Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015



 CÒN ĐÓ THÔN VỸ DẠ ...

Mình đã về nắng thu vương Vỹ Dạ 
Lá trúc còn nơi ấy giữa bài thơ 
Con thuyền trăng muôn thuở vẫn neo chờ 
Trên bến nước cảm hoài không lay động 

Những bóng cau mỏi mòn bao đời sống 
Đường vào làng rộn rã cuộc mưu sinh 
Gánh cần lao từ thuở nối đài kinh 
Ôm mái tóc Chương Đài nghiêng vành nón 

Di tích của bốn ngàn năm bận rộn 
Còn lũy thành rêu phong sắc hàn lâm 
Giếng mối quê bụi tre nhạt thăng trầm 
Ru rong gió xạc xào trong nín lặng 

Bước chân đi âm thầm và im vắng 
Trải dài ra những bóng dáng vơi đầy 
Gió thu mùa tản mạn thổi hây hây 
Nghe tiếng nước sông Hương dầm quậy nhẹ 

Mùa thu muộn trở về và lặng lẽ 
Giọt thơ Hàn lịm tím cả không gian 
Mà tình thơ bắt nhịp mối tơ loan 
Ngày đặt gót để trả lời câu hỏi ...
 Du khách chiêm ngưỡng hiện tượng Bắc cực quang ở Na Uy - Ảnh: wp

HIỆN TƯỢNG BẮC CỰC QUANG - NA UY .

Cực quang rạng sắc pha lê
Bóng đêm trốn mất nẻo về xa khơi
Ánh sao mờ tỏ bên trời
Núi non vọng thấp bời bời màu pha
Lơ thơ cây đứng thiết tha
Đan thanh nét dáng âm ba giao mùa
Xôn xao tiếng gió bông đùa
Bên thềm cát trắng dòng đưa sóng thầm
Thời gian se lạnh lâm râm
Cuối thu muộn sắc tơ trầm tư bay
Xa vời nẻo gió Ây Tây
Cực quang giây phút đắm say men tình
Nhạt mờ khói bụi phù sinh
Tóc tơ giai liễu chày kình điểm sương
Bên lề gót bước đài chương
Thiên nhiên tơ sợi cuối đường phong du .



Chùa Trấn Quốc - ngôi chùa cổ nhất Việt Nam - Ảnh: Daily Telagraph

CHÙA TRẤN QUỐC MÙA THU MUỘN ...

Bửu tháp hòa trong nắng 
Tầng bậc nối thời gian 
Dấu xưa chùa Trấn Quốc 
Lịch sử trải sen vàng 

Bóng cây tàng cổ thụ 
Che chắn bậc hiên thềm 
Dưới trời mây trắng phủ 
Gió về dòng dịu êm 

Bóng dừa xanh đổ mộ
Buông sợi tóc yêu kiều 
Êm đềm bên nẻo phố 
Xào xạc nốt tương tiêu 

Con đường bên hồ nước 
Phiên bản những bóng cây 
Gót chân mùa thu trước 
Còn rộn rã nơi đây 

Bây giờ mùa thu muộn 
Nắng trải vàng hơi may 
Hồi chuông ngân lay động 
Bao tâm hồn có hay ?

Giã từ đời tất bật 
Tao ngộ sắc thiền không 
Những được còn hư mất 
Loại khỏi ở đáy lòng .
8 hòn đảo tuyệt nhất cho mùa đông - 8

BÊN THỀM BIỂN ĐẢO ...

Nắng mai dàn trải Hạ Uy Di 
Mây trắng lưng trời gọi cố tri 
Trong sắc trời xanh ngời ngọc bích 
Ấm nồng giai điệu mượt dòng đi 

Biển im lượn sóng chỉ xao bờ 
Bạc trắng mái đầu gợi giấc mơ 
Ở đấy bóng người mùa lữ thứ 
Rong đưa gót bước nối đường tơ 

Núi nằm xa ấy sắc nâu non 
Ánh nắng hanh hao nhuộm mỏi mòn 
Bên biển phân ngôi đường thẫm bóng 
Gió về man mác chuyển lằn son 

Bóng cây im lặng gió ru đưa 
Góc cạnh tiêu thiều tự cổ xưa 
Thềm cát tiềm tàng bao sắc áo 
Tơ đồng giây phút nắng giao mùa 

Cây khô ngã xuống nắng soi thân  
Nằm tự bao giờ khó định phân 
Cái nét đan thanh cài tóc liễu 
Dưới trời trong nắng dáng thanh tân 

Và màu cỏ bám để ru tơ 
Tình tự chan hòa ghép vận thơ 
Rất ngắn thời gian mà diệu vợi 
Tự tình biết mấy cõi xa mờ . 

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

7-dia-diem-dep-nhat-vao-mua-thu-o-han-quoc-3

RỪNG CHIỀU ...

