xuân nồng thổi lắt lay 
Có bóng cau xao theo lượn gió 
Làng quê lãng đãng những vơi đầy 

Và nghe xào xạc lá gừng khô 
Rối rắm đường ngôi xóa họa đồ 
Trong gió như dường nghe vị lạc 
Mùi cay hư ảo điểm son tô 

Vuông tròn khoảnh khắc buổi xuân quê 
Vóc dáng đan thanh thuở hẹn thề 
Thành khúc ca dao ru ấm dạ 
Gừng cay muối mặn vị hương mê 

Tình thơ bày tỏ để nên duyên 
Khô khốc không gian mốc tịnh thiền 
Cái nét âm thầm luôn hiện hữu 
Chân như mộc mạc đọng thành phiên .



Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Vẻ đẹp mùa đông Mộc Châu


MỘC MẠC NGÀY XUÂN ...

Nắng xuân đáp xuống cuối quê hương
Như sự tự tình mãi vấn vương
Cái nét đan thanh mà mật ngọt
Còn đang tơ đọng khắp cung đường

Vật , người đi lại ấy bên nhau
Như thể hoa khoe giữa sắc màu
Dáng dấp ngàn năm còn ở lại
Cơ hồ cho mãi đến ngàn sau

Bóng cây mận ấy trổ hoa xưa
Màu trắng như mơ thoảng mới vừa
Bên ánh nắng xuân đang điểm lại
Cả vùng đan dệt nốt khoan thưa

Màu sương lãng đãng rắc tơ bay
Có mái nhà ai gió lắt lay
Ước lệ tầm nhìn qua ánh mắt
Mà lòng cảm thấy vị men say

Là đây vóc dáng của ngày xuân
Không thể phôi pha điểm cuối cùng
Mà rất diễm tình trong nắng mới
Nẻo đường giao cảm rộn tơ rung ...





Mộc Châu huyền ảo trong nắng sớm và hoàng hôn
Vẻ đẹp hoang sơ ở quần đảo Điệp Sơn

NHƯ TRONG CÕI LẠ ...

Qua đôi mắt một tầm nhìn siêu thức
Là không gian nằm ở cuối chiều sâu
Của tâm khảm không se sua thềm bậc
Mà chừng như của nét bút nhiệm màu

Hoàng hoa thơ được phút gây bung vỡ
Vọng hải đài thâu góp tự buồng tim
Giữa thời khắc được coi là duyên nợ
Riêng cho ai biết mở lối đi tìm

Lãng đãng bay màu sương mờ se lạnh
Ôm sườn non phong nhụy suốt không gian
Không âm khúc không lụa là nhân ảnh
Gió se se như đong đếm khẽ khàng

Biển mỏng manh nằm bên thềm sỏi đá
Màu hoang mơ còn sót một cành rong
Nắng râm nhẹ cơ hồ đang xa lạ
Điểm tình thơ bỗng thức dậy ấm nồng

Trời thấp xuống tơ tình hôn chóp núi
Tím se lòng phút trao gởi cho nhau
Nghe tiếng sóng từ ngàn xa rong ruổi
Song hành qua như chợt nhớ ban đầu .




NƠI ẤY VỌNG VỀ ...

Đi về theo gót chân con
Bóng hình viễn cảnh vuông tròn dặm đi
Buổi mai vọng gió thầm thì
Đủ rong lá núi từ khi nào rồi ?
Đỉnh trời cao ở xa xôi
Trắng mây nhàu nát dáng ngồi tịnh không
Nắng lên hong ấm xuân nồng
Đường rong rêu đá bụi hồng lãng du
Màu hoa đỏ sắc thiền tu
Sắc đang gợi nhớ không vù bay qua
Con về cuối nẻo đường xa
Đỉnh cao Núi Cấm như là đề thi
Của ngày xưa đó còn gì
Gót chân cần mẫn từ khi cập bờ
Không gian ghép vội vào thơ
Dặm xa mang nặng bụi mờ trên vai
Một mai vạch nối một mai
Phong thu Núi Cấm gót hài con qua .


NGÀN NĂM LƯƠNG Y ...

Cảm tác nhân ngày Thầy Thuốc VN .
         27- 2 -2016 .

Dòng chảy thời gian cứ hững hờ
Mà không nhòa nhạt những vần thơ
Từ bao lâu nhỉ - không mòn mỏi
Cái buổi ngày xưa mãi đến giờ

Mình đứng trước đền xanh sắc xuân
Chân dung còn đó nốt tơ rung
Phong Nho y dược và Tâm Đức
Cứ mãi khôn nguôi mãi điệp trùng

Một phút thiêng liêng gọi tiếng lòng
Tự tình hạ bút nét thơ phong
Tri ân một chút tình triêu mộ
Của kẻ hậu sinh - giọt muội mòng

Mà rất chân tình tôn kính ông
Thắp lên ánh sáng buổi xuân nồng
Để cho thế hệ ngàn sau tiếp
Ghi nhớ muôn đời sự sáng trong

Trong sáng như là Bắc Đẩu soi
Lương Y vạn thế mối quan hoài
Gióng lên hồi trống vang Từ Mẫu
Ở giữa nhân quần rất hiếm hoi .


Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016



MÀU VÀNG ÊM ẤM ...

Màu vàng lay se sẽ
Trong không gian hợp đoàn
Bung vỡ sự khẽ khàng
Của sắc màu nhung nhớ

Đà Lạt là muôn thuở
Lãnh địa của nhà lan
Qua dặm liễu đài trang
Dặt dìu về vạn lối

Lá màu xanh tơ rối
Cấu kết chật không gian
Mùi hương trôi nhẹ nhàng
Hòa cung từ biền ngẫu

Gió bên ngoài tiết tấu
Những âm điệu viễn hồ
Đượm những nét phân phô
Giải bày qua khoảnh khắc

Lời ngày xưa trầm mặc
Cứ lãng đãng xa vời
Cơn gió về ngàn khơi
Trải màu vàng nhung nhớ ...


Bật mí 6 loại hoa lan chơi Tết cực “chuẩn“

LAN CỦA MÙA XUÂN ...

Nhớ chừng một buổi Đa Mê
Hương lan thoảng vị lối về cao nguyên
Bốn bề xanh lá rừng thiêng
Đan thanh hình bóng tịnh thiền thi nhân
Nắng lên rắc giọt trong ngần
Đọng trên cành tím tơ ngân bụi hồ
Bây giờ gió lượn vi lô
Bên vườn xanh lá mảnh đồ họa riêng
Hoa lan màu tím y uyên
Tơ rung trong gió nét nguyên sơ còn
Cái ngày xưa ấy vàng son
Bây giờ chùng phím tơ mòn nốt la
Đường về trở giấc hôm qua
Màu lan níu kéo dặm xa lại gần
Lá xanh trong nắng thanh tân
Cái riêng còn đó mấy tầng xa bay
Bây giờ của buổi hôm nay
Đa Mê còn ấm bàn tay dịu mềm .


XUÂN XUÔI DÒNG LIỄU ...

Dòng trôi đang buông xuống
Nà nuột sắc non xanh
Nắng soi vàng tơ mành
Tình xuân bừng phơi phới

Sắc tơ như vẫy gọi
Màu đỏ nõn vơi đầy
Những nhụy vàng giải bày
Hương đưa về mọi lối

Bên hồ trong lời nói
Ngọn gió xuân bay bay
Trải lòng ra đắm say
Trên nẻo đường đất nước

Vẹn lời thề ngày trước
Cùng rong ruổi chung đường
Ghép vận nguồn tơ vương
Bên hiên thềm giao cảm

Trong veo không bụi bám
Vóc dáng liễu trong ngần
Rõ từng nét phong vân
Đẹp tình thơ du lữ .




BÌNH DỊ LÀNG QUÊ VIỆT .

Thẳng dáng tre xanh đứng Việt Nam
Đầu xuân giọt nắng trải tươi vòm
Thảo nguyên sắc cỏ xanh non nõn
Sắc với màu đang phút ấp ôm

Xào xạc muôn đời ngọn gió ru
Lá xanh tơ sợi rối phong du
Tựa hồ giao hưởng dàn thang bậc
Cho một không gian rắc nhụy cù

Hai bóng vàng ơi ! sự luyến thương
Nét xanh phong nhụy giữa vô thường
Mà là nét đẹp trên toang mặc
Chấm phá mà thôi giọt liễu dương

Khoảnh khắc giao lòng lịm tím se
Bon chen âm vận trải niềm mê
Dòng trôi bình dị mà nho nhã
Gót bước song hành chung tỉ tê .





NÉT QUÊ SÔNG NƯỚC ...

Đây cũng ngày xuân Tổ Quốc ơi !
Đan thanh dịu nét rắc thơm đời
Bên dòng nước chảy phù sa ngọt
Có bóng dừa soi đọng cạn vơi

Mái lá tường tre nắng rám phai
Trên sân đống thóc hạt se soi
Bóng hình no ấm thời bình trị
Rắc giọt thời gian mấy cảm hoài

Bến đợi xuồng con độc mộc nghiêng
Chìm trong dòng nước tịnh am thiền
Gió lay hình ảnh xuân phiên bản
Đầy nét tơ chùng hương cựu duyên

Ở dưới trời xuân mây trắng bay
Nắng xuân vàng nhẹ ướp hong đầy
Đường về ghi nhận tình quê mẹ
Dìu dặt đan thanh lẫn đắm say

Mộc mạc dòng thơ bút tả chân
Hương xuân lãng đãng giọt trong ngần
Tự tình phát xuất từ tim mạch
Ghép vận đôi bờ song gót chân .

