Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013


 
Hình ảnh


ĐỒNG THÁP SẮP MƯA ...

Không tiêu biểu nhưng rất là chân thiện 
Mẫu mầu xanh Đồng Tháp của bao giờ 
Cứ thanh thao dàn trải những vần thơ 
Theo ánh nắng đan cài lên ngàn lá 


Chiếu xuống nước những bóng hình hoang lạ 
Và lung linh trong ấy những đầy vơi 
Mở lòng ra để tiếp nhận khoảng trời 
Đang dìu dặt đang tơ mành hư ảo 


Mây vũ tích dù làm hoen diện mạo 
Nhưng cạn nguồn là đường nét phong thu 
Để cuối trời là điểm nhấn vi vu 
Làm nổi bật tiêu thiều và huyễn hoặc 


Sự im lặng mà tơ lòng giăng mắc 
Của buổi chiều tồn tại những tư duy 
Rộn ràng theo tròn trĩnh bước chân đi 
Để quê kiểng vô vàn trong thổn thức 


Kết vào thơ những âm vần rưng rức 
Buổi giao hòa dòng chữ với tình thơ 
Đã ghi lên kỷ niệm tự bao giờ 
Đang nồng ấm vo tròn trong mỗi bước .

Hình ảnh

CHIỀU TRÊN SÔNG HẬU ...

Sộng Hậu ơi ! buổi chiều đang nhạt nắng 
Ánh tà huy vàng nhẹ trải huyền mơ 
Để lung linh dòng chảy của đôi bờ 
Dao lượn sóng ru rong trong gió nhẹ 


Mây vũ tích mà từng làn mỏng trải 
Kín chân trời kéo nét vẽ thiên thai 
Dạng thảo nguyên bên ấy kéo vạch dài 
Lô nhô nổi những tàng cây thẫm bóng 


Đứng giữa dòng cây lung linh gió động 
Cứ phong thu trong làn gió trữ tình 
Bức tranh nào khoảnh khắc của hành tinh 
Tự nhiên nó nói lên thời thủy mặc 


Thuyền ngừng trôi giữa dòng im phăng phắc 
Cắt nên nền những dụng cụ cần lao 
Bóng người ngồi im tư lự âm hao 
Dường trắc nghiệm cho thời gian bận rộn 


Hai cây đèn đứng yên mà pha trộn 
Sự nhọc nhằn hứa hẹn bước vào đêm 
Ánh sáng tà huy nhỏ sợi tơ mềm 
Ngả bóng cây bóng thuyền vào trong nước 


Chiều nín căm của bậc thềm mà mượt 
Hậu Giang về trong dòng chảy tình thơ 
Một chút siêu nhiên như đã đợi chờ 
Lay động gió để vỗ về giao cảm 


Bước dã ngoại vây phong trần bụi bám 
Mà đương nhiên mang nặng tính sông hồ 
Là nét son vạch nối của điểm tô 
Tăng cái đẹp cho quê hương vốn dĩ 


Như cái thuở ngồi trong mơ cầu lý 
Ngỡ ngàng đây giờ phút cuối nhân sinh 
Mới ngộ ra hương vị chính riêng mình 
Là thanh thản cùng tình thơ mặn ngọt 


Giữa buổi chiều tà huy rơi từng giọt 
Mới âm vần thông điệp gởi cho nhau 
Sông Hậu ơi ! chồng chất ở đằng sau 
Là tất cả những gì cô đọng lại .

 
Hình ảnh


MÙA VÚ SỮA ...

Vở lòng hai tiếng quê hương 
Lời xưa mẹ dạy như dường còn đây 
Lối mòn gót bước miền Tây 
Trong mầu nắng nhẹ vơi đầy tư lương 
Lặng thầm vú sữa thơm hương 
Quả tròn lẳn bóng thân thương bao là 
Đài trang thiếu nữ gấm hoa 
Mái huyền xuôi chảy lụa là suối thiêng 
Vành môi đỏ dáng diệu hiền 
Ôm vòng bạch ngọc trắng xuyên suốt lòng 
Vành mi sắc nét đường cong 
Ôm đôi mắt ấy sáng trong một thời 
Bàn tay tháp bút không rời 
Quả xanh vú sữa dưới trời nắng xuyên 
Quê hương chiếc nón nằm nghiêng 
Đằng sau mái tóc cái duyên dáng thầm 
Áo vàng mầu buổi cài trâm 
Thanh thao ánh nắng bổng trầm không gian 
Dệt thêu trong gió tơ đàn 
Ngọt lời của mẹ dặm ngàn quê hương .

