Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Phóng tầm mắt nhìn xuống dưới là thành phố bên bờ biển trên đảo Jeju tựa như một bức tranh thủy mặc.

NÚI VÀ BIỂN ...

Bậc đá xếp dẫn đường lên đỉnh núi
Mầu cây xanh mà mượt mát hơi thu
Chút nắng phai dịu lòng khách nhàn du
Hương vị ngọt của chân trời hoa mộng

Phút giao cảm phấn hưng thêm cuộc sống
Mà đường bay khoảnh khắc một giai tầng
Như không còn hạt bụi của phong vân
Chỉ chìm ngập vào không gian đằm thắm

Biển muốn đẹp để đan thêu hoa gấm
Mà cơ hồ còn e lệ bờ mây
Sóng cứ xao những làn nước vơi đầy
Ôm thềm cát sắc vàng phai thu nắng

Cuối chân trời sà thấp vầng mây trắng
Sự quan hoài thêm sũng ướt chơi vơi
Ngoài quê hương tha thiết một phương trời
Có ánh mắt - chân tình và mến khách

Sự hiếu kỳ mở đầu bao trang sách
Tiếng gọi mời mang hương vị kim chi
Cách xa mà không mỏi gót chân đi
Các thắng cảnh trong lành và dịu mát

Tiếng phách lạ dòng trôi bao khúc hát
Mà cung từ là những nốt mê ly
Đêm âm thầm lắng đọng cạn vành mi
Mà rưng rức tâm tình men viễn xứ

Cứ hứa hẹn trong tâm hồn tư lự
Một ngày nào sẽ trở lại mầu xanh
Của biển trời của cây lá tơ mành
Và cũng rất - tấm chân tình hồn hậu .
Rạng rỡ bình minh trên biển Phan Thiết - 3

BÌNH MINH TRÊN BIỂN ...

Nghe hương vị lạc loài vào vị giác
Biển bình minh mầu nước mắm hương thầm
Mầu sắc ấy dễ chừng đang tản mác
Vào cạn nguồn dòng chảy đến xa xăm

Sự thanh u của nền trời cam nhạt
Khúc la trường la thứ rớt chơi vơi
Trong tự nhiên mà dường đang ngan ngát
Cứ lung lay nhịp đập trái tim đời

Biển nổi trôi lối đi ngàn con sóng
Phẳng mầu gương phiên bản sắc da trời
Dòng chảy ấy như tơ đan hoa gấm
Dìu dặt và khuya khoắc mãi khôn nguôi

Ngoài xa ấy bóng thuyền về đổ bến
Cuộc hải hành hứa hẹn những ngày vui
Phút liên tưởng những mắt nhìn lưu luyến
Gởi trao nhau để giao cảm ngọt bùi

Bờ cát nằm như còn nghe sương lạnh
Chờ sóng hôn để ấm áp ngôn từ
Từng dấu bước hôm qua nằm yên tịnh
Sự âm thầm đang bung vỡ chân như

Một du khách bóng hình in ánh nước
Mái tóc rơi khẳng định tuổi thơ ngây
Tay mò xuống để tìm nguồn mơ ước
Khoe cái duyên hồn hậu xuống vơi đầy

Nắng chưa lên mà hương nồng Phan Thiết
Mặn mà bay cái bản sắc đặc thù
Dưới tầm mắt trải tình thơ biêng biếc
Từ đêm qua ghép vận gởi vào thu

Xin cảm ơn một quê hương dòng mật
Với những ngày nồng ấm nặng vòng tay
Nghe biển hát khúc huê tình ẩn khuất
Và bình minh kiều mị của nơi này .


Về miền “Hà Tiên thập cảnh” - 1

HOA GẤM HÀ TIÊN ...

Như nhớ lại bậc thềm Chiêu Anh Các
Tiếng tơ đàn vang vọng một thời xưa
Trăng lãng đãng bên song rèm lãm thúy
Phút ly tao khoan nhặt dưới hương mùa

Là hình dáng của Hà Tiên thập cảnh
Mây trắng bay dấu ái một khung trời
Mầu ngọc bích cái sắc trong se lạnh
Cạn nỗi niềm tiết tấu giữa chơi vơi

Quần thể đá phong thu nên hoa gấm
Dưới nắng trời thu nhuộm sắc vàng phai
Xanh mầu lá để dòng trôi thắm đậm
Vạn gót chân viễn xứ kéo lê hài

Xuồng rải rác vo tròn thêm chấm phá
Nước thủy tinh kéo đường thẳng xa vời
Tiếng sóng vỗ thì thầm hôn bậc đá
Từ ở ngoài xa lắm vọng ngàn khơi

Thềm cát mầu nằm yên phơi nắng nhuộm
Mầu quê hương phơn phớt vị phù sa
Bóng cây đổ chao nghiêng cho tình huống
Phút yên nhiên dù nặng bụi quan hà

Mặt nước dệt những lằn đi của sóng
In bóng mây bóng đá sắc mong chờ
Giờ giao cảm mặn mà thêm hương mộng
Để cạn nguồn khoảnh khắc ghép tình thơ

Như lạc lỏng vào thời xưa Nho Khổng
Nét chữ hàn lâm niêm luật công phu
Của rất riêng mà vẫn cao lồng lộng
Hà Tiên xưa tròn trĩnh dáng hoa Cù

Thơ bây giờ mang hồn thiêng sông núi
Cõi gấm hoa tồn tại đến ngàn đời
Để ngọn bút không bao giờ tàn lụi
Cuộc song hành vòng tay ấm giao bôi .

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

15_1394624669.jpg

KHẼ KHÀNG MẦU DÂM BỤT ...

Mầu nắng sớm chưa xóa nhòa sương lạnh
Sự lung linh dìu dặt bám không gian
Ta bon chen trên tất cả cung đàng
Để có phải - không anh - giờ hẹn ước ...