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016



THÁP NHẠN ĐÊM TRĂNG ...

Tháp Nhạn Chăm ơi ! buổi Tết về
Nguyên Tiêu dìu dặt bóng trăng quê
Vàng trôi hổ phách nghe dòng mật
Từng giọt sương xưa vọng não nề

Cái tính buồn vương khoảnh khắc đêm
Phong rêu nhòa nhạt bậc lên thềm
Màu hoa văn cổ dường câm nín
Soi ánh vàng trăng chảy mượt mềm

Và tiếng lá xao rộn với cành
Lung lay ánh sáng lịm trường canh
Lạc loài đâu đó như lời sáo
Trúc của ngày xưa nhịp viễn hành

Thầm lặng vào thơ Tháp Nhạn chiều
Đêm trăng tơ sợi nhụy hương yêu
Đưa từng âm khúc vào thang bậc
Thức dậy tình thơ gợn sóng Kiều .


SÓNG VỖ THỀM TRĂNG ...

Sóng vỗ thềm trăng trắng mái đầu
Gió về lay động tận chiều sâu
Lá khua tiếng gió rừng xào xạc
Giây phút gởi trao nối nhịp cầu

Những áng mây trôi trải khắp trời
Cạn nguồn gieo rắc những đầy vơi
Ánh trăng rong ruổi xuôi hoàn vũ
Lãng đãng không gian bút cạn lời

Cùng ngắm không gian tắm gội trăng
Nghe con sóng vỗ rối cung Hằng
Tình thơ dìu dặt sang cung bậc
Điểm sáng chân trời anh nhớ chăng ?


TRÒN ÁNH TRĂNG TRỜI ...

Trăng dường của buổi Nguyên Tiêu
Liêu trai vàng vọt tơ thiều không gian
Cung trời tím sắc mơ hoang
Lặng bay vào giữa từng trang thơ tình
Cuộc cờ xám bụi phù sinh
Gót chân du lạc hiên đình cảm giao
Gió về rắc lạnh xôn xao
Rừng phơi sắc nhớ cuộn trào phút giây
Dòng trôi phẳng lặng rứt ray
Chở chuyên hình ảnh phơi bày cõi riêng
Con đường vòng cánh cung thiền
Màu xanh cỏ nhuộm tròn duyên ôm cầm
Xa xôi trong gió bổng trầm
Màu trăng gởi gấm lặng thầm tình thơ .


HỒ NƯỚC TRẦM TƯ ...

Mặt hồ yên lặng tảo phong du
Màu ấy nhớ nhung thuở nhụy cù
Vào lúc cao nguyên bừng nắng mới
Xuân về theo gió vọng vi vu

Cái vẻ hoang sơ quả chạnh lòng
Khốc khô giai điệu của tơ rong
Trắng bay tản mạn vào hư ảo
Làm động tình xuân nước lặng dòng

Con đường ánh nắng sáng màu khô
Cỏ mọc hanh hao nhuốm bụi hồ
Vẫn phất phơ bay theo lượn gió
Dịu mềm khoảnh khắc để phân phô

Những nóc nhà tranh ẩn khuất xuân
Trầm tư trong gió để rưng rưng
Bên hồ vang vọng lời mời gọi
Của gót chân theo cuối điểm dừng

Cùng nhau đi lại khắp bờ hồ
Soi bóng mình vào nước nhấp nhô
Con nước yên bình và lịm tím
Tình thơ ghép vận gởi hư vô .




MỘT THOÁNG CAO NGUYÊN ...

Trời xuân cao rộng quá
Màu ngọc bích xa xôi
Mây trắng bay nền nã
Điểm xuyết thêm bầu trời

Nắng phơi màu vạn vật
Màu vàng non sắc xuân
Gió ấm nồng gieo rắc
Lang thang không điểm dừng

Thông ngàn ru khoan nhặt
Âm vận ấy trăm năm
Riêng phương trời Đà Lạt
Mùa xuân trôi đằm đằm

Cùng ngồi nhìn thung lũng
Màu hoa tím gió đùa
Trong thảo nguyên ngập nắng
Khẽ khàng khúc nhạc khua

Những mái nhà im lặng
Xào xạc bụi chuối lay
Ấm nồng qua ánh nắng
Trao đổi nhau đôi tay

Mùa xuân trôi theo nắng
Cao nguyên đầy bướm hoa
Tình thơ càng trĩu nặng
Gót bước trải ngàn xa .

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016



TRĂNG NGUYÊN TIÊU ...