Ở đó hoàng hôn sống
Dào dạt phím hồn đây
Gió thu mùa văng vẳng
Tình khúc nhịp vơi đầy

Điệp trùng màu xanh núi
Thẫm đen mang sắc sương
Đất nhòa phai phủ lối
Đi vào cõi vô thường

Màu đỏ vây hoài cảm
Rực hơi ấm vòng tay
Tóc nhòa sương rơi bám
Ánh nắng quái vương gầy

Mây trên cao xuống thấp
Rẽ quạt rọi tà huy
Hoang sơ mà e ấp
Trong hơi gió thầm thì

Dành riêng cho giây phút
Giao cảm đổi trao nhau
Rừng âm thầm giá rét
Màu môi giọt ướt nhàu

Thơ cạn nguồn lai láng
Hương vị của hoàng hôn
Nhịp tim rừng khuếch tán
Luân lạc mãi trong hồn .


muon-biet-ha-giang-dep-the-nao-dung-di-mua-le-hoi-1

HOA TAM GIÁC MẠCH - HÀ GIANG .

Mây trôi trắng mỏng về phương xứ 
Ngọc bích nền xanh nếp họa hoằn 
Buổi sáng lên non đài vọng lữ 
Anh còn có nhớ những gì chăng ?

Hắt hiu ánh nắng vàng thu úa 
Chấm phá lên toang núi giữa sườn 
Sương mỏng tơ mành bay dải lụa 
Nõn vàng lãng đãng gợi ngàn thương 

Âm thầm núi đứng trong se lạnh 
Xào xạc lá nghiêng cõng bụi hồ 
Thảng hoặc lưng trời reo vắng lặng 
Như dường kèn lá réo vi lô 

Hoa tam giác mạch lô nhô gió 
Ánh nắng non mềm lượn dọc ngang 
Một chút màu xanh đang mở ngỏ 
Mỗi lòng ai rót khúc tơ loan 

Bên này rải hết qua bên ấy 
Nhòa sắc hoang sơ đến ngại ngùng 
Để mỗi tầm nhìn rồi bỗng thấy 
Êm đềm lướt nhẹ phím tơ rung ... 

Mùa thu bình yên trên thảo nguyên Mông Cổ

SẮC CỎ VÀNG THU ...

Một vùng hoang hóa thảo nguyên
Bên kia sa mạc nằm yên bấy giờ
Chân trời xa tít hoang mờ
Chừng như gió bụi giấc mơ xưa về
Họa hoằn tiếng nấc xa nghe
Vó câu nước đại buốt tê một thời
Mênh mông mây trải cung trời
Màu mây hanh nhiệt chơi vơi cuối ngàn
Hanh hao cỏ úa thu vàng
Hắt hiu lều bạt nét tàn dư xưa
Đứng đây khoảnh khắc mới vừa
Nghe trong hơi gió vẳng đưa tù và
Chạnh lòng từ thuở hôm qua
Tiếng rung thềm đất vương hòa buồng tim .


Mùa thu bình yên trên thảo nguyên Mông Cổ

THU VÀNG RỚT LẠNH THẢO NGUYÊN .

Thông đổ lá theo hơi thu se lạnh 
Bên chân đồi của một thảo nguyên xưa 
Gió ngàn phương đuổi bắt vọng nhặt thưa 
Tản mạn giọt sương thu hồn lịm tím 

Núi cằn cỗi màu xám nâu mặc niệm 
Bên sườn thông hiu hắt dáng khô gầy 
Trải màu vàng thu úa gió lắt lay 
Cùng dòng nước e dè bao lối chảy 

Thảm đá cuội bên bờ đang run rẩy 
Gần như là tiếng gió muốn chao nghiêng 
Cả không gian im lặng kéo triền miên 
Nơi hồn đất đã một thời ngựa vó 

Tiếng bạch dương thì thầm qua làn gió 
Khúc đàn tơ còn lại những âm thầm 
Dừng nơi đây phác thảo một hòa âm 
Mang đặc tính của cung đường giao cảm .

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Vài cảm nhận từ khúc ca về một dòng sông quê hương

HOÀNG HÔN TRÊN BẾN TAM SOA ...

Bến Tam Soa chiều xuống
Hồn se lạnh vòng tay
Sợi sương chiều hơi hám
Vướng vây và giải bày

Bên kia mờ núi thấp
Vầng dương xuống nhạt nhòa
Nét tà huy e ấp
Gượng bám gót chân xa

Dòng sông trôi im lặng
Giữ ánh sáng mặt trời
Cái sắc chiều trống vắng
Hồn lã chã chơi vơi

Tiếng lá cây xào xạc
Âm khúc khắc mặn lòng
Gót chân chiều ẩn khuất
Dìu dặt và tơ rong

Cành thông cao tơ liễu
Cái dáng nốt la trầm
Rắc gieo từng vần điệu
Ngọn bút thuở hàn lâm

Hòa lòng vào khung cảnh
Để thi vị cuộc tình
Chút sương rơi se lạnh
Ấm nồng chiều ba sinh .




BẾN NƯỚC PHÙ SA ...

Bên dòng sông đục phù sa
Màu quê hương đọng âm ba mặn lòng
Nắng về vàng trải tơ rong
Sáng màu nước chảy nhụy đồng duyên quê
Bến nằm cao ngất dáng tre
Tiếng xào xạc gió tím se đáy hồn
Mái nhà tranh đứng vuông tròn
Nét xưa còn vẫn vàng son tháng ngày
Chiếc đò neo bến rứt ray
Bóng dừa ru gió phơi bày cõi riêng
Mây cao trắng bóng sà nghiêng
Cuối trời dáng dấp vào miền xa xôi
Bóng hoa đỏ sáng màu tươi
Sắc quê trầm mặc môi cười hoa quê
Dừng chân giữa buổi trưa về
Mở lòng chép vội phút mê mẳn lòng .


