Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Những Hình Ảnh Đẹp Về Thiên Nhiên Khi Mùa Thu Tới

CẢNH SẮC MÙA THU ...


Con đường thuở ấy - hôm nay 
Mùa thu của lá rơi đầy thiết tha 
Chiếc cầu con suối hôm qua 
Tiếng dòng nước chảy như là lời ru 
Mượt mềm lượn gió khoan nhu 
Chao nghiêng mái tóc vàng thu đỏ mùa 
Dưới đường xác lá lăn đưa 
Thì thầm tiếng của mới vừa trao nhau 
Mầu xanh im lặng nằm sâu 
Lá xanh trầm mặc bể dâu tơ tằm 
Bầu trời xa ấy nín câm 
Lặng yên nghe tiếng gót chân giao hòa 
Quê người se lạnh âm ba 
Mà trong bận rộn riêng là ý thơ 
Lối mòn tun hút bến bờ 
Tinh hoa bỗng chốc thành thơ qua rèm 
Nắng râm những sợi tơ mềm 
Soi nghiêng mái tóc sương em , anh cùng 
Tiếng thu lay động tơ chùng 
Chút riêng dành để tao phùng nguyên sơ .
mùa đông

XA LẮC MÙA ĐÔNG ...


Mây hồng chốn ấy mù khơi 
Mùa đông thức dậy phương trời riêng ta 
Cùng về hạ cánh hôm qua 
Đường bay tọa độ lạc hà quan san 
Tuyết băng tầng bậc cung đàn 
Cái se lạnh gió đăng quang bậc thềm 
Bóng cây lạc lỏng mông mênh 
Hình hài xương xẩu vươn lên âm thầm 
Nắng mầu dịu mát râm râm 
Để cho hồn đọng giọt trầm , giọt cao 
Ngút ngàn tiếng gió lao xao 
Vọng khơi tràn ngập lời chào hỗn nguyên 
Ngày về chọc thủng sơn xuyên 
Tình thơ tràn ngập sợi duyên ghép vần .
Cảnh đẹp tự nhiên

MÂY TRỜI IN BÓNG NƯỚC ...


Bóng mây trắng trong nền xanh e lệ 
Cái duyên thầm cô gái ấy đôi mươi 
Bóng cây in hình dáng chóp khôn nguôi 
Chìm đáy nước quạnh hiu mà bung vỡ 

Hồ nước phẳng cũng bầu trời ngờ ngợ 
Sự mượt mềm phác thảo lại chân dung 
Thềm cỏ xanh nõn sắc ấy vô cùng 
Đang hiện diện qua tầm nhìn tình tiết 

Con đường đất nắng hoen mầu tha thiết 
Cuối chân mây lãng đãng một khung trời 
Tiếng thì thầm giai điệu của tơ rơi 
Dù cực nhỏ mà căng vòng dàn trải 

Bóng râm ngã cơ hồ mầu quan tái 
Cài tơ nhung đan dệt một lâu đài 
Cho bướm hoa nhuần nhụy cả ngàn mai 
Bờ dặm liễu lây lan bao cung bậc 

Đường đi qua vô vàn là khuất tất 
Mà riêng dành cho gót bước tình thơ 
Để thời gian là sắc đẹp dòng mơ 
Con suối chảy âm vần thêm diễm tuyệt . 

thieu nu ho hang ben sen

HAI DÁNG HOA CÙNG ...


