Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013



MẦU HOA HÀ GIANG ...

Một thoáng quê hương ngọt mật dòng 
Như là dồn chứa lắc và đong 
Hoa mầu hồng nõn la đà xuống 
Che khoảng trời xanh mây trắng lồng 


Núi nhỏ những sườn xanh sắc cây 
Gần và xa lắm cuối chân mây 
Chao ôi ! một buổi mai kỳ diệu 
Sánh bước cùng nhau đến chốn này 


Hai bóng người trên nước nhỏ đồng 
Mầu xanh rêu tảo cứ rong rong 
Cư dân cần mẫn cùng năm tháng 
Cuộc sống phiêu sinh giữa cộng đồng 


Vẽ một chân dung chút phất phơ 
Cuối chân trời ấy một vần thơ 
Cái mầu sáng ấy như quen thuộc 
Nhưng cứ lại là một giấc mơ 


Điệp mộng ... Ô hay ! có thể là ...
Ngổn ngang cuộc sống cuối đường xa 
Mà quê vẫn đẹp hương vẫn ngát 
Ngập tràn thi tứ của hai ta .

 
This image has been resized. The original image is 1015 x 600.

HOA Ở VÙNG CAO ...

Ở đây lạc lõng mấy sườn hoa 
Hồng phấn cong như uốn lượn mà 
Cái nắng âm âm mà nóng bức 
Sườn đồi còi cọc loãng hương xa 


Mái chòi tranh ấy chút hoang sơ 
Im lặng mà đang cũng đợi chờ 
Tà áo ai phơi nơi đó nhỉ ?
Như dường tái hiện một niềm mơ


Khô cằn rẫy bắp của mùa qua 
Hốc hác hanh hao với nhạt nhòa 
Toàn cảnh hằn lên bao khổ ải 
Cho dù đương sắc phấn hồng hoa 


Cảm hoài quang cảnh giữa thiên nhiên 
Giọt nhỏ dòng thơ đến cuối miền 
Tơ sợi đan lên quê của mẹ 
Hồ văn thổ cẩm tự thiên niên . 

 
Hình ảnh


NẮNG CHIẾU TRÊN RUỘNG BẬC THANG ...

Một vòm trời nhỏ chiếu từng tia 
Nắng xuống mầu hoen rẽ quạt chia 
Ruộng bậc thang nhòa mầu đất đỏ 
Như chừng ghi lại giọt đầm đìa 


Mây ươm quần tụ kín đầu non 
Giây phút chừng như tím cả hồn 
Chốn ấy đặc thù miền đất mẹ 
Niềm vui tầng bậc - nụ sinh tồn 


Lạc loài những mái nhạt tình quê 
Như đã trăm năm gọi bước về 
Từng kiếp phù sinh từng nhỏ giọt 
Làm xanh đồi núi sắc hương mê 


Rảo chân ta bước lúc gần mưa 
Điệp khúc rong theo thuở mới vừa 
Một phút xao lòng trong bối cảnh 
Ngập tràn tơ liễu dệt lưa thưa 


Ảo mờ cái đẹp của nền thơ 
Liền cánh ta bay tự bấy giờ 
Biền ngẫu âm vần biền ngẫu ý 
Song hành gói gọn những niềm mơ

 
Hình ảnh


LÊNH ĐÊNH TRÊN BIỂN ...

Một cánh buồm dơi rộng hải hà 
Nhẹ nhàng lướt sóng dõi trời xa 
Sau lưng núi nhuộm sương chiều nhạt 
Trước mặt mây in nước xế tà 
Gởi gấm đường xa giây ong bướm 
Trao cho chốn lạ phút trăng hoa 
Lênh đênh thiên lý mà nồng ấm 
Gạn lọc dòng thơ tứ mặn mà .

This image has been resized. The original image is 800 x 499.


PHÚT GIÂY CÙNG BIỂN ...

Đi đến nơi đây giữa một ngày 
Trời xanh mây trắng lững lờ bay 
Biển rong ngọc bích dang lòng rộng 
Thuyền lướt bạch kiều thẳng lối ngay 
Cô độc cây vươn cành góp gọn 
Hằng hà cát trải mảng loang đầy 
Ngả lưng vào cát cùng giao cảm 
Dùng tứ thành thơ quanh đó đây .