Ánh trăng rằm chiếu một hàng tre 
Màu sắc xanh tươi lá bộn bề 
Xào xạc bên thềm đềm vắng lặng 
Như là hồi tưởng bức tranh quê 

Đêm nay trăng tỏa bóng Nguyên Tiêu 
Vành vạnh chân dung rõ mối thiều 
Nhắc lại âm vần hương lửa cũ 
Bên dòng sông ấy ánh trăng treo 

Dòng sâu lặn xuống nối cung Hằng 
Tơ sợi âm thầm lỏng phím trăng 
Giữa cõi an bình mà lắng đọng 
Những gì trong ấy hãy còn chăng ?

Trăng thầm réo rắt đến muôn phương 
Ánh sáng trăng đang nối chặng đường 
Để thắp tình thơ vào vĩnh cửu 
Những ngày nồng ấm mối tơ vương ...


SẮC QUÊ TRẦM MẶC ...

Đan thanh nét dáng của quê ơi !
Lãng đãng đi theo suốt cuộc đời
Không thể nào quên dù tất bật
Cạn nguồn dìu dặt mẫu tình phơi

Màu vàng hoa mướp gió rung rinh
Ong bướm là bay cánh gợi tình
Trong gió vi vu và tản mạn
Giọt nồng màu nắng nhạt bình minh

Nhịp cầu bắc lối để qua sân
Cái dáng chân quê rót giọt ngần
Dòng nước bọt bèo xanh sắc tảo
Âm thầm cô đọng dấu đôi chân

Cây xanh những bóng gió hiu hiu
Gieo rắc âm thầm sợi chỉ thêu
Lắng đọng hồn quê qua nỗi nhớ
Dưới trời vắng lặng nốt tương tiêu

Con đường khô khốc nắng qua hiên
Cùng đứng bên song phút tịnh thiền
Để thấy cung buồn qua khoảnh khắc
Mà lòng dào dạt mối tơ duyên .
Kiếm Sống Trên Sông - Make a Living (hoangkhainhan.com)

GIỜ QUÊ THỨC DẬY ...

Khói sương ngoài xa tít
Ôm dãy núi lạnh lùng
Buổi sáng gió mông lung
Khơi khúc đàn trầm mặc

Hàng dương im phăng phắc
Một chút gió phiêu bồng
Đồi cát dài xanh rong
Lặng thầm trong hư ảo

Dòng sông giờ tần tảo
Thì thầm thủy động cơ
Sự mưu sinh thuở giờ
Làm mặn nồng phong cảnh

Vó trên sông cô quạnh
Dao động gió êm êm
Giây phút của mượt mềm
Miền quê xa bình lặng

Thoảng chừng trong yên ắng
Có dòng nhạc tơ trầm
Ngôn ngữ của ngàn năm
Chưa một lần phai nhạt

Gót chân về tản lạc
Để cô đọng hương tình
Giao hòa giữa hằng sinh
Làm thơm tho dòng chảy ...

Trong Nắng Mai - photo by Hoàng Khai Nhan

DÒNG MẬT BÌNH MINH ...

Màu trong hổ phách ấy chơi vơi
Lượn sóng mang đi đến cuối trời
Dìu dặt hương mùa xuân mới chớm
Thoảng chừng theo gió vượt ngàn khơi

Ánh nắng nằm từ - ở tận đâu ?
Vầng dương trầm mặc dát non màu
Bình minh e lệ loang màu sắc
Như thể dung hòa giữa bể dâu

Có hai bóng dáng một loài chim
Vỗ cánh khẽ khàng giữa lặng im
Một sự tồn sinh luôn hiển hiện
Là bay theo gió hướng soi tìm

Đẹp cả không gian đẹp cả tình
Trong ngần từng giọt nắng bình minh
Lặn sâu vào giữa dòng hư ảo
Phiên bản hằn sâu một lộ trình

Phút giây thiền tịnh phổ tình thơ
Giữa cõi thiên nhiên thảm dệt mờ
Màu nắng âm thầm gieo bụi phấn
Lắng dòng hổ phách phút say mơ .

giai1-3667-1434021108.jpg

BÀU SẤU - CÁT TIÊN .

Mặt bàu Sấu đứng êm đềm
Bóng mây phiên bản vào thêm nốt đàn
Bầu trời ngọc bích tơ loan
Màu xanh e lệ thềm loang hương mùa
Điểm thêm màu lá xuân khua
Rừng cây vọng gió thêu thùa không gian
Hai bờ cỏ mọc miên man
Đã thiên niên hẹn chặng đàng lữ du
Thoảng nghe tiếng gió vi vu
Thì thầm tiếng gọi thoáng mù hơi sương
Như trong giữa cõi vô thường
Mà tan lạc nốt yêu thương cạn bờ
Lấy vần ghép vận vào thơ
Buổi mai xuân mới nối bờ Tương xưa .


Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Thiên đường xám trên cao nguyên đá Đồng Văn

NẮNG TRẢI ĐỒNG VĂN ...

