Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

polyad

MẦU XANH DIỄM TÌNH ...

Dòng sông xanh của lá cây
Trầm tư đáy nước mầu mây trắng ngần
Cạn nguồn gót bước phong vân
Con thuyền xuôi ngược bụi trần dài theo
Hai bờ cây mọc trong veo
Mầu xanh đầm ấm chỉ thêu lụa là
Gió về xào xạc âm ba
Khúc thanh bình điệu hậu hoa đình về
Trải dài ngọn núi hoang mê
Cũng xanh mầu của hẹn thề ấy sao
Bên bờ Châu thổ lao xao
Tiếng con nước chảy băng vào êm êm
Bóng cây đổ xuống cát thềm
Gió qua dao động ướt mềm mầu xanh
Cùng ngồi dưới bóng em anh
Ghi lên trang giấy liễu mành cảnh quang .


GÀO THÉT BIỂN CHIỀU ...

Và đây khoảnh khắc hoàng hôn
Nhuộm không gian biển đảo Cồn Cỏ qua
Ngồi bên biển ngắm trời xa
Phân ngôi mây nước như là nét tơ
Vầng dương bám víu vàng lơ
Nằm trong nền của bến bờ lao lung
Sóng sô đuổi bắt ngoài trùng
Ập vào bờ cát tơ rung đá nằm
Nước văng từng giọt đằm đằm
Nhuộm vầng dương sắc trăm năm bây giờ
Buông mành thả vận dòng thơ
Bức tranh biện chứng bên bờ biển xa
Gom vào trang chảy tơ hoa
Ruổi rong ngày tháng giao hòa góc quê .

CỒN CỎ - QUẢNG TRỊ .

Dừng chân Quảng Trị mấy ngày 
Lạc qua Cồn Cỏ thương vay mấy vần 
Bình minh từng giọt trong ngần 
Nhuộm hồng mây kết mấy tầng không gian 
Biển khơi dội sóng âm vang 
Đuổi nhau thành sợi dệt đan cuối trời 
Biển bờ cỏ mọc hoa rơi 
Cuối xuân thay sắc chơi vơi phong hồ 
Nhánh cây đại nắng cằn khô 
Vẽ lên toang nét phân phô khúc tình 
Đất miền gió cát bình sinh 
Xa xôi cồn đảo nghiêng mình vào khơi 
Nát thơ để vẽ cuộc đời 
Ngư dân mưa nắng đội trời oằn vai 
Họa hoằn mấy giọt sương mai 
Lung linh phỉ thúy trang đài diễm châu 
Âm thầm khúc hát biển sâu 
Vọng lên theo gió cơ cầu lòng nghe 
Vai kề nồng ấm se se 
Nhìn ra cuối biển mà nghe sóng gào 
Lặng thầm mà chút riêng trao 
Nét quê Quảng Trị lao xao tơ lòng .


CHÙA HANG - LÝ SƠN - QUẢNG NGÃI .

Chói chang cái nắng trưa mà
Mình về gót bước quê xa lặng thầm
Ngàn khơi sóng vỗ thanh âm
Ầm ào gảy khúc đàn trầm bổng đưa
Sườn non từ thuở ngày xưa
Mầu xanh hoài cổ nắng mưa bao là
Thời gian cũng của hôm qua
Mà thêm đường nét gấm hoa bây giờ
Bậc thềm hong nắng cuộc cờ
Lối vào hang động phụng thờ Phật môn
Tượng Quan Âm gieo nét son
Hiện thân cứu khổ vạn hồn sanh linh
Vẳng nghe âm khúc chày kình
Va vào chuông đổ rung rinh tơ lòng
Mặt thềm cát đổ bê tông
Vướng vây những đá nhiều hòn rong rêu
Ngồi bên nghe gió tương tiêu
Thiền Không Thạch Tự gót chiều thong dong .

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015



BÌNH MINH TRÊN ĐỒI VẮNG ...

Sương còn lãng đãng lạnh mầu tơ
Nắng đã lên cao phủ sắc mờ
Cái sắc vàng hoen như nét vẽ
Của thời thủy mặc cõi xa mơ

Cỏ non loang nắng rất bình yên
Tạo một không gian lặng tịnh thiền
Chạy đến cụm rừng còn đọng trắng
Một làn sương lạnh rắc thiên nhiên

Hai bên đồi thấp bóng thông xanh
Còn ướt mầu sương để liễu mành
Chút nắng hôn vào thành chấm phá
Bức tranh hồn hậu giọt long lanh

Xa kia ngọn núi dựa chân mây
Cũng chút sương ôm sắc cạn đầy
Thắp sáng nền trời mầu ngọc bích
Ấm nồng dìu dặt sợi tơ bay

Lặng thầm lãng mạn một chân dung
Đà Lạt quê hương của thẹn thùng
Cô gái chiều nao trên bến nước
Thả dòng tư tưởng gió Xuân Hương

Và đây hiện thực kết dòng phim
Một cuộc du chơi để kiếm tìm
Giây phút mặn lòng bên giấy bút
Nát nhầu khoảnh khắc trải đường chim .
Công viên quốc gia Abel Tasman, New Zealand.

BIỂN MẦU NẮNG QUÁI ...

Nước len chia cát làm đôi
Nửa theo về biển nửa trôi về nguồn
Cụm rừng xanh lá chắn truông
Xạc xào tiếng gió rơi buông lá vàng
Cát  phơi giờ cạn nước loang
Phôi phai mầu nắng ối nhàn nhạt lơ
Ngọn đồi thấp cắt dòng mơ
Cũng mầu nắng nhuộm phất phơ gió chiều
Mây trời cũng giọt nắng yêu
Rọi qua tơ sợi tương tiêu nốt trầm
Nước im dòng chảy xa xăm
Dường nghe trong gió tiếng dằm nước xao
Xa vời mấy cuộc âm hao
Biển trời vọng nhớ nơi nào quê hương
Ấp ôm giấc mộng thụy tường
Theo hành trang nặng nẻo đường ruổi rong
Êm đềm gom hết vào trong
Trang thơ khuất nẻo tơ lòng kết đan .
Ilhagrande, Brazil.


NẮNG VỀ TRÊN BIỂN CẠN ...

Đây mầu nắng cuối ngàn khơi
Vẽ lên khung cảnh cõi trời dành riêng
Thân dừa dáng đứng nghiêng nghiêng
Tự tình quang hợp bình yên một ngày
Lưng trời tiếng gió xa bay
Vi vu giai điệu lặng say lòng người
Ngọn đồi nhuộm nắng chơi vơi
Sắc mầu cho những cuộc đời lãng du
Quanh thềm biển cát phong thu
Quần cư rải rác cuộc phù sinh đây
Cuối trời đọng một chút mây
Trong nền ngọc bích vơi đầy chia xa
Đá hồn tuyết nguyệt phong ba
Mầu rêu cỗ lỗ phôi pha tháng ngày
Bóng mầu nắng ngã lắc lay
Lung linh trên cát phơi bày nếp nhăn
Không gian chùng mối tơ giăng
Lắng lòng nghe tiếng họa hoằn âm thanh
Chép ghi vào khúc tơ mành
Buổi mai viễn xứ long lanh nắng về .