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


DƯỚI DÒNG NƯỚC ...

Dưới dòng nước chảy một thiên nhiên 
Tinh thể pha lê lắng tĩnh thiền 
Rêu tảo hình thành ngày thái cổ 
Thủy sinh cấu tạo buổi càn nguyên 
Nhìn qua giây phút câu tròn ước 
Ngẫm lại trăm năm chữ vẹn nguyền 
Trên chặng đường đi cùng nghiệm khảo 
Cơ hồ như gặp được tiền duyên .

 
Hình ảnh


BẦU TRỜI TRONG MẶT NƯỚC 

Chìm xuống nước những tầng mây cổ tích 
Để bầu trời thẫm lại giữa vi vu 
Nắng rong chơi đứt quãng giữa mây mù 
Cứ loáng bạc trên ngàn cây phong nhụy 


Thẳng bước chân ra ngoài tầm thiên lý 
Gom vào hồn những thang bậc trong thơ 
Nước chảy trong veo và cũng lặng lờ 
Phiên bản hết vào trong dòng nước chảy 


Rong rêu mượt xuôi theo chiều nơi ấy 
Để mặn mà nét thủy mặc vào tranh 
Bờ cỏ phất phơ trong gió liễu mành 
Đang khuếch đại một chân dung hoang lạ


Mà vẫn đẹp như những miền hoa lá 
Tuy không là đồng vọng của đài trang 
Hạng mục nơi đây là những lều thang 
Làm tầng bậc cho những ngày tản mạn 


Tất nhiên còn không bao giờ vô hạn 
Mỗi ngày đi mỗi làm đẹp chân dung 
Cho ngày mai suốt một quãng cầm chung 
Cứ dìu dặt những tơ thiều - dìu dặt .

 
Hình ảnh

MÂY NÚI CAO BẰNG ...

Mờ ảo nhưng mà rất diễm trang 
Như trong cõi mộng giữa cung đàng 
Đan thanh dáng đứng mềm lau lách 
Mà rộn buồng tim khách dặm ngàn 


Mây đã phân ngôi hai sắc riêng 
Để trong nơi ấy chút hư huyền 
Và xa xa nữa bao chân núi 
Cũng ngập mây mà cũng rất duyên 


Trời mãi thanh thu ở tận cao 
Mầu xanh mờ nhạt giữa lao xao 
Gió mây lau lách êm đềm núi 
Gợi lại trong thơ những cuộn trào 


Không thể làm ngơ cảnh tú này 
Nhàn du viễn khách đón nơi đây 
Dõi nhìn về phía mù sương ấy 
Để thấy nắng mai chút lắt lay 


Cái rét dường không đủ cấm ngăn 
Cho nên dù vậy vẫn bon chen 
Phút giây giao cảm và nồng ấm 
- Dẫu bể trầm luân cũng lấp bằng - 


Giữa cảnh giữa người và giữa ta 
Giữa ngày hôm ấy giữa hôm qua 
Rét run môi tái mà hương lửa 
Còn ấm và còn mãi thiết tha .

Hình ảnh

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


GÁNH CÓI VỀ ...

Những bước chân đi giữa nắng mai 
Của người phụ nữ - hết trang đài 
Vi chưng đóng góp vào sinh hoạt 
Xã hội đang cần bất cứ ai ...


Gánh cói xanh mầu chiếu cố hương 
Như thơm gánh nặng của cung đường 
Nắng mai dìu dịu mà cô đọng 
Từng giọt mồ hôi - giọt nhiễu nhương 


Nón lá thân yêu ôm mái đầu 
Ôm cầm giềng mối thuở trao nhau 
Nhịp nhàng đòn gánh trên vai ấy 
Điệp khúc du dương cứ xóa mầu 


Ở một làng quê xanh lũy tre 
Hai bên ruộng cói bước chân về 
Đôi chân phụ nữ quê tần tảo 
Là một niềm vui giữa bộn bề .

 
Hình ảnh


VŨ ĐIỆU HẢI ÂU ...

Những cánh hải âu cứ mượt mềm 
Chạy theo triều sóng nhẹ êm êm 
Cho ta những phút giây giao cảm 
Cộng hưởng buồng tim xóa bậc thềm .

