Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015





Dáng dấp diệm sơn trải qua bao nỗi
Cũng trầm tư và cũng rất tơ mành
Bụi thời gian phủ kín một màu xanh
Và cỏ dại ôm đồm bao năm tháng

Mây xuống thấp vô tình đang khuếch tán
Cả bầu trời nơi đó ĐăkMil ơi !
Gió phiêu du từng đợt tận xa xôi
Như vẫy gọi gót chân về mong nhớ

Dòng nước đứng cũng vô tình muôn thuở
Sóng ru rong đan dệt mở cung vòng
Cỏ bên bờ ôm kín một đường cong
Bờ hồ rộng bóng cây phai sắc nắng

Sự vô tình chìm vào trong im lặng
Mối tư duy gội rửa giữa phương trời
Mình lại về không ngần ngại xa khơi
Để nhận diện màu chân dung cổ tích

Gió lại thổi qua núi rừng rả rích
Làn hương bay ngào ngạt tỏa tình thơ
Nét đan thanh không thể có ởm ờ
Mà dồn chứa vào men tình mê đắm .


CÁNH ĐỒNG MIỀN TÂY .

Mát mắt ngày qua cuộc trở mình
Làng quê mộc mạc chặng đài kinh
Màu xanh thẳng tắp đường no ấm
Trong nắng vàng bay đượm nghĩa tình

Và một con đường ấy bắc xuyên
Dòng trôi thủy lợi nước ngoan hiền
Hanh hao dáng cỏ đôi bờ dệt
Hơi hướm quê mà vang khí thiêng

Vài cụm nhà đơn ngói đỏ màu
Bóng tre giềng mối sắc tằm dâu
Ánh râm đổ xuống nền xanh nõn
Dáng ấy quê hương tận buổi đầu

Cùng ngắm màu xanh ngan ngát hương
Mồ hôi đổ xuống gấm hoa nhường
Buồng tim khoa học đang tần tảo
Sạch bụi không gian lộng phẳng gương

Gởi gấm vào đây đưa sắc xanh
Vào trong tình sử để tơ mành
Không gian tỏa ngát mùi phong nhụy
Tràn ngập cõi lòng em với anh

Giọt nắng hình như cũng hẹn thề
Trải dài khoảnh khắc phút say mê
Miền Tây khát vọng nay tròn trĩnh
Nốt nhạc cung trầm rơi tỉ tê .



CHIỀU CỦA ĐẤT PHƯƠNG NAM .

Giờ chuyển giao thời khắc
Êm đềm và xa khơi
Chút lòng trong trầm mặc
Dòng mật ngọt cuộc đời

Đất Phương Nam lặng lẽ
Trải màu sắc hoàng hôn
Qua tầm nhìn ước lệ
Rưng rức giọt vào hồn

Làng quê màu xanh thẫm
Im lìm tiếng cư dân
Lúa màu xanh ướt đẫm
Không vẩn bụi trong ngần

Áng mây bay vân cẩu
Hoa gấm nhuộm ba sinh
Sắc vàng phai hồn hậu
Đan dệt những kỳ hình

Chút mây trời phiên bản
Vào dòng nước xa xôi
Nghẹn lòng và khuếch tán
Bài thơ tình - đôi môi .


CHIỀU XUỐNG HÀ TIÊN .

Bóng chiều trải xuống tất nhiên
Không gian nhuộm sợi thiên nhiên lụa là
Màu nho quế dáng lạc hà
Vầng dương chìm xuống la đà trong mây
Cạn nguồn giây phút tơ bay
Lòng thanh thản đợi vơi đầy cùng chăng ?
Biển khơi tơ sợi sóng hằn
Gió ngoài lành lạnh lấp bằng trầm luân
Cát thềm trũng nước cung tuần
Dấu chân trẻ bước rưng rưng đôi bờ
Không gian tĩnh lặng trong mơ
Trời Hà Tiên cũ bao giờ hôm qua
Lặng thầm giấu gót chân xa
Tình thơ luyến kết hiên tòa trăm năm .



NÉN NHANG LÒNG .

( Kính dâng cụ Nguyễn Thiện Thuật ) 

Di ảnh ấy là Tán Tương Quân Vụ
Sự hồn nhiên mang tính cách sử thi
Màu Quốc phục , màu đen mà bất hủ
Khói nhang bay sự vang vọng thầm thì

Người hiện tại lật từng trang sách cũ
Bãi Sậy xanh , nước đọng với sình lầy
Chợt lòe sáng ánh hào quang luân vũ
Hưng Yên mùa thu đẹp của hôm nay

Xin mặc niệm dòng thơ về nơi ấy
Nén nhang lòng ngào ngạt mãi không vơi
Dù xa cách khói bụi mờ quan tái
Vẫn chăm chăm vào hương án muôn đời .

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

21-1414-1443491424.jpg

THUNG LŨNG HOÀNG LONG - TRUNG QUỐC .

Sắc thái hoang vu mà như đã thức 
Thập niên nào đó cũng đã âm thầm 
Cũng đã cạn nguồn qua bao bút mực 
Cung đường tiết tấu biết mấy hòa âm 

Màu nhạt xanh một cung thềm e lệ 
Từ hoang sơ cho đến tận bây giờ 
Buổi trở giấc để được gì có thể 
Đưa hồn người vào lối chảy dòng mơ 

Ngọn núi ấy xa vời và say khướt 
Giọt sương nào giọt rượu ấy chưa phai 
Nằm lẳng lặng vẫy mời và hẹn ước 
Mỗi cung đàn trao gởi để riêng ai 

Bóng mây nhạt ôm đỉnh non nhòa nắng 
Cạn nguồn là giao cảm giữa hồn nhiên 
Mà như thể không gian đang trĩu nặng 
Sự ước mơ tẩy xóa những ưu phiền 

Đường đất ấy mở ra bờ bến ấy 
Dấu chân hằn gót bước buổi phong du 
Còn sót lại vô hình dung không thấy 
Sự xô bồ mang vóc dáng phong thu 

Bên gốc cây khô cằn và mảnh khảnh 
Cùng trầm tư với cảnh tú vô cùng 
Mình hợp vận bài thơ tình hoang lạnh 
Mà ấm nồng phong cách một chân dung .
71-8401-1443491426.jpg

SÔNG BĂNG TRÔI Ở Á CĂN ĐÌNH .