Trang phục ngày xưa tái hiện quê 
Chuyển đi thông điệp nhụy men thề 
Cạn nguồn cái thuở xưa hồn hậu 
Mà rất trang đài đắm sắc mê 

Khăn chít mầu nâu tối lặng thầm 
Ôm vào mái tóc - hải triều âm 
Trăm năm đồng vọng vào thi sử 
Dào dạt sợi tơ nốt cổ cầm 

Áo sáng mầu nâu ôm nét cong 
Đường cong thiên phú chuyển cơ vòng 
Chân dung yếm thắm xưa ngào ngạt 
Hương của chân quê vị cỏ đồng 

Ở dưới thềm xanh vươn thẳng theo 
Búp sen môi nụ đỏ trong veo 
Cái mầu trong sáng xưa nay vậy 
Vượt khỏi bùn ao vượt bọt bèo 

Đôi má thoáng hồng thuở diễm trang 
Nắng râm lặng gió để không gian 
Nhường cho tiếng nói từ đôi mắt 
Đã gởi nguồn thơ cuối chặng đàng 

Tầng lá xanh theo lượn hợp quang 
Kín dòng dâu bể để tơ loan 
Tóc xanh mầu ấy trinh nguyên để 
Đan dệt bao nhiêu những ẩn tàng .

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

hinh-nen-phong-canh-thien-nhien-dep-nha-cho-may-tinh (6)

NẮNG VƯƠNG ĐỈNH NÚI ...


Viễn du hùng vĩ tơ đàn 
Hoen mầu nắng trải bạc vàng dặm xa 
Bên thềm đỉnh núi hôm qua 
Bên dòng nước chảy lụa là chân quê 
Bờ dâu khô khốc xanh se 
Biển thềm ở đó lắng nghe sóng vời 
Dặm xa trắng bậc tuyết rơi 
Cũng vương chút nắng vọng lời véo von 
Khung trời mây trắng ôm hôn 
Đỉnh cao vắng lặng nỉ non tình hoài 
Gió là rả rích ngàn mai 
Ru đưa dặm liễu miệt mài gót chân 
Nắng ơi ! cát bụi phù vân 
Từ đâu rơi xuống ở tầng bậc kia 
Mà sao trong ấy đầm đìa 
Giọt rơi của nắng canh khuya lặng tờ 
Nhìn dòng nước chảy hoang mơ 
Đỉnh cao rụng xuống từ bờ bến xưa 
Hôm nay thảng hoặc mới vừa 
Cái xa xôi ấy nhặt thưa dặm ngàn .
http://allwallpapersfree.blogspot.com

THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP ...


Cùng nằm xuống bên thềm trời mượt cỏ 
Nhìn bên kia đồi xanh đỉnh vương mây 
Từng giọt mềm lãng đãng nhụy men say 
Bụi hơi thở của buồng tim rộn rã 

Cây hình tháp mượt mềm mầu xanh lá 
Gió lung lay điệu nhạc vướng hương thầm 
Dòng nước xanh chậm rãi chảy nín câm 
Trong lặng lẽ để lụa là thời khắc 

Mây đùn lớp ở trên cao khoan nhặt 
Dáng kỳ hà vân cẩu chửa hoằng khai
Tiếng xa xôi bày tỏ giữa ngàn mai 
Trong dặm liễu ấm nồng từ trang viết 

Sương còn vướng ôm sườn non tha thiết 
Gót chân đi sũng ướt mẫu tình thơ 
Gió lướt qua tiếng lá cọ vương tơ 
Không xào xạc mà lay mềm nhung gấm 

Và tung tăng bên đồi xanh nồng ấm 
Kết tơ thiều từng cung bậc thời gian 
Cứ bon chen qua cho hết chặng đàng 
Có nắng nhuộm mầu vàng bay nhắc nhở 

Khoảnh khắc thôi , khoảng trời xanh bung vỡ 
Hồn trong veo buổi giao cảm vơi đầy 
Cái ngàn vàng thể hiện giữa phút giây 
Là thanh thản , thanh cao và thanh lịch .
canh-dep-thien-nhien-trong-nhung-khu-rung-bi-an (1)

CON ĐƯỜNG NHƯ DÒNG CHẢY ...


