Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

13 biển đá kỳ vĩ của du lịch Việt - 1

BIỂN HỒ CỐC ...

Tiếng tơ đàn liễu nhẹ ru đưa
Bên biển dường đang với sóng đùa
Mầu trắng bạc đầu kia vạn thuở
Mà như đợi khách mới đang vừa

Thời gian nhuần nhuyễn gót phiêu du
Ánh mắt vành môi thỏa tạc thù
Bên sóng ầm ào bên sóng cát
Ghép vần thơ của điệu thanh thu

Liễu xanh râm mát mắt nhìn theo
Cuối mãi chân trời sóng rắc reo
Những cánh buồm xa mầu lữ thứ
Nổi trôi trên sóng tứ vần gieo

Nhiều mây trắng nhuộm cả khung trời
Ngọc bích trong ngần ấp biển khơi
Lồng úp cả vùng lồng vĩ đại
Ngẩng nhìn ghép vận ý thơ rơi

Đá nằm rải rác sắc phong rêu
Dưới nắng xuân phơi nhạt tín điều
Muôn vạn dấu chân qua vạn thuở
Cơ hồ còn rõ nét tương tiêu

Mầu vàng huyễn hoặc chạy vòng cung
Mầu cát dường đang kết ngộ trùng
Của khách du nhàn tha thướt dấu
Lặng lờ sánh bước lối cầm chung

Cùng nhau  giây phút vẽ dung  nhan
Bằng tứ thơ chung gối chặng đàng
Ghép vận mà mềm bao ý chảy
Tả tình tả cảnh nặng hành trang .




Bến En, "Hạ Long trên cạn" ở xứ Thanh - 8

VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN - THANH HÓA  .

Lạc vào khung cảnh đào nguyên
Em anh lại viết nên thiên sử tình
Mầu xanh chìm nổi ba sinh
Rì rào trong gió hành trình thiên thâu
Núi mờ sương khói cơ cầu
Dáng mây lãng đãng nông sâu nỗi lòng
Con đường xẻ giữa mấy vòng
Ôm sườn núi đứng ru rong sương nhòa
Gót chân dừng lại hôm qua
Triều dâng sóng chữ âm ba ghép vần
Tiếng chim lạ hót trong ngần
Vỡ òa rừng núi xa ngân cuối trời
Suối reo âm vận mọc mời
Khẽ khàng tiếng lá khô rơi lặng thầm
Giao thoa ngôn ngữ nín câm
Bằng đôi mắt đọng gieo mầm hương yêu
Dưới trời nhạt sữa quạnh hiu
Vòng tay mình kết tơ thiều anh em
Bến En thực vật nhung mềm
Vườn Quốc Gia đã tăng thêm những loài ...
Đuổi xua khí nóng nồng oi
Lạc vào hư ảo sánh hai mái đầu
Phút giây nhả ngọc phun châu
Vành môi dàn trải mái đầu chụm sương
Ghi lên dòng chạy thụy tường
Em anh đã vẹn cung đường du thơ ...


Bến En, "Hạ Long trên cạn" ở xứ Thanh - 6

MẦU XANH BẾN EN - THANH HÓA .

Như chợt nhớ bài thơ dòng dư lệ
Xứ Thanh buồn mà phong tống mầu xanh
Nước dòng trôi lơ đãng chảy mong manh
Ôm quần thể cồn cây nhiều cành lá

Giữa mùa xuân tơ đàn trôi " Hoa Hạ "
Gót chân về bám víu giọt hương yêu
Xuôi thuyền con giữa dòng nước tương tiêu
Âm và vận cài nhau vào ánh mắt

Tiếng dầm khua âm vang mùa khoan nhặt
Cuối chân trời mờ tỏ bóng làn mây
Quần cư dân trầm mặc ở nơi này
Lãng đãng trổi giọng khoan hò dầu dãi

Vườn Thanh ấy bài thơ xưa có phải
Tịnh dòng trôi trở lại ngược thời gian
Tiếng tơ ai guồng chảy giữa canh tàn
Còn rưng rức nỗi lòng bên mép phố

Trời xanh lơ chút duyên thầm hé lộ
Cảm hoài ơi ! cứ thổn thức khôn nguôi
Rặng núi xa dường ẩn nấp ngàn khơi
Mờ sương khói rắc hương tình diệu vợi

Ta đi lên để cao tầm tay với
Mà hồn nhiên trong sáng phải không anh ?
Ngày không qua tiếng gió mát vườn Thanh
Mà bến En sụt sùi thơ ghép vận

Không du thân vào dòng đời lận đận
Dành riêng cho thế giới của tim lòng
Trời mầu xanh nuôi dưỡng sự thanh trong
Từng bài viết em anh chung nhịp thở .