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013


 
This image has been resized. The original image is 750 x 497.

MÙA TRUNG THU ...

Có phải mùa , trăng thu này thuở ấy ?
Đã đi vào ký ức chẳng mờ phai 
Dòng luân hồi , dòng chảy của hôm mai 
Cứ đè nặng bên lòng đêm trăng tỏ 

Giao thừa vào không gian từ ngày đó 
Ánh trăng tròn vị cốm biếc mềm môi 
Nửa vòng quay thế kỷ khẽ khàng trôi 
Cùng giao cảm để tình thơ lắng lại 

Ánh đèn lồng đẹp vòng quay nhân loại 
Nốt tơ đàn réo rắt nhịp măng tơ 
Gợi trong lòng sống dậy đẹp cơn mơ 
Dù đã nặng mái đầu sương loáng bạc 

Trăng lay động rộn ràng theo khúc hát 
Bên dòng trăng ngày ấy bước chân đi 
Mãi dặt dìu cô đọng giọt qua mi 
Niềm thổn thức đẹp vô cùng ước mộng 

Giờ nhìn trăng mùa trung thu xao động 
Của không gian và chính của buồng tim 
Buổi du nhàn mà chưa mỏi cánh chim 
Ong óc nhớ cái mùa xưa thu ấy .

Hình ảnh

 
This image has been resized. The original image is 800 x 544.


BUỔI MAI SƯƠNG KHÓI ...

Hơi nước bay của dòng trôi cố hữu 
Để không gian sương khói nhịp âm thầm 
Gió xoay chiều rả rích những hồi âm 
Vào lặng lẽ để tơ lòng diệu vợi 


Cây vóc dáng nghiêng chao vào vạch nối 
Đang thần kỳ để mầu sắc trầm tư 
Cây lá băng qua phủ kín ngôn từ 
Mà dòng nước thì thanh bình vân ảnh 


Thiên nga đứng giữa dòng mà giũ cánh 
Như gội đi cái nặng trĩu đêm về 
Chợt choàng qua những mờ ảo hoang mê 
Để ngày mới rộn ràng bay - liền cánh 


Mầu trắng nuột soi xuống dòng trôi lạnh 
Nhòe khói sương cứ dìu dặt khôn nguôi 
Chút mầu vàng nơi ấy chắc bờ môi 
Đang thảng hoặc bay đi mùi hương lạ 


Bóng dáng ấy đường bay mùa chấm phá 
Mượt âm vần qua nét vẽ trên toang 
Dù siêu nhiên mà hồn hậu tơ loan 
Đang thêu dệt cho buổi mai kiều mị 


Bờ cỏ hai bên bắt nhịp cầu thiên lý 
Giữa hoang vu và giữa của ta bà 
Sợi tơ đàn chùng xuống để gấm hoa 
Sắc , góc cạnh của chân dung khúc chiết .

 
Hình ảnh

TRỜI THU ...

Không nghe thấy lá rừng thu xào xạc 
Chỉ nghe dòng lượn sóng nước lăn tăn 
Chút nắng thu mỏng vàng vọt mờ hoen 
Trên sườn núi , trên dáng cây sắc lá 


Phong cảnh núi họa hoằn mà xa lạ 
Hình bóng ngàn năm dao động thời gian 
Hoành tráng nghiễm nhiên che chắn cung đàn 
Để tiếng gió trở chiều nghe rả rích 


Nước mầu xanh của tơ thiều ngọc bích 
Sắc mùa thu rộn rã phút lên ngôi 
Cây đứng âm thầm rưng rức dòng trôi 
Đơn độc xuống bóng chiều ru sóng nước 


Trong lặng lẽ ngừng bước chân xuôi ngược 
Bên thềm hiên chiều đổ bóng tà huy 
Ở xa kia xa lắm nhớ nhung gì 
Mà có tiếng khẽ khàng như nhịp trúc 


Vừa thảng hoặc vừa chao nghiêng âm khúc 
Ở trong thuyền hay ở thuở Trương Chi 
Mà hoàng hôn thu gọi gót chân đi 
Cứ dìu dặt tình thơ theo lượn sóng 


Vừa dừng lại để không gian cô đọng 
Bước chân chiều phủ mờ ảo xiêm y 
Của Nghê Thường , của ảo ảnh tà huy 
Trầm lắng xuống trang thơ tình diễm tuyệt .