Con đường dẫn ta đi vào mục đích 
Buổi chiều đời diễm ảo sắc tà huy 
Ánh nắng mai nhuộm đẹp gót chân đi 
Có bóng ngả họa hoằn toang chấm phá 

Sương còn ôm tím mầu vào tàng lá 
Chút cảm hoài lay động góc buồng tim 
Như vẳng nghe xao động nhẹ tiếng chim 
Giọng nhu mị như tơ rơi từng sợi 

Con đường sáng những vòng cong dịu vợi 
Đang âm thầm phác thảo một chân dung 
Ánh nắng gieo , gió thổi dáng ngập ngừng 
Là hình ảnh của tháng ngày dấu ái 

Lá vàng , đỏ quan hà vây quan tái 
Sự xa xăm đan dệt trái tim gần 
Tâm hồn và phong cảnh ánh trăng ngân 
Trong vắt giữa cung đàn thơ tất bật 

Giọng chim mãi êm lời ru khuất tất 
Để trong veo ngày tháng sống bên nhau 
Cái thiên nhiên của trong vạn sắc mầu 
Luôn vững chải gót chân thơ sung mãn 

Viết ra để làm mốc cho năm tháng 
Những âm vần ngôn ngữ rặt yêu thương 
Dù đang trong thế giới của vô thường 
Vẫn vằng vặc dòng thủy tinh hằng hữu .
canh-dep-thien-nhien-trong-nhung-khu-rung-bi-an (14)

MAN MÁC MẦU XANH ...


Là thông điệp an bình và thanh thản 
Để những ngày du khảo ấm vành môi 
Mầu xanh kia diễm lệ của ta ơi ! 
Sao ngọt mật lăn đi từng giọt nhỏ 

Tiếng ngọc vỡ vang lên từ nơi đó 
Quảng Hàn kia , âu cũng chỉ thế này 
Buổi mai nồng sương khói lạnh bủa vây 
Làm lãng đãng một khung trời khác tục

Tiếng gió ru thênh thang hồn du mục 
Từ ngàn khơi âm tiết của băng từ 
Rõ ngọn nguồn thuật ngữ của chân như 
Cứ lặp lại trong từng trang kinh điển 

Em cùng anh đến đỉnh cao vương miện 
Tròn vòng hoa nguyệt quế buổi nhòa sương 
Những căn nhà dường quên lãng tơ vương 
Mềm mại đứng sắc mầu chiều thiền tịnh 

Thềm cỏ xanh nõn mầu xanh ngâm vịnh 
Tiếng đàn tơ réo rắc buổi thơ Kiều 
Ao nước xanh cũng dòng chảy tiêu thiều 
Những bóng ngã tàng lá men thủy trúc 

Ở trên cao trời mờ mây dầy đục 
Nhuộm khung trời cho tình tiết vào thơ 
Trong sáng ơi ! như lấy được tay rờ 
Từ chân tóc đến buồng tim ngan ngát 

Cứ qua đi từng nốt tơ điệu nhạc 
Giữa không gian dàn trải một mầu xanh 
Dòng tư duy trọn vẹn để cùng anh 
Hòa quyện hết vào trang thơ ghép vận .

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015



CON ĐƯỜNG VẮNG ...


Con đường vắng theo chiều dài rong ruổi 
Nắng phơi mầu vàng ấy nhẹ lung linh 
Đã đi qua biết mấy cuộc đăng trình 
Vẫn quyến rũ từng phút giây nhập cuộc 

Con đường của tháng ngày trôi tun hút 
Nắng nhúm nhen từng khoảng nhỏ ấm nồng 
Lá khô rơi cái mầu ấy tơ đồng 
Đang nhuận sắc cho cánh rừng đặc sắc 

Gió lao xao thứ âm thanh khuya khoắc 
Mà âm thầm vỡ vụn nhịp thời gian 
Theo dòng trôi nhận diện được bạc vàng 
Giữa im lặng nghe thì thầm khắc khoải 

Gió lay rừng , cơ hồ là tiếng nói 
Vi vu bay hoằng hóa một cung đàn 
Triều lá non xao động gợi tơ loan 
Làm ánh nắng gần như là nhảy múa 

Chút sương khói lạc loài đang vây bủa 
Làm tầng thơ hư cấu được đong đầy 
Giữa chặng đường mai liễu của hôm nay 
Cứ dìu dặt âm vần trôi tĩnh lặng 

Mái tóc bay họa hoằn qua ánh nắng 
Tần số sương che lấp một khung trời 
Buổi an bình thức giấc giữa chơi vơi 
Làm sũng ướt phiên tình thơ lai láng ... 