Ngỡ ngàng vẻ đẹp của dòng sông bảy sắc cầu vồng - 5

DÒNG SÔNG TÌNH TRONG VẮT ...

Phải chờ đợi nhiều thời gian chọn lựa 
Mới được về một địa điểm thanh tao 
Trắng vành mây lơ lửng ở trên cao 
Trong lồng úp bầu trời xanh diễm tuyệt ! 

Dòng sông chảy miệt mài và ưu việt 
Sắc cầu vồng rong tảo nhuộm hoằng khai 
Nước trong veo rưng rức mối quan hoài 
Miền viễn xứ đong đầy tình lữ thứ 

Cây hanh hao mầu xanh dường tư lự 
Trong nắng mầu vàng nhẹ rắc hương yêu 
Tiếng nước trôi rón rén gót tơ thiều 
Làm bung vỡ trong tim nguồn lãng mạn 

Hòn đá phơi nét phong rêu khuếch tán 
Chưa phai mờ dấu vết của bàn chân 
Mầu trăm năm cô đọng những cung tầng 
Hoa văn lộ cái đỉnh cao văn vẻ 

Ngồi bên nhau như giữa thời son trẻ 
Em và anh xiết chặt lại bàn tay 
Nghe trong hơi thở có vị men say 
Đang rộn rã chuyền nhau qua mao mạch 

Gió khẽ khàng nổi trôi dòng lau lách 
Như thầm thì ngôn ngữ của yêu thương 
Chưa dừng chân vì chưa cuối chặng đường 
Và trang giấy mở ra gìn giữ viết 

Dành thời gian giao bôi và tha thiết 
Ghép tình thơ trời viễn xứ ngút ngàn 
Nốt la trường dìu dặt hiện lên toang 
Có hơi thở hòa nhau nghe hôi hổi ...

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015



SUỐI TRANH - PHÚ QUỐC .

Dứa dại mầu xanh vươn cánh xanh
Hanh hao suối nắng mượt cung vành
Đài trang chấm phá trên toang vẽ
Vào suối tuôn tràn trắng mỏng manh

Cành lá trên cao gie xuống theo
Tỏa hương vị ngọt sắc xuân thiều
Sợi tơ dòng suối luân lưu chảy
Buổi sáng đầm đìa hương vị yêu

Ánh nắng soi không hết núi rừng
Góc thầm râm mát để rưng rưng
Chỗ ngồi có lẽ em anh đã ...
Còn nhớ gì không đá kết từng

Khói bọt mù bay lãng đãng bờ
Ầm ào xa vắng thác reo mơ
Phân kỳ ánh sáng cầu vồng nhỏ
Như để em anh nối nhịp thơ

Tầng bậc đá đi thấp đến cao
Lối riêng dành để khúc ly tao
Gót chân trong nắng bừng bung vỡ
Và ấm vòng tay phút cuộn trào

Mình dệt và mình trải gấm hoa
Bằng thơ bằng mắt buổi giao hòa
Bằng môi trao gởi mùa hương mộng
Thơm giữa buồng tim ướp dặm xa .



SUỐI ĐÁ BÀN - PHÚ QUỐC .

Ngoài biển trong rừng tiếng suối reo
Chảy qua tầng đá biết bao chiều
Ngày xuân nắng nhẹ phong thu gió
Buổi sáng êm đềm nhạc trĩ triêu

Tiếng lá non tơ trong gió hòa
Dễ chừng không dứt bản trường ca
Trời xuân non nước tươi mầm mới
Chảy suốt quê hương suối mượt mà

Dừng gót chân trên tảng bàn
Rêu phong dầu dãi bụi quan san
Mầu hoa gấm của chầy mưa nắng
Đan dệt vần thơ nặng mấy trang

Bóng nước soi trời sắc thủy chung
Soi hai mầu bạc tuổi tao phùng
Gió bay từng sợi nhòa khuôn mặt
Bốn mắt giao hòa trải gấm nhung