Mầu sắc lạ theo chân từng nhịp bước
Cuộc song hành đã ấm áp chân dung
Tuổi thơ ngây - lặp lại để lai trùng
- Sự dấu ái hẹn hò và chờ đợi -

Cây lố nhố mầu xanh xa diệu vợi
Sự quan hoài thắp sáng cuộc lưu du
Tiếng lá rơi lá trở của mùa thu
Như điệp khúc để tơ lòng bừng cháy

Sắc đỏ dung dăng từng hồi nhún nhảy
Dâm bụt hoa , lạc lỏng giữa cung trời
Ở trong là tầng bậc của cơ ngơi
Sự yên ắng cư dân thềm cuộc sống

Lãng đãng bay ngàn mây xa mơ mộng
Cuối chân trời sau rặng núi lang thang
Cứ vẳng đưa âm khúc của cơ man
Thứ nhạc điệu trên quê hương Thiền Viện

Cứ bay cao cánh chim ngàn lưu viễn
Để doanh thu giàu có một tình thơ
Của hôm nay đang nặng chật đôi bờ
Sự thanh thản giải bày qua trang viết

Mỗi không gian đặc thù mà tình tiết
Tất cả là niềm hoan mãn yên nhiên
Tình sử thơ vằng vặc lối trường thiên
Vòng tay ấm luôn luôn là ánh lửa .
8 vùng rượu nho xinh đẹp nhất nước Pháp - 8

SƯƠNG KHÓI CHIỀU THU ...

Xa xôi biết mấy dặm ngàn
Vầng dương sắp lặn cuối đàng tà huy
Khói sương nhòa nhạt lối đi
Mầu xanh cây lá nét ghi dấu hài
Chân trời huyền ảo liêu trai
Cắt ngang vạch nối hôm mai sắc hồng
Lạnh lùng trải khắp tầng không
Giữa ngan ngát nhụy tơ đồng hoàng hôn
Điểm danh giây gót chân son
Viễn du lịch duyệt văn mồng bướm hoa
Không nài chẳng quản đường xa
Hồn du mộng tưởng mặn mà nét riêng
Âm ba như những đường chuyền
Của chim trên những cành xuyên gió ngàn
Ấm nồng lịm kết tơ loan
Giữa men sương khói giữa ngàn ngạt xanh
Trong lòng rừng thẳm em anh
Cứ dung dăng bước tơ mành dung dăng
Đã rồi biết mấy tuần trăng
Gót chân du lữ đỉnh Hằng non dương
Nối thềm bến nước dòng Tương
Những chiều hoang lạnh bên đường gió rong
Bắc thang kéo chặt tơ lòng
Đỉnh trời nào cũng thong dong cuộc tình .
'Vườn nho sao băng' trên đảo núi lửa Lanzarote - 3

MẦU XANH NHO HOANG VẮNG ! ...

Như cứ ngỡ nơi đây là cổ tích
Hoang đảo xa thềm núi lửa lạnh lùng
Mầu sắc đen , sự lạc loài trầm tích
Lén vào hồn những nốt nhẹ rung rung

Sắc nho xanh rong rêu và ẩn hiện
Nhạt mờ thôi mà dìu dặt hương nồng
Đường rộn rã tiếng gió bay quyến luyến
Thổi tung tăng sắc đỏ của hàng bông

Thành cổ lổ mầu đá đen cổ lổ
Trong nắng phai cánh cửa vẻ hoang tàn
Sự sống còn nằm sâu thềm quang phổ
Để lụa là gởi gấm sắc nhung trang

Núi yên lặng nhạt mờ đi sự sống
Dù quạnh hiu mà thổn thức băng tần
Nắng gọi gió kéo dài và lồng lộng
Xa khung trời lãng đãng bóng cô vân

Tuy biệt lập mà dòng trôi du lữ
Có sao mai dẫn lối để đăng đàn
Ngày lưu viễn đêm bàn thiên hạ sự
Xóa nhọc nhằn sũng ướt mối tơ loan

Luôn khô khốc mà tiêu thiều âm vận
Không hoang sơ trong suốt cuộc giao hòa
Nghe xào xạc lá nho xanh hưng phấn
Mà cạn nguồn là dào dạt tơ hoa ...

Sapa quyến rũ trong mây - 9

SA PA MÙA THU SỚM ...

Mây xuống thấp hay sương còn đọng lại
Mà cơ hồ trong ấy khắp niềm mơ
Trong tĩnh lặng nhạt nhòa trời quan tái
Se se lòng hoài cảm lấy tay rờ

Những bóng cây nét bút thần hoạt họa
Dáng đan thanh sự dìu dặt khôn nguôi
Trũng bóng sắc của một miền hoang lạ
Chút men say giọt xuống những ngậm ngùi

Ở xa kia dãy núi đang hùng vĩ
Khói sương mờ loáng thoáng tiếng thu ngân
Và trời mây trắng và xanh kiều mị
Ngọc bích pha tình tiết giữa trong ngần

Hơi gió thoáng tiếng tiêu thiều rưng rức
Nối dài theo cho thêm nặng hành trang
Âm vận thơ tuôn trào từng uẩn khúc
Men tình say cứ mỗi bước tuôn tràn

Khuya khoắc cả để bầu trời òa vỡ
Hồn rưng rưng tiềm ẩn mối giây loan
Mòn lữ thứ qua chặng đường duyên nợ
Dệt và thêu những giai điệu tơ đàn

Ngày bắt đầu cho những gì bắc nhịp
Nhụy hương bay đón nhận cuộc rong thề
Đêm thức dậy chuyển giao thềm tiền kiếp
Gió thu mùa khép kín cửa đê mê ...

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Ngắm sắc thu lãng mạn ở Tam Đảo - 14

SÁNG THU ...