 
Hình ảnh


CHIA SẺ NIỀM VUI ...

Bóng hạnh phúc dừng chân trong giây phút 
Mọi ngôn từ chắp cánh dệt tình thơ 
Không có bên kia không có đôi bờ 
Chỉ trong ấy sự giao thoa san sẻ 


Bọt nước tung lên trắng mầu bông vải 
Dưới tầm nhìn là tấu khúc du dương 
Phiên bản dòng trôi dáng dấp vô thường 
Hoen mầu nước phù sa mùa no ấm 


Nhóm lục bình họa hoằn cho điểm nhấn 
Để hồi sinh từ cái thuở hương thề 
Lặp gót bên nhau trong buổi đi về 
Quê hương lạ mà vô vàn dấu ái 


Qua phong cảnh để hồn thơ chụm lại 
Hai mái đầu vơi hết những tân toan 
Để tạo lên giây phút của muôn ngàn 
Tái hiện lại trong lòng niềm vui ấy 


Chim vỗ cánh để truyền đi - có vậy 
Mà tựu trung chan chứa biết bao là 
Cuộc hành trình du khảo đẹp gấm hoa 
Cứ đầy ắp hành trang thơ từ ấy

 
Hình ảnh


CHIỀU BIỂN RẠCH GIÁ 

Tọa độ đến là biển chiều Rạch Giá 
Phương giác đi là giai điệu song hành 
Thuyền ngược xuôi mặt nước biển long lanh 
Mầu rất nhẹ của tà huy mềm mượt 


Cuối chân trời vầng mây đen rét mướt 
Đang thăng trầm theo gió ẩn vào đêm 
Ánh chiêu dương mầu cam ấy qua thềm 
Để chìm hết vào bên kia lằn mốc 


Vòi nước phù sa phun từng cầu cát 
Như cầu vồng trong quỹ đạo tồn sinh 
Nhè nhẹ gió rong xào xạc bên mình 
Từ xa lắm ngoài kia về con sóng 


Nhành lá rung đưa không gian dao động 
Theo tứ thơ gõ thức giữa tâm hồn 
Trong phút giây dừng lại để hoàng hôn 
Tràn ngập hết vào phiêu nhiên tự tại 


Từ trầm mặc tiếng anh đưa vọng lại 
Vẳng qua tai cửa ngõ của buồng tim 
Không bao giờ mình dừng lại cánh chim 
Để chắp cánh cho tình thơ đang độ .

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


BÁI ĐÍNH TỰ 

Tọa lạc không gian tuyệt đỉnh siêu 
Thi phong cẩm tú diệt dương triều
Tự thiền yên hóa phiên ba thủy 
Du khách dao chu cuộc lữ phiêu 

Tạm dịch :

Chiếm cứ không gian rất tuyệt vời 
Phơi hình lụa gấm nắng nồng phơi 
Chùa thiền yên ả soi dòng nước 
Thuyền chạy dọc ngang lữ khách - mời .

 
Hình ảnh


BÃI BIỂN NHA TRANG 

Hạ mục cảnh quan dữ cảm hoài 
Nha Trang lạc nhật tịnh tâm trai 
Cao thiên vân tản phong hồ sắc 
Hoạt hải ba du viễn lộ sài 
Thảo mộc hưng long thao quá vãng 
Ốc lư trường lập điệp tương lai 
Lữ song dạ điếm đồng biên lưỡng 
Cộng hưởng đa thiên vận tứ quài 

Tạm dịch :

Dưới mắt cảnh phong chút xốn xang 
Giữa mùa chay tịnh biển Nha Trang 
Trên cao mây kéo lang thang sắc 
Biển rộng sóng theo kéo mãi hàng 
Cây cỏ vươn lên nhòa năm cũ 
Trại lều dài đứng lặp cơ man 
Bên song nhà khách song vai đợi 
Chung hưởng những ngày vận tứ san .

 
Hình ảnh


CÙ LAO CHÀM THƠ MỘNG ...