Dòng sông băng ấy đang trôi chậm 
Dưới nắng mà như rất lạnh lùng 
Có tiếng thì thầm còn xa lắm 
Cơ hồ chưa đến buổi cầm chung 

Sườn non nắng nhuộm phôi phai sắc 
Một chút tư lương buổi hẹn hò 
Những sợi tơ bay qua ánh mắt 
Ngập chìm giây phút nét nai to 

Bóng cây quang hợp khô màu nắng 
Mà lấp lánh sương của bụi hồ 
Trong ấy chút gì loang văng vẳng 
Bước đường ai dệt phớt son tô 

Nhìn trời cao quá khung trời rộng 
Có những làn mây rắc ảo mờ 
Trôi dạt hải hồ qua gió lộng 
Phải chăng réo gọi cuộc tình thơ 

Ở xa cách mấy trời quan ải 
Một nửa vòng quay của địa cầu 
Em vẫn bên anh cùng dàn trải 
Chuỗi vòng âm vận sáng màu châu . 




THÁC BẢN GIỐC GỌI MỜI ...

Khói bay mờ hơi nước
Mờ ảo một phương trời
Cuối miền xa Tây Bắc
Mùa vàng nắng lá rơi

Màu xanh cây rọi nắng
Còn lấp lánh màu sương
Những giọt buồn vương nặng
Kéo chiều dài quê hương

Tiếng rơi rì rầm thác
Lời Bản Giốc muôn đời
Vào tâm hồn man mác
Những sợi trắng tơ rơi

Đồng lúa đầy gié hạt
Màu vàng của yêu thương
Tỏa mùi hương ngan ngát
Mùi no ấm miên trường

Gió đưa từng sợi nắng
Qua khỏi mấy tàng mây
Bầu trời cao văng vẳng
Tiếng trúc ngàn có hay ?

Buổi mai nồng hơi ấm
Theo ngọn gió thu về
Đường viễn du thăm thẳm
Viết tình thơ chân quê .




MÀU MÂY TÂY BẮC .

Dáng thu từng nốt thầm thì
Nắng rơi từng giọt gió đi khẽ khàng
Bụi mờ rắc phấn hồng hoang
Chút se se lạnh chặng đàng phong du
Trên cao mây trải hơi mù
Bước đi vũ tích lời ru cạn nguồn
Lặng thầm tiếng gió qua truông
Dòng trôi câm nín chẳng suôn sẻ gì
Đường cong vàng hạt từ khi
Nắng soi huyền hoặc lối đi chân trần
Rừng cây riêng cõi phù vân
Cũng hơi sương đọng băng tần khôn nguôi
Ngọn xanh núi ảo đầy vơi
Đường tranh thủy mặc gọi mời chân xa
Nổi trôi bên ấy hôm qua
Nốt tơ ai lỏng âm ba  vẫn còn
Nẻo hồ cạn gót chân son
Ru rong khoan nhặt nụ hôn thu mùa .



Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Tongass-3680-1395726546.jpg

MÀU HOA VÙNG HOANG LẠNH .

Huyền thoại dấu chân của cạn nguồn
Sắc màu tuyết phủ trắng gành truông 
Buổi mai nắng đổ qua tầng tuyết 
Nghe lạnh hồn ai cuối chặng đường 

Thành quách hay là núi cổ sơ 
Lạnh se một cõi nhẹ tay rờ 
Lên màu tóc lạnh qua hồn lạnh 
Hôi hổi âm vần giai điệu thơ 

Và cỏ âm thầm lau lách vươn 
Màu hoa hoang dại sắc tơ hường 
Nỗi niềm trong nắng ai nào thấu 
Cứ vẫn hanh hao giữa đoạn trường 

Âm ấm màu trời vương vãi hơi 
Dường nghe giọt nắng vọng xa khơi 
Ru rong theo gió dòng âm hưởng 
Ngút ngát không gian vẫy gọi mời 

Phương giác đi về tọa độ xa 
Lạnh se gót bước tím quan hà 
Mình về gom lạnh vào giai điệu 
Giây phút ấm nồng bao thiết tha . 



RIÊNG MỘT GÓC TRỜI .

Tiếng mái tranh xào xạc
Trong gió nhẹ thì thầm
Mây trắng mùa phiêu dạt
Se lạnh hồn nín câm

Khói sương bay lãng đãng
Qua sườn núi vòm cây
Nỗi chạnh lòng khuếch tán
Rưng rức và vướng vây

Cỏ vươn cùng lau lách
Loáng thoáng nét nhòa sương
Khẽ khàng chân lữ khách
Bao nhiêu điều tơ vương

Nhà im lìm song cửa
Màu sơn cước khô cằn
Ánh mắt nhìn lần lửa
Một chút gì bâng khuâng

Bóng cây tiêu dao đứng
Bên đồi cỏ màu xanh
Gợi nguồn thơ cảm hứng
Hai buồng tim em anh

Ngày Lào Cai muối mặn
Giờ Sapa gừng cay
Dòng mật trôi hàn gắn
Hai tâm hồn hôm nay .



NẮNG CHIỀU MIỀN SƠN CƯỚC .

Nắng chiều còn sót phôi phai
Để cho khoảnh khắc vãng lai ấm nồng
Rừng cây thẫm bóng ru rong
Tơ rung trong gió ngọt dòng mật trôi
Khói sương lãng đãng giọt rơi
Màu mây trùng xuống bên trời tịnh không
Nắng soi tầng bậc vàng bông
Họa hoằn chấm phá sắt đồng vi vu
Nóc nhà tranh đứng thiền tu
Trơ vơ nghe gió bay vù qua truông
Xạc xào ngàn lá tròn vuông
Tiếng đàn sơn cước y uông vẫn còn
Quê hương đậm nét vàng son
Dung nhan vẻ đẹp nước non mặn mà
Khẽ khàng gieo rắc thiết tha
Đan thanh giai điệu âm ba thơ lòng .








LỀU BẠT THẢO NGUYÊN ...