KHÔNG GIAN SOI BÓNG ...

Bến mơ huyền ảo đá hòn
Phôi phai màu nhớ sắt son bụi hồ
Mai ngày khoảnh khắc phân phô
Bóng gieo vào đáy nước hồ thiên nhiên
Ngọn cây nhọn hoắc ưu phiền
Tiếng lay của gió cuối miền gót chân
Đỉnh cao núi đá vôi trần
Phong rêu thế kỷ trong ngần thời gian
Mây bay vào cõi hồng hoang
Đỉnh trời tím thẫm sang trang ỡm ờ
Con đường sắc cỏ non mơ
Dẫn xa cõi tục rắc mờ thiền không
Xôn xao mấy phím hương đồng
Bên thềm cỏ nội tơ lồng nốt la
Đường về cuộc lữ vươn xa
Ấm êm tình khúc mặn mà nhân duyên .






KỲ DIỆU MỘT KHÔNG GIAN ...

Như một trận lôi đình xưa Thượng đế 
Bầu trời đen vần vũ bóng mây nhàu 
Màu thạch phai trong ấy rối ren nhau 
Phà thi vị cho không gian phía dưới 

Sự trong veo như dường không rác rưởi 
Ánh nắng vàng e lệ giọt giao thu 
Màu cỏ non cô đọng dáng tơ ru 
Bên dòng nước cạn nguồn đang phiên bản 

Núi đá thấp hoằng khai và khuếch tán 
Lối trải dài màu nham thạch huyền mơ 
Nắng pha lê màu vàng lạnh như tờ 
Mà rưng rức nỗi lòng ai trao gởi 

Bến nước lặng của chiều nao đón đợi 
Con đường về hai bờ cỏ non ươm 
Lặng lẽ thôi mà kết chuỗi hoa cườm 
Để khoảnh khắc kéo dài thêm nhụy bướm 

Tình thơ của tâm hồn mang hơi hướm 
Đẹp cung đường hoa lá rộn hương xưa 
Gót chân cùng dìu dặt nốt la đưa 
Vào hư ảo để men tình chất ngất .

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Dãy núi Dolomite ở Ý là một trong những dãy núi có cảnh đẹp ấn tượng nhất thế giới.

ĐẸP MỘT DÁNG QUÊ ...

Đây là miền quê kiểng 
Một buổi đặt đôi chân 
Sắc màu đang luân chuyển 
Để gạn lọc trong ngần 

Nắng màu vàng se sẽ 
Giọt xuống thềm thảo nguyên 
Màu nõn non e lệ 
Trôi dạt tiếng chuông thiền 

Bóng cây xanh rải rác 
Đặc thù ở trời Âu 
Gió ru rong xào xạc 
Khảy nốt trầm quế châu 

Những ngôi nhà trầm mặc 
Then cửa cài im lìm 
Vào dòng trôi phăng phắc 
Ai đóng cửa buồng tim 

Sườn non cao ngập nắng 
Gió nhẹ dội thầm thì 
Phút giây lòng trĩu nặng 
Dừng lại gót chân đi 

Mây trắng màu viễn xứ 
Trải mỏng cả khung trời 
Giục giã chân du lữ 
Muôn thuở mãi không vơi 

Bên hiên thềm lãm thúy 
Dạ lữ sạn êm đềm 
Phóng tầm nhìn hương nhụy 
Tình thơ vương êm êm .

Cảnh bình minh rực rỡ ở biển Chết, biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan.

BÌNH MINH TRÊN BIỂN MẶN .

Có một bận nhìn hoàng hôn biển mặn 
Cả hành tinh gần như thể mong chờ 
Hôm nay đây đang sống ở trong mơ 
Ánh nắng nhẹ trải bình minh hổ phách 

Nước muôn thuở không nhạt nhòa lau lách 
Mặn nỗi niềm nằm phân biệt đôi nơi 
Buổi mai này dìu dặt mãi khôn nguôi 
Đường đen nhuộm những chiều dài gợi nhớ 

Vầng dương ngã như ánh đèn muôn thuở 
Rọi vào gương đỏm màu sắc lung linh 
Ở bên kia dãy đồi thấp yên bình 
Nơi dung chứa biết bao là gót bước 

Nền trời cao cũng vàng in đáy nước 
Hẹn hò nhau gặp gỡ ở cung tần 
Ngửa mặt nhìn trời trong ấy phong vân 
Đang thổn thức để ngọt bùi nhân ảnh 

Từng lớp mặn như cơ hồ đặc quánh 
Mà êm đềm cho giây phút giao thoa 
Buổi hoàng hôn ngày ấy của hôm qua 
Mang tình tứ vào bình minh hò hẹn 

Viết lại giữa nắng về trên biển mặn 
Để chết đi sự khắc khoải vô hình 
Biển mặn là biển Chết mãi tồn sinh 
Trong lòng rộn nhụy hương thơ ghép vận .
[​IMG]

THÁC ĐỔ VÀO CHIỀU ...