Mà thôi lãng mạn  mùa thu
Thì không nói hết viễn du ước nguyền
Vầng dương tròn trĩnh đường truyền
Buổi mai lặng lẽ giữa miền xa xôi
Trên cao mây đã ngừng trôi
Dưới sườn sương ướt ngọn đồi trăm năm
Dõi nhìn cứ vẫn xa xăm
Buổi rưng rức nhớ , buổi đằm đằm theo
Đỉnh trời phong nhụy rong rêu
Kéo dài những sợi tơ thiều nỉ non
Gởi trao đầy ắp tâm hồn
Nghe thu dịch mộng nét son vào mùa
Chút hồng cam mỏng se sua
Giữa không gian lạnh gió đùa qua khe
Em cùng anh thoảng vọng nghe
Tiếng chim khắc khoải tiếng ve võ vàng
Bóng cây đơn lạnh vương mang
Sắc thu lạnh ấy bên ngàn rắc reo
Gởi hồn cùng gió thu gieo
Vào trang tình sử ấp yêu tháng ngày
Lịm hồn hơi ấm hương say
Mùi hương dấu ái vòng tay ấm nồng
Giữa trời chiếc lá thu không
Rơi bay lãng đãng tơ đồng vào tim
Vẫn còn chưa mỏi đường chim
Mùa thu cứ vẫn nổi chìm trang thơ .

Ngắm sắc thu lãng mạn ở Tam Đảo - 10


BỨC TRANH THU ...

Cùng nhau ngồi dưới dáng thu rơi
Em với anh chung một khoảng trời
Ở giữa gấm hoa ngày đất mẹ
Rộn ràng biết mấy giữa chơi vơi

Trên ấy mầu trời biêng biếc thương
Dáng mây lãng đãng những tơ vương
Cái mầu xanh ấy xa xôi ấy
Rả rích đi theo vạn nẻo đường

Ôi sự tơ mành những nhánh cây
Phong thu nơi đó dáng khô gầy
Mà đan thanh bước hồn du lữ
Nhuần nhuyễn trôi từ ... khắp đó đây

Chút nắng mà thôi gieo rắc lên
Càng thêm giai điệu lại càng thêm
Ngón tay đưa đẩy qua dòng mực
Đầy tính văn hoa rộn bậc thềm

Chút gió rung rinh nhả liễu tơ
Vào cành khô nhụy ngát tình thơ
Khô gầy là nét hồn di chuyển
Vào tiếng thơ xưa thắm mép bờ

Yên tĩnh để nghe đôi quả tim
Dưới trời lặng lẽ dõi đường chim
Bức tranh hồn hậu thu giai điệu
Rưng rức vào thơ cạn nỗi niềm .
Ngắm sắc thu lãng mạn ở Tam Đảo - 5

HỒ ĐẠI LẢI VÀO THU ...

Ngọn núi thu mờ sương cuối quê
Mấy hôm rong ruổi bước chân về
Chao ôi ! thu đẹp như tranh vẽ
Em với anh đi bước hẹn thề

Bóng của cây lùm xanh ngát thơ
Trầm tư vào nước gối đôi bờ
Êm đềm biết mấy hồn du mộng
Đại Lải thu hòa chung ước mơ

Còn vắng cư dân - giấc ngủ nồng
Như dường yên tĩnh lịm xa trông
Giữa mùa chay tịnh thu êm ả
Cùng với quê hương kết dải đồng

Mầu sắc khói sương ảo ảo nhòa
Núi trời cây nước vọng âm ba
Tiếng thu của buổi ai ngân đó
Giờ vẫn còn đây rất mặn mà

Tiếng nước reo vui dưới những dòng
Đưa người dìu dặt phút tơ rong
Cái hồn du lữ hòa theo tiếng
Gió của thu mà đẹp bướm ong

Trời đẹp làm sao sắc nhả kỳ
Hoa văn lữ thứ của thời - khi ...
Trên trang thủy mặc thời Nho Khổng
Mà rất hồn nhiên thoảng quế chi

Rót hết tâm tư diễn tả lòng
Thu mà biết mấy sợi tơ trong
Vào trang tình sử vòng tay khép
Của sáng hôm nay mực cạn dòng .
Ngắm sắc thu lãng mạn ở Tam Đảo - 3


NGOÀI SONG TRỜI TAM ĐẢO ...

Lại một mùa thu nữa đến rồi
Dặm ngàn reo rắc chén giao bôi
Áo phai mầu nắng chiều quan tái
Và những vần thơ - kỷ nhạn hồi

Mình cũng lên đường thu viễn phương
Ấm nồng đan kết mối tơ vương
Để cho hai mái sương lâu mộng
Cứ mãi dung dăng giấc thụy tường

Anh viết vần thơ ngôn ngữ hàn
Những ngày dầu dãi bụi quan san
Thiết tha biết mấy tây sương mái
Dặm liễu ngàn mai cuối chặng đàng

Và sáng nay đây đẫm ướt sương
Nhìn qua song cửa để tơ vương
Mầu trời nhòa nhạt mùa chay tịnh
Đỉnh núi êm đềm nối mạch tương

Một nhánh cây khô chấm phá thu
Vươn lên phong tống nét hư phù
Bên mầu cây của ngàn năm trước
Trong gió thì thầm dáng viễn du

Cũng sự âm thầm ấy vẽ lên
Đan thanh mầu sắc của chiều quên
Che nghiêng lá trúc qua khuôn mặt
Anh nhắc trong thơ - dáng chữ điền

Xa lắm ảo mờ của núi non
Trầm tư buốt lạnh gọi tâm hồn
Dưới tầm mắt nhận vào nhân ảnh
Hòa chút cảm hoài chung sắt son

Cùng nắm tay thơ cạn chuỗi ngày
Em và anh đã trọn vòng tay
Ghép bao dấu cộng qua bờ tóc
Đã nhuốm sương mà luôn đắm say

Giao cảm ấm nồng hơi thở yêu
Qua song ghép vận hít men thiều
Song ngoài Tam Đảo se se lạnh
Anh với em luồn mối chỉ thêu

Là những vần thơ hướng mặt trời
Dặm ngàn Tây Bắc phút xa khơi
Mà trong lòng nặng trang tình sử
Giây phút yên nhiên cuối cuộc đời .