Bình minh vừa thức dậy
Sợi nắng dệt lưu ly
Làn mây dài run rẩy
Trong gió bay thầm thì

Đồi bonsai nhỏ thấp
Màu cỏ non thảo nguyên
Bên hông thềm sa mạc
Phong thủy cảnh thiên nhiên

Lều bạt phơi màu trắng
Âm hưởng thuở Hãn Vương
Phớt vàng màu mai nắng
Rộn rã một cung đường

Xa khơi mây sương khói
Một chút xanh da trời
Những gì đang réo gọi
Chùng nốt nhạc chơi vơi

Đi qua rồi gió cát
Nghe thanh thản tâm hồn
Đêm khuya trong lều bạt
Thơ ghép vận châu son .

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015



TRỜI THU XÀO XẠC ...

Trời thu trút lá vàng khô nhuộm
Xào xạc xa khơi ở cuối ghềnh
Sắc nắng hoe vàng màu nắng muộn
Gió mai dàn trải lượn lênh đênh

Xanh non màu lá xuyên qua nắng
Một chút sương nhòa lãng đãng bay
Lim tím hồn ai trong biển vắng
Lạc loài đây đó nốt vơi đầy

Phong rêu hòn đá vơi màu lục
Trơ trọi nằm nghe xác lá rơi
Cây đứng âm thầm từng lớp lớp
Nõn xanh qua nắng nõn chơi vơi

Dường nghe tiếng lá hong khô ấy
Réo gọi đường bay tự thuở nào
Ở dưới chân thềm mình bỗng thấy
Như là gót bước của lao xao

Trời thu tất cả mang dòng mật
Tơ liễu vào tim để cạn nguồn
Cả một trời thơ bay tản mác
Gom vào nhật ký chật gành truông .



Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Thung lũng xanh rì dưới chân dãy núi Dolomites ở Ý - Ảnh: wordpress


NHƯ THỂ LÀ MƠ ...

Như là một cõi thần tiên
Trong mơ mới gặp cái hiên thềm này
Màu xanh kết sợi tơ bay
Thảm nhung dàn trải rắc lay gió thầm
Nắng vàng nhỏ giọt râm râm
Bóng cây thẫm sắc thì thầm âm giai
Con đường đất đỏ kéo dài
Nét trong lý thú hôm mai bây giờ
Xóm nhà quần tụ trong mơ
Giáo đường vươn nóc ỡm ờ hồi chuông
Bóng râm thẫm đổ qua truông
Trời mây trắng sắc gọi vuông tròn đầy
Nắng soi rặng núi không cây
Phong thu cho sự giải bày ý thơ
Hôm qua còn lại bây giờ
Cũng chưa thỏa hết trang thơ tuyệt vời .






MẠCH NƯỚC PHUN GEYSER - MỸ .


Tình sử thơ mai này là kinh điển 
Cả hành tinh tình tự gót thang tầng 
Bàn chân về cách trở mấy hải tân 
Vẫn nồng thắm vành môi chiều rong ruổi 

Là thảo nguyên rất xa vời non núi 
Cỏ hanh hao bèo bọt giữa nắng nồng 
Dòng nước phun màu trắng xóa tầng không 
Trên chóp đỉnh hòn đá màu nâu đỏ 

Đá trăm năm phong rêu nằm quanh đó 
Nước xanh màu lạc lỏng sự phôi phai 
Ở bên kia gió thổi kéo chiều dài 
Dáng núi ngập khói sương và nắng đổ 

Trời xanh non vài đám mây choáng chỗ 
Trắng màu vôi chậm rãi lối đi về 
Giữa hoang vu cùng giây phút tím se 
Bung vỡ vận tình thơ ngoài quan tái 

Giao thoa nhau đá thềm và cỏ bãi 
Nước phun dòng hư cấu nét đan thanh 
Một ngày qua gót bước của em anh 
Thêm tầng bậc cho chặng đường trao gởi .




SUỐI NƯỚC NÓNG GRAND PRISMATIC - MỸ .

Nghe dường hơi nước nóng
Tỏa ngát khắp không gian
Nắng trời như dao động
Từng đường nét thêu vàng

Cát màu thiên niên trải
Lồi lõm nhặt đường cong
Sắc màu miền quan tái
Vây quanh hồ xanh trong

Bên kia núi khô khốc
Cây đá đứng chơi vơi
Dưới khung trôi mây dạt
Chấm phá thêm bầu trời

Bên này cây xanh thẫm
Vươn ngọn nhọn gió ru
Trong nắng soi vành vạnh
Những hình ảnh đặc thù

Im lìm mà vang động
Về ngút ngàn chân mây
Mình trở về âm vọng
Tình khúc nhạc vơi đầy .



CHIỀU ĐÀ NẴNG .

Tà huy nhuộm sắc Thái Phiên thành
Dát ngọc muôn màu bóng sắc tranh
Những ánh đèn phai màu dệt lụa
Ấm nồng gót bước phải không anh ?

Rộn ràng mà cũng rất tơ ru
Sũng ướt khung trời ngân tiếng thu
Gió của ngàn khơi về tản mạn
Như đang gieo rắc nhụy hoa cù

Phân ngôi dòng nước ấy yêu kiều
Phiên bản vào từng mối chỉ thêu
Cho khách nhàn du về dệt sợi
Bên thềm nước cạn kết hương yêu

Lạc hà còn đó sự tơ hoa
Rót mật vẫy mời đến dặm xa
Cái dáng vân mồng trôi viễn xứ
Nổi chìm từng nốt nhạc chan hòa

Bóng cây nhuận sắc ấy hoang mơ
Bến nước dòng im sự đợi chờ
Cho mỗi hồn ai về lịch lãm
Riêng mình khởi sắc một tình thơ .

BN1_1443177764.jpg

BÁN ĐẢO BẢO NINH BUỔI SÁNG - QUẢNG BÌNH .