Nghe lòng gieo giọt tương tiêu 
Gót chân nhẹ bước hắt hiu cung tần 
Tiếng rơi thác đổ trắng ngần 
Lời ru tình khúc lịm dần chiều thu 
Tựa hồ trước cảnh hoang vu 
Nắng reo gượng bám hoa cù rắc theo 
Lá vàng nhuộm sắc gieo neo 
Hoàng hôn thổn thức bước chiều nhẹ qua 
Bụi hồ rắc ở chân xa 
Nặng đầy cành ngọn giao hòa bóng đêm 
Ánh tà huy lạc mượt mềm 
Vào mây đỏm sắc êm đềm không gian 
Bên thềm mây đổ chiều hôm 
Lòng vương vấn bận gió gom lạc loài 
Lữ hồ dặm liễu ngàn mai 
Vẳng nghe tiếng của quan hoài xa khơi 
Rộn ràng tác động vành môi 
Tình thơ ghép vận gọi mời gởi trao .


MÀU TÍM HOA OẢI HƯƠNG ...

Trải dài dòng chảy tương hân
Tơ mành dặm liễu trong ngần ngàn mai
Nắng sương dầu dãi kéo dài
Vành môi thắm sắc phôi phai nỗi niềm
Sắc màu tím rộn buồng tim
Oải hương hoa muộn cánh chim thu tàn
Tháng ngày thẫm sắc dầu loang
Bên kia miền đất khô khan sắc màu
Gió thềm non lượn đuổi nhau
Rì rào tiếng lá chìm sâu vào hồn
Mượt mềm sắc nắng vàng non
Sợi râm loáng thoáng mỏi mòn chân dung
Núi phơi màu nhạt tím chùng
Vào sương mỏng trắng ngại ngùng dưới mây
Nền trời phớt nhạt vơi đầy
Dường nghe tiếng của thu bay muộn màng
Phụng thờ giây phút dệt đan
Tình thơ dìu dặt sang trang giọt mùa .

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015



BÊN HỒ THU HÀ NỘI .

Mây nằm trong dòng nước
Gieo ánh sáng vàng phai
Bóng cây xanh sũng ướt
Lay động bao gót hài

Tháp cũng nghiêng vào đó
Hình ảnh của hồn thiêng
Đã ngàn năm mờ tỏ
Vang vọng một hịch truyền

Lá vàng rơi lay động
Xuống vắng lặng mặt hồ
Cành khô cằn rung bóng
Từng nhịp gió vi lô

Cành liễu buông tha thướt
Dáng kiều mị tơ mành
Nắng soi màu vàng mượt
Mềm dáng liễu trâm anh

Bên kia người Hà Nội
Quần cư lặng vào thu
Dưới trời bay mây rối
Ngà ngọc những ngôn từ .




KIỀU NỮ ĐỨNG TRONG THU ...

Sự rưng rức tràn không gian Hà Nội 
Nét yêu kiều minh chứng sự đan thanh 
Sương khói bay bên ấy để vây thành 
Cho giai điệu ấm nồng hương kiều nữ 

Mái tóc buông suối cam tuyền du lữ 
Từng sợi tơ vàng ánh nắng thu mùa 
Vành môi đang hồng bóng nét thêu thùa 
Hé răng ngọc để ngà bay diễm ảo 

Sự tinh khôi đường cong căng nếp áo 
Dáng trăm năm hao tốn biết bao là 
Mực kề nghiên giấy trắng dệt tơ hoa 
Dòng chảy xiết vẫn khôn cùng ngôn ngữ 

Đôi mắt đen dõi tầm xa gom tụ 
Giấc mộng vàng của mộng ước hoằng khai 
Đôi bàn tay tháp bút đến hôm mai 
Dìu dặt chảy dòng thu cầu Thê Húc 

Lá vàng nắng đong đưa từng nhịp khúc 
Họa hoằn và chấm phá bước thu đi 
Vẳng trong sương từng giọt nắng thầm thì 
Của giai điệu tình thơ đang khởi sắc . 
Đỡ lấy chiếc lá lật qua, lật lại ngắm nghía chiếc lá mềm mại và mỏng manh như người thiếu nữ trong tà áo dài trắng. - Ảnh: Tuan Rau

RỘN RÃ DÁNG THU ...

Âm vọng ngày thu nhớ tiếng thu
Lá rơi xào xạc mãi phiêu du
Vào hồn trinh nữ ôm tà trắng
Ẩn hiện đường cong rắc nhụy cù

Cổ thụ vàng bay lá cội nguồn
Gió se nín lặng lạc cành buông
Che nghiêng đôi má hồng thu ướm
Hồng thắm vành môi vỡ lớp tuồng

Rả rích tiếng cười rộn vị thu
Nắng soi tầng bậc nét đoan nhu
Hồn nhiên mái tóc hoen màu lá
Vàng nắng vàng bay vàng viễn du

Ở giữa Thủ đô phút mặn nồng
Bờ hồ thu lặng trải mênh mông
Che nghiêng cành lá vàng thu nhuộm
Dìu dặt vòng tay vẫy nhụy hồng

Một thoáng bên hồ lặp nhịp tim
Đường bay hoằng hóa gót chân tìm
Buổi mai thực cảnh vàng thu nắng
Rộn rã đôi bờ tung cánh chim .
Núi lửa Mayon còn gọi à núi Mayon, nằm trên đảo Luzon, được coi là núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines. Nhờ vào vẻ đẹp đối xứng hoàn hảo tạo nên một khung cảnh đẹp hùng vĩ, níu kéo chân khách du lịch.