BẦU TRỜI XANH ...


Có thể là đây nắng thủy tinh 
Qua bao ghènh thác nặng hành trình 
Trong veo dòng chảy , trong veo nắng 
Hàng vạn dặm xa thảm trải tình 

Núi đá bên kia đứng hợp đoàn 
Chút mầu tuyết nhuộm tím quan san 
Phong rêu biết mấy mùa mưa nắng 
Lãng đãng dòng trôi , trôi chứa chan 

Rừng lá kim xanh bóng rạch ròi 
In vào mặt nước phẳng gương soi 
Con đường men núi lao xao ấy 
Tiếng gió xa khơi rắc mặn mòi 

Có một loài hoa sắc thắm tươi 
Nắng gieo ánh sáng mỏng môi cười 
Ru đưa trong gió bay hương nhụy 
Và lá xanh mềm nhạt nắng phơi 

Bên ấy vì sao thắp bóng đèn 
Nằm trên mặt nước những ngày quen 
Thềm non râm mát làm bung vỡ 
Cái dáng thanh ngần giữa chúc chen 

Gội rửa tâm hồn buổi đến đây 
Ấm vòng tay dệt sợi vơi đầy 
Nghe lòng thanh thản qua thi tứ 
Trong suốt mầu trời không áng mây .
Chiêm Ngưỡng Những Ảnh Đẹp Thiên Nhiên Đẹp Nhất Thế Giới

TRỜI XANH MÂY ...


Mây bay thấp xuống dưới trời xanh 
Nó trắng như bông sợi dệt thành 
Lơ lửng trôi đi theo gió thổi 
Nắng mầu trong vắt nhuộm vàng tranh 

Cỏ non vàng nắng ở sườn đồi 
Mầu nắng cơ hồ của khúc nôi 
Giây phút thả lòng ra lịch lãm 
Để nghe xúc cảm với bồi hồi 

Là cây bên cạnh thẫm mầu đen 
Cái sắc phong thu để họa hoằn 
Cho cảnh yên bình riêng một cõi 
Giữa ngày du lữ giữa băn khoăn 

Mầu cam rào chắn chạy loanh quanh 
Bờ cỏ hanh khô gót hợp hành 
Trong nắng giải bày lên cảnh tú 
Phút giây tao ngộ sắc long lanh 

Con đường mất hút giữa đồi kia 
Im lặng như dường phút khắc khuya 
Mà nắng hong lên trôi lãng đãng 
Theo cơn gió thổi giọt đầm đìa 

Trời xanh mây trắng nắng vàng phai 
Thiên lý dặm xa vẹt gót hài 
Mà vẫn cảm giao qua mỗi lúc 
Bàn chân khoan nhặt lối hôm mai .

Chiêm Ngưỡng Những Ảnh Đẹp Thiên Nhiên Đẹp Nhất Thế Giới

MÁI NHÀ TRANH TRONG RỪNG NẮNG ...


Giấc mơ của thuở xa xôi 
Căn nhà tranh nhỏ với đôi tim vàng 
Bây giờ xuôi một chặng đàng 
Vào căn nhà để bảo tàng tình thơ 
Sắc hoa mầu mỏng như tơ 
Lắc lay trong gió bến bờ hương yêu 
Vườn xanh xao xác tín điều 
Mầu vàng sắc mượt dặt dìu dòng trôi 
Bìa rừng xanh lá phân ngôi 
Sắc trời mây kín ngàn khơi gió lùa 
Nắng vàng trải mỏng lua khua 
Nghe trong hơi gió như vừa nhạc bay 
Cỏ lau bông trắng ru lay 
Dung nhan toàn cảnh đắm say vơi đầy 
Bình yên khoảnh khắc nơi này 
Không gian trong vắt giữa ngày ruổi rong 
Cạn nguồn cơn gió thu phong 
Lối đi giai điệu cơ vòng thời gian .