Nằm yên bãi đá hình thù
Màu phơi mưa nắng viễn du bao giờ ?
Gió ngàn ngọn cỏ phất phơ
Thì thầm tiếng gọi hoang mơ dặm ngàn
Bóng tre dạo khúc tơ đàn
Vi vu trong vắt cung đàng lặng yên
Mái nhà ngói đỏ thiên niên
Phong rêu màu sắc am thiền tịnh không
Xa xôi sương khói tơ đồng
Nắng bay lãng đãng bụi hồng diễm xưa
Bước chân thảng hoặc mới vừa
Đi theo gót gió nhặt thưa âm vần
Rẫy nương góc độ tảo tần
Trải dài năm tháng nét cần lao xưa
Lặng trong giây phút đẩy đưa
Ghép vần thơ để xuân mùa đỉnh cao .


Nét quyến rũ của biển mây Đà Lạt

MÀU SƯƠNG Ở GIỮA MÙA XUÂN ...

Chen lẫn sắc màu thời Gô - tích 
Trong sương dưới nắng đẹp âm thầm 
Bóng cây run rẩy trong nền nước 
Nhạc khúc ai hòa để phối âm 

Ở cuối đỉnh trời hổ phách mây 
Ôm hôn sườn lạnh để phơi bày 
Sắc màu Đà Lạt từ muôn thuở 
Để lại hồn người bao đắm say 

Những cột viễn thông đứng họa hoằn 
Ướt đằm trong lạnh có nên chăng ?
Vẽ lên từng nét tranh hư ảo 
Trầm khúc tơ mềm không nói năng 

Trước cảnh giao hòa cũ mới đây 
Vẫn còn thị hiện dưới tơ bay 
Làm cho tồn tại mùa hương cũ 
Ở một phương trời tự thuở nay 

Se lạnh đi theo với tiếng lòng 
Sương nhòa góc cạnh nắng xuân rong 
Tự tình trong buổi tình thơ dệt 
Có tiếng sương gieo giọt ấm nồng .
'Biển hoa' ở công viên Hitachi Seaside Nhật Bản

CÔNG VIÊN HOA TRONG NẮNG ...

Hội tụ nơi đây vạn sắc hoa 
Gió xuân gieo rắc điệu khoan hòa 
Êm đềm như thể là dừng lại 
Cho một khung trời ru thiết tha 

Trong vắt không gian giọt nắng reo 
Lưu ly nhuộm sắc để tơ thiều 
Vàng , xanh , đỏ , tím bao nhiêu sắc 
Chấm phá không gian bức thảm thêu 

Bên cạnh rừng cây nắng ướt đằm 
Khẽ khàng âm khúc ấy trăm năm 
Thành từng nốt nhạc nghe bung vỡ 
Những tiếng tơ trầm bọt sủi tăm 

Du khách đi về tắm nắng xuân 
Gót chân đan dệt sợi tơ chùng 
Để nghe cung bậc mùa du lữ 
Vẫy gọi đi về phút tựu trung 

Cây của họ tùng gió phẩy qua 
Tơ mành khúc chiết những âm ba 
Bên thềm giao cảm ngoài phương xứ 
Thời lượng tình thơ ghép mặn mà .
Phong Nha - Kẻ Bàng, bối cảnh phim bom tấn King Kong

GÓC CẠNH BÌNH YÊN ...

Ngã ba sông yên ắng 
Biêng biếc một màu xanh 
Dòng trôi loang trong nắng 
Ôm sườn non bình minh 

Xuân màu xanh non nõn 
Hòa trong gió vẳng đưa 
Làn bay qua từng lọn 
Màu râm nắng nhặt thưa 

Quần cư dân im lặng 
Sự cư trú nhạt nhòa 
Bên ruộng đồng im vắng 
Đan dệt sắc tơ hoa 

Đồi xanh từ muôn thuở 
Đang trở giấc khẽ khàng 
Gió lay từng hơi thở 
Theo nắng trôi sắc vàng 

Cành cây buông chấm phá 
Từng nụ biếc phân ngôi 
Nét đặc thù hoang hóa 
Diễm trang một khung trời .
Phong Nha - Kẻ Bàng, bối cảnh phim bom tấn King Kong

BIẾC XANH MÀU SUỐI ...

Nắng lên phối sắc không gian 
Trời xuân rưng rức bụi vàng dệt tơ 
Tự tình từ thuở hoang sơ 
Vẫn mang dáng dấp mộng mơ huê tình 
Bên thềm gọt bỏ hư vinh 
Cảm giao gót bước tang tình vi vu 
Lá xanh nõn sắc chiều thu 
Thì thầm vẫy gọi nhàn du viễn hành 
Nước trong dòng suối màu xanh 
Dòng trôi câm nín liễu mành nắng gieo 
Đá hòn tầng bậc rong rêu 
Xạm màu mưa nắng tương tiêu êm đềm 
Bầu trời chấm phá vào thêm 
Những làn mây trắng mượt mềm trôi đi 
Phong Nha lẳng sắc xuân thì 
Ngày xuân rong ruổi bờ mi đằm đằm ...