 
Hình ảnh


BÓNG HOÀNG HÔN ...

Không gian ấy dễ chừng đang du mộng
Vào ở đâu mà hiện hữu hành tinh 
Ngọc dát mây rộn rã cõi an bình 
Như cô đọng từ ngàn năm để lại 


Mầu trong vắt không bụi mờ quan tái 
Phiếu đỉnh trời huyễn hoặc buổi vào thu 
Lắng tai nghe chỉ khe khẽ tình ru 
Vào gót bước lặng thầm vòng tay ấm 


Đường chân trời đi qua mầu sắc đậm 
Lẫn mầu xanh làm nhung nhớ khôn nguôi 
Mãi bon chen theo dòng chảy ngược xuôi 
Vẫn thấy điếng phút giây này thổn thức 


Mây lãng du giữa lưng trời rạo rực 
Mà đong đưa mầu sắc rất thuần nhu 
Để sắc trời sáng lại giữa thanh u 
Phiên bản xuống dòng trôi không biến động 


Cây lá kim lặng tờ bừng sự sống 
Cắt đường lên những vân ảnh văn hoa 
Cồn đất nhô cao hội nhập lời ca 
Của cái thuở còn ngồi bên nách mẹ 


Không bóng người mà nổi trôi quần thể 
Cứ như đang rộn nhân ảnh cung đường 
Sự yên nhiên chắp cánh giữa vô thường 
Làm diễm lệ cho không gian tình tự .

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013


 
This image has been resized. The original image is 998 x 502.


VEN SÔNG CẦU PHÚ MỸ ...

Mầu sắc cũ của Sài Gòn muôn thuở 
Mầu xanh cây mầu xanh nước ngàn trùng 
Trời cũng xanh sự e ấp thẹn thùng 
Buổi thu rộn mang làn mây tản mạn 

Bóng dừa nước của một thời khuếch tán 
Cái tiềm năng gắn cuộc sống chân quê 
Mỗi lần đi và những lúc quay về 
Rưng rức nhớ mái lá dừa dấu ái 

Nước lăn tăn lượn tơ đan theo gió 
Để trong gương mặt nước giữa mầu xanh 
Phú Mỹ bên kia , cầu ấy tơ mành 
Cái vóc dáng cuộc an sinh thế kỷ 

Đi bên nhau ấm vòng tay thi vị 
Nắng mượt mềm trải nhẹ sắc vào thu 
Buổi mai đầy gót bước nặng phiêu du 
Quanh nẻo phố để Sài Gòn trọn vẹn 

Nặng dòng thơ như gót chân đều đặn 
Buổi cạn đời hựu tấn giấc mơ xưa 
Mà trời xanh như chợt nhớ mới vừa 
Khe khẽ gọi thì thầm mà rộn rã .

 
This image has been resized. The original image is 680 x 1021.


VẺ ĐẸP MONG MANH ...

Loài hoa ấy có một tên khoa học 
Trong cạn nguồn danh mục giữa thiên nhiên 
Mầu mỏng manh hồng loang trắng diệu hiền 
Đan thanh dáng mà kiêu kỳ trầm lắng 


Sợi lông tơ mượt mềm vươn trong nắng 
Như dòng thơ hồn hậu bủa không gian 
Mầu nâu non như đỏm dáng cung đàn 
Để định vị cho lạc loài thế sự 


Mầu xanh lá cũng e dè tình tự 
Cái riêng tư phân rẽ những đường gân 
Dong dỏng cao như dìu dặt phong trần 
Vào dòng chảy giữa trăm ngàn vẻ đẹp 


Thu gom vào để tình thơ nền nếp 
Giữa mầu trời loáng thoáng một mầu u 
Mà đong đầy trong gió để phong thu 
Và ngòi viết hoằng khai thành vóc dáng .

 
This image has been resized. The original image is 1011 x 674.

HỒ BỬU LONG BÂY GIỜ ...