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

krabi8-927115-1370425487_500x0.jpg

TRÔI THEO DÒNG NƯỚC ...

Mùa đi lịch duyệt quê hương
Hành trang chất nặng cung đường của thơ
Biển khơi xanh sắc bao giờ ?
Đi vào tầng bậc mép bờ trăm năm
Đường về nơi ấy xa xăm
Nhạt mờ thiên lý ướt đằm ái ân
Du thuyền mầu sắc phong vân
Tiếng ru rẽ sóng trong ngần lối đi
Sóng xô bờ đá thầm thì
Xa xôi khúc nhạc bấc chì thanh âm
Gió reo vạn tiếng cổ cầm
Của ngàn xưa của thăng trầm khúc nôi
Nhìn ra xa tắp ngàn khơi
Qua tầm kính cửa dường trôi theo ngàn
Êm đềm vạn mối tơ loan
Bài thơ ghép vận từng trang lửa lòng
Rộng cao trời của mênh mông
Du thuyền quá nhỏ mà nồng vòng tay
Trắng vầng mây ấy hôm nay
Giữa trời giữa biển giải bày giữa tim
Dù qua cách mấy đường chim
Để trôi theo biển để tìm cái riêng
Thời gian ấm áp hương duyên
Cạn nguồn tròn trĩnh vẹn nguyền mỗi khi ...
Những hòn đảo xinh đẹp trên biển Caribe - 1


MẦU XANH GIỮA BIỂN ...

Nắng hạ về xa xôi trên biển nhớ
Mà viễn du đọng tình khúc xao bờ
Hương lửa cũ thắp lên thềm duyên nợ
Biển ầm ào cơn sóng gọi vần thơ

Mảng cây xanh ấm nồng thêm cho biển
Để gió ru buổi lặng sóng đêm về
Thành khúc nhạc trắng đêm nghe dịch truyện
Ấm vòng tay trong giấc ngủ hương mê

Thềm cát nằm ngàn sóng hôn nhè nhẹ
Nụ hôn nào cứ còn đến ngàn năm
Nước trong vắt từ lòng sâu của bể
Để những lần ngụp lặn phút xa xăm

Quần thể thuyền , quần thể dân ngơi nghỉ
Trong nắng nồng bầu không khí lặng yên
Mây trên cao trắng đường bông thiên lý
Trải dài theo bầu trời ấy trăm miền

Cái mầu xanh từ mỗi khi lồng lộng
Là tâm hồn hoằng hóa với thiên nhiên
Anh có nghe sự chan hòa cuộc sống
Ý nghĩa hơn kể từ lúc vẹn nguyền ...
Kinh nghiệm du lịch Ao Vua - 3


YÊN TĨNH GIỮA ĐẠI NGÀN ...

Mầu đại ngàn cái mầu xanh huyền hoặc
Cứ lang thang vào ngõ ngách âm vần
Những ngày này sự im lặng bâng khuâng
Chỉ tiếng gió xa đưa ru khúc nhạc

Dòng nước nhỏ đã hình thành dòng thác
Sợi tơ mềm xuôi bậc đá êm ru
Mầu nắng râm giai điệu của mùa thu
Cứ da diết mở trang hương lửa cũ

Hồ đứng lại mặt phẳng gương hội tụ
Phiên bản vào trong ấy sợi pha lê
Thảng hoặc mà thôi vài bước chân về
Điểm cái tính hoang sơ thêm hồn hậu

Cây mảnh khảnh mà rong rêu cổ thụ
Trông như là sợi tóc của ngàn năm
Cồn đá nhô cùng dòng nước dâu tằm
Bên mái che mầu xanh phơi sương gió

Trời cao lắm mà nằm yên trên đó
Cũng dường như phong tỏa mọi cung đường
Mỗi dáng cây mỗi hình bóng riêng vươn
Góp quần thể cho đại ngàn muôn thuở

Trong im lặng đan dệt nhau duyên nợ
Thế giới hòa những cung bậc du dương
Phong cảnh đang dạo lại khúc Nghê Thường
Để lắng đọng những gì đang òa vỡ

Tiếng nước reo âm thanh là dòng trở
Để la trường la thứ nặng vòng tay
Mầu nắng về làm đẹp giữa hôm nay
Nghe rộn rã trong lòng men hơi ấm .
Tam Đảo: Điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ cuối tuần - 8


TRẮNG MẦU THÁC ĐỔ ...

Rừng xào xạc những ngôn từ kỳ bí
Hòa suối đưa rộn rã một thanh âm
Không dừng lại dù ra ngoài thiên lý
Hồn phiêu nhiên chiêm ngưỡng phút tơ tằm

Vách đá phong rêu mầu hoen tuế nguyệt
Cứ trầm tư cho dòng nước phong hồ
Sự tất nhiên không che mờ cái đẹp
Trắng những dòng nước chảy sợi phân phô

Trên chót đỉnh mầu xanh non cẩm tú
Góc nhỏ quê hương kết lại băng tần
Đã không biết từ cội nguồn vần vũ
Mà không hề thui chột sự thanh tân

Trời cũng cao biêng biếc xanh thi vị
Vài làn mây dát mỏng nhẹ lang thang
Trong tiếng gió xa đưa mang hương vị
Vạn loài hoa thoáng nhẹ vượt non ngàn

Những phiến đá mầu lưu huỳnh miên viễn
Của trăm năm cô đọng một chu kỳ
Sự cổ tích lần ra từ mẫu truyện
Nặng hành trang từ lúc bước chân đi

Cái nhỏ bé trước hoành tung phong cảnh
Của gấm hoa làm đẹp mãi sơn hà
Sự hồn hậu trong âm vần se lạnh
Ấm nồng lên từ cái buổi hôm qua

Cho vần thơ đẹp mầu trời Tây Bắc
Buổi hẹn thề sống lại ánh tà huy
Anh và em cuộc song hành khoan nhặt
Không mỏi mòn mà cứ vẫn như khi ...