MỘT CÕI BÌNH YÊN ...

Những ngày ấy bây giờ còn xao xuyến
Cảnh bên ngoài Tiên động rất thiền không
Mầu xanh cây vạn thuở cứ tơ rong
Chìm vào nước trầm tư và lắng đọng

Buổi sáng như giao hòa vào cuộc sống
Những đường tơ ngọt mật mãi xuôi dòng
Sợi sương mai lãng đãng áp hình cong
Vào đỉnh núi vô tình mà bung vỡ

Nước lặng im phẳng mầu gương duyên nợ
Kéo một đường nước sáng ập chân non
Trời trên cao mầu sữa đục vuông tròn
Làm đứng lại không gian thêm khoảnh khắc

Anh còn nhớ gót chân mình khoan nhặt
Cứ rong đưa qua mấy dặm quan hà
Để về đây gội rửa khoảng đường xa
Du lãm khảo một băng tần thanh tịnh

Xóa bỏ hết những ưu phiền vô định
Gom vào lòng bao thi tứ trong veo
Để con tim căng mạch máu hồng điều
Ngày thanh thản bên nhau mùa giao cảm ...

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Hoang sơ đảo ngọc Phú Quốc - 1

NẮNG SỚM VỀ DINH CẬU ...

Trời xanh nõn chứa làn mây trắng nhạt
Cuối chân xa vòng cung cánh cầu vồng
Biển giờ êm nghe được sóng ru rong
Như hơi thở bên thềm xưa thổn thức

Không có cầu để mượn mầu Ngư Chức
Đi qua thềm Dinh Cậu lén trao riêng
Ngọn cây bay theo tiếng gió chao nghiêng
Che khuôn mặt cơ hồ như lá trúc

Thềm đá đứng trong hư truyền siêu thực
Nắng bay về hôn đậu nét vàng mơ
Nhìn bên kia như lấy được tay rờ
Ngút ngát mắt mà vô cùng cung bậc

Bãi cát đen nắng soi mầu bánh mật
Vỏ hến , hàu biện chứng trải thời gian
Đi bên nhau những gót bước nhặt khoan
Nghe tiếng nước trôi qua bàn chân ấm

Dừa quang hợp nét cong vươn ca cẩm
Như quan hà lỏng phím kiếp cầm ca
Nắng lại về nhún nhẩy sắc xanh pha
Lung linh để thêm duyên dừa lạc lỏng

Giữa giây phút em anh cùng cô đọng
Một chút gì vướng mắc để tư lương
Gom vào trong góc độ của từ chương
Làm thành lũy cho tình thơ ghép vận .



SUỐI TIÊN ...

Bên xanh nõn mượt dịu dàng
Bên hồng cái sắc bazan hư truyền
Giữa dòng nước chảy Suối Tiên
Em anh cùng bước tìm miền vào thơ
Bên kia đồi đứng trong mơ
Mầu xanh nguyên cổ bụi mờ lãng du
Trên cao gió lượn vi vu
Âm ba đồng vọng dòng tu thiền hành
Vươn cao dừa lá tơ mành
Tiếng xào xạc gọi âm thanh tơ đàn
Bỏ ra một chút thời gian
Về đây kể một chặng đàng không xa
Mà như tròn trĩnh thềm hoa
Của thời thanh thản sương pha hết màu
Để trao để nhận cùng nhau
Đầu tiên với buổi mai sau lối về
Trăm ngàn góc cạnh hương quê
Viết nên tình sử vẹn bề ấy khi ...


TRĂM NĂM MẦU BIỆT THỰ ...

Sự trầm tư của nếp hằn Gô - Tích
Cứ phong yên theo dòng chảy quan hà
Nắng lại về giai điệu của hôm qua
Lá tơ rụng qua song thềm yên lặng

Thông vẫn đẹp với dáng hình vươn thẳng
Gió phiêu bồng tản mạn nốt la thương
Bụi không gian bay từng giọt khói sương
Đằm thắm lạc vào thời gian tần số

Không nhầu nát và không hề loang lỗ
Sự yêu kiều dường thách thức dòng trôi
Tiếng lao xao từ ở rất xa xôi
Mà âm vọng sự dặt dìu tha thướt

Bóng cây đổ vào thềm xanh nõn mượt
Gió chao nghiêng lay mầu nắng rung rinh
Ngồi bên nhau để liên tưởng hiên đình
Nơi dồn chứa mẫu tình yêu đôn hậu

Chút lạnh thôi để rụt rè giai ngẫu
Mối quan hoài bên thềm cũ yên nhiên
Tính đài trang còn bao phủ làm phiên
Vào khoảnh khắc nghe hồn đang trao gởi

Trời xanh lơ để trong veo nắng mới
Cao nguyên mùa hứa hẹn cuộc tình thơ
Từ hôm qua hay từ của bao giờ ?
Dáng dấp bước chân về theo gót gió

Không khép kín mà không hề bỏ ngỏ
Cung vòng thêm khắn khít vị hương lòng
Giữa một ngày gạn lọc để trắng trong
Từng âm vận không hoen mờ bụi vẩn .


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG ...

Anh nghe chăng tiếng trống đồng Ngọc Lũ
Đại lễ mùa Giỗ Tổ đã vang lên
Dễ chừng như chấn động cõi trời quên
Để hồi hướng vạn lòng về nguồn cội

Dài thế kỷ biết bao là vạch nối
Sự trầm hùng xanh thẳm đất Phong Châu
Bất cứ ai dù ở khắp tinh cầu
Cũng rưng rức nỗi lòng da diết nhớ ...

Nắng tháng ba cuối xuân còn rực rỡ
Cảnh rừng thiêng xào xạc gió ngàn trùng
Lá trở nghiêng âm vận nốt tơ rung
Dồn gót bước từ trăm miền Tổ Quốc

Đường đi lên tiếng tơ đồng thổn thức
Lọng rỡ ràng Hạc giá với Long xa
Cái hồn thiêng sông núi đã giao hòa
Đẹp dòng chảy bốn ngàn năm Văn Hiến

Bài thơ viết nâng tầm cao Vương Miện
Để cái ngày mãi mãi được Tôn vinh
Dù xa xôi là hạt bụi hậu sinh
Vẫn tất bật hòa lòng vào dòng chảy ...

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015







HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN ...