Ngược ký ức trở về thời hoa bướm 
Để trầm tư vào dòng nước ảo mờ 
Dáng đá nhòa phai từng sợi rêu khô 
Đã gội rửa phong trần và mưa nắng 


Trời xa lắm cái vòm tròn đều đặn 
Chuyên chở mây mang mầu sắc hoang vu 
Giữa tịnh thiền dìu dặt gió rong ru 
Khẽ khàng lá vọng âm thanh lạ lẫm 


Cầu bắc qua giữa dòng trôi nước thẳm 
Bóng mây trời phiên bản giấc mơ xưa 
Tiếng bước đi qua như thoảng mới vừa 
Bay tà áo trắng mầu vương víu gió 


Bèo , rong rêu kết đoàn nằm nơi đó 
Sắc phai vàng níu kéo sự tồn sinh 
Ngày thu râm dàn trải sự an bình 
Loáng thoáng hiện vài bông hoa đỏ dại 


Bóng cỏ vươn cao của thời con gái 
Liễu tơ mành đầy thi tứ không gian 
Lặng thầm đo để ước lệ cung đàng 
Thời buổi ấy tóc cài trâm lược giắt 


Giờ viết lại tình thơ xưa khoan nhặt 
Để mặn nồng cho giây phút gấm hoa 
Chụm mái đầu vào dòng nước - sương pha 
Để định vị cho chuỗi ngày thanh thản .

 
Hình ảnh


DÁNG CÂY ...

Sự tồn sinh là một điều kỳ diệu 
Cái khô cằn không cướp mất dung nhan 
Lá tơ vương còn đọng sự mơ màng 
Vóc dáng ấy đã cạn nguồn tầng bậc 


Liễu mành ơi ! bóng hình đây sự thật 
Mà khâm hoài rưng rức giữa hôm nay 
Đan thanh thôi để giăng mắc giải bày 
Dù khúc chiết không bao giờ tròn trĩnh 


Trong gió nhẹ cứ hoằng khai từ tính 
Vào vần thơ ăm ắp những hương nồng 
Giữa hanh hao lan tỏa mấy tầng không 
Hoen mầu nhớ dòng hơi mây thổn thức 


Nét nghệ thuật phân phô từ rễ , gốc 
Mầu nắng phai chuyển tải cái siêu hình 
Bóng ngả chiều dài trên đất lung linh 
Như dao động để chu kỳ bung vỡ 


Núi cổ tích đã ngàn năm chuyên chở 
Sự soi mòn còn đó những đường vân 
Trong hanh hao là chứng cứ băng tần 
Để chiêm nghiệm một không gian nghiệt ngã .

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013


 
Hình ảnh

MỘT GÓC CỦA VỊNH HẠ LONG ...

Một góc nhỏ này của Hạ Long 
Buổi mai còn phủ dáng sương rong 
Hai bờ núi dựng xanh hoằng phổ 
Như rắc không gian phút ấm nồng 

Nho nhỏ xóm nhà của mỗi khi 
Nằm trên bến nước nối đường đi 
Cho dòng du khách từ phương xứ 
Và bước chân về nặng cố tri 

Là những lữ phòng khách trọ đêm 
Vào khuya nghe sóng lượn chân mềm 
Ầm ào nhè nhẹ như dòng nhạc 
Tiết tấu nhạt nhòa khúc giấu tên 

Cùng những tiếng ru của lá thầm 
Mầu xanh cố hữu cứ âm âm 
Cho lòng ấm lại vùng trời biển 
Cùng với tình thơ vọng cổ cầm 

Thảng hoặc động cơ cuộc hải hành 
Con thuyền du lịch nhẹ mong manh 
Khi đi khi đến nhòa hư ảo 
Rẽ nước hoằng khai lối liễu mành 

Chi tiết thêm cho bước cạn đường 
Trũng sâu vào ấy những tơ vương 
Hạ Long vóc dáng mùa du lữ 
Để lại tình thơ đẹp thụy tường .

 
Hình ảnh

ĐẦM NƯỚC VỀ CHIỀU ...

Hai dãy núi đi lặng buổi chiều 
Dãy xa sương nhuộm sắc tơ thiều 
Dưới trời vân cẩu mây nhàn tản 
Mỏng ánh tà huy giữa tịch liêu 


Nước cạn dòng chiều sắc chứa chan 
Dòng trôi tơ sợi nét thêu đan 
Pha mầu nắng nhẹ như nhung lụa 
Dàn trải hoàng hôn cuối chặng đàng 


Những bước chân đi của tảo tần 
Thẫm mầu quang gánh mỗi ngư dân 
In vào dòng nước như âm vọng 
Mỗi cuộc đời riêng mỗi nợ nần 


Làn khói trắng bay ở cuối dòng 
Nhạt nhòa theo gió để ru rong 
Nói lên giây phút chiều quê kiểng 
Nồng ấm đan thanh để lắc đong 


Như thể nghe từng tiếng nước xao 
Bàn chân người bước giữa âm hao 
Dễ chừng gợi nhớ gì vô định 
Mà ở trong tim cứ cuộn trào 


Gởi gấm vào đây để mặn mà 
Chuỗi ngày giao cảm đọng trăng hoa 
Quê hương vẫn đẹp miền sông nước 
Cứ vẫn đong đầy sắc ráng phai .