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016



SẮC HỒNG KHOE NẮNG ...

Hồng ơi ! bên giậu xuân tươi nở
Trong nắng vàng hong dịu mượt mềm
Hồng phấn mỏng đài khoe lẳng sắc
Gió về tơ liễu dáng nhung êm

Lá xanh láng sạch xếp đường gân
Ngọt sắc phong thu trúc giọt ngần
Lắc nhẹ cung đàn vào vạn dặm
Phương trời dìu dặt nhịp tơ ngân

Vươn lên những nụ chuẩn hàm khai
Cái dáng trà mi rắc dặm dài
Trong nắng vô hình dung tỏa vị
Bên lòng thoang thoảng suốt hôm mai

Hương xuân gởi lại giữa hoa xuân
Ở giữa đường đi giữa điểm dừng
Vào giữa lòng thơ đang nhuận sắc
Làm tài sản lớn phút rưng rưng ...


CẨM TÚ CẦU KHOE SẮC ...

Bên rừng tồn tại nguyên sinh
Hoa phơi màu sắc yên bình không gian
Nắng xuân dệt thảm pha vàng
Hôn lên hoa lá dặm ngàn phong rêu
Gió về âm khúc nhạc reo
Thì thầm giai điệu tơ thiều vi vu
Nối dài gót bước nhàn du
Cùng nhìn những bóng tú cầu hoa khoe
Lắng lòng giây phút lặng se
Vào trong dung mạo đắm mê khoảng trời
Màu xanh màu tím gọi mời
Trắng màu thanh bạch cạn vơi gió đùa
Ngày xuân dặm liễu thêu thùa
Nên thơ khoảnh khắc hương mùa xuân thơ ...


HOA THỦY TIÊN ...

Nắng lên vàng sắc tơ gieo
Trời xuân thảm dệt chỉ thiều gió rong
Màu xanh lá kín bên lòng
Màu xanh của sắc xuân hong cõi bờ
Hoa vươn vàng trắng nên thơ
Mỏng manh đài lụa hoang mơ khoảng trời
Thủy tiên dặm liễu ngàn khơi
Lạc loài trong nắng màu phơi êm đềm
Gió ru từng lượn mượt mềm
Lắc lay vị nhụy tơ êm loãng vào
Không gian rắc giọt lao xao
Ngày xuân mượn sắc hoa chào mùa xuân .
Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú trên bầu trời Việt Nam

HIỆN TƯỢNG DIỆU KỲ ...

Mây ngũ sắc dễ chừng không xa lạ 
Cho mỗi ai mà miệt ở nông thôn 
Lặng thầm thôi đủ day dứt tâm hồn 
Cái giây phút êm đềm mà lắng đọng 

Sự tán xạ thành một làn mây mỏng 
Vô hình dung là một đám mây con 
Màu sắc hong từng góc độ vuông tròn 
Của những ngày bừng lên cơn bức nhiệt 

Trong màu xanh bầu trời trầm ngọc bích 
Ánh vần dương đâu đó rắc phân kỳ 
Sự ngỡ ngàng bắt gặp giữa đường đi 
Thoạt kỳ thủy sự trở mình lý học 

Mà cũng đẹp trong không gian mời mọc 
Tạo nguồn cho từng nốt vận la trường 
Của những ngày trao gởi để yêu thương 
Thêm gắn bó bên hiên thềm du khảo 

Khoảnh khắc thôi làm mặn mà dung mạo 
Giữa thiên nhiên gieo rắc cả phương trời 
Mình lại cùng phóng khoáng bút đầy vơi 
Cứ làm đẹp quê hương này mãi mãi ...

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016



ĐÀO TIÊN ...

Tiếng đào tiên có từ thời không biết 
Mà chết danh cho mãi đến bây giờ 
Cứ luân lạc khẽ khàng trong tha thiết 
Nỗi cạn lòng bao thế hệ người thơ 

Màu hồng ấy dễ chừng thời con gái 
Má căng tròn để hứa hẹn thời gian 
Qua tầng bậc của trăm chiều biên tái 
Của dòng mơ phiêu diễu sợi tơ loan 

Trong ánh nắng màu vàng xuân gội tưới 
Phong rêu lên những chiếc lá màu xanh 
Sự giao thoa sắc màu đang tơ sợi 
Chút suy tư bung vỡ chợt vây quanh 

Cùng lặng lẽ trầm tư và chiêm nghiệm 
Cuộc sử thi nào đó đã âm thầm 
Hương thơm tỏa từ trong thời hoài niệm 
Tiên và người bắt nhịp nốt hòa âm 

Giữa ngày xuân mang tâm hồn du lữ 
Đứng bên vườn thượng uyển buổi hôm nay 
Cứ đầy ắp bao tự tình ngôn ngữ 
Gạn lọc cho giây phút ấm vòng tay .
Nét quyến rũ của biển mây Đà Lạt

KHO TÀNG NGÀ NGỌC ...