Một góc trời riêng sữa nhạt mầu
Cơ hồ rưng rức nghĩa đồng thau
Của ngàn năm thuở xưa - xưa lắm
Mà vẫn còn đây nhắc nhở nhau

Du khách mười phương rộn rã về
Phố thành nhầu nát vị hương mê
Dấu chân sũng ướt thềm trăng , suối ...
Phú Quốc đầu xuân vẫy gọi quê

Em rắc hơi xuân diện mạo anh
Trải qua dặm liễu lá buông mành
Cảm hoài gót bước ngàn mai nhuộm
Đẹp mãi vần thơ ghép vận nhanh .

Những điểm cần nhớ khi du lịch bụi Phú Quốc - 1

NẮNG MAI BÊN THỀM SUỐI ...

Ánh nắng vàng mai giọt ngọt ngào
Lặng thầm trong vắt sắc ly tao
Mầu xanh cây lá mầm tươi mới
Dáng dấp xuân qua phút cuộn trào

Bóng núi trơ vơ sắc nhạt phai
Phong rêu tuế nguyệt gót hôm mai
Phơi mầu nắng nhuộm hanh hao gió
Như thể trăm năm vẫn miệt mài

Và núi ôm cây xanh sắc non
Dưới trời thanh thản sáng vuông tròn
Ngày xuân mang gót chân  kiều nữ
Của một quê hương biển sắc son

Dòng nước trôi đi mang nắng theo
Chảy qua gộp đá mãi trong veo
Những hòn đá cuội rong rêu nhuộm
Vẫn đứng hiên ngang nắng đổ chiều

Tiếng gió rì rào thổi dặm xa
Ru rong qua mấy nẻo quan hà
Hôn lên từng nhánh từng cây đứng
Tạo khúc muôn ngàn nốt thiết tha

Nắng đẹp phong thu của sắc xuân
Gót chân du lữ cạn cung tuần
Đem vào thi tứ mùa thanh thản
Từng giọt giao thoa với thế quần

Tươi đẹp ý xuân phớt nắng hồng
Cạn nguồn anh có biết hay không ?
Xuân qua từng phút bao nhiêu ngọc
Đã trải em anh gót bước chồng

Chồng chất bên trời Phú Quốc xa
Dấu chân phiêu lữ rắc quan hà
Mà dường ở giữa đêm bên gối
Trong giấc xuân nồng nức vị hoa .

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015



CÙNG NGẮM NÚI RỪNG ...

Phiên bản chuỗi ngày em với anh 
Phút giây thư giãn buổi lâm hành 
Bên cồn đất hẹp bên sườn núi 
Cảm nhận khoảng trời gieo yến anh 

Ở đấy sợi ngòi , con suối buông ... 
Dòng tơ trắng nhỏ đổ vào truông 
Vẳng nghe như tiếng thì thầm gọi 
Ngôn ngữ yêu đương cạn ngọn nguồn 

Rồi đất bậc thang vương cỏ xanh 
Bên kia giáp hạt nối bờ gành 
Bên này nõn sắc xanh trầm mặc 
Tạo một bậc thềm tơ mỏng manh 

Bên cạnh bóng cây dáng họa hoằn 
Dễ chừng như đã có thân quen 
Những ngày ngồi đó nghe bung vỡ 
Nốt nhạc du dương kết xích thằng 

Mái tóc như dường loang tỏa hương 
Mà anh thường bảo mặc dù sương 
Của em ngày ấy cung đường ấy 
Giờ tái hiện đây rất tỏ tường 

Mục kích cảnh lòng giữa gió mây 
Mà như cảnh của chúng ta rày 
Cho thơ mình đọng bao nhiêu vẻ 
Âm vận mỗi ngày mỗi đắm say .
Về Mũi Rồng nơi biển trời mênh mông - 11

PHONG CẢNH MŨI RỒNG ...