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

hình ảnh thiên nhiên mùa hạ


VÀNG BÓNG HOÀNG HÔN ...


Sao Thương đã thức trời Tây 
Mầu Sâm yêu dấu vơi đầy tình yêu 
Đi về khoảnh khắc tịch liêu 
Sắc hoàng hôn nhuộm , muôn điều đổi trao 
Bên bờ cây đứng chiêm bao 
Màn đêm đã ướt lối vào hương mê 
Bóng mây tơ sợi tỉ tê 
Mầu vàng từ buổi hẹn thề phải không ?
Bên dòng nước phẳng con sông 
Tràng Giang đẫm sắc vân mồng phiêu du 
Cành cây ướm sắc phong thu 
Thời gian giao điểm tạc thù ái ân 
Con chim nhỏ , vóc phong trần 
Lạc loài đậu giữa mấy tầng lá rơi 
Thoảng nghe tiếng trúc bên trời 
Êm đềm nốt nhạc gọi mời mười phương 
Ngồi bên bến nước sông Tương 
Buổi chiều lặng gió nốt trường sang la 
Mình về từ bữa hôm qua 
Ngồi nhìn mây kéo sắc hoa bướm lòng 
Thả hồn vào cõi lặng không 
Nghe buồng tim đập một dòng tình thơ .
hình ảnh thiên nhiên mùa hạ

HỒ XANH TRONG NẮNG ...

Nắng ban mai rõ sắc mầu 
Mình về để được bên nhau là mừng 
Dòng xanh hồ nước rưng rưng 
Dáng cây đọng lại của từng sắc riêng 
Những ngày vượt cạn sơn xuyên 
Buổi mai dừng lại đào nguyên chăng là ?
Thầm thì tiếng nói từ xa 
Phải chăng tiếng lá rơi là vào thu 
Mầu vàng đưa đẩy khoan nhu 
Nhạc tình của gió rong ru mượt mềm 
Chao nghiêng mái tóc sương em 
Choàng lên vai áo anh niềm tư lương 
Sắc trời ngọc bích tơ vương 
Vắt trong từ thuở vô thường tịnh không 
Cây trong nắng nhẹ mai hồng 
Lá bay dường của ngày trông ngóng chờ 
Gió về thoang thoảng cơn mơ 
Mình ngồi dưới cội tình thơ giăng đầy 
Của em của những tháng ngày 
Cùng anh mầu cỏ tỏ bày từng khi 
Mầu son ở giữa vành mi 
Mầu hôn nụ ở xuân thì dành trao 
Mai về ấp lạnh chiêm bao 
Quạt nồng những phút gởi trao những là ... 
hình ảnh thiên nhiên mùa hạ

NẮNG SỚM ...

Anh nhớ không ? ngày mình cùng mơ ước ...
Một nếp nhà tranh , hai quả tim vàng 
Để bây giờ đối diện một không gian 
Ngôi nhà ấy của những ngày kiều ngụ 

Đồi xanh thấy sắc trời bay vân vũ 
Hồ nước trong ở đấy ấm bao là 
Những buổi chiều , mình bơi lội tơ hoa 
Riêng một cõi - giữa phương trời ngà ngọc 

Con đường nhỏ gót chân về khó nhọc 
Tọa độ mời em liều lĩnh cùng anh 
Mầu đỏ vươn nhụy vị ở trên cành 
Lá vàng nõn bên này càng khao khát 

Thềm cỏ mượt cho hiên thềm võng mạc 
Cũng mầu xanh với ngôn ngữ thầm thì 
Buổi lên đường rộn rã gót chân đi 
Anh bung vỡ trái tim em loáng bạc 

Bên thềm trăng những ngày vui nhã nhạc 
Bóng mây trời vận chuyển nỗi niềm riêng 
Trên lộ trình vượt cạn những sơn xuyên 
Để dừng lại bên đồi xanh thảm cỏ 

Mây đứng lại cạn nguồn là nơi đó 
Để không mưa làm thoáng mát cung thềm 
Dòng máu trào mầu đỏ ở trong em 
Để gởi trọn cho anh giờ phút cuối .
hình ảnh thiên nhiên mùa hạ

MẦU XANH DIỆU VIỄN ...