Thoáng nhìn màu phỉ thúy 
Dàn trải khắp không gian 
Bức tranh treo kiều mị 
Rắc từng giọt mộng vàng 

Lặng thầm trong rộn rã 
Chân dung ấy góc trời 
Hoang mơ và xa lạ 
Trầm mặc Đà Lạt ơi ! 

Đồi trũng sương lặng lẽ 
Núi kéo chút mây vương 
Sắc màu như tranh vẽ 
Thực tại giữa vô thường 

Phút giây này ngà ngọc 
Những khoảnh khắc kéo dài 
Quê hương là gấm vóc 
Vạn gót bước vãng lai 

Điểm thêm vào âm vận 
Cho đẹp lại tình thơ 
Giọt ngọt ngào hựu tấn 
Giao thoa giữa đôi bờ .
Nét quyến rũ của biển mây Đà Lạt

CHIỀU XÓA MÀN SƯƠNG ...

Nắng dường bám víu ỡm ờ 
Cho hoàng hôn vẽ nét mờ ảo bay 
Ngậm ngùi màu trắng bóng mây 
Ướt sương vội vã rắc lay vào ngàn 
Ánh đèn mờ tỏ tơ loan 
Vào phiên khúc lặng trên toang lữ hành 
Lạnh lòng rón rén em anh 
Mà nghe ấm vận liễu mành ghép thơ 
Ngàn thông vẫy gọi đợi chờ 
Cho mình viết nốt mấy tờ hoa tiên 
Đường cong ôm trũng tịnh thiền 
Lây lan khoảnh khắc cuối miền tà huy 
Lặng thầm lịm tím gót đi 
Hoàng hôn diễm ảo xuân thì vòng tay 
Sẻ chia giây phút cuối ngày 
Chiều xuân Đà Lạt giải bày tình thơ .
Nét quyến rũ của biển mây Đà Lạt


           BUỔI SÁNG BÊN HỒ ...

     Ánh nắng những ngày đầu xuân êm đềm và diệu vợi . Mang vào dòng mù sương lãng đãng cơ hồ , dễ chừng cho mỗi ai nhìn thấy có sự khôn nguôi và khắc khoải ... Những buổi chiều xa ...
     Ngàn thông cũng âm thầm sũng ướt vo ve đợt sóng sáo diều , giai điệu của nức nở cạn nguồn .
     Giữa bầu trời trắng bạc nhàu nát sự thao thức mộng mơ như tên gọi trăm năm . Nín lặng và trầm tư của thuở nào vọng lại .
     Cùng ngồi bên bờ hồ se lòng mà nhận diện không gian . Sự ấm nồng âm vận đan kết vào nhau để diễn tả cái ray rứt ... Bùi ngùi cho một thời hoài niệm .
     Mặt hồ im lặng khói sương , buổi mai trùng lặp mà xao xuyến vỗ bờ của những ngày xưa còn lại .
     Những bông súng vươn lên màu hồng tím khẽ khàng và lặng lẽ . Sự quang hợp siêu nhiên để tồn tại sắc màu làm tê điếng lòng người . 
     Những tiếng động thảng hoặc xa khơi mặt hồ bung vỡ , điểm thêm âm vang buổi mai ngỡ ngàng mà lắng đọng .
     Buổi mai đẹp thoáng hiện chứa chan bặng tần hoài niêm ... 




Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016



DÁNG XUÂN ...

Là em tất cả của em thôi
Mà đã vương mang cả góc trời
Ở tận đỉnh đầu quê Tổ Quốc
Hư huyền diễm ảo quá em ơi !

Đào khoe những sắc dệt mùa xuân
Em dệt đường tơ cuối điểm dừng
Nhân ảnh đào hoa cùng diễm sắc
Cạn lòng muôn vạn khách rưng rưng

Màu khăn thổ cẩm rất yêu kia
Từng nét hoa văn cạn khắc khuya
Cứ vẫn như là thiên cổ tại
Trăm năm còn vẫn mãi đầm đìa

Nét hồng bóng sắc của vành môi
Để lại trong thơ xúc cảm hồi
Nhụy vị tinh khôi đang vướng vấy
Theo dòng xuân chảy đến xa xôi

Em nhìn đôi mắt gởi bàn tay
Trăm vạn tơ trầm sắc bướm bay
Gởi gió vào hương ngàn sợi dệt
Núi đồi giây phút hẳn lung lay

Nắng vàng phơi sắc lá đào xanh
Em với hoa khoe khúc hợp hành
Cùng viết để ngày về cởi mở
Tình thơ vẽ nốt một thềm tranh .


NHỮNG GIỌT XUÂN MƯA ...