Mũi Rồng buổi sáng nắng phơi 
Bình yên như thể khoảng trời thiền không 
Bờ vai nhuộm nặng bụi hồng 
Vòng quay du lữ mặn nồng trang thơ 
Em anh thỏa nguyện ước mơ 
Vòng tay đan kép bến bờ lửa hương 
Dặm xa dìu dặt cung đường 
Cuối trời dãy núi mờ sương diễm kiều 
Sợi mây rắc nhẹ cô liêu 
Dường đan dệt để thảm điều gấm hoa 
Nhạt mầu ngọc bích cao xa 
Đỉnh trời mở rộng thiết tha cội nguồn 
Bạc đầu con sóng ghềnh truông 
Vỗ bờ chân núi như tuồng âm vang 
Nắng phai trên đá phơi vàng 
Tỏ mờ những nét tơ đàn phiêu du 
Cây dương mềm mại thanh thu 
Cỏ non lạc lỏng hư phù đan hoa
Gió ru từng đợt la đà 
Bên thềm đá cuội mặn mà sắc duyên 
Phút giây gạn lọc từng phiên 
Kết thành dòng chảy một thiên khúc đầy .
Đẹp mê hồn bãi biển Nam Du - 13

BÌNH MINH HƯ ẢO ...

Kỳ ảo mầu sương buổi sớm mai 
Dặm xa cô đọng mối quan hoài 
Bước chân lưu lạc chiều lữ thứ 
Trầm mặc thì thầm tiếng vãng lai 

Mặt nước nổi trôi sắc ngả mầu 
Dễ chừng phiên bản lớp đồng thau 
Bóng che mây phủ chìm vào nước 
Theo ánh binh minh vệt nát nhầu 

Thuyền nhỏ dặm xa cuộc hải hành 
Đường chân trời nổi cắt mong manh 
Mầu đen còn nhuộm màn khuya khoắc 
Nổi bật lên từng góc uốn quanh 

Sóng nhẹ xao đi lượn gập ghềnh 
Hoen mờ dòng nước kéo lênh đênh 
Đượm mầu quan tái thềm xuân nắng 
Làm đẹp không gian phút mượt mềm 

Đã trọn bài thơ bên biển khơi 
Em anh thỏa nguyện giữa khung trời 
Gót chân rộn rã hương yêu cũ 
Bừng cháy dặm ngàn không cạn vơi .
Đi Tam Hải uống dừa xiêm và thả hồn với biển - 8

BẾN NƯỚC NGÀY XUÂN ...

Kết chuỗi tháng ngày ghép vận thơ 
Em anh rong ruổi nối đôi bờ 
Trải dài dặm liễu ngàn dâu thẳm 
Giờ đến khung trời Tam Hải xưa 

Mặt nước bồng bềnh nhạt sắc xanh
Gió ru đan dệt sợi tơ mành 
Chân trời xa tít lằn ngang thẳng 
Ở dưới mấy tầng mây mỏng manh 

Tiền kiếp gần như gán ghép cho 
Bến xưa tần tảo dáng con đò 
Phong trần mưa gió rong rêu xám 
Con nước vơi đầy cạn rủi ro 

Bóng ngã cành cây dáng dấp ôm 
Gần như xỏa tán mượt xanh vòm 
Nõn mầu trong nắng vàng vời vợi 
Soi nước ngọt ngào nét chỉ cam 

Mình đến ngày xuân nắng mới lên 
Dặm xa dòng chảy ấy xây nền 
Cho trang thơ mượt vần du lữ 
Vào tận buồng tim không lãng quên 

Tha thiết quê hương đất Quảng xa 
Mùa xuân nắng gió nước giao hòa 
Tiếng khua dầm quậy vào hư ảo 
Dường để cạn nguồn tứ gấm hoa .

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Ba đồi cát đẹp nhất miền Trung - 11

NẮNG MAI ĐỒI CÁT ...

Nắng mới vừa lên anh có nghe 
Giọt từng sợi ấm trải hương mê 
Phủ lên đồi cát vàng thoai thoải 
Như xóa dấu chân thuở bước về 

Bóng dáng cư dân cuộc sống còn 
Bon chen mang vó vượt phù non 
Áo tà thổ cẩm Phù Nam dệt 
Xanh đỏ đen phơi giữa sói mòn 

Và mái tóc bay tỏ ngọn nguồn 
Thấy từng sợi nhỏ thuở qua truông 
Và nghe vị nắng hương tiền kiếp 
Nhỏ xuống lối đi mượt nét tuồng 

Bóng tối chao nghiêng một vệt cong 
Nổi lên giai điệu ấy hanh hong 
Chao ôi ! giữa xứ triền miên cát 
Mà vẫn lao lư phút chạnh lòng 

Ở dưới bầu trời vân cẩu mây 
Mầu xanh cố hữu nhẹ vương vây 
Tình hoài gởi trọn vào đôi phút 
Để ý thơ về trong gió say .
Ba đồi cát đẹp nhất miền Trung - 6

CÁT PHƠI TRONG NẮNG ...