Mùa hạ oi nồng chia địa lý 
Mà xanh mầu ấy của khung trời 
Mình về nơi đó anh còn thấy 
Những gì vướng bận ở vành môi 

Ánh nắng ban mai vẻ ngại ngùng 
Hôn lên tầng bậc của vô cùng 
Làm cho bung vỡ hồn thi sĩ 
Giữa cõi xanh mầu nụ tựu trung 

Cây đứng cần lao của tháng ngày 
Thẳng dòng , thẳng góc , thẳng hôm nay 
Lên viền nắng rọi thành vân ảnh 
Một phút mà thôi cũng đắm say 

Sắc cỏ chao ôi ! quá mịn màng 
Bàn tay tiên nữ dệt và đan 
Cõi xa ở tận đào viên mẫu 
Mà đậm bây giờ phút chứa chan 

Cùng ngả lưng vào thảm mượt xanh 
Thích không ? Em hỏi để riêng anh 
Vì em trao hết bao năm tháng 
Chỉ một phút thôi vững lũy thành 

Cõi lạ xứ xa nắng hạ mùa 
Ngắm nhìn trong ấy bóng mây đưa 
Để cho vóc dáng thơ nhàn tản 
Em với anh về giấc mộng xưa 

Hãy nắm tay em xiết chặt đi 
Toàn không gian lặng thuở xuân thì 
Vành môi em đỏ thời con gái 
Để được anh mà ... trong mỗi khi .

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Hình ảnh Phong cảnh Việt Nam đẹp như tranh vẽ dưới ống kính nhiếp ảnh gia số 9


CÁNH CHIM GỌI BẠN ...


Về tổ trời xa chim lặng thầm 
Tiếng bay đôi cánh hải triều âm 
Xa xôi trầm lắng mà cô đọng 
Như nốt chiều xưa nhạc bổng trầm 

Còn sót tơ mành sắc cuối thu 
Tà huy sũng nước giọt thiền tu 
Thông im trong cảnh thơ hoài cổ 
Cái dáng tịnh không của đặc thù 

Ta với tình yêu má tựa kề 
Đầy vơi dòng chảy mượt sơn khê 
Lắng lòng bên cảnh chim về tổ 
Cùng tiếng thông chiều reo đắm mê 

Nhìn cánh chim yêu kết chặt tay 
Mù sương xứ lạnh của chiều nay 
Men nồng hương nụ bên tình cảnh 
Làm rộn không gian giữa chốn này 

Trời hạ vòng tay kết sợi sương 
Làm cho khoảnh khắc liễu tơ vương 
Cánh chim gọi bạn bao dồn chứa 
Ở giữa đôi tim cạn khúc đường 

Ta viết cho lòng của chúng ta 
Không gian riêng bởi mối giao hòa 
Thơ và những tiếng lòng rưng rức 
Giao cảm vô ngần phút gấm hoa .
Hình ảnh Phong cảnh Việt Nam đẹp như tranh vẽ dưới ống kính nhiếp ảnh gia số 11

THỰC NHƯ TRANH ...


Chấm phá cội dương phai sắc hồng 
Buổi chiều phong mộ buổi xa trông 
Non mờ hơi móc thu trầm mặc 
Mà giữa tình thơ lại ấm nồng 

Bóng trắng mầu trăng lơ đãng chiều 
Âm thầm rơi rớt sợi dương chiêu 
Tình ơi ! biết mấy chuyền nhau ấm 
Giây phút bồng bềnh mối chỉ thêu 

Mục tử đi về gót nặng sương 
Liêu trai huyền ảo cõi vô thường 
Gót chân dường đệm âm thầm nốt 
Nhạc của cung từ Tư Mã Tương ...