NẮNG MAI BÊN THỀM NÚI LỬA - PHILIPPINES .

Đáng sợ mà rồi cũng đáng yêu
Không gian thầm lặng mối tương tiêu
Buổi mai nắng trải trầm tư sắc
Gió thổi se se gợn mị kiều

Núi ấy là nàng " Tiên lửa chăng ? "
Đỉnh cao nhọn hoắc hướng cung Hằng
Dòng trôi dòng chảy xưa nham thạch
Thành những la trường la thứ quen

Những đám mây bay màu rất xưa
Như còn độ nhiệt buổi dư thừa
Trong bầu trời tím đầy nhung nhớ
Theo gió êm đềm khúc vẳng đưa

Đồng bãi hanh hao dáng của quê
Vẫn ươm gót bước bốn phương về
Màu xanh khô khốc buồn quan tái
Mà vẫn ấm nồng phút đắm mê

Vang vọng ngàn khơi tiếng ốc xa
Đặc thù độc đáo trải âm ba
Vào hồn len lén mà da diết
Giây phút tơ lòng rộn thiết tha

Giữa một quê hương nước láng giềng
Mở lòng bắc lại nhịp cầu duyên
Bên thềm núi lửa khơi mầm nụ
Để tứ tình thơ vẹn ước nguyền .


Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Mê đắm cảnh đẹp tuyệt vời của thiên nhiên

HOA LẠC GIỮA RỪNG .

Xuyên qua ánh nắng mờ sương
Rừng xa một cõi vô thường hoang sơ
Cây cao ngất ngọn xanh mờ
Gió lay xào xạc cõi bờ mù tăm
Lạc loài gót bước xa xăm
Như trong cổ tích tiếng dằm xưa trôi
Vòng tay nồng ấm khúc nôi
Dáng hoa sắc dại màu môi hôm nào
Lặng thầm cọ sát lao xao
Chút hương nhụy vắng lạc vào buồng tim
Đắm say giây phút mơ tìm
Từ đâu thảng hoặc nổi chìm chơi vơi
Ngất cao từ ở đỉnh trời
Xuyên qua sợi nắng mọc mời vòng tay
Ấm nồng giây phút hôm nay
Giữa rừng vang vọng niềm say mê lòng .
Mê đắm cảnh đẹp tuyệt vời của thiên nhiên

DÒNG SUỐI GIỮA RỪNG SÂU .

Dù ở rất sâu tận giữa rừng
Mà nghe từng giọt nhỏ rưng rưng
Tiếng con suối vọng vươn dài ngọn
Từ ở nơi nao chẳng biết dừng

Đến để mà nhìn màu trắng trôi
Vương mang vào đá nghiệp luân hồi
Dòng trôi nghe vẳng lời nhung nhớ
Của khúc tình xưa hiên Thụy Thôi

Màu sắc rong rêu lên đá nằm
Sắc màu cổ tích của trăm năm
Trơ vơ giữa nước hoen màu nắng
Bọt trắng văng lên rối ướt đằm

Hai ngạn rừng xanh thảo mộc xanh
Trăm năm giai điệu liễu buông mành
Râm ran tiếng gió bay dìu dặt
Len lén vào tim sợi mỏng manh

Theo gót lữ hồ du khảo thơ
Em anh tròn ước mộng mong chờ
Bên dòng suối trắng vần trong trắng
Thanh thản tỏ bày hương vị cho ...


Mê đắm cảnh đẹp tuyệt vời của thiên nhiên

ĐỨNG GIỮA LÒNG HỒ .

Đối ướt nắng hoen vàng màu cỏ lạ
Chút bóng râm trên đỉnh rất ơ hờ
Để không gian mượt màu tranh chấm phá
Gió bay về từng đợt gọi hoang mơ

Mây ửng nắng sắc vàng phai quan ải
Ở dưới trời còn sót lại màu xanh
Cái e lệ dáng thẹn thùng con gái
Bên đỉnh non màu nắng nhuộm tơ mành

Dòng nước lặng cái màu pha sữa đục
Nhẹ nhàng trôi phát sáng giữa đôi dòng
Trong khoảnh khắc tâm hồn vương rưng rức
Giữa không gian từng sợi nắng vàng hong

Cây có lẽ một loài dương liễu mộng
Tẻ hai cành thềm mặt nước thiên thâu
Đã làm đẹp cho biết bao cuộc sống
Cái duyên thơ cái khát vọng ban đầu

Một chốc lát qua đi và đi mãi
Trong tự tình của gót bước nhàn du
Rót giai điệu để ngàn sau còn lại
Tình thơ yêu màu sắc của muôn thu .