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

2. Chùa Thiên Mụ: Còn gọi là chùa Linh Mụ, là ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chính thức được xây dựng vào năm Tân Sửu (năm 1601), đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng, vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong.


LINH MỤ BÂY GIỜ ,,, 

Dáng tùng ấy của ngàn năm văn vật
Lá ru rong trong gió để giao hòa
Nắng trong ngần mầu vàng bay dòng mật
Nhớ lại thời nặng khát vọng văn khoa

Nghe tiếng nước bên sông Hương lặng lẽ
Bến mỏi mòn sóng ngắn vỗ xao bờ
Thuyền du khách nhạt nhòa mầu văn vẻ
Sóng chao nghiêng qua ánh mắt bâng quơ

Tầng bậc cũ không còn xanh mầu cỏ
Hơi bê tông nóng hực nắng giao mùa
Gót viễn xứ mùi mồ hôi bày tỏ ...
Của những ngày chiêm ngưỡng mấy triều Vua ?

Đỉnh tháp đứng không còn trong u tịch
Mầu sơn son trong nắng điểm hùng hồn
Bên cánh cổng tam quan hình cổ tích
Bậc thềm cao thách thức gót chân son

Trời cao quá bóng mây vương trắng gió
Nổi lên nền dáng Linh Mụ thăng trầm
Chợt nhớ lại những ngày hương lửa cũ ...
Mãi bây giờ còn lại một dư âm

Tiếng xào xạc lá tùng xao khe khẽ
Nhịp mái nhì khuya khoắc vọng qua sông
Trong ánh nắng giọt vàng rơi lặng lẽ
Ấm vòng tay cùng hít vị hương nồng

Là của Huế vàng son qua thời đại
Cứ còn đây để dòng chảy thu ngàn
Gót nhàn du nặng cung đường quan tái
Đẹp tình thơ mang mầu sắc tơ loan .


Nét thanh bình của nhà vườn phố Huế - 5

AN HIÊN TRẦM MẶC ...

Với vóc dáng một chút gì trầm mặc
Thuở vàng son còn lưu giữ nguyên thần
Đường hoa văn bày tỏ nét phong vân
Mà tuế nguyệt đã phong rêu mầu sắc

Sự im lặng kéo dài thêm khuya khoắc
Mối quan hoài khắc khoải mỗi canh thâu
Đứng ở đây nghe âm vọng bể dâu
Tiếng sóng vỗ biển Thuận An òa vỡ !

Cây tròn bóng ôm nắng vàng duyên nợ
Vài cành hoa mầu đỏ lạc loài phơi
Bể cạn xây còn lại giữa chơi vơi
Mầu bèo úa mang chút gì tiếc nuối !...

Dáng bonsai đã hồi sinh từ buổi ...
Nắng thu về réo gọi một không gian
Vẫn yên nhiên không băng hoại lụn tàn
Và chèo chống suốt chiều dài trầm mặc

Se se lòng tiếng tơ chùng khoan nhặt
Hồi Cảnh Dương lay động nhịp Không Thiền
Tiếng lá rơi rón rén bước tự nhiên
Như tiếng gót bước chân về vô tưởng

Giữa nội thất những cung vòng trừu tượng
Từ Lưỡng Nghi cho đến Khảm , Khôn , Đoài
Nét chữ Hàn Lâm vành vạnh gương soi
Bung vỡ ra những ngôn từ Nho Khổng

Trời xanh cao không bóng mây lồng lộng
Nắng Thần Kinh giòn giã giọt trong ngần
Giữa nẻo đường tìm giây phút dừng chân
Hòa tiếng nhị khẽ khàng Cung điện cũ .

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Thác Dray K’nao-Thiếu nữ giữa rừng sâu - Ảnh 1

BÊN DÒNG NƯỚC CHẢY VÀO THU ...

Nắng soi theo nước đi về
Nơi đâu dừng lại để tê tái lòng
Gió trời những hướng ru rong
Tự nhiên âm khúc tơ đồng chơi vơi
Mầu xanh cây lá muôn đời
Tơ mành vào nắng những mời mọc ru
Nền trời xanh thoảng vào thu
Mầu mây trắng ấy hư phù dặm xa
Những vầng đá nặng hôm qua
Bây giờ sắc xám phôi pha hai bờ
Bóng râm cây đổ huyền mơ
Vào dòng nước chảy nhạt mờ phù sa
Gót chân còn lại âm ba
Buồng tim cùng ngón tay hòa lối đi
Cạn nguồn dòng chảy từ khi
Mái sương nặng hạt hoa quỳ nắng soi
Bây giờ chất gánh quan hoài
Tròn trang tình sử vạn bài thơ trao
Gấm hoa ngõ quế tường rào
Dắt dìu nhau bước đi vào bướm hoa
Quản gì đèo ải dặm xa
Những mong ấm khúc lụa là bên nhau .


Du lịch tháng 10, sao không chọn Cửu Trại Câu? - Ảnh 10

MỘT THOÁNG HƠI THU ...