Gió ru cành dương liễu
Âm khúc vọng Quảng Bình
Gió ngàn năm giai điệu
Buổi nắng nhuộm bình minh

Thềm cát xanh bán đảo
Nối Nhật Lệ tơ mành
Dấu chân hằn diện mạo
Ghi rõ nét đan thanh

Thuyền trở về neo đậu
Sau đêm lạnh tảo tần
Sự cần lao hồn hậu
Của trăm ngàn ngư dân

Biển xanh yên tĩnh sắc
Lao xao sóng vỗ thềm
Ôm tràn lên dáng cát
Thầm thì và êm êm

Đường cắt dài bờ biển
Chân trời nhạt bóng mây
Bao nỗi lòng lưu luyến
Khi đặt gót nơi đây

Quảng Bình thân thương quá
Xứ huyền thoại muôn đời
Dòng thơ tình miêu tả
Tràn ngập nốt chơi vơi .



Great Barrier Reef là rặng san hô lớn nhất thế giới, dài khoảng 2300km, nằm ở ngoài khơi quần đảo Whitsunday. Nhìn từ trực thăng, rặng san hô có hình trái tim tuyệt đẹp.


DÃY NÚI ĐÁ ĐỎ ULURU - KATA TJUTA .

Châu phơi sắc ấy diễm kiều
Càng làm nồng ấm hương yêu lặng thầm
Mịt mù xứ sở trăm năm
Gót chân bước vội về thăm tự tình
Bờ cây thẫm bóng hiên đình
Sự giao ngộ ấy ba sinh mong chờ
Bầu trời nhạt sắc xa mơ
Màu phong nhụy đậm từng tờ sang trang
Đỏ , xanh , nâu , tím , cam vàng
Đổi thay khoảnh khắc tơ đàn dặm xa
Mình về ngày ấy hôm qua
Thời gian mục kích gấm hoa nỗi lòng
Nhẹ nghe tiếng gió ru rong
Dường xao thềm đá sự trong sáng này
Trải dài lối bước vòng tay
Ấm nồng hư ảo tràn đầy nguồn thơ .


Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015



BUỔI SÁNG MÃ PÌ LÈNG - HÀ GIANG .

Sương còn lạnh ôm sườn non khuya khoắc
Nắng qua mành cây lá rắc vàng hong
Trời chùng mây ôm đỉnh núi cơ vòng
Đường cong nhuộm sắc sương thu se lạnh

Giọt sương đọng trong nắng về lấp lánh
Ngọn thông gầy gõ nhịp gió nhàn du
Sự êm đềm như những sợi tơ ru
Mang dòng chảy vào chiều dài trao gởi

Con đường đất cuộc hành trình đón đợi
Lối đi lên tọa độ của hương mùa
Nỗi niềm thơ dào dạt gió ngàn đưa
Tròn trĩnh nét âm vần ngày du khảo

Tầng mây thấp vo tròn thêm diện mạo
Cảnh tú càng phong tống khúc tình thơ
Như dễ chừng hong ấm lại giấc mơ
Trong bối cảnh tim lòng xao rộn rã

Quê hương ơi ! nét đan thanh chấm phá
Mà tự tình hằn nhiều dấu chân xưa
Sức cần lao trong ấy nhẹ mới vừa
Góc cạnh của triền non kia mờ tỏ

Ghi lại hết những gì nằm ở đó
Xứ sở này vẻ đẹp của thần tiên
Thời gian trôi khoảnh khắc đọng yên nhiên
Đã bung vỡ nỗi lòng qua nét bút .

4-6587-1442890177.jpg

THỀM ĐÁ PHONG RÊU ...

Nhìn dấu thủy triều lớp lớp phơi
Bậc thềm còn đọng tiếng ru lời
Của tầng sóng ập vào nơi ấy
Những buổi ấm nồng nắng nhạt trôi

Biển vẫn xanh màu ấy cổ sơ
Nằm im nghe gió thổi xao bờ
Bóng thềm đá rọi màu phiên bản
Cả một cánh rừng trong giấc mơ

Cây lá lả lơi trong gió đưa
Màu xanh nguyên thủy nhuộm sương mùa
Xác xao trong nắng như tình khúc
Từng nốt la trường dạo nhặt thưa

Cái nét trầm tư ấy họa hoằn
Vào trong tư tưởng vẽ chiều trăng
Tự nhiên đường nét thanh thao ấy
Thành khúc tơ mùa mãi mắc giăng

Đưa hết vào lòng buổi lãng du
Để thơ tròn trĩnh dáng đoan nhu
Bên thềm biển lặng dành riêng gió
Đan kết tơ mành vọng tiếng thu .




BÁN ĐẢO ROBINSON - CAM RANH .

Nguyên sinh màu thảo mộc
Hoang lạ giữa nắng mùa
Bờ cát dài khô khốc
Cổ tích lẫn ngày xưa

Đá phơi màu tuế nguyệt
Hình dung rất dị thường
Nằm trơ vơ mài miệt
Ánh nắng hằn tơ vương

Biển xanh màu rưng rức
Sóng đan dệt tơ trời
Ập vào bờ từng lớp
Âm điệu nhạc chơi vơi

Mây màu bàng bạc trắng
Loang khắp cả không gian
Êm đềm và sâu lắng
Cạn nguồn lòng chứa chan

Một ngày theo lượn sóng
Trên bến của đôi bờ
Âm vần càng lắng đọng
Dòng trường thiên của thơ .


10 tảng đá "chênh vênh" nổi tiếng nhất thế giới - 3

DÁNG ĐỨNG DIỆU KỲ ...

Chông chênh đứng ở bên trời
Nửa vòng trái đất ngàn khơi xanh màu
Ngàn xưa có lẽ ngàn sau
Cứ tồn tại mãi nhịp cầu muôn phương
Những tầng bậc xếp tơ vương
Dòng trôi tuế nguyệt miên trường hành tinh
Giữa dòng thế sự ba sinh
Vươn cao lên khỏi hiên đình thế gian
Lằn in soi bóng tơ đàn
Thiên thâu bung vỡ kho tàng thơ ca
Dưới sâu sóng vỗ âm ba
Sắc xanh của biển thiết tha xao bờ
Trời xanh nhạt loãng trong mơ
Cuối chân mây cắt mép bờ trùng khơi
Nắng màu vàng nhạt chơi vơi
Nhuộm lên màu đá gió trôi thì thầm
Cạn nguồn sóng nhạt trăm năm
Cứ vi vu mãi bổng trầm xa đưa
Gót chân thảng hoặc mới vừa
Nhuộm lên toàn cảnh hương mùa lạc giao .



Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015



NẮNG LÊN NGOẠN MỤC ...

Âm thầm giọt nắng bình minh ấy
Đã rắc hương mùa thu diễm hương
Bàng bạc màu cam mình lại thấy
Trời mây đan dệt mấy cung đường

Ở đó vầng dương tròn diện mạo
Chút vàng còn sót để chiêm bao
Se lòng giây phút trong huyền hoặc
Nghe gió gieo vần mấy ước ao

Bóng cây đan dệt nhu thuần nét
Thủy mặc dường như tỏa sắc thu
Gió lượn ru cành nghe xào xạc
Theo đường mây ruổi gót phiêu du

Thẫm bóng nền đen chưa phủ nắng
Âm thầm trong ấy lách lau đêm
Giọt sương còn đọng nằm sâu lắng
Giữa nắng bình minh trải lụa mềm

Cùng bước và cùng đi ấm áp
Trong sương trong nắng ngát hương tình
Ngày về qua mấy trang trùng lặp
Để nặng ậm vần thơ cổ sinh .





BÌNH MINH SAPA .

Nắng vừa gieo đỉnh núi
Chút nồng ấm bình minh
Giọt sương rơi khói bụi
Se lạnh gót chân mình

Mây sườn non sà thấp
Màu trắng nuột thủy tinh
Bóng cây xanh e ấp
Đợi nắng dậy hương tình

Trời phong du mây nhạt
Rắc giai điệu ơ hờ
Gió vô tình man mác
Âm vận buổi giao thơ

Cây đan thanh chấm phá
Từng nét rót trên toang
Đứng bên đồi hoa lá
Rưng rức và chứa chan

Lách lau và cỏ dại
Còn sũng ướt sương đêm
Se lòng miền quan tái
Ấm lòng riêng anh em

Dòng thơ mang âm hưởng
Nồng ấm nốt tơ đàn
Bên khung trời trải nắng
Dáng e lệ vương mang .


hoàng hôn,

CHIỀU XUỐNG QUÊ XA ...

Hoàng hôn đã nhuộm nơi đây
Gót chân mình bước mang đầy hương yêu
Gió trôi nhè nhẹ phiêu diêu
Ngọt mềm nốt nhạc khung chiều quê xa
Nước trôi dòng nước mượt mà
Êm ru tơ sợi âm ba khẽ khàng
Cành cây thông nét vương mang
Sợi bay theo gió tóc nàng Tiên xưa
Lách lau như thể mới vừa
Ru lên âm khúc mấy mùa ca dao
Núi gie ra nước xôn xao
Cuối trời mây áng lạc dao êm đềm
Mình về chiều muộn vào đêm
Nghe hương vị gió qua thềm lãng du
Tựa hồ phong cảnh hoang vu
Mà rưng rức hạt hoa cù xa bay
Trao riêng giây phút đắm say
Nghe chiều thổn thức vơi đầy tình thơ .





DÒNG SÔNG CHIỀU ...

Sóng ngọc trải trên dòng sông chiều muộn
Rạng vân mồng mang sắc ngọc lưu ly
Gió ngàn trùng bình lặng gót chân đi
Gót chân bước của sắc chiều êm ả

Bờ bên kia đã xám màu hoang lạ
Hồn phiêu du gọt rửa bụi phong trần
Dừng bên trời nghe lịm tím tha nhân
Làm bung vỡ cái phút giây thanh thản

Cây gieo gió âm thanh buồn khuếch tán
Miền cực Tây phong nhụy độ thu trầm
Cá đớp mồi buổi chiều xuống hòa âm
Tiếng nước quậy khẽ khàng và rưng rức

Hoàng hôn nhuộm để phút giây gọi thức
Nụ hương mùa rơi xuống giọt tình thơ
Ngày hôm qua âm vọng gió bây giờ
Trong cõi lặng khơi nguồn qua nét bút

Áng mây trầm nhạc lòng khơi não nuột
Bên kia bờ lau lách hóa nhung y
Trốn vầng dương chỉ còn tiếng thầm thì
Màu ánh sáng vô tình đang nhắc nhở ...


Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Nếu đến đây, bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn những thác nước tung bọt trắng xóa, hít thở không khí trong lành và hòa mình vào trốn tiên cảnh kỳ thú.

SẮC ĐẸP MÙA THU .

Lãng đãng làn sương trắng
Loang không gian khói mù
Không gian trầm im vắng
Gót bước của mùa thu

Màu vàng phai cổ tích
Chấm phá thêm cánh rừng
Cùng màu xanh rả rích
Hư ảo với rưng rưng

Tiếng thác rơi đều đặn
Âm hưởng nhạc xa khơi
Khúc nhạc buồn hoang vắng
Lay động trái tim người

Dòng sông thu khuya khoắc
Trải sắc lạnh ơ hờ
Gió ngàn trùng dìu dặt
Đánh thức mối tình thơ

Mùa thu ngoài viễn xứ
Rừng vắng thác ngân nga
Không gian chìm tư lự
Nhuộm màu thu thiết tha .







Đúng như tên gọi “Gương soi”, mặt hồ yên ả, nước trong vắt khiến nhiều người nhầm tưởng, không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo ảnh.

KHÔNG GIAN HUYỀN ẢO .

Lụa là mây trắng xa khơi
Ôm sườn non nắng nhuộm phơi tơ thiều
Tầng cao đỉnh lạnh cô liêu
Nét tranh chấm phá dệt thêu cung đàn
Ảo mờ vào cõi hồng hoang
Sương gieo giọt lạnh khẽ khàng nín câm
Mặt gương của nước lặng thầm
Chân dung ảo thật nốt trầm dòng thơ
Rừng xanh thẫm bóng lặng tờ
Dáng cây thanh thản huyền mơ cung đường
Giữa bờ bến của nhiễu nhương
Lắng lòng nghe giữa vô thường vọng ru
Tím lòng trong gió vi vu
Tiếng dòng nước chảy hư phù không gian
Thắp lên ánh nến trang hoàng
Tình thơ bắt nhịp chứa chan cuộc tình .




Hồ Matheson (New Zealand) còn có tên gọi khác là hồ Gương soi. Ở mọi góc độ, mặt hồ đều trong xanh, yên ả, soi bóng dãy Southern Alps sừng sững.