 
Hình ảnh

THÁC ĐỔ ...

Những bờ đá như bờ môi chụm lại 
Để dòng trôi của nước trắng tơ mành 
Rơi xuống sâu thành từng sợi mong manh 
Để òa vỡ ầm ào ru giọng hát 


Trải đường mây gót chân mềm phiêu bạt 
Trong nắng soi trong gió bụi phong rêu 
Nặng cảm quan từng nét đẹp tơ thiều 
Trên vòi vọi cái tầm cao du lịch 


Núi ngàn năm mầu xanh thời cổ tích 
Trong nắng phơi hiệu ứng dáng yêu kiều 
Giữa hoang vu và giữa của tịch liêu 
Vẫn thấy ấm trong vòng tay lưu viễn 


Nửa vòng tròn trắng mầu mây vương miện 
Sắc của trời từ cái thuở khai nguyên 
Mãi thanh thao một nét dáng diệu hiền 
Từng tầng bậc đi vào trong bất diệt 


Giao cảm nhau để tình thơ da diết 
Bên chân trời trên đỉnh thác lung linh 
Để tư lương để định vị riêng mình 
Giây phút lặng vào trầm tư hẹn ước 


Tơ sợi trắng trôi đi từng dòng nước 
Là dòng trôi của mỗi buổi đi về 
Lòng ngập tràn trong ấy những hương mê 
Theo tiếng thác ngọt lời ru ong mật .

 
This image has been resized. The original image is 750 x 492.

CHIỀU TRÊN ĐỒNG LÚA ...

Dòng nước lặng dáng thanh bình cảnh cuộc 
Soi mầu mây phiên bản lại mầu mây 
Buổi chiều đi theo đợt gió hây hây 
Nhàn tản thổi sạch bụi mờ quan tái 


Núi xa xăm tơ vương mầu sương khói 
Trong lặng thầm trong thổn thức buồng tim 
Gót phiêu sinh chưa mỏi cuối đường chim 
Mây vũ tích chỉ còn là làn mỏng 


Ánh tà huy ngàn năm xưa cô đọng 
Chút nhớ thương dòng chảy của khâm hoài 
Lúa đôi bờ hứa hẹn một ngày mai 
Sự no ấm hằn lên từng gié nặng 


Cái đẹp của buổi chiều không còn nắng 
Cứ vân du trong ấy những tơ lòng 
Và sụt sùi theo đợt gió ru rong 
Nghe vị nhụy ấm nồng hương lúa mới 


Hàng cây chạy cắt ngang thành giềng mối 
Để chân trời lãng mạn sắc tà huy 
Rộn buổi chiều theo nhịp bước chân đi 
Người lữ khách nặng bờ vai hành lý 


Mầu sắc hoàng hôn chuyền vào dịch vị 
Vẫn ngọt ngào trên mỗi chặng đường qua 
An Giang ơi ! sao cứ mãi gấm hoa 
Nặng dòng chảy tình thơ đây hương mộng .

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 533.

THÁC ĐAM B'RI ...

Trong ánh nắng vào thu nghe diệu vợi 
Trải lòng ra để chuyên chở dặm ngàn 
Mầu xanh thiên nhiên đã lắm tân toan 
Giờ mà mượt dưới tầm nhìn du ngoạn 

Tiếng thác ầm ào nghiễm nhiên khuếch tán 
Không còn nghe tiếng chim chóc chào thu 
Vẫn còn là hơi hướm của hoang vu 
Đang tức tưởi từng bước chân sỏi đá 

Thác đổ trắng cái dòng phơi tuyết xóa 
Hòa vào dòng nước suối sắc xanh lơ 
Thềm phong rêu giềng mối của đôi bờ 
Nghe rưng rức dấu thời gian lần lửa 

Trong im lặng một chút gì chan chứa 
Giữa cao nguyên nét đẹp đã lên ngôi 
Theo chiều dài dòng chảy đến xa xôi 
Trong ánh nắng của tự tình mời gọi 

Chỉ giây phút quên đi bao phiền toái 
Cũng thấy lòng vơi bớt những ưu tư 
Ngày tịnh thiền để gạn lọc chân như 
Giữa cái buổi sự nhọc nhằn vây hãm .