Sợi triều sóng cát hoa vân 
Miên man trong nắng sắc ngần giọt thơ 
Buổi mai gió nhẹ vương mơ 
Mình đi trên cát mắt rờ cảnh quan 
Biết bao sương khói dặm ngàn 
Anh còn thấy được phút sang trang này 
Nắng về theo gió hây hây 
Ấm nồng giai điệu phút giây song hành 
Sợi triều dòng máu trong anh 
Chuyền qua tay của em dành riêng cho 
Loài dương xỉ nắng hong khô 
Bức tranh chấm phá phong hồ không gian 
Đồi xa thấp kéo vương mang 
Tự tình  cái thuở hồng hoang đặt bày
Làm vòm che chắn hôm nay 
Gót chân mình đến nương mây bóng tà 
Đường mây mỏng cuối chân xa 
Bầu trời thổn thức như là gởi trao 
Lặng thầm dường của chiêm bao 
Chúng mình hai đứa ngọt ngào bước đi 
Để nghe tiếng của thầm thì 
Buồng tim rộn rã bấc chì hương yêu 
Anh đà thấy được bao nhiêu ?
Riêng em gởi cát gió chiều nhẹ ru 
Buổi mai đồng cát hoang vu 
Mà nghe tiếng sóng biệt mù gọi tên . 

7 bãi biển Việt hút hồn khách quốc tế - 7

THỀM BIỂN DỐC LẾT ...

Buổi mai rời dạ loan phòng 
Em anh dìu dặt tơ rong bãi ngoài 
Con đường sương ướt giọt soi 
Ầm ào tiếng sóng cảm hoài gần xa 
Ôm vòng biển cát mịn mà 
Cây xanh trong gió âm ba ngút ngàn 
Bóng hoa mờ tỏ tơ loan 
Mầu xanh vương phủ tiềm tàng sắc xuân 
Tiếng dương trong gió ngập ngừng 
Lời trăm năm gọi rưng rưng bậc thềm 
Nắng lên vàng nhẹ dịu êm 
Trải dài mầu cát bậc thềm vãng lai 
Bạc đầu lớp sóng hôm mai 
Nổi trôi thuyền của làng chài lênh đênh 
Núi xanh sương khói vương mềm 
Dưới trời mây tím nỗi niềm trao riêng 
Giữa mùa hoa nở thiên niên 
Giữa ngày du lữ dệt thiên sử tình 
Gởi không gian chuyện của mình 
Mùa xuân đất nước hành trình ghép thơ 
Buổi mai gót bước xuôi bờ 
Biển xanh đồng vọng nối tờ hoa tiên 
Cạn nguồn từ thuở hợp duyên 
Ngàn bài thơ đã nên phiên khúc này .

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015



HOA VƯƠN THEO NẮNG ...

Vươn lên quang hợp nắng trời 
Từng đài hoa mỏng mọc mời sắc xuân 
Mầu xanh lá dịu ngập ngừng 
Soi qua mầu nắng rưng rưng nỗi lòng 
Dưới trời xanh suốt mầu trong 
Chút hơi mây trắng tơ rong hững hờ 
Ngày xuân trải mộng qua bờ 
Nhìn hoa xuân nở ước mơ đong đầy 
Song hành gót bước vòng tay 
Ấm nồng du khảo giải bày tình thơ 
Đan thanh mầu sắc đơn sơ 
Vươn lên trong nắng mong chờ vào xuân .


DẠO CHƠI XUÂN ...

Mùa xuân dưới nắng mượt mềm 
Mầu hoa đua nở bên thềm phố xưa 
Gió xuân nhè nhẹ ru đưa 
Mang theo âm khúc mấy mùa xuân qua 
Em đi mầu trắng áo tà 
Đường cong rất Việt thướt tha bụi hồ 
Bóng râm tỏa mát vi lô 
Gót sen nhuần nhuyễn điểm tô sắc trời 
Mái huyền lọn tóc nhẹ rơi 
Qua bờ vai gọn mọc mời trăm năm 
Hồ sen , súng nở âm thầm 
Giao mùa tạo khúc bổng trầm ly tao 
Cỏ xanh hay lúa lao xao ... 
Chút dư âm ấy thầm trao những gì ?
Theo lời chân bước thầm thì 
Khẽ khàng dao động dáng đi trang đài 
Dòng thơ đầy đặn hôm mai 
Giữa xuân hoa nở nắng cài gió bay 
Giật mình nghe vị men say 
Vào hồn len lén giải bày qua thơ ...