MẶT HỒ GƯƠNG SOI ...

Gương soi có lẽ không ngoa
Đáy hồ vang vọng âm ba cạn nguồn
Chút màu trắng tuyết gành truông
Ôm mây đỉnh vắng gợi buồn bâng quơ
Nắng soi màu ở trong mơ
Ảo huyền theo gió nhạt mờ hơi sương
Mây trôi màu trắng vô thường
Màu trời xanh nhạt thụy tường phải không ?
Lòng hồ vóc dáng dòng sông
Kéo dài theo mấy đường vòng sườn non
Rừng cây ở đó mỏi mòn
Cũng phiên bản xuống châu son mặt hồ
Cỏ cây lau lách vi lô
Bước đi của gió hải hồ dặm xa
Bến bờ nơi ấy hôm qua
Nắng phơi tầng bậc diết da cõi lòng
Ngày về hơi ấm nắng rong
Dệt thêu âm vận trắng trong cuộc tình .




Cenote (còn gọi là Hố thần tiên) nằm trên bán đảo Yucatan, thuộc phía Nam khu resort Cancun ở Mexico.

NẮNG XUỐNG MẶT HỒ .

Dòng nước trôi theo thềm đá dựng
Hơi sương còn đó lặng âm thầm
Màu xanh cây lá rêu bền vững
Từng nốt đàn thơ trải cổ âm

Ánh nắng xuyên qua vàng mật ngọt
Rọi vào dòng nước lắng màu xanh
Dòng trôi lượn gió êm đềm dệt
Mặt nước ru rong sóng liễu mành

Một buổi dừng chân ngoài viễn xứ
Bên kia châu lục nửa vòng quay
Miền quê du lịch và an dưỡng
Cảnh tú hoằng khai thắm những ngày

Gió nắng ấm nồng chân lữ khách
Núi rừng xanh ngát lối đi qua
Thềm hồ lằn mốc trăm năm đó
Bến nước giao mùa ru thiết tha

Và ở trên cao mây tản mạn
Trắng màu lữ thứ mượt màu râm
Hồn vây vướng những âm thanh cũ
Chiếc liễu tình thơ lỏng khúc trầm .


Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

17-2163-1442484396.jpg

SUỐI THU ...

Kéo dài chiều cao ấy
Màu trắng nước lụa mềm
Trong khu rừng ta thấy
Màu sắc nhẹ êm êm

Tiếng ru reo của nước
Âm thầm và khôn nguôi
Nắng thu phơi mà mượt
Từng chiếc lá nghiêng rơi

Thềm cao đá tầng bậc
Ánh nắng rọi xa khơi
Phong rêu làm ẩm mốc
Dành riêng một khoảng trời

Ta về mùa thu đã
Nhuộm màu sắc chơi vơi
Ôm tròn bao dáng lá
Trong rừng vắng xa xôi

Gửi hồn vào thu để
Ngày du lữ ngàn trùng
Gót chân mòn dâu bể
Ghép vận ý thơ chung .
Hình nền động bóng cây bên hồ tây

BẾN THU ...

Hơi thu ôm lấy khung trời
Chiều xa hư ảo một thời vọng thu
Nước dòng gió lượn tơ ru
Nổi trôi màu của phiêu du xanh ngần
Bến xưa còn đó vọng ngân
Một thời giặt giũ bậc tầng chưa phai
Bóng tre giềng mối hôm mai
Xạc xào tiếng lá miệt mài hồn quê
Lắng nghe tiếng bước chân về
Gần như tiếng hẹn để tê điếng lòng
Bầu trời xanh ngát màu trong
Sạch không hạt bụi mấy vòng tịnh không
Nhạc hòa vang vọng tơ đồng
Sắc thu tím lá vàng mong ước chờ
Thả hồn theo mẫu tình thơ
Hồn quê lãng đãng bên bờ bến xưa .


THU LÁ VÀNG RƠI .

Tiếng chân đạp khẽ khàng mà vang vọng
Nhịp thời gian ngày ấy mãi khôn nguôi
Lá vàng khô không chỉ đã xa rồi
Mà có lẽ cứ còn trong ký ức

Cơn gió nhẹ từng giọt sương thổn thức
Giữa thu mùa làm ướt lá vàng rơi
Dù ở đâu biền biệt một phương trời
Vẫn dìu dặt sắc thu về vọng nhớ

Chiều tâm tư giao hòa qua tiếng thở
Ở đầu truông trôi chảy đến cuối gành
Của những gì vây vướng ở trong anh
Là cũng đọng trong em nhiều uẩn khúc

Bóng nai vàng với tia nhìn ngơ ngác
Của ngày xưa để vang bóng bây giờ
Vẫn tinh khôi không thảng hoặc bất ngờ
Màu sắc ấy mang chiều dài vô tận

Viết ra đây để nghe chung số phận
Mỗi không gian mang riêng một dáng hình
Mà tựu chung hư ảo với phồn vinh
Tự nhận thấy trong sắc vàng thu ấy .

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015



MỘT GÓC LÀNG CÙ LẦN - ĐÀ LẠT .

Những nhà tranh trầm mặc
Bên hồ nước vắng teo
Màu nhạt xanh khuya khoắc
Nằm sâu giữa truông đèo

Cây lá rừng hoang dại
Nắng gieo rắc ơ hờ
Trải qua nhiều quan tái
Dìu dặt dặm ngàn thơ

Rừng thông vi vu gió
Âm vận theo lá ngàn
Mây trời nằm im đó
Lỏng nốt la tơ loan

Trong chòi tranh se lạnh
Làm ấm lại vòng tay
Xóa khung trời cô quạnh
Làng Cù Lần đêm nay .



ĐỒI THÔNG TRONG NẮNG .

Vượt qua biết mấy truông đèo
Trời thu rắc hạt sương theo nắng vàng
Bờ ta luy sắc bazan
Nắng soi màu mật chặng đàng phiêu du
Thông ngàn reo tiếng vi vu
Trời xanh mây trắng nhụy cù hoa bay
Con đường cong dáng hôm nay
Dấu chân còn đó gót say hương mùa
Hai bờ cỏ vướng se sua
Còn vây vãi hạt sương vừa đêm qua
Trải dài biết mấy dặm xa
Giờ ngồi giữa cõi gấm hoa nhụy tình
Đẩy lùi mơ ước hư vinh
Chung tim ghép vận hiên đình trúc thơ .