Sũng ướt cung đường vào dã thôn 
Nhìn qua góc lạnh tím tâm hồn 
Góc quê réo gọi qua từ ngữ 
Đường nét Hàn lâm rất veo von 

Cảnh giống như tranh lòng của thơ 
Giao thoa giây phút cập đôi bờ 
Quê hương là đấy qua năm tháng 
Cùng với buồng tim hương ướp mơ .


   Một góc cảnh khi nhìn từ đỉnh núi - Ảnh: Hoàng Hân

SƯƠNG ƯỚT MẦU XANH ...

Có phải cành cây run rẩy gió 
Hồn se lạnh lắm với người thơ 
Trải bao giây phút về đây đó 
Là gửi niềm nhau cạn mấy tờ ?

Buổi sáng sương còn bay lãng đãng 
Mà chân nồng ấm gọi vòng tay 
Lặn non trèo núi theo năm tháng 
Để được vào hiên xứ sở này 

Thảm thực vật xanh chen chúc bóng 
Hơi sương còn ướt nặng cành xanh 
Mà trong hơi ấy lời xao động 
Cái dáng thu reo khúc nhạc lành 

Triền núi cỏ non còn ngái ngủ 
Êm đềm như vắt một dòng mơ 
Đỉnh xa kia ấy đang vần vũ 
Lượn gió chao nghiêng rối mép bờ 

Trời nặng mầu sương - mầu sữa đặc 
Tơ rơi từng giọt xuống hiên nhà 
Cư dân ngói đỏ im phăng phắc 
Mặn nồng bám víu mảnh trời xa 

Ta với người thơ ngoài viễn lộ 
Ngồi chung trên một chiếc thuyền trôi 
Nhìn qua khung cảnh sương hòa gió 
Để ấm vòng tay ấm độ ngồi .



ĐÊM TRĂNG Ở BÃI VÒNG - PHÚ QUỐC .

Dù sao thì cũng là trăng 
Đêm lên chiều xuống họa hoằn không gian 
Nước ròng thềm cát đi hoang 
Lối đi của nước tơ loan ân tình 
Bước đi của sóng hiện hình 
Đường vân nhầu nát bình sinh cuộc cờ 
Lặng thầm dõi một bóng mơ 
Lên thềm cát sũng nhạt mờ hoa văn 
Không còn dấu của bàn chân 
Buổi chiều rong ruổi xa gần ru đưa 
Bóng cây dương liễu chiều xưa 
Bây giờ ngã bóng cũng vừa hôm qua 
Màn đêm vừa nấp đồi xa 
Bóng mây còn đọng chút tà huy mây 
Nền trời xanh nhạt vơi đầy 
Ngàn sao chưa thắp còn say giấc chiều 
Cư dân mài miệt cô liêu 
Ánh đèn mòn mỏi tiêu thiều không gian 
Lặng im một chút mơ màng 
Trầm tư âm khúc chứa chan nỗi niềm .
Hút hồn vẻ đẹp ruộng bậc thang giữa biển Đông - 5

THIÊN NHIÊN VÀ SÁNG TẠO ...


Những đường nét khoan nhu mà tần tảo 
Trong êm đềm hiệu ứng sự cần lao 
Giữa biển khơi trong khoảnh khắc tuôn trào 
Và thảng hoặc mang bao điều biện chứng 

Óc sáng tạo đan thanh nhưng bền vững 
Để trăm năm còn lại nét dâu tằm 
Ánh nắng vào thu dìu dặt xa xăm 
Làm trở giấc cái khung trời khô mặn 

Bóng cây đứng trầm tư và xa vắng 
Gió hanh hao xào xạc những cành khô 
Từ xa xôi vọng lại sóng vi lô 
Sự nồng ấm mang chiều dài biển đảo 