Cành hoa giữ giọt xuân mưa
Trong ngần dưới nắng cợt đùa khúc nôi
Lặng yên giữa cuộc giao bôi
Giữa ngày chay tịnh giữa đồi cảm giao
Gió bay mái tóc lao xao
Trôi nghiêng từng sợi lẻn vào giọt xuân
Màu xanh thấp bóng giai tầng
Sợi tơ sũng ướt ngập ngừng nắng gieo
Tím màu phấn mỏng trôi theo
Nằm trong giọt nước tương tiêu la trầm
Song hành những phút đồng tâm
Hoa gieo lụa vẽ giữa trầm tư mưa
Khoan hòa giai điệu nhặt thưa
Để nghe trong giọt vẳng đưa tơ lòng .





LỘC , NỤ HÒA XUÂN ...

Như cảm thấy lòng mình đang lắng lại
Trước dung nhan mộng điệp bởi đan thanh
Sợi chỉ thêu nhuần nhuyễn nét màu xanh
Mượt góc cạnh của bàn tay Chức Nữ

Đường gân lá kéo chiều dài lữ thứ
Cứ khôn nguôi màu nắng nhuộm trang đài
Nỗi bận lòng trong giây phút hôm mai
Chợt dừng lại để ngọn nguồn tường lãm

Nụ vừa nở tỏa mùi hương vây bám
Cả khung trời tỉnh thức nhụy đào bay
Và giọt vàng hựu tấn vị men say
Đang gieo rắc khúc độc huyền vằng vặc

Một thoáng qua mà cơ hồ khuya khoắc
Một chu kỳ mở rộng kín không gian
Cành màu nâu nhạt nắng nét đi hoang
Để đọng lại bên trời tim lữ khách

Gió xuân vui tiềm tàng ngàn lau lách
Lung lay cành nhè nhẹ gót chân xuân
Là bao nhiêu cung bậc với giai từng
Trôi lãng đãng gieo tơ lòng chìm nổi

Giấy và bút cùng đôi tay chép vội
Bao hình dung hàm chứa ở thị cầu
Tình thơ tròn buổi củi quế gạo châu
Mà đầm ấm buổi song hành xuân khảo .


MỘT MÀU TƯƠI MÁT ...

Trời xuân trong và mượt
Màu sắc ấy bây giờ
Màu vàng trôi tha thướt
Trong thảm lá xanh mơ

Công viên này yên ả
Trở giấc buổi sang xuân
Mượt mềm cây xanh lá
Gió ru rong ngập ngừng

Dưới trời trong mây trắng
Xào xạc gió tơ ru
Êm đềm vàng xuân nắng
Dìu dặt gót nhàn du

Cùng ngồi nghe âm khúc
Thanh thản lẫn trong ngần
Giọt tình qua ngòi bút
Dàn trải nét văn lân

Một phút thôi cô đọng
Vào cả một không gian
Triều buồng tim dậy sóng
Hợp lưu một chặng đàng .


ĐỌNG GIỌT SƯƠNG XUÂN ...

Nắng lên dệt sợi dát không gian
Diễm ảo gần như suốt chặng đàng
Có những giọt sương chưa rớt vội
Bám bu vào nụ sắc hoa vàng

Là mai sứ giả của mùa xuân
Xanh sắc nhạt non lệ ngập ngừng
Ở giữa vườn ai còn lặng khách
Trầm tư khoảnh khắc đến rưng rưng

Hàm khai có lẽ giữa đêm qua
Vàng nhạt vươn lên để mặn mà
Bụi nước sương mai còn bám giọt
Dưới tầng lạnh sắc những đài hoa

Trong ngần những giọt sáng pha lê
Như chuỗi ngọc đan buổi hẹn thề
Giây phút đan thanh mà điệp mộng
Căng đầy tâm tưởng nhụy hương mê

Không gian tiếp nhận để hoằng khai
Vào vận tình thơ rộn gót hài
Của buổi nhàn du về viễn xứ
Mấy ngày thêu dệt mộng hôm mai ...


QUA ĐÈO BẢO LỘC ...

Ngày về trong buổi nắng mai
Đường đèo Bảo Lộc quan hoài mấy hôm
Sườn đèo vòng cánh tay ôm
Nắng rơi từng giọt cung vòm ta - luy
Gió se lạnh bởi từ khi
Sắc sương còn ướt lối đi đằm đằm
Gió về cây cỏ sùi tăm
Xì xào tiếng lá đã trăm năm rồi
Lại là khoảnh khắc chơi vơi
Làn mây trắng mỏng bên trời đi qua
Nẻo hồ núi chắn chiều xa
Màn sương còn lạnh như là vấy vương
Bao nhiêu tình khúc cạn đường
Hành trang trĩu nặng sợi thương sợi thiều .

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016



Cây đại thụ 3200 năm tuổi tại công viên quốc gia Sequoia , Mỹ .