Một chút hơi thu thoảng khẽ khàng
Dễ chừng lịm tím cả quan san
Giấu đi sao hết niềm nhung nhớ
Hữu hạnh ba sinh ngợp chói chang

Không phải hoang sơ mà lặng thầm
Trải dài đây đó một thang âm
Của thơ của tiếng lòng rưng rức
Như lạc vào trong khúc cổ cầm

Những chiếc lá vàng đọng sắc thu
Ru đưa trong gió nhạc phiêu du
Và trong nắng nhuộm mầu vàng nhạt
Thành tiếng đàn tơ vọng đặc thù

Bên ấy dòng trôi phiên bản mầu
Đỏ vàng lãng đãng dệt ôm nhau
Trong nền nước phẳng gương xanh gợn
Thoáng chút hơi may rối nát nhầu

Lặng lẽ trời thu bay khói sương
Vòng tay nồng ấm mối tơ vương
Vời xa ánh nắng soi mầu núi
Một chút liêu trai chút dị thường

Ướm sắc thu lòng trao gởi thơ
Không gian rắn lại nối hai bờ
Gió ơi ! một sớm mang thu lại
Là để buồng tim đẹp giấc mơ ...

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014




MẦU XANH TRONG SƯƠNG SỚM ...

Thần thoại cảnh không là thần thoại truyện
Cả không gian trong vắt một mầu xanh
Nét vân du uyển chuyển những đường tranh
Thành tuyệt tác cái phong hồ tầng bậc

Con đường chạy cơ hồ và phảng phất
Cuộc diễn hành dàn trải bản tình ca
Thềm cỏ non mềm mượt sợi tơ hoa
Làm xao động buổi cạn dòng dấu ái

Bạt ngàn non nhuộm mầu sương quan tái
Sợi tơ mành vương vấn để du dương
Đi qua bao khắc khoải vạn con đường
Mới òa vỡ những dặm ngàn thi tứ

Quần thể dân âm thầm và cát cứ
Dày thời gian trong ấy những cung đàn
Nhìn từ xa dòng chảy của tơ loan
Cứ ẩn hiện bóng với hình mờ tỏ

Trong tĩnh lặng mầu sương loang nơi đó
Hơi khói bay vang vọng những câu thề
Nửa chân trời dìu dặt cái hồn quê
Nửa còn lại ngập chìm trong vội vã

Mây mầu cam sự êm đềm hoang lạ
Chấm phá cho một buổi sáng nhung mềm
Trời cũng xanh chút e lệ tăng thêm
Cho dung mạo mặn mòi câu tình sử

Trong lặng yên nhìn mầu xanh viễn lự
Gởi gắm niềm vào từng tấc không gian
Gió phiêu du từ bên ấy bay sang
Để đón nhận những làn hơi giao cảm

Tiếng lạc ngựa của một thời phu trạm
Thu con đường ngắn lại để hòa chung
Cuối ngày thu trong điệp điệp trùng trùng
Mà rả rích giữa hồn thơ thanh thản .

7. Con đường Blue Ridge Parkway kéo dài từ bang Bắc Carolina tới bang Virginia, Mỹ. Nơi đây nổi tiếng bởi những dãy núi hiểm trở và cao nguyên Appalachia.

MẦU SẮC CỦA THU ...

Viễn du những đám mây râm
Ôm theo sườn núi lặng thầm lối đi
Nắng vàng - cái thuở - từ khi ...
Ấm nồng mầu sắc thầm thì gió rong
Sườn non loang sắc vàng , hồng
Mùa thu rụng xuống tơ đồng diễm trang
Nắng thu lối lượn cung đàng
Mầu xanh ven cỏ chứa chan bao là ...
Dừng chân giây phút gấm hoa
Sắc mầu dìu dặt khoan hòa không gian
Lối về chất nặng hành trang
Của bao nhiêu chuyện đá vàng thiên nhiên
Mây trời đan lát từng phiên
Mầu xanh đứt quãng tịnh thiền xa xôi
Trầm tư dãy núi yên ngôi
Ôm hôn bóng mát dáng ngồi thiên thâu
Bổng trầm dòng chảy bể dâu
Mà ngan ngát nhụy mái đầu nhuộm sương
Ấm nồng tơ sợi mây vương
Để cho tình khúc tỏ tường ý thơ
Chia ngôi lối rẽ đôi bờ
Mà trong tình tự bây giờ ngày mai
Xa xôi biết mấy quan hài
Bài thơ giữ lại phút tài tử trao
Nắng lên cứ mãi xôn xao
Bắt đầu một chuyến đi vào viễn phương .

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014



MỘT CHÚT HƯƠNG QUÊ ...

Hình ảnh ở đây đã giải bày
Chút gì thoang thoảng vị men say
Của miền quê đã dường quên lãng
Bởi cuộc qua phân những chuỗi ngày ...

Non núi điệp trùng xanh ngát xanh
Nằm bên dòng nước liễu tơ mành
Dưới trời mây trắng vươn tay trải
Sợi nắng tiêu thiều xuống mỏng manh

Dòng nước tơ rong rất mặn mà
Dễ chừng mang nặng sắc phù sa
Mầu trơ của đất ngàn năm ấy
Mà sũng ướt lòng nghe thiết tha

Trong gió ngàn bay những diệu kỳ
Làm cho nặng gót bước chân đi
Gương soi hoa gấm vào dòng chảy
Của một tình thơ - hợp xướng tùy

Những giọt mồ hôi mặn nẻo đàng
Kéo dài vạch nối cuối quan san
Nghe niềm ưu ái vào trong máu
Đè nặng buồng tim những chứa chan

Là nét đan thanh là thế thôi
Mà sao thao thức giữa dòng trôi
Cái quê vẫn đẹp - men hương mộng
Giữ mãi từ nay đến cuối đời .
Anh5_1405648756.jpg

GÓC ĐẸP QUÊ HƯƠNG ...