Bóng cây ngã lung linh và huyền ảo 
Ở bên thềm dòng chảy sạch thời gian 
Mà cơ hồ hình ảnh ấy tơ loan 
Cho gót bước ân tình đầy lạc tính 

Trời phong rêu ánh mây trôi vô định 
Trắng nhạt mềm tư hữu hóa vần thơ 
Lý Sơn ơi ! ta chợt đến bao giờ 
Để ấm lạnh bên hiên thềm dạ lữ 

Dòng chảy xiết của nấc thang la thứ 
Ta với người ghép vận hết thời gian 
Và phong thu tròn trĩnh một cung đàng 
Giữa cõi nhớ giữa mặn nồng giao cảm ...

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015



RỪNG XUYÊN ÁNH NẮNG ...

Ánh nắng xuyên qua vẽ cảnh rừng
Lối mòn hoang vắng nhớ rưng rưng
Lá vàng trải nắng hoa văn vẻ
Để gót chân đi không điểm dừng

Bờ cỏ xanh hoen tím trắng hoa
Gió lay nhè nhẹ nắng phai pha
Cơ hồ trong ấy bay hương nhụy
Mà khó phân chia được lụa là

Những gốc cây to nắng cũng vương
Mầu xanh sinh học ấy miên trường
Bên lề lối bước chân quê ấy
Che chắn cho mưa gió bất thường

Gió của ngàn trùng cũng xác xao
Trên từng táng lá ở trên cao
Làm cho cả cánh rừng lay động
Tiếng gãy cành khô rắc cuộn trào

Sóng bước bên nhau nghe gót chân
Rì rào tiếng lá ấm thanh ngân
Khẽ khàng mà cũng là bung vỡ
Những tứ thơ đang chuyển mấy vần .
Ảnh phong cảnh nước Anh đẹp nhất năm

NẮNG MƯA TAO NGỘ ...


Trời chuyển mưa nên nửa khoảng trời 
Mây mù ùn đọng sét tơ rơi 
Cơ hồ vẽ lại mầu tranh lửa 
Trong nắng dễ chừng dòng chảy trôi 

Cái sắc mây kia cuối nẻo về 
Rạng mầu sáng nắng nhạt lê thê 
Hiện lên đẫm nét hàng cây , núi 
Và thảo nguyên hoa tỏa nhụy mê 

Loáng thoáng đằng xa có bóng người 
Họa hoằn thời khắc giữa mù khơi 
Cái nền sinh động đang hong nắng 
Có sắc vàng hoa ửng sắc phơi 

Buổi sáng nhìn quanh một cảnh quang 
Chuyển mưa sấm sét dệt và đan 
Khung trời còn nắng vương vây khắp 
Tơ sợi giao thoa thảm lụa vàng 

Ngắm để mà nghe gió trở mùa 
Thì thầm lặng lẽ lối ru đưa 
Trên từng mỗi đóa vàng hoa ấy 
Là sự làm duyên lẫn thẹn thùa 

Cùng rót ra đây những ý thơ 
Không bao lâu nữa nước hoen mờ 
Dễ chừng sấm sét làm ong bướm 
Để nắng êm đềm trải dáng mai .
Ảnh phong cảnh nước Anh đẹp nhất năm

SŨNG ƯỚT RỪNG  THÔNG ...


Bởi vì là xứ mù sương 
Nên mầu sũng ướt cứ vương tơ tằm 
Thông ngàn dáng của Hàn lâm 
Chạnh niềm núi ngự bổng trầm nguồn thơ 
Xa xôi cách mấy bến bờ 
Gót chân tắm gội ảo mờ hơi sương 
Lối mòn đất cỏ miên trường 
Để miền du khảo luyến thương dây chuyền 
Gió ru từng khúc nhạc phiên 
Tiếng rơi lộp độp cuối miền đầu phương
Trời cao xẫm ướt vô thường 
Bến bờ giá buốt mà tương kết vần 
Lạnh lòng sũng ướt bàn chân 
Mà tim dào dạt trong ngần ý thơ ...