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015



HỒ VAN IM LẶNG - THỔ NHĨ KỲ .

Có phải hoang sơ còn đang thị hiện 
Mặc dù qua đã mấy cuộc thăng trầm 
Nắng thu này làm dịu một màu râm 
Để dìu dặt phương trời nhiều châu thổ 

Sự bào mòn dòng trôi còn loang lỗ 
Dấu thời gian ở đó một hiên thềm 
Ngôi giáo đường trầm mặc mối tơ êm 
Đang phúc khảo nỗi niềm chân lữ khách 

Những bụi cây bóng mờ dường xóa sạch 
Những chân dung bày tỏ một cung đàn 
Dưới khung trời se tím nỗi xốn xang 
Và rưng rức tim lòng hòa khoảnh khắc

Nắng từng giọt xuyên làn mây gieo rắc 
Nỗi niềm đâu chợt vụt đến xao bờ 
Dòng nước trôi thẫm lại sắc hoang mơ 
Bến im vắng neo bóng thuyền lạc lỏng 

Chút ưu tư gởi bên kia cô đọng 
Mây ôm sườn khuya khoắc bóng dương mờ 
Trải lòng ra ghép vận một tình thơ 
Nơi đất lạ gót chân âm thầm bước ...



THỜI GIAN XÓI MÒN .

Những ngọn cây quang hợp 
Ánh nắng trời Châu Âu 
Mùa thu về bất chợt 
Nên trời xanh lục màu 

Thềm đá kỳ phấn trắng 
Loang lỗ nắng , mưa bay 
Bình yên và vắng lặng 
Ai nhìn không dứt day ?

Sự xa xôi trầm mặc 
Cảm hoài nét cổ xưa 
Dòng trôi bao khoảnh khắc 
Còn tức tưởi giọt mưa 

Trở về đây theo gót 
Sự giục giã buồng tim 
Phím tơ reo từng nốt 
Thăng hoa đôi cánh chim 

Nắng Châu Âu đường mật 
Ngọt ngào bay phấn hoa 
Vòng tay nồng khép chặt 
Lịm tím vị hương xa .

Hình nền động thác nước trong đêm

MÙA THU ẤY ...

Mùa thu trầm mặc ấy bao giờ ?
Chồng chất những ngày giữa giấc mơ
Cái sắc vàng hong qua thác nước
Dễ chừng đầy ắp một tình thơ

Ánh nắng xuyên qua bóng sắc vàng
Buồng tim rộn rã trải chiều ngang
Một trao về tận trời quan tái
Một ở nơi đây để rộn ràng

Một chút rộn ràng ngát vị hương
Sắc thu bừng cháy suốt cung đường
Thảm là trắng mượt dòng hư ảo
Rơi xuống dòng trôi trắng chứa chan

Như có tiếng reo của thác ngàn
Âm thầm trải nhẹ phím tơ loan
Tịnh không mà rất là nhung nhớ
Đến một mùa thu - thuở diễm trang

Thu nhớ - thu này cũng dáng thu
Gió đưa sợi nắng lạnh sương mù
Lòng em bỗng thấy niềm vui thỏa
Vì biết quê người - anh phỉ phu .

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Vẻ đẹp của đá và nước ở gành Đèn - Ảnh: PHƯỚC TUẦN


SÓNG VỖ GÀNH ĐÈN - PHÚ YÊN .

Cái duyên trầm tích của ngàn năm 
Đứng giữa hồn nhiên trải kén tằm 
Nắng rọi màu mềm hương nhụy mật 
Hôn lên từng nếp đá ngời tăm 

Cái vẻ nguyên sơ của lạnh lùng 
Sắc màu nham thạch để cầm chung 
Vào lòng biển mặn quê hương ấy 
Mà rất phong thu - rất ngượng ngùng 

Bọt trắng còn hằn gót viễn du 
Sóng xô từng lớp bụi vây mù 
Nét hoa văn ấy đang bừng sáng 
Giữa cuộc du nhàn ngân tiếng thu 

Là tiếng thu ơi buổi bước về 
Dặm ngàn cây lá trải sơn khê 
Bên thềm biển nhớ nhìn hoa đá 
Cái sắc nguyên sơ vẹn ước thề 

Đứng giữa bầu trời ngan ngát bay 
Gió đưa sợi nắng rớt qua mày 
Em anh ghép vội lời thơ để 
Nồng ấm buồng tim phút đắm say .
Phong cảnh thơ mộng và yên bình trên đảo - Ảnh: thriftynomads

KHOẢNH KHẮC BÌNH YÊN .

Lạc loài đến đảo Thái Dương
Những ngày du lữ chặng đường xa xôi
Màu xanh rưng rức khúc nôi
Biển rong lượn gió xa khơi sương mờ
Màu trời lịm tím hoang mơ
Bóng mây dàn trải lặng tờ vầng dương
Sóng xô thềm cát tơ vương
Màu xanh phiên bản bóng sườn núi xanh
Ngọt mềm gót bước em anh
Vẳng nghe tiếng gió tơ mành vi vu
Chạnh lòng giây phút vào thu
Âm giai la thứ nhụy cù xưa bay
Thả hồn vào những phút giây
Trang thơ chép vội tỏ bày tình thơ .



BẬC THANG VÀNG LÚA .

Nấc thang vàng sắc lúa mùa
Hanh hao dưới nắng thêu thùa sắc thu
Màu xanh cây cỏ phiêu du
Bên kia rắc hạt sương mù khói bay
Dưới trời ươm dệt bóng mây
Trắng màu huyền ảo vơi đầy buồng tim
Dặm ngàn mỏi cánh đường chim
Dừng chân gót bước hướng tìm tình thơ
Gió đưa xao động hai bờ
Lặng thầm phong cảnh ảo mờ tịnh không
Nẻo đường gần ngắm xa trông
Vi vu tiếng khúc tơ đồng nhẹ reo
Hải hồ cùng với chân theo
Ấp ôm âm vận tơ thiều ước mơ ...