Không lằn mốc thời gian và góc cạnh
Nét quê hương cứ đẹp mãi không ngừng
Song hành bước - đôi chim cùng vỗ cánh
Cuối đường bay dệt tình khúc rưng rưng

Mây ở đó hong dòng trôi mật ngọt
Nụ mềm môi trao gởi giữa giai tầng
Mặt nước phẳng lặng yên - lời thề thốt
Phiên bản vào tận đáy bóng hành vân

Bóng sườn non còn đen mầu đêm mộng
Kéo chiều dài đến tận cuối trời xa
Bờ huyền hoặc phân chia hai khoảng trống
Để tự tình đan dệt mái sương pha

Ánh hồng rọi sự bình minh thức dậy
Sương khói còn đâu đó lén triều huy
Sũng ướt hết cái thời gian dấu ái
Như lằn trôi ngược lại - tuổi xuân thì

Còn một chút trời xanh dường e thẹn
Đẹp lạ lùng hơi thở của tinh khôi
Sự đẹp của đôi tim và tình khúc
Gót song hành thắm lại sắc vành môi

Không thể gợn một chút gì cõi tục
Cõi hồn tiên chắp cánh giữa phương trời
Để tròn trĩnh một cụm từ hạnh phúc
Buổi cạn nguồn - trên vạn nẻo quê ơi !

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

XUÂN VUI ... 
Môi cười của lứa tuổi măng tơ 
Hai sắc hoa tươi , hai cõi bờ 
Đào đỏ hong lên mùa ý vận 
Mai vàng đọng lại nhịp tình thơ 
Tương lai bừng cháy trong sương đượm 
Quá khứ vùi chôn giữa bụi mờ 
Đứng trước thềm Xuân mùa vĩnh cửu 
Gởi lòng đây đó để xa mơ . 
HIỆP XUÂN . 
Én lượn ngang trời nhả thiệp Xuân 
Non sông hoa nở sắc vui mừng 
Chữ đề : Lai đáo bên son sắt 
Lời chúc An bình giữa cựu tân 
Lộc đọng cổ bình đường Diệp Thúy 
Phước đi kim hóa nét hoa văn 
Chút lòng ghi lại thềm năm mới 
Để vẹn tình thơ đẹp ý vần . 
Mời các bạn xem tiếp Hoa xương rồng nhé . 
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng NT .Chúc các bạn 
luôn vui khỏe , hạnh phúc . 
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

HOA TRINH NỮ 
Lẻ loi trầm mặc giữa trần gian 
Xòe những đường tơ rất mịn màng 
Không sánh như bao loài bậc khác 
Thoạt khi nhìn thấy cũng đài trang 

Bàn tay lá xếp mỗi khi rờ ... 
E lệ như chiều trinh nữ mơ ... 
Không mặn mà chăng ? Ai đó gọi ... 
Bổng trầm theo nhạc mượt dòng thơ 

Gởi vào thi bút để người ơi ! 
Một dáng hoa kia lạc giữa đời 
Vẫn giữ trắng trong hồn xử nữ 
Dù đang đứng giữa sóng ngàn khơi .

TUỔI HỒNG 

Tay em mười ngón trắng ngần 
Xinh xinh như những búp măng sau nha 
Mặt em da phấn như hoa 
Môi em đo đỏ như là thoa son 
Mắt em đen láy đen tròn 
Anh nhìn ngắm mãi mà lòng vấn vương . 

NGỌC THUẦN
Môi em tươi thắm nụ hồng
Để anh ngắm nghía mà lòng nôn nao
Mắt em sáng tựa vì sao
Ru hồn anh nhưng khát khao chung tình
Tóc buông lay gió đưa tình
Buộc hồn lảng tử ru mình với em

Hồng Lĩnh

CẢM ƠN CHỊ NGỌC THUẦN NHIỀU NHÉ, CHÚC CHỊ LUÔN VUI HỌA NHIỀU THƠ HAY VỀ CẢNH ĐẸP
Hình ảnh
HOA CHUÔNG 
Úp xuống như không để kẻ nhìn 
Trắng màu sữa loãng rót từ tim 
Lá xanh ôm gọn vào đài lá 
Vẫn đẹp hoa ơi ! Chuông dõi tìm 

Và nhụy hương kia biết có không ? 
Lặng thầm hoa lá sắc xanh trong 
Chừng như mai một trong muôn một 
Để giữ riêng mình phút ruổi rong 

Ở dưới đời này đã góp chung 
Màu xanh màu trắng chạy theo cùng 
Ngàn hoa đua nở trong trần thế 
Làm đẹp thêm cho cõi bụi hồng .

Hình ảnh

XƯƠNG RỒNG ... 
Dù trong sỏi đá vẫn vươn lên 
Những nụ hoa trông rất dịu hiền 
Màu sắc thắm tình người cảm mến ... 
Xanh gai thân cứng vẫn tươi nguyên . 

Hình ảnh

Hình ảnh

This image has been resized. The original image is 799 x 591.

Hình ảnh
TÌNH ... 
Xuân về hoa nở thắm tươi 
Cả nhà chào đón ... nụ cười đẹp xinh 
Không gì cao quý bằng tình ...
Tình yêu đất nước - gia đình - bạn thơ .
Ngọc Thuần
YÊU
Yêu sao nghề giáo mộng mơ
Yêu sao xướng, họa vần thơ thi đàn
Yêu sao lời chúc thanh nhàn
Yêu sao xuân mới ngập tràn thương yêu
TTL
Hình ảnh
ĐÀO & MAI . 
Xuân ơi ! đào nở bên thềm cửa 
Những nụ hoa khai rất mặn mà 
Màu đỏ dễ chừng như sắc đỏ 
Vành môi người ấy của hôm qua 

Mai ơi ! vàng sắc chi nhung nhớ 
Những nụ xanh non cứ mãi chờ 
Để đóa vàng kia khoe sắc thắm 
Cuộn tròn tất cả gọn vào thơ . 
Hình ảnh