Cuộc hải hành ơi ! đã trở về
Hoàng hôn khoảnh khắc trải hương mê
Cái mầu hổ phách hay dòng mật ?
Vị ngọt dường đang trọn hẹn thề

Mặt nước phiên mầu kết chỉ tơ
Nổi trôi lượn sóng đuổi xô bờ
Tràn lên mặt cát phù sa thổ
Óng ánh sắc mầu âm vận thơ

Thẳng tắp ngoài xa biển cắt mầu
Cùng trời giao cảm phút trao nhau
Dáng mây diệu vợi liêu trai quá
Làm đỏm duyên trời mãi trước sau

Thấp thoáng bóng người phút nghỉ chân
Trên boong thuyền đứng dáng băn khoăn
Ánh đèn le lói xao lao động
Nhấp nháy hoàng hôn báo mấy lần

Giây phút trải ra trong trắng lòng
Biển trời mây gió của hằng mong
Để thơ bày tỏ chân như tính
Không có rong rêu lẫn chốc mòng .


RỪNG THÔNG ...

Ánh nắng phun mầu phỉ thúy pha
Trải lên cây núi dặm quan hà
Một ngày du khảo thềm du lịch
Dừng ở phương trời ngát vị hoa

Mầu nõn trúc tơ lá trở chiều
Bên mầu thông thắm cổ tương tiêu
Pha mầu nắng trải nghe ngan ngát
Trong ấy đường tơ dệt mĩ miều

Bến nước gần như thế kỷ này
Mầu xanh khoa học gió hây hây
Ôm vào tận đáy dòng xanh ấy
Là bóng trắng nhòa những áng mây

Có những mái nhà lữ điếm chăng ?
Rộn ràng bóng dáng của bon chen
Nhàn du từ ở mười phương đến
Dưới bóng thông ngàn - bao khó khăn

Nhìn suốt qua kia cũng bạt ngàn
Mầu thông nõn thắm ngút quan san
Nắng phơi gió lượn thành làn sóng
Sương khói âm vần thơ chứa chan

Gởi gắm vào đây một khúc tình
Ấm nồng hữu hạnh giữa ba sinh
Vòng tay giao cảm mà trong suốt
Để trải buồng tim mướt lộ trình .







HOÀNG HÔN HỒ XUÂN HƯƠNG ...

Không phải đầu tiên mà rất nhiều
Dường như đã có những lằn theo
Thời gian dịch chuyển và phong nhụy
Để trải hương mùa rắc vị yêu

Thật vậy cảnh quan quả ấm nồng
Mặt hồ lặng nước gió ru rong
Nổi trôi đan dệt nền hoa gấm
Ẩn hiện vầng mây đáy cạn dòng

Những bóng thông nhòa dáng lá kim
Lung linh trong nước sắc xanh chìm
Ánh đèn vàng ối mầu thao thức
Cũng ở trong dòng lạc cánh chim

Trên mặt nhà tôn thủy tạ đêm
Mơ hồ sương khói tỏa loang mềm
Nhộn nhàng bóng dáng chân phương xứ
Xao xác lời trao rộn bậc thềm

Ánh nắng gượng hôn để giã từ
Vào cây vào nước cập bờ như
Làm hồ lãng mạn trong giây phút
Ấn tượng ghi thành cảnh thực hư

Cùng nắm tay mà phun nhả tơ
Xuân Hương cứ mãi vẫn là mơ
Đổi thay dung mạo qua thời thượng
Để gió bay về rót cạn thơ .

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Tour Biển Lagi – Hành Hương Dinh Thầy Thím 1N1Đ

HOÀNG HÔN BIỂN SÓNG ...

Buổi chiều êm ả khoảng thời gian
Dù sóng ngàn khơi vỗ ngập tràn
Làm sắc mầu chiều thêm lắng đọng
Vào hồn giây phút nối tơ loan

Vầng dương một nửa ngập vào mây
Hoằng hóa chân dung hổ phách dày
Cắt bóng sóng về cao lớp lớp
Ầm ào mà vẫn mượt men say

Cát thềm đứng ngắm cảnh hoàng hôn
Phan Thiết chao ơi ! trĩu nặng hồn
Nồng ấm vòng tay tha thiết lắm
Những vần thơ chép nỗi lòng son .




Tour Phan Thiết – Mũi Né KS3*, Phương Tiện Xe Lửa 2N1Đ

NHỮNG HÒN ĐÁ VÔ ƯU ...

Nổi trôi từ thuở càn nguyên
Nắng phai mầu đá gió xuyên nhuộm mầu
Sóng sô từng lượn cơ cầu
Rì rào thổn thứa xóa mầu thời gian
Mầu xanh biển dệt tơ loan
Kéo dài vạch nối thành toang tranh nền
Mầu lam núi đứng bồng bềnh
Gợi vào tâm thức lãng quên lối về
Mây trời lắng đọng hồn quê
Ôm vào đỉnh núi tím se lòng người
Những ngày lãng bạt rong chơi
Nước ôm hồn phách sóng khơi nỗi niềm
Chuyển dòng máu đỏ qua tim
Để thơ dào dạt anh em chọn vần .
Mũi Né Ocean Resort & Spa 2N1Đ + Ăn Sáng Buffet

BUỔI TRƯA MŨI NÉ ...

Êm đềm tiếng biển ru đưa
Trôi theo lượng gió nhặt thưa ấm nồng
Nắng trưa anh thấy gì không ?
Ghế phơi mầu nắng mà lòng dịu êm
Nghe con sóng ập vào thềm
Cát lung linh nhuộm nỗi niềm trao riêng
Tiếng lay nhẹ nhẹ tròn duyên
Tóc dừa ngã mái chao nghiêng lưng trời
Mầu xanh biển sắc ngàn khơi
Du thuyền rẽ sóng mọc mời viễn du
Nhạt mầu mây ở xa mù
Dưới trời trên biển phong thu hạ trần
Sườn non nhô nét thanh tân
Còn vương sương khói âm vần vào thơ
Ngói son mái cất bên bờ
Đường cong nước biển hoang mơ lối về
Xạc xào mái lá tỉ tê
Mầu tranh rõ nét hương quê đằm đằm
Cạn nguồn tình dệt trăm năm
Giữa miền thoáng mát để tằm nhả tơ
Em anh dòng chảy cuộc cờ
Gừng cay muối mặn trang thơ tròn đầy .


MẦU HOA ĐÀO NƠI ẤY ...