Thiên vân thủy thử dữ nhàn nhân 
Viên nhật phong thu thỏa mộng trần 
Âm mộc ngọa trường tòng thử tỏa 
Muội huynh giao cảm khúc như chân 

Dịch ý :

Trời mây nắng nước với người chơi 
Tròn một ngày vui thắp mộng đời 
Dưới bóng cây in thuyền với nắng 
Em anh giao cảm khúc men trời .

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


VỊNH HẠ LONG ...

Cứ tưởng như là trong giấc mơ 
Một ngày gót bước kiếm vần thơ 
Cùng ghi vào để biên niên tập 
Trên biển Hạ Long - điểm đợi chờ 


Những đảo nổi trôi của sắc mầu 
Mầu xanh cây lá quyện vào nhau 
Và trong tất cả bao nhiêu đá 
Từ thuở hoằng khai một địa cầu 


Mặt biển hiền hòa dáng diễm trang 
Của cô gái đẹp tuổi tròn trăng 
Mầu xanh ngọc bích nhòa hư ảo 
Cùng cánh buồm dơi lộng gió căng 


Những buổi hoàng hôn nước với trời 
Nhuộm mầu hổ phách mỏng chơi vơi 
Như dìu tất cả buồng tim mộng 
Vào giấc mơ say - phút tuyệt vời 


Lữ khách đi về từ bốn phương 
Phong trần chưa hết sợi tơ vương 
Dừng chân trên biển Hạ Long tưởng ...
Mình lạc vào nơi rợp thụy tường 


Như thỏa niềm mơ giữa một ngày 
Biển trời mây nước ướp hương say 
Đầy thơ hòa lẫn vào đêm ngủ 
Theo sóng triều lên để giải bày .

 
Hình ảnh


THUNG LŨNG VÀNG ...


Thung lũng vàng ơi ! một sáng nao 
Ta đi lãng tử rẽ sương vào 
Ngàn thông ru gọi êm đềm quá 
Đã ấm vòng tay những cuộn trào 


Mặt nước vàng rong của tự tình 
Cái ngày kết cấu dáng hành tinh 
Vẫn vàng cái sắc vàng lưu cửu 
Để đến hôm nay vẹn lữ trình 


Nho nhỏ nhịp cầu được bắc qua 
Giao lưu hai bến tự ngàn xa 
Mà in mặt nước như thầm gọi 
Ấn chứng hương duyên thắm mặn mà 


Rừng vẫn nằm yên để lắng mầu 
Âm thầm giây phút gọi cùng nhau 
Lặng sâu những phút giây giao cảm 
Với bốn bàn tay hai mái đầu 


Tiếng gió vi vu nhuộm nắng trời 
Gõ từng nhịp thở giữa chơi vơi 
Lá phong lác đác rơi theo gió 
Cái sắc mầu vui lẫn sắc đời .

 
Hình ảnh


NÚI MÂY YÊN TỬ ...

Yên Tử là đây sợi khói bay 
Và hơi sương cũng cứ vơi đầy 
Ngập chìm sườn đỉnh bao nhiêu núi ?
Trôi nổi bậc tầng biết mấy mây !
Hoa đại thiên thu hương phảng phất 
Mái nhà thiền tự gió lung lay 
Đưa hồn theo cảnh vào vô tưởng 
Để diệt ưu tư trong phút giây .

 
Hình ảnh

ĐƯỜNG LÊN CHÙA ĐỒNG .

Một ngày có dịp đến chùa Đồng 
Thanh thản tâm hồn vị sắc không 
Trời thắm trên cao mây đứng gió 
Núi vương dưới thấp đá ôm thông 
Mái chùa ngói đỏ nằm tầng bậc 
Nhành lá cây xanh sắp lớp chồng 
Có tiếng chuông ngân trong vắng lặng 
Như chừng gạn lọc chút hương nồng .

 
Hình ảnh


LỐI ĐẾN THUNG NAI 

Say đắm quê hương dáng lệ kiều 
Dừng chân cho vẹn cuộc du yêu 
Bên đường vắng lặng đưa phong nhụy 
Dưới nước trầm tư lượn thủy triều 
Nhà đứng ngói rêu mờ bóng xế 
Cây vươn lá mượt rộn chân chiều 
Mây cao từng lọn bông gòn nõn 
Đọng lại giữa lòng phút tịch liêu .

 
Hình ảnh

THUNG NAI - PHONG CẢNH HỮU TÌNH .