Hình ảnh
TIN MỪNG GIÁNG SINH . 
Chia hai dòng chảy của thời gian 
Tuyết lạnh Bết - Hem quá phũ phàng ! 
Máng cỏ Hài Đồng đang giáng thế 
Nhạc ca thiên sứ khúc hân hoan 

MARI dáng mẹ của yêu thương 
Đôi mắt trầm tư luống đoạn trường ! 
Thân Chúa thấp hèn nơi máng cỏ 
Lòng người Giô - Sép đọng tơ vương 

TIN MỪNG vang vọng khúc hoan ca 
Sao sáng soi lên khắp mọi nhà ... 
Dù tuyết phủ dầy mà ánh sáng 
Bừng lên xóa hết những Ta Bà ! 
HOA DIỆC BẠCH . 
Như cánh hạc xòe màu trắng trong 
Dễ chừng đã nở ở bên lòng 
Ôi hoa mà ngỡ là chim hạc 
Trong cõi đời này nặng gió giông ! 

Những nét đan thanh lẫn dịu hiền 
Sợi tơ mà mượt của trinh nguyên 
Rung rinh trong gió mùa e lệ ... 
Len lén vào thơ nhả dịch tuyền 

Ở giữa cõi đời lắm trái ngang ! 
Vẫn nghe dìu dặt sợi tơ vàng 
Mắt nhìn diệc bạch lòng thanh thản 
Đọng lại tâm hồn bao chứa chan . 
Hình ảnh
YẾT HẬU KHỔ QUA . 
Dù đắng mà ngon quả thật mà 
Đi vào cuộc sống của nhân tha 
Nhu cầu thiết yếu cho trăm xứ ... 
Khổ qua !

Đọc qua thơ của Kim Thoa 
Thấy cô em gái rất là yêu thơ 
Nên nhiều tứ đẹp như mơ ... 
Tuôn trào như suối vần thơ mượt mà 
Chúc em luôn khỏe vui nha 
Và thơ ngày một đậm đà tình nhân .
CẢM ƠNCảm ơn chị của Kim Thoa
Được biết chị cũng rất là mến thơ
Và có nhiều những ước mơ …Họa tranh cảm tác dòng thơ mượt màXin chúc sức khỏe chị nha
Giao lưu mãi mãi chan hòa nghĩa nhân
B.T.K.T
THẦM LẶNG MỘT LOÀI HOA . 
Chen chúc nhau trên một mặt hồ 
Lặng thầm không có mỗi ai mơ 
Màu hoa thì đẹp tươi màu sắc 
Những cánh vươn choàng những tứ thơ 

Ở giữa lòng hoa " Khiếm thiệt viên " 
Ở trong y dược tự thiên niên 
Mà sao lặng lẽ không ai ngắm ? 
Để nét đan thanh mỏng diệu hiền 

Ghi lại nơi đây mấy vận thơ 
Cho loài hoa ấy một dòng mơ 
Để không còn nữa trong câm lặng 
Và thế nhân kia cạn bến bờ .

Hình ảnh
QUÍT VÀNG . 
Vườn quít nhà ai quả quá sai ? 
Ươm lên trong nắng buổi ban mai 
Màu xanh của lá như lan nhẹ ... 
Giòng ngọt trôi theo mấy dặm dài 

Thôn nữ tròn trăng năm ngón tay 
Sờ lên hong sắc quít nơi này 
Nụ cười Đồng Tháp thơm hương quít 
Cứ mãi vướng chân khắp đó đây . 

SẮC HOA TIGON . 
Màu hồng sáng thật đẹp ghê cơ 
Vươn giữa không gian giữa bụi mờ 
Mà vẫn hồn nhiên và diễm tuyệt 
Cầm lòng không thể viết thành thơ 

Dù là tim vỡ vẫn yên nhiên 
Một dáng hoa trong cõi lụy phiền 
Cứ đẹp thanh cao mà vươn mãi 
Mỗi dòng âm vận một niềm riêng 

Bỏ đi tất cả cái gì đang ... 
Nhũng nhiễu trong thơ một chặng đàng 
Của những tâm hồn đang uất nghẹn ! 
Mà đày ải hết một dung nhan . 
CHÙM NHO 
Như mùi hương ấy bay ra 
Từ trong lòng trái thoảng qua trong hồn 
Căng no vóc dáng tươi tròn 
Là bao nhiêu sự ngọt ngon theo cùng 
Nho ơi ! muôn sự cầm chung 
Chỉ riêng nho cái vô cùng men say 
Đã từ lâu đến hôm nay 
Cứ man mác nhớ dáng mày nho ơi !
Hình ảnh

ĐU ĐỦ 
Đứng chung quầng thể xanh rì 
Như đang gọi đang thầm thì với nhau 
Những tay vươn tự đằng sau 
Đang ôm ấp đang cơ cầu môi sinh 
Mát lòng giữa cuộc nhân tình 
Tăng sinh lực cho hành trình đó đây 
Nhìn xem màu sắc nơi này 
Dường đang mát đang vơi đầy khúc nôi 
Đủ rồi đã đủ đủ ơi 
Màu xanh xanh ấy khắp nơi đang còn ...
Hình ảnh

SEN NONG TẰM ( Đồng Tháp ) 
Nhìn những lá sen nong của tằm 
Dễ chừng như đã có ngàn năm 
Phơi trong nắng gió in trong nước 
Tròn trĩnh vòng trăng tỏa độ rằm 

Những đóa hoa vươn khỏi mặt hồ 
Lặng thầm tỏa ngát giữa hư vô 
Từng đài hoa kết theo thang bậc 
Dáng hồng tươi ấy đẹp như mơ 

Đặc biệt riêng cho ở xứ này 
Chiều vương Đồng Tháp rộn ràng mây 
Nhàn du thảng hoặc trong đời sống 
Thưởng lãm để lòng say ngất ngây . 
Hình ảnh