Nơi ấy bây giờ thắm ngát hoa
Anh đào của xứ mịt mờ xa
Phải chăng từ ở chân trời của ...
Tròn bóng mặt trời núi tuyết pha

Gần lắm nhà anh có phải không ?
Đường râm nắng nhẹ thắm hoa hồng
Ngày nao anh bước - dường xa lắm
Cùng với người mà anh ước mong

Sắc cỏ xanh non nắng trải phơi
Lặng im như để sự chơi vơi
Trôi vào tâm thức em xao xuyến
Thương nhớ về anh - cuối cuộc đời

Lối bước nghe như tiếng lá khô
Lăn đi lay động cảnh hư vô
Bước chân có lẽ ngày xưa ấy
Còn vọng âm thanh cuộc hải hồ

Bên ấy sắc xanh nõn ảo mờ
Làm em dào dạt cả nguồn thơ
Và trời sữa nhạt dường sương đọng
Len lén vào hồn nốt lụa tơ

Song chắn sắt phơi nắng xóa mầu
Bụi mù năm tháng phủ thay nhau
Để nghe trong gió trầm tư dáng
Bên sắc đào khoe nối nhịp cầu

Cầu nhịp bắc qua mấy chặng đường ?
Nửa vòng trái đất nặng tơ vương
Mùa xuân nơi ấy anh còn nhớ ...
Dù rất xa mà - xuân viễn phương

Em viết bài thơ để cạn nguồn
Gởi về bên ấy nguyện luôn luôn
Mùa xuân viễn xứ xuân tronmg cõi
Hồn của anh , em ngát thụy tường .

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015



HOANG LẠ BÃI TIÊN ...

Vì Tiên nên đến bây giờ
Sự kiều mị ấy hoang sơ lặng thầm
Vòng ôm tròn thuở cài trâm
Đường sô sóng lượn của trầm tư xưa
Cát hoen mầu nhớ nắng trưa
Rì rào tiếng sóng mới vừa hôn lên
Hanh hao cỏ giữa trời quên
Chút vàng chấm phá bên thềm hoa vươn
Đi theo lối phút vô thường
Phất phơ tiếng gió mái sương nghiêng bờ
Nắng từng mảng lớn ru tơ
Chạy theo sườn núi đến mờ mịt mây
Chạnh niềm hoang lạ vơi đầy
Bên vầng đá dựng trao tay âm vần
Chân trời rắc hột phong trần
Kéo theo mặt biển xanh ngần sắc phơi
Êm đềm quá bãi Tiên ơi !
Bài thơ này viết hôn môi ấm nồng .
Mùa thu ở Hàn Quốc.

VÀNG SẮC THU BAY ...

Mùa thu ngày ấy bây giờ
Như dường đọng lại trong mơ mỗi lần
Nốt vàng mật ngọt bàn chân
Thầm thì réo gọi cung tần bậc xưa
Cây gie vàng lối mây mưa
Gọi thu vào gió nhặt thưa rơi chiều
Lặng thầm bóng đổ hương yêu
Ngồi bên lối trải tơ thiều vàng ươm
Nắng rơi từng giọt hoa cườm
Long lanh phỉ thúy rắc tươm lối về
Gót chân giao cảm hoang mê
Nghe lòng lịm tím cuộc thề hẹn xưa
Cỏ non ngày ấy mới vừa
Ẩn mình vào cõi mấy mùa thu qua
Lối riêng rộng khắp bờ xa
Thảm đầy lá của gấm hoa trải vàng
Nhạt nhòa vạn nẻo quan san
Phút giây huyền thoại đăng quang cuộc tình
Họa hoằn giữa buổi bình sinh
Mái sương quay lại bóng hình tuổi thơ
Vàng bay kết nối đôi bờ
Mãi trong thanh thản vương tơ cuối ngày .
8_1428380943.jpg

SÓNG GỌI HOÀNG HÔN ...

Từ khi dòng chảy dung nham
Nguội dần bên cạnh biển phàm nên thơ
Sóng sô từng đợt vỗ rờ
Hất tung mầu trắng tuyết mờ nét xanh
Mầu đen tầng bậc liễu mành
Buổi hoàng hôn nhuộm âm thanh trong ngần
Trời xa vàng nhạt phong vân
Gượng ôm ánh nắng mấy lần tà huy
Nhô ra dáng dấp xuân thì
Đỉnh cao của núi lối đi hẹn hò
Nổi trôi sóng đuổi vào bờ
Nghe như gọi nghe như chờ gót chân
Mình về nơi ấy hóa thân
Phút giây khác tục ấm vần thơ tiên
Vầng dương soi bóng bình yên
Chút vàng của nắng nét duyên của chiều
Rơi vào hai trái tim yêu
Tỏa hương vị nhụy tín điều hôm qua .


10. Cung đường chạy tới quần đảo Isles đi từ trạm Ben Nevis đến vùng cảng Mallaig. Suốt 74 km, bạn sẽ đi qua nhiều khu di tích lịch sử cũng như vùng quê êm đềm của đất nước Scotland. Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, đây còn là nơi quay cảnh tàu hơi nước Jacobite đi trên đoạn đường ray trong bộ phim Harry Potter nổi tiếng.

MỘT SÁNG TINH MƠ ...

Cung đường nơi ấy xa xăm
Ngọc rợi lệnh vỡ đằm đằm quan san
Nắng mai giọt nắng nhẹ nhàng
Hôn lên cây cỏ lụa vàng từng nơi
Xa xôi mây nhạt khung trời
Điểm thêm vị nhụy gọi mời viễn phương
Dòng sông mài miệt miên trường
Chút hơi sương khói vô thường sắc không
Sườn đồi mờ tỏ xa trông
Hoằng khai dòng chảy ấm nồng không gian
Cỏ non lúc thẳm lúc vàng
Bóng cây xanh vẽ trên toang lụa mềm
Đường ray bánh nghiến êm êm
Con tầu nhả khói trắng thềm viễn du
Nhịp cầu bắc lối vào thu
Qua truông từ lúc còn mù hơi sương
Mầu xanh phảng phất tơ vương
Nỗi niềm cô đọng cung đường cảm giao
Cùng nghe trong gió thì thào
Dặm ngoài thiên lý cuộn trào tình thơ
Của hôm qua đến bây giờ
Nặng nề cung bậc so tơ mặn lòng .

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Sóng nước hữu tình ở Rạch Giá, Kiên Giang. Ảnh Blue Fam /Flickr: bluefam

NÉT ĐẸP BÌNH MINH ...

Vầng dương nằm đó ru tình
Kiên Giang - Rạch Giá bình minh rộn lòng
Nước theo gió thổi ru rong
Đường tơ đan dệt nhuộm hồng phút giây
Ngư dân lao động vơi đầy
Mầu toang chấm phá đắm say hương tình
Cùng về giữa cuộc bình minh
Mây trời vần vũ bóng hình xa khơi
Nước hôn vầng sáng chân trời
Làm sao dằn được tim người lao xao
Trước mây trước gió cuộn trào
Thì thầm tiếng sóng lạc vào gió rong
Bài thơ chép vội đường cong
Cài lên toang vẽ từng vòng mây soi
Bóng cây nọc cắm quan hoài
In vào dòng nước mặn mòi nét quê
Dừng chân ngày ấy đường về
Bây giờ khoảnh khắc tràn trề dáng thơ .
Những "thiên đường tình yêu" trong phim Tuổi thanh xuân - 5

THẢM LÁ VÀNG ...