VỊN CÀNH ĐÀO ...

Ở tận vùng cao Tây Bắc ơi ! 
Mùa xuân gió nhẹ lộng hoa cười 
Mượt mềm mái tóc bay từng sợi 
Ngào ngạt hương thềm vị cạn vơi 

Cô gái đồng bào trên đỉnh cao 
Vẫn đưa hương mộng của hôm nào 
Vào xuân vào cả mầu hoa nở 
Để gió về bay men trúc đào 

Ánh mắt bàn tay nhịp độ nhau 
Vành môi lẳng sắc của son mầu 
Mà không , nhụy của mùa con gái 
Gởi gấm vào xuân cái buổi đầu 

Mầu áo gần như riêng của xuân 
Hoen mầu thổ cẩm giọt rưng rưng 
Choàng qua đôi nếp vai Hằng Nguyệt 
Thổn thức khôn nguôi vọng núi rừng 

Gởi trọn vào thơ hương vị bay 
Về miền xuôi để ấm vòng tay 
Vóc hình của xứ xuân thầm lặng 
Mà đẹp từ trong khuôn mặt này 

Và trọn bước đường ghép vận yêu
Từng trang thủy mặc kết tơ thiều 
Em anh nhuần nhuyễn từng âm khúc 
Theo nắng bay đi nhịp dĩ kiều .
Phim trường hoành tráng của 10 phim "bom tấn" năm 2014 - 8

CŨNG MỘT SẮC XUÂN ...


Mầu sắc thiên nhiên rất diệu kỳ 
Nẻo trời xa lắm cuối đường đi 
Mà xuân vẫn viếng tô hương sắc 
Để khách du nhàn tỏ mỗi khi 

Trên đỉnh trời kia mây ruổi rong 
Mầu xanh ngọc bích lớn cơ vòng 
Ôm vào cái nắng mầu vàng nõn 
Trải khắp gian trần vắt sắc trong 

Đồi đứng phong thu một bóng hình 
Cuối đường sợi nắng dệt lung linh 
Cài lên sắc thắm vương cây cỏ 
Để gót chân rong mượt lộ trình 

Mỗi bóng cây xanh một dáng kiều 
Rung rinh trong gió nét tơ thiều 
Mầu vàng lấp loáng mầu hoa nắng 
Theo gió thì thầm điệp khúc yêu 

Đồng cỏ như dòng sông thảo nguyên 
Uốn cong theo nắng gót hư huyền 
Cái mầu nõn ấy xuân gieo rắc 
Khắp cả không gian đẹp cuối miền 

Biệt thự ngày xuân đứng lặng thầm 
Khép hờ song cửa buổi cài trâm 
Cho thêm thi vị cung đàn cũ 
Khơi dậy lò hương khúc bổng trầm 

Dừng lại bên lề viễn xứ ơi ! 
Em anh sống trọn một khung trời 
Mùa xuân réo gọi vần thơ ghép 
Nồng ấm vòng tay kín biển khơi .

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Hình ảnh


HOA THỦY TIÊN ...

Thủy tiên vàng sắc đẹp không anh ?
Không khí nơi đây quả mát lành 
Sắc lá xanh tươi càng nổi bật 
Mầu hoa vàng óng dưới trời thanh .

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015



HỘI HOA XUÂN ...

Đường vào lễ Hội Hoa Xuân 
Nắng phơi sắc mới ngập ngừng gót chân 
Sắc mùa rạng ánh văn lân 
Bàn tay chăm bón tảo tần chắt chiu 
Men lòng quyện với men yêu 
Em anh cùng bước tơ thiều vào xuân 
Sắc hoa sắc quả cung tuần 
Mở vòng tay đợi rưng rưng lối về 
Bóng xanh ngã xuống đê mê 
Râm thêm vào cõi lòng tê - tê lòng ! 
Hương nồng vị ngọt ru rong 
Loang đi trong gió vun trồng ước mơ 
Bao giờ cho đến bây giờ 
Mùa xuân hiện hữu sợi tơ chặt vòng 
Hội Hoa Xuân của cầu mong 
Nhà nhà Khang Thịnh lắc đọng Lộc Tài 
Triều hoa tích lũy trải dài 
Bay về dặm liễu ngàn mai gọi mời 
Tự tình trang viết Xuân ơi ! 
Đầy thềm gót bước đầy trời niềm vui 
Em anh dòng chảy ngược xuôi ...