HỒ NAM PHƯƠNG - BẢO LỘC .

Buổi mai về Bảo Lộc 
Dừng lại hồ Nam Phương
Rừng cây xanh bát ngát 
Muôn thuở đọng tơ vương 

Hồ nằm thành hai mặt 
Ngăn cách để phân ngôi 
Nước xôn xao bờ đập 
Vang vọng đến xa xôi 

Chung quanh là đồi thấp 
Cỏ xanh màu trăm năm 
Cái màu xanh e ấp 
Sương còn phơi ướt đằm 

Tiếng thông reo xào xạc 
Lãng đãng và mơ hồ 
Làn khói bay tản mác 
Bừng sáng giữa hư vô 

Mây trời đùn sau núi 
Còn chừa lại màu trời 
Màu xanh của ngọc bích 
Đan dệt ý thơ rơi 

Một chút xưa đọng lại 
Trao gởi bên bờ hồ 
Từ Nam Phương quan tái 
Giây phút ngắn phân phô .

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

ki uc mot dong song

DÒNG SÔNG CHIỀU HÔM .

Cũng một dòng sông mang sắc màu
Êm đềm lắng đọng những chiều sâu
Cái hồn của thuở xưa văn hiến
Vẳng tiếng thơ bay cổ độ đầu

Bến nước xôn xao tiếng ập bờ
Gió rong từng đợt dệt dòng tơ
Tà huy gởi sắc vào trong ấy
Lấp lánh dòng trôi sóng ảo mờ

Bên ấy quần cư xao xác bay
Âm thanh rộn rã tiếng vơi đầy
Bên triền núi tối màu hoang lạnh
Gieo rắc vào lòng nỗi biếng khuây

Những bóng dừa theo cơn gió rung
Tiếng nghe xào xạc mối tơ chùng
Bận lòng biết mấy tình quê kiểng
Mỗi lúc xa vời bao nhớ nhung

Và ở trên cao mây phớt soi
Tà huy gượng bám chút quan hoài
Không gian cô đọng bao bằng trắc
Đan dệt tình thơ vận hiếm hoi .


BÊN DÒNG SÔNG YÊN LẶNG .

Nắng mai ôm sườn đá
Núi bên ấy an bình
Dòng sông trôi hoang lạ
Xa đời sống dân sinh

Vầng mây sà xuống thấp
Màu vũ tích trải đầy
Lòng bâng khuâng đầy ắp
Vương vãi khắp đó đây

Cây bên bờ phơi nắng
Trong gió nhẹ rì rào
Dòng thời gian trống vắng
Mang lượn sóng xôn xao

Êm đềm mà thổn thức
Khoảnh khắc mờ không gian
Buổi mai giờ rưng rức
Những giọt nắng tơ loan

Cùng ngồi bên bờ cỏ
Nghe gió thổi ấm nồng
Giọt tình thơ nho nhỏ
Rơi vào giữa thiền không .






NÉT QUÊ DIỄM ẢO ...

Êm đềm dàn trải không gian
Cảnh quê kiều mị khúc đàn tơ rung
Cái duyên cái nợ tao phùng
Lây lan khoảnh khắc gót cùng bước theo
Ruộng nằm phẳng nước tương tiêu
Cắt ô bờ thửa tín điều nông tang
Tiếng khua dòng nước khẽ khàng
Đôi tay cấy mạ tơ loan khoảng trời
Mây vương đầy khắp nơi nơi
Màu phai hổ phách khúc nôi âm vần
Phiêu bồng gót bước đôi chân
Nét quê cô đọng trong ngần tình quê
Mấy hôm dìu dặt đường về
Cạn nguồn cái buổi ước thề tình thơ .




KÊNH XƯA CÒN ĐÓ ... BÂY GIỜ .

Đã qua biết mấy thời gian
Vẫn trong bản sắc bạc vàng gấm nhung
Dòng trôi vây vướng tơ chùng
Ru rong tiếng gió tao phùng khúc nôi
Bên triền núi mộng xa xôi
Làng quê thẫm bóng cuối trời sương thu
Thuyền câu đây đó phiêu du
Cuộc an sinh đã cần cù nắng mưa
Bên bờ vàng bóng đong đưa
Bước chân động vật nhặt thưa bên bờ
Cạn nguồn viết mấy dòng thơ
Vinh danh ngày trước giấc mơ an bình
Mưu cầu cuộc sống dân sinh
An bang tế thế vẹn tình trăm năm .


Chia sẻ bài viết lên facebook

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Đi dạo trên con đường ngập tràn lá phong đỏ là thú vui của nhiều du khách.

BƯỚC CHÂN XÀO XẠC LÁ PHONG ...