Lá vàng trút hết hay chăng ?
Để cho lá ngập lối hằn ruổi rong
Nắng lên cành lá khô hong
Sắc vàng lại rõ tiếng lòng ngày thu
Bóng cây ngã xuống hoang vu
Tầm nhìn cô đọng đặc thù nét riêng
Bên kia mầu đỏ lá xuyên
Trong thềm rợp bóng chân miền viễn du
Đỉnh trời ngọc bích chỉnh chu
Cái mầu nhung nhớ nhụy cù ngày xưa
Gió xào xạc nhẹ ru đưa
Thì thầm tiếng lá nhặt thưa họa hoằn
Lá vàng trút hết hay chăng ?
Buổi trời nắng đẹp nói năng ngọt tình
Lá vàng thắp cuộc bình sinh
Trơ cành giây phút yên bình diễm trang
Hòa lòng vào để chứa chan
Nửa về thiên lý nửa vàng lá theo
Xóa đi gót bước rong rêu
Để thơ mở cửa tơ thiều không gian
Hành trình mấy nhịp cầu sang
Vẫn trong sáng với vô vàn diễm xưa
Hôm nay một buổi mới vừa
Lá vàng còn đó bông đùa gió rong .


Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

6 địa điểm đi chơi gần Hà Nội trong dịp lễ 30/4 - 1

NẮNG MAI TAM ĐẢO ...

Nắng trôi từng mảng trải sườn non
Lãng đãng sương theo gợn chút hồn
Một cái gì đang trong giục giã
Cho lòng viễn khách phút bon chon

Se se cái lạnh để mà nghe
Trong ấy dường như sự rụt rè
Của gái đương thì thời đỏm dáng
Thẹn thùng lo sợ với ngại e

Con đường đất chạy uốn vòng quanh
Theo những sườn non cây lá xanh
Đá cuội xếp bờ hong nắng gió
Mái son ngói lợp sợi tơ mành

Bên kia mờ tỏ nắng trôi đưa
Những cụm cư dân rải nhặt thưa
Sương khói nhạt nhòa mà liễu mộng
Êm đềm tỏa khúc hậu đình xưa

Nắng lên Tam Đảo đẹp chao ơi !
Làm ngợp buồng tim khách cuối trời
Giây phút dễ chừng như vạn thuở
Cho  lòng giữ mãi để khôn nguôi .


Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Ngắm thung lũng đẹp như trong cổ tích - 7

MẦU XANH TRONG NẮNG ...

Mầu xanh mầu nắng giao hòa 
Tiếng chuông trầm mặc âm ba gọi ngàn 
Mượt mềm dao động không gian 
Bóng cây tiền kiếp cưu mang bậc thềm 
Dòng trôi nước nhẹ êm đềm 
Gió rong tơ dệt tăng thêm nốt đàn 
Cây nằm bóng nước đăng quang 
Tính phiêu du  ấy tơ loan sợi thiều 
Con đường đất đỏ cô liêu 
Bóng râm đổ xuống tương tiêu gió lùa 
Gót chân hằn của ngày xưa 
Tìm đâu ra được mới vừa trăm năm 
Cõi ngoài cảnh cuộc xa xăm 
Mầu xanh kiều mị ướt đằm không gian 
Triền xanh núi nối tơ đàn 
Buổi rong ruổi ấm nồng khoan nhặt lòng 
Vấn vương ly khúc trắng trong 
Qua gành qua thác sắt đồng mang theo 
Nắng không rào cản lối trèo 
Chặng đường vượt dốc bọt bèo mồ hôi 
Mái tây gót bước Thụy Thôi 
Vẳng nghe tiếng vọng tài bồi mầu xanh .

Những viên "kim cương" khổng lồ trong hang động ở Nga - 3

THẠCH NHŨ BĂNG TRONG HANG ĐỘNG ...

Qua hang động tinh thể băng thạch nhũ 
Sự mượt mềm trầm tích nét đài trang 
Dường lơ mơ mà thật rất ngỡ ngàng 
Cái dáng vóc mang hình hài con gái 

Ánh sáng vàng sắc mầu chiều còn lại 
Sắc mầu xanh để chút ít lặng thầm 
Ở ngoài trời cái rét lạnh căm căm 
Mà nơi đây ấm nồng niềm giao cảm 

Rũ sạch trong chặng đường dài bụi bám 
Để hòa lòng chiêm ngưỡng tự tình băng 
Trong vòng tay anh có thấy gì chăng ?
Mầu sắc ấy của khung trời no ấm 

Quê hương mình không còn gì lạ lẫm 
Mỗi khi ta đặt gót ở xa về 
Đã mang theo cái giây phút say mê 
Để rưng rức buồng tim ngày du lữ 

Vẫn còn đó sợi tơ mềm dòng sữa 
Từ trên cao giọt xuống nhẹ qua thềm 
Tiếng tơ rơi như dải lụa nhung mềm 
Để hóa đá cho ngàn đời chiêm ngưỡng 

Lồi lõm vậy mà êm đềm vô lượng 
Khoảnh khắc thời gian chan chứa vô ngần 
Trái tim hồng trong vắt sự thanh tân 
Mới đón nhận không gian này kiều mị 

Không bao giờ sắc mầu kia hoen rỉ 
Trăm năm rồi và có thể ngàn năm 
Đóng góp cho gót bước khách du nhàn 
Những giây phút êm đềm và thanh thản .
Những viên "kim cương" khổng lồ trong hang động ở Nga - 1

LỐI VÀO HANG ĐỘNG ...

Những ngày ấy nghiên cứu nhân gót bước 
Không gian Nga chân trời Pẻm mượt mềm 
Lạnh không gian mà nồng ấm buồng tim 
Khi đặt gót vào bên thềm vôi đá 

Ánh sáng đèn buông mầu vàng chấm phá 
Lối đi trên mầu cẩm thạch phân ô 
Trải bao nhiêu ngày tháng điểm và tô 
Từng hòn đá sức cần lao ướt đẫm 

Lạnh hơi đá để tiếng lòng sâu đậm 
Cuộc tình hoài vượt lằn mốc Uran 
Đá yên nhiên mà sùi sụt tơ đàn 
Để ấm cúng tháng ngày mùa du lữ 

Toàn là đá mà thi vần cẩm tú 
Đã trao cho cái giây phút cung vòng 
Sự âm vang làm nhầu nát đường cong 
Đã chắp cánh cho hiên thềm hang động 

Lặng yên thôi để đâm chồi cuộc sống 
Gót chân mềm vào lối chật hương duyên 
Không tơ đan không gấm dệt mơ tiên 
Mà sắc đá làm gấm hoa vận tứ 

Nghiên cứu nhân mang hành trang lữ thứ 
Không gian Nga ấm lạnh nhịp Tao Đàn 
Em và anh lại nặng nhọc hành trang 
Cho tầng bậc tình thơ luôn chắp cánh .
Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Du khách sẽ mất khoảng 1 ngày nếu thám hiểm bằng thuyền Kayak từ đầu nguồn đến cửa động.