MẦU TUỔI THƠ XUÂN ...

Những bước xuân du quả mượt mềm 
Dưới mầu nắng nhẹ trải tơ êm 
Ngàn hoa khoe sắc cười trong gió 
Mái tóc huyền bay sợi đắp nền 

Nền đắp lâu đài một buổi xuân 
Trẻ thơ mầu áo đẹp vô ngần 
Chân dung của một thời bung vỡ 
Quốc túy Quốc hồn gieo ái ân 

Và những nụ cười đỏ sắc môi 
Âm âm trong gió nắng theo trôi 
Trắng trong hồn hậu tình xuân đọng 
Tà áo lặng thầm rạng khúc nôi 

Xuân của quê hương của phố thành 
Rộn ràng gót bước tuổi thơ xanh 
Bàn tay sư phạm đưa vòng lớn 
Để đến tương lai xuân hợp hành 

Có phải cảm xuân ở chốn này 
Ấm vòng tay để đến vòng tay 
Cùng nhau chung hưởng mùa xuân mới 
Thành phố căng đầy phút đắm say .



CHÚC XUÂN ẤT MÙI ...

Mùa xuân nhuận sắc thiên nhiên 
Hoan ca chúc tụng một phiên khúc tình 
Gởi lòng vào tận vô minh 
Mong cho non nước yên bình muôn thu 
Ất Mùi dê trắng tạc thù 
Lên mầu xanh lá phiêu du tơ đàn 
Cánh hoa tươi sắc vương mang 
Bao điều Chân thiện chứa chan ngôn từ 
Dọn lòng thanh thản Chân như 
Trao qua nhận lại ở từ buồng tim 
Mùa xuân chắp cánh đàn chim 
Bay theo khúc hát lối tìm bờ môi 
Dòng thơ âm vận giao bôi 
Trước thềm Nguyên Đán ngọt lời chúc nhau ...



2. Phú Quốc: Nơi đây được mệnh danh là đảo ngọc của Việt Nam bởi sở hữu những bãi biển hoang sơ, xanh biếc mê hoặc tất cả những người đặt chân tới đây. Khác với vẻ êm ái hàng ngày, Phú Quốc những ngày Tết huyền ảo, thơ mộng hơn bao giờ hết.

ĐẢO NGỌC - PHÚ QUỐC .

Đường cong biển ôm lên đường cong cát 
Sự họa hoằn mà tình tự trăng hoa 
Trời mùa xuân cả khung cảnh giao hòa 
Như khúc chiết từng đường ngôi thiên phú 

Mầu xanh cây trong nắng về hội tụ 
Để long lanh giọt nắng sắc phân kỳ 
Tầu dừa vươn từng sợi tóc vân vi 
Khẽ khàng gió âm ba nghe diệu vợi 

Quần cư dân êm đềm trong nắng mới 
Sự lặng thầm mà xào xạc tơ rung 
Nước biển xanh mầu muối mặn ngàn trùng 
Triều sóng vỗ bạc đầu hôn lên cát 

Anh thấy chăng cuối chân mây lãng bạt 
Đường qua phân thẳng tắp một chiều dài 
Mình đã qua bao dặm liễu ngàn mai 
Mỗi cung bậc mang rất nhiều âm hưởng 

Mây trên cao trời cũng xanh vô lượng 
Lạ hình thù làm rực rỡ trên toang 
Hòn đất nhô , mầu xanh lá bảo tàng 
Vào trong ấy bốn mùa im và lặng 

Xuân hiện diện trên quê hương xa vắng 
Mà rộn ràng thức dậy những bàn chân 
Nghe âm âm ngôn ngữ của xa gần 
Trời Phú Quốc khẽ khàng mà cô đọng .
Những bông hoa mận bắt đầu nở từ trước đó khoảng một tuần.