Nắng rọi ấm cho cánh rừng phong nhụy
Gió xạc xào để gợi hứng vào thơ
Bước chân đi như lạc lỏng ỡm ờ
Mà vang động cả hiên thềm màu sắc

Lá phong nhuộm đỏ màu gieo huyền hoặc
Rơi hôm nào còn sũng ướt hơi sương
Ánh nắng xuyên phát sáng một cung đường
Bờ cỏ dại trầm mình trong hoang lặng

Mây trên cao nhạt màu phai sắc nắng
Ôm bầu trời da diết níu chân thu
Trong lặng nghe chút se lạnh phiêu du
Làm thức dậy phút tình thơ nóng hổi

Con đường suốt đi vào trong nguồn cội
Nắng đổ chiều xao xác lá phong bay
Bàn chân đi không hẹn lại tháng ngày
Cứ bước tới vào trầm tư cây lá

Chiều dài xuyên đi qua miền xa lạ
Vẫn thân quen cái vóc dáng thu mùa
Em và anh cùng giai điệu bông đùa
Hiệu ứng hết thời gian ngoài thiên lý .




Nắng trong veo trên thảm cỏ - Texas Capitol.

NẮNG VÀNG GIEO THẢM CỎ ...

Trơ vơ chiếc ghế bên đường
Nắng soi bóng ngả tơ vương bụi hồ
Lao xao tiếng nhạc vi lô
Tiếng lay của gió cơ hồ lời ru
Cỏ vàng lá nõn tiêu du
Giọt rơi của nắng nhụy cù hoa bay
Cung đường nhuần nhuyễn đắm say
Bóng cây râm ngã vơi đầy sợi tơ
Năm xưa ngày ấy bây giờ
Dáng ngồi của ghế ỡm ờ vào tim
Bụi mù lãng đãng cánh chim
Vượt bao đồng cỏ lối tìm duyên thơ
Phố thành Texas xa mơ
Bụi bay yên ngựa mải tơ tóc lòng
Hiên thềm ngôn ngữ ruổi rong
Mù khơi tiếng gió ấm nồng vòng tay .




















TUYẾT ĐÔNG RƠI LẠNH ...

Không còn mùa Tulip
Tuyết rơi trắng nhạt nhòa
Trời Châu Âu xa tít
Không nại gót chân qua

Con đường đi cô quạnh
Thị trấn ở xa mờ
Sợi tuyết bay se lạnh
Đan dệt những triều mơ

Cây vươn cành khô khốc
Giọt tuyết trổ bông ngà
Gió run run gọi rét
Chút thôi trải âm ba

Vầng mây vàng xuống thấp
Sưởi ấm thị trấn buồn
Trong bầu trời dát ngọc
Màu e lệ thẹn thuồng

Đi cuối cung đường ấy
Hàng cây xanh xạc xào
Bỗng tim lòng nghe thấy
Từng tiếng thở lao xao ...





THẢO NGUYÊN MÙA THU MUỘN ...

Màu sắc vàng thu úa sắc trời 
Trải vàng tận núi ấy mù khơi 
Hanh hao ánh nắng vàng trong giọt 
Lim tím tâm hồn thơ ý rơi 

Núi đá thiên niên thẫm mực xanh 
Họa hoằn tuyết bám nét đan thanh 
Nắng reo vàng nhạt phiêu du gió 
Thủy mặc trên toang bút liễu mành 

Trời ủng sắc mây nốt đổ trầm 
Làm cho khung cảnh những làn râm 
Đi theo lượn gió mềm phong cảnh 
Chấm phá dòng trôi bước lặng thầm 

Cô lẻ bóng cây giữa thảo nguyên 
Vàng hong lá gió nét yên nhiên 
Của thu gót muộn trời vô định 
Để lạc vào thơ phút ước nguyền 

Tiếng gió xôn xao vọng khẽ khàng 
Lượn trôi lay động trải chiều ngang 
Thảo nguyên bát ngát mà cô đọng 
Những bước chân thu rất nhẹ nhàng 

Và cũng theo chân bước của thu 
Tình thơ đan dệt mộng phiêu du 
Cảm hoài trao gởi tim và cảnh 
Giây phút cạn nguồn vui phỉ phu .

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Biển chiều Cô Tô

BIỂN CHIỀU CÔ TÔ ...

Gót chân sóng bước nhấp nhô
Chiều thu vàng muộn Cô Tô biển chiều
Nhạt nhòa màu sắc dương chiêu
Màu son thắm sắc hương yêu giao mùa
Xô bờ tiếng nước lua khua
Dấu chân còn đọng thêu thùa nắng soi
Đồi xanh thấp bóng cảm hoài
Còn sương sũng sắc cọc còi bóng cây
Trũng thềm mây gấm nhẹ bay
Màu hoa thạch thảo vơi đầy trong mơ
Con thuyền sóng vỗ xa bờ
Cuối ngày chìm nổi sợi tơ vương chiều
Ngàn khơi rắc hạt tương tiêu
Bóng loang ánh sáng dương chiêu họa hoằn
Giấc nồng bên biển cát đằng
Thời gian giục giã xích thằng buộc chung .


Nắng sớm

CAO NGUYÊN CHÈ BUỔI SÁNG ...