HANG ĐỘNG LẶNG THẦM ...

Dòng khai thác mang chu kỳ thời thượng 
Khắp muôn nơi chắp cánh những men nồng 
Quê hương Lào nhỏ bé thuở xa trông 
Vẫn trầm tích những sắc mầu quyến rũ 

Giờ quá cảnh một chiều mây vần vũ 
Rời cố đô Huế hội đất thần kinh 
Giờ xe qua vất vả một lộ trình 
Cảm tưởng như nắng Châu Phi hừng hực 

Rồi cũng được nghỉ ngơi và thưởng thức 
THAM KHOUN hồ , dòng chảy mượt mà xanh 
Ngồi bên nhau em lọt thỏm vào anh 
Thuyền Kayak êm đềm trôi tư lự 

Vách đá vòm ngày xưa dòng thạch nhũ 
Rong rêu dường thị hiện sắc trăm năm 
Tiếng gió xoay âm khúc của tơ tằm 
Nhè nhẹ động đang tự tình lay gọi 

Ánh nắng xuyên một làn loang sương khói 
Như cơ hồ như tha thiết dòng trôi 
Lặng yên nghe tiếng âm nhạc xa xôi 
Có cả tiếng ru đưa kèn rộn lá 

Trao đổi nhau qua tia nhìn hoang lạ 
Mà cạn nguồn tiếp nhận cuộc giao loan 
Em và anh rũ sạch bụi cung đàng 
Để tận hưởng phút giây đào nguyên mộng 

Trên đỉnh cao cuối đời và cuộc sống 
Biết dành riêng và cũng biết dành cho 
Bao con sông cập bến những con đò 
Là diễm tuyệt trải không gian trao nhận 

Không còn nữa ở ngoài đời lận đận 
Trong lòng hồ trong hang động ru tiên 
Em và anh chuyển dịch để tham thiền 
Giây phút lặng chan hòa men hương nụ .

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Thác Iguazu nằm giữa biên giới Arghentina và Brazil.

THÁC IGUAZU GIỮA ARGENTINA - BRAZIL .

Phiêu du cùng với tử thần 
Vào bờ Nam Mỹ nối chân hiên thềm 
Gầm gào tiếng thác hòa thêm 
Âm thanh vang vọng mà mềm mượt trôi 
Ảo mờ bụi nước tơ rơi 
Không gian dệt thảm khung trời gấm hoa 
Lâu đài chật hẹp người ta 
Bốn phương dồn lại chan hòa mầu riêng 
Bóng cây e lệ ngoan hiền 
Chút phơi nắng nhẹ thục quyên vỡ mầu 
Nền trời xanh ở phía sau 
Làn mây trắng đọng nát nhầu dặm xa 
Cùng về nơi ấy hôm qua 
Bên bờ đại hải bên tòa vọng lâu 
Bên gành bên thác giao nhau 
Sợi tơ thác chảy trắng mầu lụa tơ 
Góp vào cùng những ước mơ 
Lối về thưởng lãm bên bờ nước non 
Để cho ước nguyện vuông tròn 
Những ngày thanh thản sắt son cuộc tình .
“Choáng” với cảnh quan hang Sơn Đoòng nhìn từ fly-cam - 3

TIA NẮNG XUYÊN QUA HANG ...

Trên cao ánh sáng rọi vào 
Một luồng nhè nhẹ ngọt ngào trong veo 
Bậc thềm đá giọt phong rêu 
Mầu xanh nõn nhạt bọt bèo tơ rơi 
Đỉnh hang mầu nắng gọi mời 
Chút pha sương khói ngoài trời bay xa 
Đá xây tường vách hôm qua 
Trăm năm còn lại gấm hoa bây giờ 
Xám mầu mưa nắng cuộc cờ 
Lối đi gót bước rong thơ ru tình 
Mỏi mòn bao lớp hư vinh 
Dừng đây mới biết chính mình hôm nay 
Nghe cơn gió thoảng vần xoay 
Lọt vào hang động tiếng bay vì vèo 
Tự tình âm khúc tương tiêu 
Giữa không gian tịnh giữa chiều ấp ôm 
Phút giây thoát khỏi biển phàm 
Trở thành lạc cảnh chỉ cam ân tình .
“Choáng” với cảnh quan hang Sơn Đoòng nhìn từ fly-cam - 6

TRONG HANG SƠN ĐOÒNG ...

Sự hình thành được coi là lâu lắm 
Mà bây giờ chỉ mới bước chân vào 
Gió ngoài bay lay động lá xôn xao 
Đầm ấm phút cùng nhau men thưởng lãm 

Tầng bậc thiên nhiên rong rêu xanh bám 
Đằm đằm trôi mầu âm ẩm phiêu bồng 
Loài cỏ cạy từ cái thuở Thần Nông 
Còn hoang lạ hanh hao trong nắng rọi 

Những vách đá trầm tư mà biết nói 
Giữa thềm hiên sự gầy dựng bàn tay 
Của nghìn xưa còn hiệu ứng hôm nay 
Sự có mặt sức cần lao tiền sử 

Gió thỉnh thoảng gom hơi nồng viễn xứ 
Bay tạt vào bật dậy sự lung linh 
Giọt nắng đi như từng sợi vô hình 
Từng mảng nhẹ ôm lên bao vật thể 

Cùng bên nhau để tư duy ước lệ 
Những hình hài cây lá mỗi hồn riêng 
Trong tịnh không mang một chút thiêng liêng 
Làm gai mọc se se trong tâm tưởng 

Đứng nhìn thôi mà quên đi phương hướng 
Giọt tình rơi qua âm vận soi ngàn 
Để một ngày cô đọng giữa quan san 
Có tiềm thức ghi lên bao góc cạnh .

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015



CỤM DÂN CƯ KIỀU MỊ ...