Phong cảnh Thung Nai ở Mộc Châu 
Quê hương hiện hữu - chứ tìm đâu ?
Núi cao tầng bậc mờ nhân ảnh 
Rừng thẳm cung vòng cạn bể dâu 
Hồ nước lặng im đưa sóng nhỏ 
Du thuyền dao động vượt dòng sâu 
Ngồi trong khoang để giây giao cảm 
Nồng ấm vòng tay khúc Phụng cầu .

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013


 
Hình ảnh


ĐÔI BẠN TÌNH .

Phong cảnh như là thủy mặc tranh 
Cái mầu hổ phách nhẹ đan thanh 
Đó mây từng lớp đơm tơ sợi 
Ấy núi mỗi từng dệt liễu mành 
Hai bóng tao phùng vào lối ngõ 
Một đường hội ngộ đến truông gành 
Dưới trời lộng gió lòng phơi phới 
Giây phút trao nhau những - mối manh .

 
Hình ảnh


RONG CHƠI ...

Lạc vào thế giới phút tà huy 
Giao cảm cùng nhau một lối đi 
Hai dáng chim yêu đang tự tại 
Một cành cây cọc đã vô tri 
Vầng dương vàng sáng cho miên viễn 
Quầng vụ đỏ cam của nhất thì 
Nồng ấm vòng tay vào lụa gấm 
Đan thơ làm đẹp buổi lai quy .

 
This image has been resized. The original image is 1600 x 1200.


HƯỞNG GIÓ LÀNH ...

Quang cảnh gần như dải lụa mềm 
Cái mầu cẩm ngọc nhuộm êm êm 
Hàng cây đứng giữa hai cồn kép 
Vầng đá nằm trong một bậc thềm 
Núi ở đằng kia không hề bớt 
Mây rong chốn ấy cứ mà thêm 
Cùng ngồi hứng gió ru từng đợt 
Lay động vào khoang đập mạn thuyền .

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013


 
This image has been resized. The original image is 1024 x 768.


ĐỒI CỎ XANH ...

Mây trắng quá tựa hồ như bông nõn 
Trên cung trời xanh của sắc ngàn khơi 
Ánh nắng trên cao trải nhẹ cung trời 
Và dệt lụa trong thênh thang đồng cỏ 


Không điểm dừng chân tao nhân nơi đó 
Mặc khách phiêu du lỡ bước sông hồ 
Bàn tay nào khó nhọc để điểm tô 
Cho ngoạn cảnh cứ chìm vào tơ sợi 


Có phải bình phương ngoài tầm tay với 
Để tàng cây hàm chứa một ngôn từ 
Rất thực mà cũng rất giữa ảo hư 
Vóc dáng ấy là băng tần hình ảnh 


Mầu sắc ấm trong cung trời yên tạnh 
Đã nói lên giữa thao thức tâm hồn 
Một chút gì hay là điểm mầu son 
Làm trang giữa cho bài thơ ngoạn cảnh .

 
Hình ảnh


GÓC BIỂN PHÚ QUỐC 

Gió rong nước từng dòng từ xa lắm 
Gối vào bờ những đợt sóng bâng quơ 
Giữa lặng yên trời nước núi như mơ 
Trong thảng hoặc tiếng vời xa vọng lại 


Trên đá hanh hao mầu cây quan tái 
Dưới bầu trời nhỏ nắng giọt chiêm bao 
Mây nhỏ từng làn trên ấy rất cao 
Như tơ liễu cho biển trời Phú Quốc 


Ôm cầm niềm mơ đem vào hiện thực 
Ở vời xa lấp lánh một chân trời 
Thuyền hải hành bé nhỏ cứ chơi vơi 
Như để lại trong lòng vòng dao động 


Góp nhặt thiên nhiên đi vào mạch sống 
Để cạn nguồn cho gót bước nhàn du 
Cộng hưởng quê hương quang cảnh phong thu 
Đẹp trở lại chân dung thời hoa gấm 


Phú Quốc ơi ! trong vòng tay nồng ấm 
Phút bây giờ đang hòa quyện cùng mây 
Nhịp đập con tim thổn thức vơi đầy 
Cứ lập lại thủy triều hôn lên cát