HOA MẬN MỘC CHÂU ...

Như nét vẽ cái thời xa xưa ấy 
Của bàn tay danh họa thuở phục hưng 
Những đường tơ thêu dệt đến rưng rưng 
Thành mầu trắng cơ hồ như không ảo 

Trong nắng xuân làm tăng thêm diện mạo 
Giữa ơ hờ mà tích lũy khôn nguôi 
Đan thanh thôi mà đã thấy ngược xuôi 
Vào tâm thức một băng tần kiều mị 

Cành văn vẻ sự cỗi cằn kỳ bí 
Đưa dòng thơ vào nho nhã Hàn lâm 
Từ xa xôi âm vọng tiếng nguyệt cầm 
Để hư ảo chan hòa vào siêu thực 

Qua tầm mắt một chân dung chuẩn mực 
Kéo chiều dài đường thủy mặc trăm năm 
Chân phương thôi mà rõ nét tơ tằm 
Miền đất lạnh tận cùng về phương Bắc 

Trải tháng năm cơn gió về tím ngắt 
Mà thiên nhiên ưu đãi một cung đàn 
Đầy trời xuân cái mầu trắng dầu loang 
Rưng rức chảy cuối chân mây diệu vợi 

Tỉnh giấc mơ trong đêm mùa đón đợi 
Dạ lữ phòng bung vỡ nỗi niềm riêng 
Em và anh chợt nhận thấy tiền duyên 
Hợp lưu được dòng thơ tình ghép vận 

Dù đang sống giữa thời gian vướng bận 
Vẫn dành riêng giây phút để tư duy 
Ấm vòng tay trên khắp nẻo đường đi 
Để cống hiến âm vần tàng kinh các .

Em gái diện áo mới đi chơi.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015



MỜ ẢO ...

Theo bước chân trăng chảy đổ dài 
Sụt sùi trong ấy những tàn phai 
Mà trăng thì vẫn còn vành vạnh 
Một chút hờn hay chút cảm hoài ?


Cô độc đời sao lỏng phím chân 
Để đêm giá rét cả gian trần 
Bóng chùn thu gọn đêm đường vắng 
Sũng ướt cây cành lịm ái ân .


Hãy đứng nhìn trăng xóa não nề 
Những vòng ánh sáng kết hoang mê 
Mà thôi một chút gì huyền ảo 
Phá vỡ toang đi rõ gót về 


Là cõi vô thường - quỹ đạo trăng 
Khi lên khi xuống dáng cung Hằng 
Nỗi niềm sao gói vào trăng thế ?
Chỉ luống người ơi ! lắm lắm chăng ?
This image has been resized. The original image is 768 x 512.

TRĂNG TRÊN DÒNG NƯỚC .

Sóng ngọc chơi vơi vào trong dòng nước 
Để không gian trầm lặng bóng trăng thề 
Cái hoang vu cày nát mảnh hồn quê 
Cho giọt mật nhả hồn thơ giao ngộ 


Mở cửa qua song thoáng nhìn Ngọc Thố 
Thơ gieo vần hai đứa thức tư duy 
Đỉnh trời cao nghe một chút thầm thì 
Hương diễm ảo theo chân trăng thảng hoặc 


Cành cây vương những lá mầu khoan nhặt 
Mà âm vần diện mạo của hàn lâm 
Dòng nước lặng im tơ chảy âm âm 
Cứ chở miết hồn trăng vào vô ngã 


Chảy qua song dễ chừng như phép lạ 
Ánh trăng trầm lắng xuống nhịp tim đôi 
Đường lãng du mờ tỏ giữa xa xôi 
Đang về lại êm đềm bên song cửa .
Hình ảnh

CÁT VÀ NƯỚC .



Mầu trời mầu nước mầu nhung nhớ 
Huyền thoại đi vào một nét thơ 
Đồi cát ai hong mầu nhạt kén ?
Chạy quanh đầm nước sáng đôi bờ 


Hàng dương trầm tích " Trường Tương " ấy 
" Tư " của người xưa cứ mãi còn 
Để buổi dừng chân choàng thức dậy 
Bên mình gót bước buổi thề non 


Cảm thông nhau để ôm vần tứ ...
Ghép vội vào trang giấy học trò 
Hai trái tim phai mầu sắc bạc 
Vẫn còn nồng ấm phút trao cho .