Cụm dân cư cơ hồ là ốc đảo 
Mà tự tình nét vẽ mặc châu tranh 
Tầng bậc đơn sơ mài miệt đan thanh 
Chân chất ngói phai mầu qua mưa nắng 

Góc cạnh thôi mà cảm quan trĩu nặng 
Sự thì thầm mầu thổ cẩm nhàn du 
Cây điểm mầu xanh chấm phá hư phù 
Soi bóng nước cái duyên thầm con gái 

Ruộng cắt khoảnh đục phù sa quan tái 
Mạ non chờ logic sự cần lao 
Cứ lặng im để cô đọng cuộn trào 
Cát cứ điểm Thái - Mường hai dân tộc 

Đường tồn sinh mùa về hơi khô khốc 
Dấu chân hằn trong ấy mấy thời gian 
Mình đi qua để nát đá phai vàng 
Ngày trao gởi tình thơ và ong bướm 

Nắng nhẹ thôi mà gần như nồng đượm 
Buồng tim yêu qua mao mạch cạn dòng 
Buổi mai tràn những tâm nguyện ước mong 
Trên đất khách mà thơm mùi loan phụng 

Giữa quê nghèo mặn tình thơ chúc tụng 
Cái đẹp này đang mang tính chân phương 
Lọt vào khe nhãn cầu của yêu đương 
Bung vỡ viết chẻ làm tư sợi tóc ...



HỒ UBARI - SAHARA.

Như dung mạo của giai nhân cổ sử 
Nét yêu kiều qua toang vẽ thiên nhiên 
Những đường cong cấu tạo sự tinh huyền 
Nơi khô cằn mãi cài lên phong điệp 

Mầu đất mịn sự hoằng khai tiền kiếp 
Sắc vàng phai tạo dựng một chân trời 
Bóng cây là huyền thoại của cơ ngơi 
Dai dẳng sống để phơi bày tình tự 

Đồi mờ chôn những gót chân hoài lữ 
Họa hoằn bay trong gió những tư tình 
Nắng không già cuộc phiếu diễu bình sinh 
Thềm vong lục để ngàn năm khắc khoải 

Dòng nước đứng cạn nguồn là dấu hỏi 
Tiểu đảo hằng vực dậy gót thừa lương 
Cây phong rêu lim tím giữa vô thường 
Mầu xanh cổ mỏi mòn trôi diệu vợi 

Cỏ bám bu như không tầm tay với 
Cát từng dòng di chuyển của từ khi 
Dấu chân hoang trên cát vẫn còn ghi 
Xóa im lặng trong cõi bờ hoang lặng 

Trực thăng bay lượn vòng khung trời nắng 
Dõi tầm nhìn để tích lũy suy tư 
Cuối chân trời mờ ảo sắc tiềm hư 
Mà nồng ấm buổi tình thơ bung vỡ 

Sahara được coi là duyên nợ 
Tọa độ nằm gần cuối một đường bay 
Chút bao la gởi gấm sự mê say 
Mà nhất định hương tình là ngọt mật 

Dù ngụp lặn trong gió chiếu tất bật 
Mà khoan hòa giai điệu của nguồn thơ 
Mình đi ra từ ánh sáng đôi bờ 
Anh có thấy những gì mình an hưởng ? 

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015



NẮNG RỌI TIA SƯƠNG ...

Những tia nắng mà như gam mầu nhạt 
Rọi qua mây chiếu xuống mỏng làn sương 
Cả không gian trong giấc điệp miên trường 
Theo dòng chảy tơ mềm tia vật lý 

Bên song ngồi cùng nhìn ngoài thiên lý 
Như tầm qua tinh cầu nhãn thu gom 
Đồi phong thu cho hình ảnh khác phàm 
Mờ mờ ảo thiên tư ngoài vô tưởng 

Thế mới hay trần gian không phân lượng 
Mà vô cùng vây bọc mối tơ giăng 
Bước ra đi dù quan tái nhọc nhằn 
Đã thức giấc sự đen ngòm thế sự 

Bền bỉ gót nhàn du ngoài lữ thứ 
Để mượt mềm dòng chảy tháng ngày cho 
Chật hành trang bắc nhịp mấy khoang đò 
Và nồng ấm vòng tay mềm thi tứ 

Vành môi đỏ xóa tan niềm tư lự 
Nụ tình hoài sâu nặng mỗi lần qua 
Men hương yêu càng mỗi lúc thiết tha 
Trang thơ dệt gừng cay và muối mặn .





ĐÊM TRĂNG THÀNH PHỐ BẢO LỘC ...

Ánh trăng nơi ấy lạc loài 
Trên vùng ánh sáng cảm hoài man man 
Lạnh lòng lạnh cả không gian 
Ấm tình giao ngộ chặng đàng trao cho 
Nước yên từ buổi qua đò 
Lãng du ánh điện tơ so cung đàn 
Thẫm đen cây bóng ngỡ ngàng 
Nhạt nhòa cái ánh đèn loang mặt thềm 
Con đường khuya khoắc anh em 
Mặt ta luy cỏ cái nền nước ôm 
Không gian cô đọng Già Lam 
Dường nghe có tiếng chỉ cam nốt trầm 
Gió bay giai điệu thì thầm 
Len vào dòng máu giọt trầm tư thơ 
Và nghe mặt nước xao bờ 
Âm thanh nhẹ mỏng như tờ giấy thêu 
Giọt sương rơi nhẹ trong veo 
Nằm trên mái tóc sương chiều em anh 
Dòng trôi cứ mãi tơ mành 
Kéo dài lắng đọng phong thanh bổng trầm 
Sụt sùi mà cũng nín câm 
Để chung cộng hưởng nụ mầm môi hôn . 





CAO NGUYÊN BẢO LỘC ...

Lặng thầm như thuở nguyên sinh 
Để cho hai đứa chúng mình ghép thơ 
Trời đang nhuộm sắc mộng mơ 
Chút hồng bụi phấn mỏng tờ hoa tiên 
Mây rong chút ít muộn phiền 
Đầu non dường buổi tịnh thiền êm êm 
Mầu xanh man mác lụa mềm 
Dường nghe tiếng lá chè thêm vị nồng 
Mây dường tránh ở trên không 
Ôm sâu triền núi tơ lòng phủ giăng 
Cần lao gót bước chân hằn 
Đường mòn đất đỏ bazan cạn nguồn 
Một ngày theo gió qua truông 
Cao nguyên Bảo Lộc căng buồm phiêu du 
Góp vào tình sử phong thu 
Âm vần ngà ngọc tơ ru cuộc tình 
Em anh hai đứa chúng mình 
Song hành gót bước chung tình vần thơ 
Cõi đời giữa thực mà mơ 
Dặt dìu dòng chảy bến bờ lạc giao 
Tháng năm tơ sợi cuộn trào 
Đường qua mái tóc đường vào buồng tim 
Liền nhau đôi cánh của chim 
Liền cành của dáng cây tìm lối yêu .



CHAN HÒA VÀ MẦU NHIỆM ...