Hình ảnh

 
Hình ảnh


SÔNG TRĂNG ...

Đêm thu lạnh ánh trăng tròn vành vạnh 
Trong hơi mây huyễn hoặc dát không gian 
Lắng trầm theo gót bước của dặm ngàn 
Để chiếm lĩnh một cung vòng du lịch 


Mầu xanh cây như âm vần rả rích 
Sự tồn sinh thảm thực vật phù sa 
Dưới ánh trăng sự thanh thản chan hòa 
Đang gạn lọc tâm hồn từng giây phút 


Sự phiên bản mầu trời trong dòng nước 
Cứ lâm li cho mỗi nhịp la trường 
Nhớ ngày nào còn giăng mắc tơ vương 
Tiếng còi rúc của chiếc phà xuôi ngược 


Cây cầu đứng nghiễm nhiên và quắc thước 
Một công trình thế kỷ đã hiên ngang 
Rút ngắn lộ trình , rút ngắn thời gian 
Để giao cảm sông Tiền về sông Hậu 


Chút lắng đọng tư duy không cất giấu 
Đêm dưới trăng thưởng lãm cả đôi bờ 
Nước xuôi dòng thuyền du lịch đầy thơ 
Làm ấm áp vòng tay đêm thu ngoại 


Yên tĩnh quá chỉ nghe đêm vọng lại 
Gió thu rong xào xạc bụi tinh vân 
Chút hương mê gõ thức gót chân trần 
Để tỉnh dậy cái tình thơ dấu ái . 

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013


 
This image has been resized. The original image is 799 x 558.


CHIỀU THU HỒ TÂY ...

Mầu sắc chiều thu thẫm dát vàng 
Hồ Tây lãng đãng sợi tơ loan 
Dệt vân tơ gấm lên dòng nước 
Dừng lại ngày thu cuối chặng đàng 


Bên ấy chân trời rõ bóng cây 
Như dường muốn tỏ nụ hôn mây 
Làm cho mặt nước loang mầu sáng 
Dìu dặt thêm cho sóng cạn đầy 


Những bóng người trên bè sóng trôi 
Như hình ảnh ấy ở xa xôi 
Phút giây tao ngộ chiều thu gọi 
Dưới ánh tà huy gió đổ hồi 


Mờ nhạt vầng dương nhuộm dáng mây 
In vào bóng sắc thẫm đen cây 
Ru rong theo gió rung từng đợt 
Đang rắc không gian mỗi phút này 


Ở giữa ngàn năm một phố thành 
Mà hồ đầy ắp nước long lanh 
In hình cuộc sống trong thời thịnh 
Rộn bước chân đi kết liễu mành 


Giữ mãi cho mình một dáng thu 
Hồ Tây đồng vọng tiếng tơ ru 
Buổi chiều lượn gió mây vân cẩu 
Là phút đổi trao tứ tạc thù 


Gót bước là đây một áng thơ 
Để cho dặm liễu nối hai bờ 
Vào trang thi bút ngày rong ruổi 
Cho đẹp Hồ Tây những ước mơ ...

 
Hình ảnh

MỘT DÁNG THU HÀ NỘI ...


Một chút đan thanh rất mặn mòi 
Rộn ràng tơ sợi sắc thu soi 
Bên hồ da diết la trường phím 
Rưng rức hồn thơ nước đổ ngòi 


Chiếc lá còn vương tiếc rẻ mà !
Dù vàng sắp rụng vẫn tơ hoa 
Cái mầu vàng sáng sao nhung nhớ 
Từ buổi ngày xưa thuở lụa là 


Nhánh trụi đường vân của liễu mành 
Cắt lên dòng nước nắng long lanh 
Ôm tròn dáng tháp - hồn thiêng ấy 
Thủy mặc vào trong nét họa tranh 


Trời ẩm mầu thu chút sắc trong 
Như hương vị nhụy nặng tơ lòng 
Mầu xanh cây lá vòm thu gọi 
Dưới nắng thu chiều nhẹ nước rong 


Xao xuyến làm sao giữa sắc thu 
Đong đưa tơ sợi thoáng hơi mù 
Mặt hồ lượn sóng lăn tăn gợn 
Nét đẹp tê hồn - mộng viễn du 


Hà Nội là đây một góc thôi 
Mà sao thu đã thắm vành môi 
Phải chăng cái dáng đan thanh ấy 
Đã dệt thành chương mấy độ rồi .