Bức tranh tương phản sắc màu tuyệt đẹp ở bãi biển cát hồng lãng mạn tại Bahamas - Ảnh: soocurious

BIỂN XANH CÁT HỒNG ....

Biển xanh nõn ở gần bờ 
Màu xanh đậm sắc mịt mờ ngoài khơi 
Bên thềm núi đứng ngàn đời 
Mái nhà màu trắng gọi mời viễn phương 
Bóng cây chấm phá vô thường 
Cỏ khô khốc bám miên trường tịnh không 
Cát trong nắng nhạt màu hồng 
Sóng xô từng đợt xa trông bạc đầu 
Trời xanh ngọc bích nhạt màu 
Bóng mây rải rác theo nhau về ngàn 
Chân trời đường cắt thẳng ngang 
Phân ngôi trời nước chặng đàng ruổi rong 
Im lìm dưới ánh nắng trong 
Buổi trưa gió lộng mát lòng lữ du 
Những lều dựa núi phong thu 
Khẽ khàng tiếng lá vi vu nhạc tình 
Mỏi mòn trong cuộc ba sinh 
Trắng trong gót bước hiên đình dặm xa 
Mặn nồng từ buổi hôm qua 
Biển khơi nắng đẹp chan hòa vận thơ .



CẢNH ĐẸP NINH BÌNH .

Núi cao sừng sững yên bình
Nắng soi lồi lõm hành trình suối trôi
Bên làng thôn xóm lẻ loi
Màu xanh tầng bậc se soi bên thềm
Lãng du làn khói tơ êm
Ôm sườn non đứng mượt mềm màu lam
Dòng sông thu chảy gió loang
Lục bình rải rác chặng đàng phiêu sinh
Bóng tre thức giấc trở mình
Bên căn nhà nhỏ tồn sinh mấy đời
Màu xanh rau cỏ lên ngôi
Màu non nõn ấy sinh sôi bên bờ
Trời mây thấp xuống hoang sơ
Màu sương còn đọng xa mờ núi giăng
Quê nghèo quên lãng chiều trăng
Mà dường trở giấc tự căn nguyên giờ
Chạnh lòng mấy vận tình thơ
Phong thu cho buổi đợi chờ phiêu du .

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015



VỊNH CAM RANH BUỔI SÁNG .

Biển làm nên vịnh ấy Cam Ranh
Phỉ thúy nõn trong sắc ngọc lành
Một buổi nắng râm mình đặt gót
Êm đềm thanh thản phải không anh ?

Là rừng khắc khoải buổi xa kia
Sợi nắng vàng hong sáng mép bìa
Những bóng cây già đang nhuận sắc
Dễ chừng âm hưởng buổi trăng khuya

Trắng in thềm cát tự bao giờ
Lạc dấu chân mềm sóng nhấp nhô
Mang gót chân non màu sóng ngọc
Khẽ khãng réo rắt khúc vi lô

Lằn đi đồi thấp tựa hồ như
Bát quái đồ kia thuở cổ thư
Len lỏi buốt dòng trôi của biển
Làm cho phong cảnh sáng ngôn từ

Áng mây thấp xuống trắng màu đang
Râm sắc đồi xanh rọi nắng vàng
Mặt sóng chan hòa hoa của nắng
Nổi trôi khoảnh khắc dệt tơ loan

Ngồi bên song cửa của du thuyền
Cảm nhận khung trời dáng cõi tiên
Thanh thản cõi hồn trong điệp mộng
Em anh tận hưởng phút bình yên .


NẮNG MAI TRÊN ĐỒI CỎ .

Giữa một miền xa hoắc
Phong cảnh rộn đôi chân
Sáng nhãn cầu đôi mắt
Tâm hồn thoáng lâng lâng

Nắng đổ màu tơ lụa
Nhuộm nõn đồi cỏ non
Giọt sương rơi nhảy múa
Dao động bấy tâm hồn

Dáng cây mờ hư ảo
Trải dài bóng râm râm
Đường khe đồi khô ráo
Âm ba cứ thì thầm

Sương bụi bay từng giọt
Không dừng lại bao giờ
Ánh nắng soi nhảy nhót
Là âm vận bài thơ

Chân bước đi nhè nhẹ
Sợ mau hết chiều dài
Vòng tay ôm dâu bể
Nồng ấm trời ban mai .




CUỘC SỐNG BÌNH YÊN .

Buổi mai của một chân dung
Xa xôi cách trở mấy trùng khơi mây
Bên sông , bên núi vơi đầy
Đỏ màu nhà ở lắc lay gió về
Bên đồi cỏ sắc xanh se
Quần cư hội tụ bộn bề thanh âm
Nước trôi dòng chảy âm thầm
Gió chao lượn sóng nín câm khẽ khàng
Du thuyền đậu bến tơ loan
Lặng yên bức phá cung đàn phiêu du
Trời cao mây áng phong thu
Trắng màu thiên lý vi vu gió ngàn
Những tầng đá đứng chiều ngang
Nắng pha lồi lõm sang trang thế triều
Màu xanh bu bám rong rêu
Nét son chấm phá tơ thiều trăm năm
Lặng thầm gót bước xa xăm
Mà gần hai trái tim đằm đằm yêu
Mộng hoài là chỉ bấy nhiêu
Tình thơ ghép vận thuận chiều gió đưa .

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Ao Nang - Thiên đường biển đẹp mê hồn ở Thái Lan - 9

DÃY NÚI ĐÁ ...

Những hòn đá ấy thiên niên
Hình thù lồi lõm mà duyên muôn đời
Nhô thềm ra với biển khơi
Để nghe tiếng sóng ru lời ca dao
Nắng lên sắc nắng vẫy chào
Gót chân vạn dặm từ bao phương trời
Bóng râm trên cát chơi vơi
Gót đi rộn rã của người lãng du
Sóng xao bờ cát thuần nhu
Khẽ khàng âm vọng vi vu ngàn trùng
Lá cây xanh đứng chân dung
Đặc thù của biển tao phùng viễn phương
Phút giây dừng lại bên đường
Hòa lòng thêu dệt đầy chương thơ tình .