Cảm ơn đời cho chúng mình ngày tháng 
Cùng ruổi rong khắp các nẻo đường xa 
Giây phút hanh thông mật ngọt chan hòa 
Vòng tay khép tiêu thiều và lãng mạn 

Như hôm nay trước cảnh quan phóng đãng 
Dưới khung trời mà mượt sắc lưu ly 
Mầu sắc ơi ! như tranh vẽ truyền kỳ 
Trong anh nắng nhung mềm đan tơ lụa 

Rừng là thế êm đềm mà nhảy múa 
Gió đại ngàn rưng rức nhỏ tình thơ 
Đứng bên nhau theo dòng chảy giấc mơ 
Chứ không phải tầm nhìn là hiện thực 

Thềm đá cao bóng cây che thổn thức 
Vầng mây tiềm tàng ẩn khoảng trời riêng 
Cứ dòng trôi dìu dặt giữa thiên nhiên 
Mà nồng ấm cái phút giây trao gởi 

Nước phiên bản trời cây thềm chật chội 
Để khoan hòa sóng nhỏ dệt tơ đan 
Chữ viết ra lấp kín cả từng trang 
Vần thơ ghép hai buồng tim rạo rực 

Trong thềm nắng cỏ rong rêu vô thức 
Đóng góp vào đường nét lụa phục hưng 
Cả không gian như trôi nổi không ngừng 
Biến mầu sắc như đường phim di động 

Bỏ tất cả nặng nề trong cuộc sống 
Dành thời gian cho giây phút say lòng 
Trước cảnh này anh có thấy gì không ?
Sự lay động buồng tim qua ánh mắt .

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Phan-Rang-3-5821-1428285632.jpg


KHÔNG GIAN LỄ HỘI ...

Một chút gì đây rất cố tình 
Để thơ giao cảm với thần linh 
Một ngày còn nắng phơi mầu áo 
Mái tóc đen và áo trắng tinh 

Góc cạnh mà thôi đã giải bày 
Giữa vùng nắng gió của hôm nay 
Tiếng tơ ai kéo lay hồn nhị 
Lỏng phím như chừng giây phút say 

Đá của thiêng liêng kết tụ chăng ?
Ngàn năm còn lại sáng cung Hằng 
Nhạt mầu nắng quái liêu trai cảnh 
Đầy sắc phong thần không nói năng 

Cây của trăm năm lượn uốn cành 
Tầm nhìn lạ lẫm lá đơm xanh 
Cũng mầu nắng nhuộm làm bung vỡ 
Một chút mà thôi nhịp liễu mành 

Xa lắm khói sương lấm bụi mờ 
Mầu trời hòa điệu khúc hoang mơ 
Cõi ngoài có lẽ là như vậy ! 
Nhuộm ảo không gian thắp bến bờ 

Mình đứng se lòng để chép ghi 
Vào trang thơ để gót chân đi 
Lộ trình trĩu nặng bao nhiêu góc 
Cạnh của trần gian nặng cuộc kỳ .
Quan Lạn - bãi biển đẹp và hoang sơ nhất miền Bắc - 1

BÃI BIỂN QUAN LẠN - VÂN ĐỒN - QUẢNG NINH .

Ngồi trên thân thể kình ngư 
Cưỡi lên sóng bạc cầm như lần đầu 
Buổi mai nhiều sóng đuổi nhau 
Lắc chao phương tiện nông sâu cuộc tình 
Mầu xanh biển nắng bình minh 
Gió lay man mác lộ trình phiêu du 
Đỉnh trời cao rộng hoang vu 
Bóng mây hình quái hư phù trắng bay 
Bên gành đá dựng men say 
Cập bờ cùng với vòng tay chan hòa 
Luống tự nhiên rau trổ hoa 
Lung linh tím nhạt hôm qua bây giờ 
Rau muống biển giữa tình cờ 
Cái hồn khắc khổ trang thơ mượt dòng 
Ngọn bò từng sợi chỉ rong 
Đi qua cát mặn để nồng mầu xanh 
Bên bờ biển lạ bên anh 
Bên con sóng bạc kết thành ngày vui 
Trải dài năm tháng ngược xuôi 
Nặng đầy khám phá bờ môi nặng đầy 
Phương trời biển sóng mê say 
Còn rưng rức nóng vòng tay ăn thề .




Những địa điểm du lịch 30/4 - 1/5 "hot" nhất miền Bắc - 4

XANH MẦU BA BỂ ...

Ở đây yên tĩnh chân như 
Mầu trong của nắng có từ trăm năm 
Cây xanh bám đá đằm  đằm 
Mầu xanh cổ sử kén tằm thời gian 
Nối dài những lối tơ loan 
Lá rơi mặt nước gió khoan hòa dòng 
Cát thềm mặt nước uốn cong 
Gót chân còn đó ruổi rong ngày nào 
Ngàn trùng vọng lại lao xao 
Rung rinh thềm đá vẫy chào ngàn phương 
Hồ Ba Bể nhặt tơ vương 
Mầu xanh nước lặng bờ Tương cạn nguồn 
Dệt đường gió sóng qua truông 
Tiếng reo len lén mà vương vấn lòng 
Chuỗi ngày giao cảm trắng trong 
Không vây vẩn bụi ấm nồng buồng tim 
Tạt ngàn chắp cánh đường chim 
Bài thơ ghép vận chỉ kim nối ngày 
Trong dòng nước mát hôm nay 
Mặn dòng Ba Bể cao bay tâm hồn . 

Những địa điểm du lịch 30/4 - 1/5 "hot" nhất miền Bắc - 2

SẮC XANH ĐỒNG MÔ ...

Dễ thương mầu ấy xanh ơi ! 
Gót chân mình bước khung trời lụa tơ 
Mới hôm qua đến bây giờ 
Vẫn còn mà mượt giấc mơ thiên đường 
Ấm nồng dòng chảy tơ vương 
Tiếng con nước gợn thụy tường buồng tim 
Trải dài khoảng vắng lặng im 
Bóng râm ngã xuống lối tìm thiền không 
Cánh rừng thẫm bóng xa trông 
Mầu xanh cố hữu tơ đồng thời gian 
Chiếc cầu nhỏ bắc nhịp sang 
Nối bờ nối cả chặng đàng phong thu 
Nắng mềm theo gió vi vu 
Nhuộm lên cây cỏ còn mù hơi sương 
Trời cao những áng mây vương 
Đỏm duyên cho một cung đường giao thơ 
Tháng tư mầu nắng vàng mơ 
Đồng Mô mời gọi cập bờ bến yêu 
Hôm qua gió nhẹ buổi chiều 
Bây giờ nắng nhuộm tương tiêu sắc mầu 
Vai kề chân bước bên nhau 
Vành môi lẳng sắc cái mầu hồng son 
Đường về gom nhặt nước non 
Vào trang tình sử vuông tròn dáng xưa .