Ánh nắng bình minh chân phương tọa độ 
Màu vàng hoe sắc thu úa nhẹ nhàng 
Sương còn nhòa đây đó sắc lây loang 
Chấm phá nét kiều tranh thời thủy mặc 

Núi bên kia còn bóng đêm phăng phắc 
Ở dưới trời màu lụa dệt liêu trai 
Rừng chè xanh sũng ướt lạnh sương mai 
Lấp lánh ánh thủy tinh tròn trong suốt 

Cây lác đác nhành khô khan giá buốt 
Đứng khẽ khàng để nghe nắng vàng hong 
Gót hôm mai se lạnh ở trong lòng 
Gót tình tứ nặng bụi hồ du lãm 

Em và anh mái tóc sương vây bám 
Mà tình hoài đầy ắp vị hương thơ 
Sự hiển nhiên như lấy được tay rờ 
Cái nhuần nhuyễn của cung từ la thứ 

Lạnh gót chân ngoài phương trời viễn xứ 
Cùng nghe lòng ấm lại mẫu tình chung 
Bóng chè vươn đây đó nối điệp trùng 
Là vạch nối kéo dài ngày trao gởi ...



CHIỀU XUỐNG BA VÌ .

Núi nằm vạn thuở chân mây đó 
Để sắc hoàng hôn lẫn phía sau 
Rọi xuống dòng sâu thềm cổ độ 
Tà huy loang sắc ngọc pha màu 

Và mây tụ tán hình vân cẩu 
Diễm sắc chiều hoang sắc úa thu 
Sương đã vây vương nhòa tiết tấu 
Âm thầm rót nhẹ giọt tơ ru 

Sắc tro trời thẳm nghe rưng rức 
Bung vỡ làn hơi phút cuối ngày 
Màu gương lặng sóng in dòng nước 
Cơ hồ len lén nhụy men say 

Bên này thềm cỏ hoen màu tối 
Hoa cỏ may vươn nhẹ gió rung 
Đan dệt tơ lòng dường tóc rối 
Chứa chan hoài cảm gót tình chung 

Vào đêm phong cảnh và tâm cảnh 
Man mác dòng trôi cuộc hẹn thề 
Mái bạc màu sương hòa tiếng thở 
Ba Vì dìu dặt vị hương mê .


Đường lên đỉnh núi

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN...

Con đường thu dịu mát
Bờ cỏ non dịu mềm
Lá rừng khua xào xạc
Gió vờn từng lượn êm

Màu vàng phơi lá trở
Mang hương sắc thu mùa
Sương còn bay tở mở
Se lạnh cơn nhặt thưa

Con đường cong trạng thái
Tính vật lý bắc thềm
Trong màu xanh hoang dại
Tơ sợi với nhung êm

Dẫn lên non thăm thẳm
Sương sũng ướt mỏi mòn
Vết chân hằn gởi gắm
Gót du lữ soi son

Đỉnh trời cao vời vợi
Mây sà thấp trắng màu
Gió mơn man nhẹ thổi
Giọt sương lạnh theo nhau

Ba Vì cao đỉnh vắng
Mùa thu cuối ngại ngùng
Âm thầm và nín lặng
Tình thơ buổi cầm chung .






Cảnh mây trời hùng vĩ ở Ba Vì

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

anh-dep-du-lich-canada-5
SẮC MÀU QUÊ KIỂNG ...

Ai vẽ nơi đây một bức tranh 
Sắc màu chấm phá liễu tơ mành 
Vàng mơ xanh nõn tơ nhòa cỏ 
Sương trắng làn bay sợi mỏng manh 

Chút nắng ôm vào đỉnh núi kia 
Phơi phong rắc nhuộm giọt đầm đìa 
Dưới trời mây ướt hoen vàng sắc 
Ngọc bích nhạt nhòa chậm rãi chia 

Đường đất quanh co cát trắng phơi 
Bên thềm rừng mỏng gió chơi vơi 
Ru lay cây lá buông xào xạc 
Rót hết vào thơ ý cạn lời 

Và cỏ may vươn sắc khốc khô 
Điểm thêm bức họa bụi phong hồ 
Ngày qua dừng lại bao thao thức 
Khoảnh khắc êm đềm mãi điểm tô 

Quê kiểng là đây của ngỡ ngàng 
Sắc màu đan dệt mối tơ loan 
Dù xa qua mấy trùng khơi ấy 
Vẫn ngát tình thơ men chứa chan .



YenTu_maymu.jpg

RỪNG YÊN TỬ MÙ SƯƠNG ...

Ở đây là một cõi thiêng
Thanh u rừng núi yên nhiên sắc màu
Sương nhòa từng giọt cơ cầu
Khẽ khàng tiếng giọt cạn sâu vào lòng
Chọn ngày thu muộn vào đông
Để nghe hơi gió tơ đồng buốt se
Ngàn mây ẩn hiện hoang mê
Bóng thông dẫn lối nẻo về chơi vơi
Dường như là tiếng gọi mời
Tiếng gieo hoài cổ ngọt lời hàn lâm
Gió xao nghe lá thì thầm
Bậc thềm Yên Tử thăng trầm thời gian
Vầng dương xa lắm sang trang
Vào ngày rắc sợi tơ vàng bình minh
Khói sương lãng đãng hậu đình
Bàn tay lỏng phím chày kình rộn sương
Nổi trôi trên suốt chặng đường
Hồn du mộng với canh trường thiền không
Lạnh mà đẹp lạnh ngày đông
Suối rơi réo rắt tơ đồng kết nhau .